×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Bà Rịa – Vũng Tàu

CHỦ ĐỀ: Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 25 07 2011 13:35 #31015

  • carycon
  • carycon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà!

Cho phép em được cập nhật chi phí túp liều của cụ Liên như sau:

- Tôn thiếc: 3 tấm x 210.000đ/1 tấm = 660.000đ.
- Tre tầm vông: 5 cây x 26.000đ/1 cây = 130.000đ.
- Cây tràm làm cột nhà: 4cây x 60.000đ/1 cây = 264.000đ.
- Đinh mũ đóng tôn: 1kg = 30.000đ.
- Đinh 5 phân: 0.5kg = 25.000đ.
- Kẽm: 40.000đ
- Tiền thuê xe chở tràm và tre: 40.000đ.
- Tiền mua 1 số vật dụng trong nhà: nồi, bát đĩa, chiếu...: 200.000đ.
Tổng cộng: 1.389.000đ.

Vậy: bác dautrung ủng hộ 1.000.000đ.
Còn thiếu lại 389.000đ.


Sau khi làm nhà xong nhóm VT đã thống nhất: là phần còn thiếu thì nhóm VT sẽ ủng hộ.

To: mydarling.
Có đôi khi tôi thấy bác rất tích cực nhưng đôi khi bác lại làm cho sự việc quan trọng quá, làm anh em rất buồn.

To: kogilakothe.
Như đã nói khi sáng là mình đang công tác ở Bình Thuận mai không về được, bạn cứ cố gắng làm thứ 7 mình sẽ xuống thăm cụ.
Thân mến

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 26 07 2011 11:57 #31089

  • kogilakothe
  • kogilakothe's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 67
  • Số lần được cảm ơn: 0
chiều nay mình đã lên sửa lại nhà cho cụ,do làm lần đầu và toàn thợ tay ngang nên ko hoàn thành trọn vẹn mong cả nhà thứ lỗi.chiều CN vừa rồi mưa và gió khá to nên tấm bạt quây quanh nhà bị tụt xuống tạo ra khe hở mưa tạt vào trong nhưng ko nghiêm trọng lắm,mình và huegiac đã căng lại và dùng silicon chét vào các khe hờ trên mái

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 26 07 2011 15:11 #31097

  • thubuon
  • thubuon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 32
  • Số lần được cảm ơn: 0
Vậy là cụ Liên đã có nơi ở đàng hoàng từ tâm sức của các bạn rồi. Và ở khu vực Bà rịa - Vũng tàu đã có một đội ngũ thành viên vững chắc rồi ,các hoàn cảnh khó khăn ở BR-VT sẽ được chăm sóc chu đáo bởi các bạn. Cám ơn anh carycon, kogilakothe, lanrung , huegiac, huynhnguyen 610... à anh My Darling nữa ....và cuối cùng là chú banbe6x ở tận Saigon .

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 27 07 2011 12:15 #31169

  • carycon
  • carycon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Số lần được cảm ơn: 0
Cám ơn, xin cám ơn tất cả mọi người.

Nhóm BRVT làm rất tốt, thứ 7 này em sẽ thắm cụ.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 27 07 2011 14:55 #31179

  • huegiac
  • huegiac's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 0
Sau khi được anh kogilakothe sửa lại giúp, nhà của cụ Liên hiện tại tốt hơn rất nhiều, chắc chắc hơn và không còn bị tạt nữa. Thanks kogilakothe rất nhiệt tình và hết lòng lo lắng cho bà.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 01 08 2011 09:56 #31441

  • huegiac
  • huegiac's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà, hôm nay Huegiac mới gặp được bà Liên ở nhà, cảm giác của mình sau khi thăm bà rất là kinh khủng. Từ khi bước vào nhà bà đến lúc về, mình phải phủi kiến + gải ngứa liên tục; vừa vào nhà là em với bà đã bị lũ kiến tấn công dữ dội. Nền nhà bị nứt + sụp hết => kiến bò vào làm tổ tùm lum, nhiều nhất là dưới giường; không biết tối ngủ kiến có bò lên giường cắn bà không chứ em chỉ đứng mép cửa thôi mà bị kiến cắn quá trời :( . Hy vọng khi nào diễn đàn mình có điều kiện có thể giúp làm lại nền nhà, chứ nó nứt, bễ hết rồi, nằm trên giường còn sợ sụp :S
Mấy hôm nay tuy Bà Rịa - Vũng Tàu khá xa tâm bão nhưng vẫn có những trận gió mạnh, thổi rất khiếp. May mà nhà anh em làm không bị sao, chỉ bị dột chỗ nối hai tấm tôn thứ 2 & 3 (tính từ trái sang phải), tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 01 08 2011 13:05 #31455

  • kogilakothe
  • kogilakothe's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 67
  • Số lần được cảm ơn: 0
Về vấn đề làm lại nền nhà cho cụ theo kothe nghi chắc cũng chỉ hết khoảng 1 bao xi măng, khoản này kothe lo nhưng giờ việc trên cty bận quà làm cả thứ 7 và CN luôn nên kothe chưa lên sửa ngay được.Còn kiến làm tổ trong nhà có thể là do thức ăn khi bà ăn làm vương vãi dưới đất lần sau đến thăm bà Huegiac nhớ nhác bà dọn cho sạch sẽ.Bây giờ cũng là tháng 8 rồi cả nhà đã thống nhất mức cưu mang thì kothe xin có ý kiến như thế này. Huegiac có thể ứng trước mua cho bà 1 bình xịt kiến khi nào anh carycon lên thăm sẽ gửi lại. cám ơn HG đã thông báo tình hình của bà cho cả nhà

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 01 08 2011 14:01 #31457

  • huegiac
  • huegiac's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 0
Cảm ơn kogilakothe, việc làm lại nền nhà huegiac nghĩ là cần thiết nhưng hy vọng kogilakothe đừng xem nó gấp quá mà ảnh hưởng đến công việc. Các thứ như xi-măng, gạch,... mình và huynhnguyen610 sẽ giúp 1 phần, nhiều người sẽ thoải mái hơn mà ;) .
Bình xịt kiến thì không cần phải ứng, nó khá rẻ. Nền xi măng cũ nứt, bễ, tróc lên lẫn nhiều cát, kiến làm tổ dưới cát thì dùng bình xịt kiến e không có tác dụng; hơn nữa vấn đề chính có thể là do nền nhà quá thấp, cái bếp của bà, nó nằm ngay sát đất và cũng là chỗ để đồ ăn; đồ ăn để như vậy kiến không bu mới lạ. Có thể sẽ tìm chỗ khác cao ráo hơn để trữ đồ ăn.
Cám ơn mọi người.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 02 08 2011 01:56 #31490

  • carycon
  • carycon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Số lần được cảm ơn: 0
Cám ơn huegiac, kogilakothe, huynhnguyen610, vừa qua vì công việc của mình rất bận nên không thể thăm cụ Liên được, thấy kiến trong nhà cụ nhiều như vậy mình có ý kiến như sau: Không nhất thiết phải dùng thuốc xịt kiến mà huegiac có thể ra nơi bán thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt kiến sau đó rải xung quanh nhà cụ thì kiến sẽ ko vào nữa.

Ngày 4 tháng 8 mình sẽ lên thăm cụ, khi đó mình sẽ gặp nhau và bàn phương án làm nền nhà cho cụ.

Thân!

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 02 08 2011 13:12 #31535

  • huynhnguyen610
  • huynhnguyen610's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 23
  • Số lần được cảm ơn: 0
@ cả nhà: nếu như làm nền lại thì chúng ta sẽ phải dọn hết đồ trong nhà bà ra 1 lần nữa, như vậy sẽ mất thời gian nhiều, nếu được e sẽ kêu gọi bạn bè tới hỗ trợ. Và như bạn huegiac đã nói e và bạn ấy sẽ giúp đỡ một phần, mong là bà sẽ có 1 mái ấm tốt hơn và sạch sẽ hơn!
Thân.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 02 08 2011 13:30 #31536

  • huegiac
  • huegiac's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 0
huynhnguyen610: đồ đạc nhà bà có bao nhiêu đâu nữa mà mất thời gian, ăn thua là cái giường thôi. Không lo về chuyện dọn dẹp nha, khi sửa nhà đã di dời hết rồi :P

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 04 08 2011 09:36 #31734

  • huegiac
  • huegiac's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 0
Trưa hôm nay, anh Carycon và một vài người bạn không ngại đường xa đã xuống thăm nhà bà Liên; may là nhà bà không còn nhiều kiến nữa. Anh carycon đã chuyển cho huynhnguyen610 một số tiền để mua thực phẩm cũng như các đồ đạt thiết yếu khác. Lần này nhóm đã chuyển sang sữa Anlene cho bà (sữa này tốt cho người cao tuổi và dễ uống hơn)
Theo như kinh nghiệm của hàng xóm, căn nhà của bà Liên có thể sẽ được sửa lại một chút để hoàn thiện hơn; cũng như là việc làm lại nền theo kế hoạch.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 04 08 2011 12:58 #31744

  • huynhnguyen610
  • huynhnguyen610's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 23
  • Số lần được cảm ơn: 0
Sau khi được anh carycon đưa tiền thì e đã đi mua 1 chai thuốc xịt kiến và 2 cây quạt giấy! Giờ là mua hè,nên buổi trưa rất nóng nên e mua quạt giấy cho bà dùng tạm vì nhà bà không có điện để sử dụng quạt máy!
Em cũng đã tiến hành xịt kiến khắp nhà, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời thôi vì nền nhà một số chỗ là cát nên kiến rất dễ làm tổ.
p/s: e mua bình xịt kiến là 44k(loại tốt), và 2 cây quạt là 6k => 50k

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 08 08 2011 11:35 #32022

  • carycon
  • carycon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà!

Chiều hôm qua em có ghé qua nhà cụ Liên, em thấy rất nhiều kiến ở dưới nền nhà cụ. Vì khi nhóm VT làm lều cho cụ thì không làm nền nhà cho nên bây giờ nền nhà cũ của cụ chỉ toàn là cát (vì nền này trước đó làm rất lâu và mưa dột vào nên hư hỏng hết). Vậy em kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ cho cụ. Chi phí em hỏi người hàng xóm, làm thợ xây là khoảng 600.000đ gồm xuy măng, cát, đá xây xung quang và 1 ít gạch để xây bếp cho cụ nấu nướng. Còn về phần tiền công thì em có 2 người bạn làm thợ xây có thể giúp được cho cụ 1 ngày công.

Nếu có thể thì chủ nhật tuần này nhóm VT em sẽ tiến hành làm lều cho cụ. Rất mọng sự giúp đỡ của cả nhà.

Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên 08 08 2011 12:27 #32024

  • huegiac
  • huegiac's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà, nền nhà của cụ Liên cũng trên dưới ba năm, lúc trước xây không được chắc chắn lắm. Trước khi sữa nhà, nền xi-măng đã bị sụp vài lỗ, khi tiến hành làm nhà thì phát hiện đất bên dưới đã lún sụp hết, nền không còn đỡ nổi nữa; khi làm xong thì nền sụp gần hết, giờ chỉ còn vài mảng chẳng đỡ thêm được bao lâu. Mình với huynhnguyen610 xin đưa thêm 200k để giúp.
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.089 giây
Powered by Kunena Forum