×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Quảng Trị

CHỦ ĐỀ: TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 15 01 2012 16:44 #42805

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
trantheanh đã viết:

Hiền ơi mua quà giúp anh chưa em?


Dạ chúng e chưa tặng quà xuân chọ cụ ạ. Tuần vừa rồi đi trao quà cây mùa xuân, chúng e có ghé thăm 2 mẹ con cụ và mua thức ăn và trao tiền CMTX cho cụ. Còn phần quà tết chúng e định tới đây ra dọn dẹp vệ sinh, mua thức ăn và trao quà tết của a cho cụ luôn ạ.
Thân,

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 16 01 2012 04:19 #42827

  • Chip
  • Chip's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 36
  • Số lần được cảm ơn: 4
Bé Hiền nhớ lần này đi alo chị Chip nhé. Có mama chị đi cùng nữa.

Cho hai mẹ con chị tháp tùng đoàn đi thăm cụ Mai hen, chị bạn chị gửi ít quà Tết cho hai mẹ con cụ, chị thay mặt đưa đi dùm :)

Tranh thủ gặp mặt các \"nhân tài nấu cháo\" của Quảng Trị mềnh luôn chứ, hehe :D

Chúc cả nhà chuẩn bị đón Tết hoành tráng, hạnh phúc :)

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 16 01 2012 04:36 #42829

  • giangcoinamtruoc
  • giangcoinamtruoc's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 887
  • Số lần được cảm ơn: 3
Cảm ơn chị Chị Chip nhiều lắm! Chúc chị cùng Ma ma gặp được nhiều niềm hạnh phúc!

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 16 01 2012 14:13 #42859

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
Chip đã viết:

Bé Hiền nhớ lần này đi alo chị Chip nhé. Có mama chị đi cùng nữa.

Cho hai mẹ con chị tháp tùng đoàn đi thăm cụ Mai hen, chị bạn chị gửi ít quà Tết cho hai mẹ con cụ, chị thay mặt đưa đi dùm :)

Tranh thủ gặp mặt các \"nhân tài nấu cháo\" của Quảng Trị mềnh luôn chứ, hehe :D

Chúc cả nhà chuẩn bị đón Tết hoành tráng, hạnh phúc :)

ok chị. e sẽ alo chị trước để chị và mẹ chị sắp xếp thời gian đi ạ.
Hẹn gặp chị.

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 19 01 2012 11:26 #43119

  • trinhtienqtri
  • trinhtienqtri's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 252
  • Số lần được cảm ơn: 0
Luckystar em alo mấy ACE rồi sắp xếp lịch đi ra nhà Cụ Mai nghen.

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 22 01 2012 12:12 #43320

  • trantheanh
  • trantheanh's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nhé

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 02 02 2012 16:33 #43629

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
trantheanh đã viết:

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nhé

cảm ơn anh Theanh. năm nay mẹ con cụ Mai có 1 cái tết ấm áp và no đủ hơn nhờ phần quà a theanh ủng hộ và quà của mẹ chị chip, chị chip và bạn chị chip.
cảm ơn nhiều nhiều ạ.

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 02 02 2012 16:42 #43630

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
hôm vừa rồi (26 tết) dra và các bạn QT (^-^, chị Nhung, bé Nga)

và mẹ con chị chip đã ra thăm cụ Mai.
mẹ chị chip đã khám cho 2 mẹ con cụ (mẹ chị là bác sĩ vừa mới nghỉ hưu)


trong lúc bác khám cho 2 mẹ con cụ cả nhóm phân công mỗi người 1 tay dọn dẹp lại nha dùm cụ.

chị nhung và bé nga thì hướng dẫn cho chị và cùng giúp chị rửa dọn chén bát (mọi thứ trở nên đen thui bởi khói lửa và ít vệ sinh quá)

dra và a Hóa thì mua tre về sửa lại mái che hôm trước làm vì mưa to quá tạt ướt.

(cả nhà xem mẹ chị chip giỏi ko)


sau đó mua thêm vài viên tấp lô kê bàn thờ cao lên chút cho cụ rùi bày biện bánh (quà của mẹ chị chip) cúng cho cụ ông đã mất

đây là phần quà dra và các bạn đã mua từ số tiền anh thê anh ủng hộ (500k) và quà của mẹ con chị chip và bạn chị chip ủng hộ.





dra xin thống kê lại như sau:
1. phần quà của anh thế anh:
+ 2 cái áo ấm bằng dạ và vải nỉ cho 2 mẹ con cụ: 200k
+ 5kg gạo nếp: 85k
+ 2 lon đậu xanh: 24k
+ 1 hộp đựng mứt+bánh kẹo vừa (hình cá bằng nhựa): 25k
+ 1 chai dầu ăn nhỏ: 15k
+ 1 chai nước mắm Đệ nhị:14k
+ 20 gói mỳ tôm: 50k
+ 1 hộp dưa món làm sẵn: 35k
+ 500gr mứt gừng: 21k
+ 500gr mứt dừa non: 30k
tổng cộng: 499k
2. phần quà của mẹ con chị chip và bạn chị:
+ 40kg gạo
+ 5 kg nếp
+ Bánh kẹo
+ Hai hộp thuốc bổ
tổng cộng: 960k

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 04 02 2012 01:34 #43688

  • trinhtienqtri
  • trinhtienqtri's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 252
  • Số lần được cảm ơn: 0
Dra đầu tháng rồi em ơi, em thông báo cho cả nhà rồi ta ra Cụ Mai nhé.

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 07 02 2012 13:31 #43841

  • Duy
  • Duy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 7
  • Số lần được cảm ơn: 0
Mình là thành viên mới tại Đông Hà,Quảng Trị.
mấy bạn ở Quảng Trị có đi đâu thì cho mình đi với nhé !
cảm ơn các bạn !

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 09 02 2012 10:33 #43972

  • trantheanh
  • trantheanh's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Hiền ơi cảm ơn em nhiều nhé,công nhận bọn em khéo mua quà thật đấy

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 13 02 2012 09:53 #44185

  • trinhtienqtri
  • trinhtienqtri's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 252
  • Số lần được cảm ơn: 0
Hôm vừa rồi trinhtienqtri cùng dra, luckystar, Duy ra thăm mẹ con Cụ Mai, nhìn thật là đáng thương.

Người mẹ già nua ốm yếu

Tuy thức ăn hàng tuần Quảng Trị luôn mua đầy đủ nhưng hình như chưa đủ cho cuộc sống 2 mẹ con.

Nhìn những món ăn mà lòng cảm thấy nghẹn ngào.

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 14 02 2012 16:03 #44280

  • luckystar
  • luckystar's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 381
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 30
Hôm ra thăm cụ Mai, luckystar mới biets thêm một sự thật thật là đáng thương. Cụ Mai trước kia là giáo viên cấp I, sau này tự nhiên sa cơ lỡ vận, nghèo khó nên thành ra như vậy. Cụ Mai còn có 1 người con trai nữa mà bỏ nhà đi lúc người đó 6 tuổi đến nay cũng 35 năm rồi, giờ không biết tung tích đâu nữa. Hỏi cụ thì cụ rưng rưng nước mắt \" Tui khoong biết hắn đi mô hết, khoong biết còn soongs hay chết\". Buồn cho một người mẹ xa con!

TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 26 02 2012 08:44 #44946

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
dra xin lỗi cả nhà, thời gian vừa rồi bận quá dra đã không cập nhật tiền CMTX của cụa Mai cho cả nhà được rõ ạ.
tình hình tháng 1
dra và các bạn đã ghé nhà cụ 3 lần mua thức ăn và trao mỗi lần 1 ít tiền, cụ thể như sau:
Lần 1:ngày 10/01/2012 (đi trao quà CMX)
+ 5 quả trứng vịt: 15k
+ 2 bó cải: 6k
+ 1 chai dầu rửa chén: 11k
+ 1 kg bí đỏ: 10k
+ cá nướng: 15k
+ 1 chai xì dầu tam thái tử: 8k
+ trao tiền cho cụ: 35k
Tổng: 100k


Lần 2: ngày 19/01 (26 âm lịch) (có mẹ con chị chip)
+ Bí đao: 8k
+ su lơ: 9k
+ dầu gội: 10k
+ xà phòng omo: 13k
+ 1 chậu giặt áo quần: 25k
+ 1 bó rau xà lách xoong: 5k
+ 1 cái chổi quét nhà: 30k
+ 5 quả trứng: 15k
+ thịt heo: 23k
+ 4 viên tấp lô: 10k
+ trao tiền cho mẹ con cụ: 50k
tổng: 200k



Lần 3: ngày 31/01/2012
+ 5 quả trứng : 15k
+ 1 bó cái: 4k
+ cá khô: 21k
+ thịt: 35k
+ kiệu: 15k
+ rau cần: 10k
+ cà chua: 5k
+ Trao tiền cho 2 mẹ con cụ: 60k
Tổng cộng: 165k






TTGio Linh- Gia cảnh Cụ Hoàng Thị Mai 26 02 2012 16:15 #44963

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
Đã nhiều lần ra thăm và trung chuyển tiền CMTX cho cụ Mai, dù ko thể lo cho mẹ con cụ hằng ngày, nhưng 2 mẹ con cụ vẫn có được những bữa ăn ngon và đầy đủ hơn(so với trước đây), cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước. Nhưng hôm vừa rồi, 1 cảm giác thực sự buồn bởi mọi thứ lại như ban đầu: 1 căn nhà u ám, tối mịt,...chẳng khác gì so với lúc mình chưa CM. Mà cũng đúng thôi, có 1 cửa sổ và 1 cửa chính trước nhà thì lúc nào cũng đóng và bị che kín bởi mấy tấm tôn.
Hỏi sao ko mở ra thì cụ bảo \"mưa tạt vào ướt nhà hết, che vậy cho đỡ ướt, chứ mưa to cũng như ko\". còn vì nấu ăn trong nhà mà bằng bếp củi nên khói nghi ngút đen cả nhà vì chẳng có lối thoát ra, nên giờ đen hết cả nhà, đen luôn mấy bóng điện, ko đủ tỏa ánh sáng ra được (dù mới vài tháng). Đi về mà dra và các bạn cũng suy nghĩ mãi. Giờ cũng mạnh dạn đề xuất với cả nhà mình: Sửa sang lại nhà cho mẹ con cụ và xây nhà bếp cho cụ.


Cụ thể: làm lại mái hiên ở trước nhà,để mưa nắng đỡ tạt vào nhà và có thể mở cửa chính và cửa sổ trước ra vào, nhà sáng thoáng hơn. Còn mình dở bỏ phần bạt bữa trước làm cho cụ đưa củi ra để xây nhà bếp và che bạt lại.
mình tận dụng mấy trụ đã có sẵn, mua thêm sắt vuông 4*8, tôn Brô để làm mái hiên. Còn mua thêm tấp lô và nhiên liệu xây nhà bếp,nhà bếp cũng lợp bằng Brô,tận dụng mấy tấm tôn cũ đã rỉ rét và lủng, mua ít cây tre già che ra phía ngoài bỏ củi và phơi quần áo lúc trời mưa.
Mong BQT và cả nhà mình cho ý kiến ạ.
Thân,
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.118 giây
Powered by Kunena Forum