×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Thừa Thiên - Huế

CHỦ ĐỀ: Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 20 10 2011 10:24 #37314

  • loveparadise2512
  • loveparadise2512's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 5
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà:
Tình cờ tôi gặp được cụ bà đang đi xin để chữa bệnh cho người con trai bị tai nạn,vì thời gian không cho phép nên chỉ hỏi thăm được đôi điều như sau:
Bà tên là:Nguyễn thị Sen,năm nay 65 tuổi
Chồng của bà tên là:Nguyễn Đình Viên 75 tuổi
Con trai tên là Nguyễn Dình Thành
Hai ông bà nay đã lớn tuổi cọng thêm phần bệnh tât nên không làm được gì,riêng ông hiện đang nằm một chỗ,người con trai đang làm thợ nề nuôi ông bà,nhưng vừa qua bị tai nạn gãy chân và hiên đang điều trị tại bệnh viện Huế,chân của anh cần phải mổ vối chi phí hơn 10 triệu,nhưng với một gia đình như vậy thì số tiền đó là rất lớn.Vậy tôi giới thiệu lên đây mong mọi người có hướng giúp đỡ
địa chỉ:kiệt 502 tổ 11,khu vực 4,phường Phú Hậu.TP Huế
TH này rất cần đén sự giúp đỡ sớm của mọi người,mong nhóm xác minh sớm xác minh TH này.
Thân chào và cám ơn!

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 20 10 2011 15:51 #37325

  • mai-am-chung
  • mai-am-chung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 348
  • Số lần được cảm ơn: 1
Các TV ở Huế ơi, mong các bác bở tí thời gian cho TH này nhé. Gia đình cụ Sen nghèo quá chỉ 10 triệu mà chẳng có cho ngườI con trai mở chân, tội quá. Thấy thương hai cụ. mong tin các bác nhé.

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 21 10 2011 00:09 #37339

  • conmaitimnhau_2525
  • conmaitimnhau_2525's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 58
  • Số lần được cảm ơn: 0
Nhanh chân lên các bạn ơi có việc phải làm rồi đó, sắp lịch đi chú giangcoi ơi,TH ni nghe đáng thương ghê, alo cho o út nhé giangcoi hjhj. :cheer: :cheer:

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 21 10 2011 01:58 #37343

  • slim
  • slim's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 185
  • Số lần được cảm ơn: 20
@ all: trường hợp này chiều nay sẽ xác minh luôn, bạn nào đi được thì tập trung tại trước mặt Cửa Thượng Tứ (đường Trần Hưng Đạo)lúc 17h00 để đi nhé!

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 21 10 2011 05:03 #37362

  • comay_a2n
  • comay_a2n's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 610
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 60
Cho em đăng kí 1 suất nhé!

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 23 10 2011 16:20 #37507

  • mattahuong
  • mattahuong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 11
  • Số lần được cảm ơn: 0
Vào lúc 15h30\' ngày 21 tháng 10 năm 2011. Nhóm xác minh gồm mattahuong và giangcoinamtruoc đã xác minh xong trường hợp
Huế- Hai Cụ Già Nhà Nghèo Con Bệnh Tật - Phú Hậu
Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, khó khăn lắm nhóm xác minh mới được 1 người dàn ông tận tình dẫn vào nhà ông Viên. Con đường dẫn vào nhà ông đầy nước ứ.
Ông tên là NGUYỄN ĐÌNH VIÊN 75 tuổi
Bà tên là TRƯƠNG THỊ SEN 65 tuổi
Anh con trai thứ hai tên là NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 44 Tuổi
Trước kia, gia đình sống trong chiếc thuyền chật hẹp, lênh đênh sông nước với bao nỗi lo toan vất vả của cuộc sống. Nhờ chính quyền cấp đất tái định cư, gia đình mới tiến hành xây dựng được căn nhà ba gian chật hẹp. Ông bà nghĩ mình tuổi đã cao, sợ con cái bất hòa trong việc chia nhà sau khi ông bà mất nên dã chia ngôi nhà làm hai. Ngôi nhà vốn đã chật hẹp nay càng bé hơn! Một phần để cho người con trai đầu đã có vợ và 2 con nhỏ, phần nhỏ bé còn lại dành cho ông bà và anh con trai thứ 2 ở.
Anh Thành lúc trước đi xa phụ thợ nề để giúp gia đình. Không may,tai nạn lao động đã khiến anh chấn thương cánh tay trái và gãy xương đùi.Mặc dù gia đình có sổ hộ nghèo nhưng anh đi làm ăn xa nên không được cấp BHYT. Ông bà phải chạy vay mượn khắp nơi cộng với sự thương tình của hàng xóm láng giềng.
Lao động chính trong gia đình nay lại là gánh nặng cho gia đình. Hình ảnh người cha già ốm yếu mỗi ngày đã vất vả, lao lực đạp xích lô mỗi ngày để nuôi đứa con đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân nơi đây. Bà thì đã già nên không còn khả năng lao động, chỉ ở nhà chăm con.
Bữa ăn của gia đình thật đạm bạc, lúc nhóm xác minh đến thì bà đang nấu ăn món ăn là khoai luộc và canh chuối( đã nấu từ buổi sáng) là những gì mà nhóm xác minh thấy khi tới thăm gia đình.
Qua những gì thấy được nhóm Xác minh xin đề xuất :
CMKTX: 10 triệu đồng để anh phẫu thuật lần 2 từ đây đến cuối năm 2011.( Nếu không có tiền thì không thể mổ lần 2)
CMTX: 300.000 đồng/1tháng để mua sữa và bồi dưỡng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Trường hợp này thật đáng thương. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, hạnh phúc !!!

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 23 10 2011 16:55 #37514

  • xulanhphanlan
  • xulanhphanlan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 748
  • Số lần được cảm ơn: 19
Thanks các Bạn đã đi XM những TH ở Huế. xin up ảnh kèm theo bài XM nếu có ảnh Giangcoi nhé

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 23 10 2011 23:12 #37521

  • giangcoinamtruoc
  • giangcoinamtruoc's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 887
  • Số lần được cảm ơn: 3
Cảm ơn em mattahuong đã nhanh chóng đưa bài xác minh lên để mọi ngưòi kịp thời giúp đỡ!
Giangcoi xin bổ sung thêm vài ý nhỏ để mọi ngưòi hiểu thêm:
Khi cấp lại sổ hộ nghèo vì hai ông bà đã già nên không biết để đăng ký BH cho anh Thành( anh Thành hôm đó đi làm ở xa), chỉ đến khi xảy ra tai nạn ông bà mới biết và tự trách mình mãi.Khi anh Thành bị tai nạn tiền phẫu thuật lần 1 là do bà đi xin mọi ngưòi trong xóm nhỏ (khu tái định cư) và khi nằm viện đuợc một ngưòi không quen biêt thấy tội đã cho 5 triệu để anh kịp thời mổ.Nay mổ lại lần hai để lấy vít nẹp ra mà không có tiền thì phải chịu như vậy.
Mong mọi ngưòi quan tâm giúp đỡ để anh nhanh chóng bình phục đi làm, nuôi hai ông bà chứ hai ông bà ngày càng yếu lắm rồi!( anh con trai cả đã lấy vợ có hai con, sông kề bên miếng đất ông bà chia đôi cũng nghèo nên không giúp gì đuợc cả).Trân trọng!

Gửi anh Slim: Lại phải nhờ anh đưa ảnh xác minh lên rồi! :)

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 24 10 2011 02:45 #37528

  • slim
  • slim's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 185
  • Số lần được cảm ơn: 20
Hình ảnh xác minh:

Con đường vào nhà ngập nước
Sổ chứng nhận hộ nghèo

Hồ sơ khám chữa bệnh và đơn thuốc của anh con trai


Chân trái bị gãy của anh

Bữa cơm đạm bạc của gia đình


Mong mọi người chung tay giúp đỡ trường hợp này, xin cám ơn!

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 25 10 2011 03:17 #37624

  • mai-am-chung
  • mai-am-chung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 348
  • Số lần được cảm ơn: 1
Cảm ơn mattahuong và Giangcoinamtruoc về thông tin, MAC xin ủng họ 1 triệu cho ca mổ. Mong cả nhà Chung Tay giúp Anh thanh ca mổ để  đI lại bình thường.
@mattahuong và Giangcoinamtruoc, còn về 300k/ tháng CMTX đến khi Anh Thanh phục hồi sức khoẻ hay dến bao giờ?

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 25 10 2011 08:08 #37646

  • giangcoinamtruoc
  • giangcoinamtruoc's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 887
  • Số lần được cảm ơn: 3
Cảm ơn Chị mai-am-chung !
Em cũng mới tham gia Diễn Đàn nên cũng không có nhiều kinh ngiệm lắm!

Theo cá nhân em CMTX đến khi anh mổ xong khoảng vài tháng khi anh đi làm được thì nhóm xác minh có trách nhiệm đề xuất nên CM nữa hay không!
Cái trước mắt là anh mong mỏi có tiền để mổ chứ anh cũng chưa chú ý đến quá trình bồi dưỡng, nhưng hôm em và mattahuong đến xác minh thì thật sự thấy tội! bữa cơm trưa chỉ có nồi canh chuối và Rổ khoai luộc! nếu cứ ăn như vậy thì lấy đâu ra sức để mổ. Nên tụi em cũng mạnh dạn đề xuất CMTX cho anh để anh nhanh chóng hồi phục , đi làm để nuôi hai ông bà!
Vì bây giờ ông bà yếu lắm rồi, hằng ngày bà vẫn đi xin mọi người để có tiền cho anh mổ nhưng mọi người quanh xóm chỉ giúp anh mổ được một lần thôi, mà họ cũng thuộc diện hộ nghèo nữa !( các hộ ở đây đều là ở sông nước được nhà nước cho miếng đất nhỏ để tái định cư).
Vài dòng tâm sự cùng chị! Mong sao cả nhà mình chung tay giúp đỡ cho anh vượt qua cơn khó khăn này để anh còn phụng dưỡng cha mẹ!Thân ái!

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 25 10 2011 23:26 #37681

  • MuaNgauSaigon
  • MuaNgauSaigon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 150
  • Số lần được cảm ơn: 0
MưaNgâu xin được ủng hộ CMKTX 3 tr cho ca mổ của anh Thành và

xin ý kiến của TĐP ạh!

Thân ái,

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 25 10 2011 23:30 #37682

  • giangcoinamtruoc
  • giangcoinamtruoc's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 887
  • Số lần được cảm ơn: 3
Ôi! Cảm ơn chị Mưa Ngâu nhiều lắm!
Chị em mình lại có duyên Trong các trường hợp cần giúp đỡ rồi chị nhỉ!
Mong anh Thành sớm được mổ để đi lại bình thường, đi làm lại được để chăm sóc cha mẹ!
Chúc Chị cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc! :)

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 26 10 2011 00:03 #37684

  • MuaNgauSaigon
  • MuaNgauSaigon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 150
  • Số lần được cảm ơn: 0
giangcoi ui,

Cám ơn em đã sốt sắng xác minh TH này, đúng như em nói, chị em mình có duyên đấy chứ!
Chị còn phải chờ quyết định của TĐP nữa....
Chúc em luôn dzui dzẽ & may mắn :kiss: :kiss: :)

Thân mến,

Phú Hậu, TP Huế - Hai cụ Sen, Viên - Nghèo khó 26 10 2011 04:36 #37707

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
Chào cả nhà !
Gia đình anh Thành đã có sổ hộ nghèo thì địa phương sẽ là nơi cấp thẻ BHYT cho mọi thành viên trong gia đình .
Với BHYT diện hộ nghèo thì sẽ được nhà nước đồng chi trả 95% chi phí trong danh mục BHYT chi trả - Như vậy nếu anh Thành có được BHYT và đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí điều trị ( có thể ví dụ cụ thể là nếu chi phí mổ + thuốc men là 10 triệu đồng thì gia đình anh Thành chỉ phải trả 500,000đ mà thôi ).
Kể cả việc chúng ta mua BHYT tự nguyện cho anh thì mức đồng chi của cơ quan BHXH địa phương cũng đồng chi trả đến 80% tiền viện phí .
Mong các bạn cố gắng liên lạc với địa phương mà gia đình anh Thành sinh sống để nhờ họ sớm cấp cho anh BHYT .
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ gia đình anh Thành .
Thân .

@giangcoinamtruoc & mattahuong : bạn nào nhận trách nhiệm chung chuyển tiền CM ? chúng ta có mở TK cá nhân cho anh Thành hay không ? các bạn cho biết để TDP tiện việc ra quyết định trên DĐ nhé . Cảm ơn các bạn .
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.242 giây
Powered by Kunena Forum