Chào cả nhà,
Tối nay Yugi đã đến nhà bà để xem diện tích nhà và quyết định sẽ vẫn mua giường xếp ạ, hôm khác Yu sẽ mua và chở giường đến cho bà sau vậy

Yugi thăm hỏi và bà nói cũng đã nhận được tiền từ anh Năm hôm qua, Yu cũng gửi bà 1 máy radio và 1 chiếc gối mới cho giường mới sắp mua lun:).
Bà rất mừng khi sắp tới ko cần phải đi lụm ve chai nữa, vì chân phải bà bị đau, đi lại cũng khó khăn và vui khi có chiếc radio nghe đài cho đỡ bùn

,bà đã có sổ hộ nghèo nhưng phải đến năm sau (đủ 85t) bà mới đc nhận tiền trợ cấp.
Bà cám ơn cả nhà lắm ạ

.
P/S: Yugi đi 1 mình nên ko chụp ảnh đc, nhờ bác NamViet nhắn anh Năm lần sau đến thăm bà chụp hình giúp Yugi với ạ, cám ơn các anh