×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 07 08 2011 04:42 #31912

  • VANBIENTHV
  • VANBIENTHV's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Chiều thứ 7 ngày 06/08/2011 vanbienthv và chị Hoàng làm cùng CTY ra về vội vàng đến thăm anh , vanbien và chị Hoàng ước lem hết cả người !
Anh TRẦN VĂM SÓC quê Bến Tre 40 tuổi làm công cho một cơ sở tư nhân, lương thu nhập từ 1.500.000đ đến 2.000.000đ tháng ở huyện Bình Chánh TP .HCM anh nấu nhôm bất cẩn và sơ ý làm rớt khung nấu nhôm lên bàn chân phải , anh Sóc cứ ngỡ là không sao anh tiếp tục công việc nấu nhôm một tuần lễ trôi qua .
Ngày 03/08/2011 anh Sóc lên cơn co giật và hôn mê anh chị em trong cơ sở nơi anh đang làm việc đưa anh vào cấp cứu Bệnh Viện Nhiệt Đới lúc 10:45 ! Hiện tình trạng sức khỏe anh hết sức nguy kịch Bác Sỉ Bệnh Viện chuẩn đoán uốn ván co giật hôn mê . Nhìn anh nằm im mà phải thở bằng oxy miệng truyền dịch , thật là thương tâm quá
Vanbienthv và chị Hoàng hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình anh Sóc , anh Giáng là anh họ anh Sóc cho biết ! Anh Sóc hiện là trụ cột chính trong gia đình ,vợ anh đã bỏ đi anh nuôi một mẹ già 79 tuổi và một người con gái TRẦN HUỲNH TRANG hiện đang học lớp 11. Đồng lương thu nhập anh làm quá thấp giờ không biết nhờ trong vào sự giúp đỡ vào ai .Tiền đâu lo chạy chữa cho anh Sóc đây . . . . .anh Giáng nói trong tuyệt vọng không còn cách nào khác hơn đành đưa anh Sóc về quê thôi , phó mặc cho số phận .
Gia đình anh Sóc cha anh là Liệt Sĩ thuộc diện nghèo ! Sau khi hay tin anh Sóc cấp cứu trong cơn thâp tử nhất sinh mẹ anh Sóc đã khóc hết nước mắt vì sự già nua , cháu HUỲNH TRANG đi học về ngất sỉu hay tin cha bệnh nặng đang cấp cứu .
Vanbienthv kính mong anh chị em NTCM cùng các bạn biết được hoàng cảnh anh Sóc như hiện nay cùng chung tay góp sức cứu giúp anh Sóc mau bình phục lại sức khỏe đi làm để nuôi mẹ già , giờ đây mẹ anh không biết con mình ra sao nữa đang mỏi mòn chờ tin con khỏe lại ,cháu HUỲNH TRANG mong từng giờ để cha tỉnh lại !
ANH TRẦN VĂN SÓC - BẾN TRE
GƯỜNG SỐ 18
KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC
BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI
số điện thoại anh Giáng 0165.527.5565
Vanbienthv xin chân thành cảm ởn !

Bến Tre- Anh Trần Văn Sóc - nhiễm trùng co giật 07 08 2011 07:46 #31917

  • opla
  • opla's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 709
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 53
@Anh Tranvanbien: nhắc nhở anh khi viết bài giới thiệu hoàn cảnh mới, anh vào mục \"Hoàn cảnh chờ xác minh\" để tạo bài viết mới. Anh nhiều lần viết lung tung vào mục khác sẽ làm cho anh em trên diễn đàn không theo dõi để giúp hoàn cảnh nghèo khó được. Cám ơn anh.

Kinh mong tổ xác minh quan tâm.

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 07 08 2011 08:54 #31923

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Trường hợp của anh Sóc thật là bi đát..đã nghèo còn mắc eo.
các bạn CLBXMMN
Tiger,Magic_Q. tyana ơi và các bạn ở quán cơm có bạn nào thu xếp vào bệnh viện thăm anh Sóc đc ko?

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 11 08 2011 01:31 #32239

  • lovemode
  • lovemode's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 56
  • Số lần được cảm ơn: 0
Trường hợp này đáng thương quá, khi nào các anh chị trong DD đi xác minh thì cho em đi theo thăm anh Sóc luôn nhé. Rất cám ơn.

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 12 08 2011 16:41 #32384

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Các bạn SG đâu rùi , bác Lehung73, Ken , Yugi , Moon , Tiger,Magic_Q. tyana nếu rãnh rỗi thì vào thăm anh Sóc và xem tình hình thế nào vậy ?

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 18 08 2011 15:34 #32822

  • VANBIENTHV
  • VANBIENTHV's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Kính chào gia đình anh chị em NTCM . Hiện hoàn cảnh anh Sóc rất khó khăn kính mong anh chị em cứu giúp bệnh tình anh như hiện nay .
vanbienthv xin chân thành cảm ơn thật nhiều .

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 19 08 2011 03:16 #32846

  • Xelan90
  • Xelan90's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 411
  • Điểm khen ngợi: 5
  • Số lần được cảm ơn: 87
Chào cả nhà!
Một lần nữa lời kêu gọi cầu cứu cho một mạng người của anh VanBienTHV lại thiết tha vang lên. Kính mong cả nhà, CLB XMMN, hoặc ai đó đọc lướt qua hoàn cảnh khẩn cấp này. Làm phước ghé qua BV Nhiệt Đới xác minh, thăm hỏi giùm trhop này. Xin chân thành cảm ơn
ĐC: Anh TRẦN VĂN SÓC
Giường số 18
KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC
BV NHIỆT ĐỚI
SĐT anh Giáng (người chăm sóc) 0165.527.5565

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 19 08 2011 04:40 #32851

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
BV nhiệt đới ở Q.5 cũng gần quán cơm 2k có bạn nào đi xác minh trường hợp này dùm ạ .
Trưa mai thứ 7 có bạn nào đi XM thì liên hệ với mình nha . Vì mai mình về nhà nên có thể đi lên XM. Thân

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 19 08 2011 09:30 #32874

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Dạo này học hành bận rộn nên Ken phần nào lơ là nhiệm vụ trong CLB Xác minh, Ken chân thành xin lỗi mọi người. Ngày mai Ken sẽ tranh thủ qua BV Nhiệt Đới xác minh, Ken sẽ đi cùng anh My Darling.

@ Anh My Darling, mai mấy giờ anh có mặt ở Saigon vậy ạ? Lên sớm chút được không anh, để trưa thì hơi muộn. Có gì anh hãy nhắn lại nhé.

@ Lovemode: Không biết ngày mai Lovemode có đi cùng chúng em được không ạ?

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 20 08 2011 04:46 #32926

  • lovemode
  • lovemode's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 56
  • Số lần được cảm ơn: 0
K87yeng ơi, mọi người tính đi mấy giờ vậy, bữa ni mình rảnh nguyên ngày, có gì liên lạc với mình qua số điện thoại mình PM cho nhanh nghe ^^

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 21 08 2011 09:56 #32981

  • VANBIENTHV
  • VANBIENTHV's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Kính chào cả nhà !
Thứ 7 ngày 20/09/2011 anh chị em NTCM đã đến Bệnh Viện Nhiệt Đới thăm anh Sóc , và trao gửi cho hai anh đang chăm anh Sóc số tiền là 1.000.000đ .
vanbienthv xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM thật nhiều !

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 21 08 2011 10:30 #32985

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
lovemode đã viết:

K87yeng ơi, mọi người tính đi mấy giờ vậy, bữa ni mình rảnh nguyên ngày, có gì liên lạc với mình qua số điện thoại mình PM cho nhanh nghe ^^


Xin lỗi Lovemode máy của em qua giờ bị hư nên không online được. Trưa qua em đã vào viện và xác minh TH anh Sóc rồi nhưng hiện tại em đang bận với mớ assignment trên lớp nên chưa viết bài chi tiết được. Lần sau chị muốn đi thăm TH nào nữa chị viết bài và em sẽ liên lạc với chị sau nhé.

Xin lỗi mọi người em sẽ viết bài xác minh sau ạ.

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 21 08 2011 11:17 #32986

  • VANBIENTHV
  • VANBIENTHV's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Kính chào anh xelan90 .
Vanbienthv xin chuyển lời đến anh , gia đình anh Sóc cảm ơn anh đã cùng chung sức với NTCM lời cảm ơn chân thành , chúc anh cùng gia đình luôn sức khỏe nha anh . Xin cảm ơn .

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 24 08 2011 13:53 #33230

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chào mọi người,

Đầu tiên thì em muốn nói lời xin lỗi vì viết bài xác minh chậm, vì đợt này em bận học quá.

Ngày 20 rồi em, Vicuagio và My Darling đã vào viện Nhiệt Đới thăm và xác minh ít thông tin. Anh Sóc làm ở Bình Chánh, giấy tờ đem theo chỉ có CMND, và khi bị tai nạn đến nay 2 người anh rể dưới quê lên thăm nom, gd không có số hộ nghèo nên thông tin có được không nhiều.

Anh Sóc là con út trong gd có 6 người, trên có 3 chị gái và 2 anh trai, tất cả đã có gd và ở riêng, cũng làm ăn buôn bán và cày cấy. Chỉ riêng anh ở với mẹ già và cô con gái học lớp 11. Vợ anh bỏ đi từ lâu không tin tức.

Ở quê mỗi tháng Mẹ anh Sóc nhận được khoảng 700k, theo anh Giang nói là gd liệt sỹ. Anh Sóc làm trên Saigon tháng được 1tr7 tới 2 triệu.

Trước gd được nhà nước xây tặng nhà tình thương và không xét duyệt hộ nghèo, lý do là anh Sóc còn khả năng đi làm và có thu nhập.

Từ khi nhập viện đến nay, mỗi ngày gd phải đóng khoảng 1,5 triệu cho BV, gồm tiền giường, cháo dinh dưỡng (anh không thể ăn được mà phải bơm qua đường họng), tiền thuốc,...., đến nay đã được 20 ngày với 1 sấp hóa đơn viện phí. Theo như anh Giang nói thì số tiền trên là do gd anh em đóng góp, và bà con lối xóm góp vào cho. Trước đây anh không có BHYT, ở quê gd mới mua BHYT nên sẽ không kịp tính với BV và chi phí không được miễn giảm. Nơi anh làm là chỗ tư nhân, không có hợp đồng lao động và không có BH.




Cô con gái thấy ba bệnh nên cũng muốn nghỉ học đi làm phụ.

Tình trạng của anh Sóc nay đã qua cơn nguy kịch, nay cần theo dõi thêm xem có nhiễm trùng gì không.

Đến giờ thăm bệnh em được người nhà cho vào trước. Em phải mang quần áo, vớ, sát trùng cẩn thận (BV này đa số bệnh truyền nhiễm nên thật sự là cũng sợ và lo), vào đến nơi chụp được mấy tấm ảnh của anh Sóc. Hiện anh vẫn đang thở bằng máy và vẫn hôn mê.



Ngày 20 hôm đó BV báo chi phí là 1tr1 và đã giảm đi so với những ngày trước đó.

Em có trao đổi với bác Banbe6x trong BQT trước khi đi xác minh nếu thấy cần thiết sẽ giúp gd 1 khoản CMKTX. Nhận thấy tình hình thực tại gd đang khó khăn, số tiền đem theo đã cạn và đang chờ người nhà lo tiền gửi lên, em đã thay mặt DD gửi anh Giang 1 triệu (em mượn của bác 6x) phụ với gd tiền viện phí cho anh Sóc.



Tình trạng bệnh của anh Sóc tuy đã đỡ nhưng còn kéo dài một thời gian nữa, em sẽ hỏi thăm và cập nhật tiếp. Nếu thật sự thấy cần sự giúp đỡ, em xin kêu gọi sự chung tay của mọi người sau ạ.

Ken.

Sài Gòn - Anh Sóc (Bến Tre) - Uốn Ván - BV N. Đới 24 08 2011 14:38 #33234

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Từ khi nhóm XM đến nay thì tình trạng bệnh của anh Sóc vẫn chưa thay đổi gì chỉ nhúc nhíc được tý và bác sỹ cũng chưa có kết quả nào mà vẫn như cũ .
Thông tin thêm một tý ở trên là từ khi anh Sóc nhập viện đến lúc nhóm XM đến thăm là khoảng 20 ngày và mỗi ngày phải đóng tạm ứng viện phí từ 1 triệu đến 1 triệu 500 VND bao gồm 1 xấp hóa đơn như Ken đã đề cập một số hình ảnh hóa đơn ở trên .
Ngoài ra , có anh chị nào ở Bến Tre thì có thể đến nhà anh Sóc cập nhật thêm một số thông tin được không ạ vì ở trên như nhóm XM đã nói là chỉ có duy nhất CMND . Nếu anh chị nào đến thăm thì liên hệ với Huỳnh Trang ( con gái anh Sóc ) : 01689533350 nhé .
Nhưng nhận thấy sự khó khăn qua lời giới thiệu của VANBIENTHV và những thông tin mà nhóm XM đã cập nhật được và đặc biệt là bệnh tình của anh Sóc tại BV hiện nay nên nhóm XM mong cả nhà mình có thể hỗ trợ nóng cho gia đình anh Sóc một ít ạ .
  • Trang:
  • 1
  • 2
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.091 giây
Powered by Kunena Forum