×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Người đề xuất chương trình khác tuyệt đối không đưa tài khoản cá nhân hay tổ chức nào khác lên diễn đàn để kêu gọi ủng hộ nếu chưa được sự chấp thuận của Ban Quản Trị. BQT không chịu trách nhiệm về những hành vi của thành viên nằm ngoài chương trình hoạt động của diễn đàn.
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Miền Trung - Sinh nhật NTCM lần IV

Miền Trung - Sinh nhật NTCM lần IV 15 01 2011 14:49 #18094

  • nguoithuhaihai
  • nguoithuhaihai's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 980
  • Điểm khen ngợi: 7
  • Số lần được cảm ơn: 234
Miền Trung mừng sinh nhật Lần IV trong mưa dầm, gió lạnh nhưng những trái tim nhân ái sum họp, quây quần bên nhau với ngập tràn những nụ cười, đầy ắp những niềm vui đã xua đi những giá buốt.

16 thành viên, đến từ các vùng đất Di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An và thành phố năng động Đà Nẵng đã có buổi họp mặt ấm áp, gần gũi, dễ thương và nhiều kỷ niệm.

Chất miền Trung thể hiện khá rõ qua hình thức trang trí giản đơn nhưng đủ đầy, trang trọng, nghiêm túc, ấm cúng một không khí gia đình đầy thân thiết, yêu thương.

16 thành viên với 16 lời tự giới thiệu chân chất nhưng hóm hỉnh, ánh mắt thay lời khởi đầu cho buổi sinh hoạt khá nhẹ nhàng, thu hút.

Và, in đậm trong mỗi người là niềm vui khi cùng nhau điểm lại một năm 2010 với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, giúp được thêm nhiều những mảnh đời bất hạnh.
Nhưng vui hơn, là tất cả đều cùng chung niềm tin vào một tương lai tương sáng, bền vững theo Kế hoach phát triển chiến lược của NTCM 20 năm đến.

NTCM Miền Trung tâm nguyện tích cực chung tay cùng 2 đầu đất nước thực hiện thành công Tầm nhìn và Sứ mệnh mà Ban Quản Trị đã đề ra.

-Nơi diễn ra buổi găp mặt:


-Chuẩn bị:






-Trao Kỷ niệm chương cho Nhân vật của năm




-Chính thức vào buổi sinh hoạt:


-Trao Kỷ niệm chương cho Nhân vật của năm ở MTrung:


-Thắp & thổi nến SN:



-Trao cho nhau những tình cảm thân thương:

Miền Trung - Sinh nhật NTCM lần IV 16 01 2011 09:59 #18157

  • thuythuymeocon
  • thuythuymeocon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 80
  • Số lần được cảm ơn: 0
Lần đầu tiên tham gia sinh nhật Người tôi cưu mang miền Trung tôi cảm thấy thật ấm cúng, như một đại gia đình thật hạnh phúc trong đó những thành viên tin vào nhau, tin vào lòng nhân ái của con người chính niềm tin đó giúp cho chúng tôi càng gần nhau hơn, những lời chia sẻ khi cùng nhau tham gia hoạt động, những lời động viên cùng nhau vượt qua khó khăn của mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh,… nhìn những nụ cười vô tư của những đứa trẻ thật ấm áp phải không các bác ?
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi dần trưởng thành cùng NTCM Miền Trung trong các hoạt động, có người bảo chúng tôi \" Ăn cơm nhà lo chuyện thiện hạ \" rồi nào là “lo cho mình chưa xong còn lo chuyện thiên hạ” . Nghe cũng buồn thật đó, nhưng nhìn lại những gì mà mình làm được và những gì mình có được từ những hoạt động của NTCM chúng tôi lại vững tin và bước tiếp ...
Cho đến bây giờ tôi nhận ra rằng niềm vui, hạnh phúc không tự nhiên sinh ra và cũng không tự mất đi mà nó cũng giống như quy luật của xã hội \" không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi \" vì thế chúng ta những thế hệ 8X, 9X chúng ta phải cố gắng, hoạt động hết sức mình khi ấy chính tôi và các bạn sẽ cảm nhận được \" Niềm Vui và Hạnh phúc \"
Cái được mà tôi nói ở đây không phải là vật chất hay được về kinh tế khi bạn tham gia mà cái được là niềm vui của những đứa bé \" Cười và lòng nghẹn lại \" niềm vui và tin nhiều hơn vào cuộc sống của những gia đình khó khăn .... để họ có thể bước tiếp trong cuộc sống mưu sinh vất vả này. KHI ẤY LÒNG BẠN THẤYẤM LÊN ....
Bạn là ai ? Dù trai hay gái, nghèo hay giàu ... một điều tôi có thể nói chắc được rằng là bạn đều có thể chạm tay đến niềm vui và hạnh phúc khi bạn biết cho đi ....
.
  • Trang:
  • 1
  • 2
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.155 giây
Powered by Kunena Forum