×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3

CHỦ ĐỀ: Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 08 04 2011 05:12 #23254

  • haybanglong
  • haybanglong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 558
  • Điểm khen ngợi: 6
  • Số lần được cảm ơn: 139
Xin chào cả nhà!

Mới có 3 tiếng không vào DD mà lúc mở ra đã thấy cả nhà tích cực bàn về hướng giúp đỡ hc này . Mình rất ủng hộ ý định trả nợ giúp gđ và cho vay 1 khoản vốn ( nếu định kinh doanh )của các bạn. Tuy nhiên chúng ta cứ nên từ từ, chờ vài ngày tang lễ xong, có được thông tin chính xác từ bác tổ trưởng về khoản nợ và mức lãi suất phải trả thì sẽ cùng bàn nhau đăng ký góp để trả nợ giúp. Còn về khoản vốn thì 2 vc này còn trẻ - khoẻ ( mà không thấy nói đã có con chưa )nên có cho vay thì với khoản nho nhỏ thôi, còn để họ tự khắc phục vươn lên. Chúng ta còn rất nhiều hc khó khăn theo dạng \"bất khả kháng\" khác đang chờ sự giúp đỡ của DD; nếu ý kiến có gì không hợp lý mong được thông cảm!

Thân!

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 08 04 2011 06:09 #23261

  • zero_cry
  • zero_cry's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Mình đồng ý với chị Haybanglong, xét trên phương diện sức khỏe, cả hai hoàn toàn có thể kiếm ra việc làm với thu nhập tương đối. Lúc trước khi cụ còn sống, con gái cụ phải ở nhà chăm sóc nên mới có hạn chế về việc làm, nay cụ đã yên nghỉ thì chị chắc chắn sẽ kiếm việc khác ổn hơn. Do đó, theo mình việc cần thiết nhất lúc này là giúp gia đình trả xong khoản nợ vay nặng lãi nhằm tránh tình trạng nợ chồng nợ. Đôi lời chia sẻ, có gì mong nhà mình bỏ qua.

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 08 04 2011 15:42 #23300

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Em rất cảm ơn sự quan tâm và cũng hoàn toàn đồng ý và tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người về chuyện của gd cụ Phòng.

Như em đã nói ở trên, hiện tại chúng ta thống nhất sẽ giúp gd trả khoản nợ mà trước kia gd đã vay mượn (trên 3tr) để chữa bệnh cho cụ, âu cũng là để cụ thanh thản nơi chín suối. Còn vấn đề cho vay vốn để buôn bán, em mới đưa ý kiến lên như thế thôi vì thật sự ngay lúc này chưa có một điều gì chắc chắn cả. Bởi nếu bàn đến chuyện cho vay vốn còn cần rất nhiều thông tin nữa, như: Phương thức kinh doanh, Tính hiệu quả, Khả năng thu hồi rồi sau đó thời gian hoàn trả,....Và nếu như trước đây 2 vợ chồng cô chú chưa từng buôn bán gì, nó lại là một lẽ.

Sắp tới sau khi gd đã ổn định hơn CLB xác minh sẽ tới thăm và hỏi chi tiết hơn về chuyện này, và nếu thật sự cần thiết, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn.

Đọc được nhiều phản hồi cho bài viết này em rất vui trước sự quan tâm của mọi người. Em cảm ơn rất nhiều. :)

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 09 04 2011 07:06 #23356

  • pquyen
  • pquyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 2282
  • Số lần được cảm ơn: 4
Pen em chuyển 1.000.000 cho ken để đi phúng điếu cụ Phòng.

Sau đó, khi gia đình thu xếp ổn định, nhờ Ken tìm hiểu những vấn đề các bạn đề cập để giúp gia đình này.

Thân.

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 09 04 2011 07:22 #23358

  • lovemode
  • lovemode's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 56
  • Số lần được cảm ơn: 0
Hix, bữa nay mình mới rảnh nên mới đi chuyển 400K như đã đề cập được. Anh Sơn kiểm tra và chuyển giúp mình nhé (từ Nguyễn Thị Xuân Khánh đó). Thanks!

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 10 04 2011 21:04 #23479

  • penguin
  • penguin's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • NTCM
  • NTCM
  • Tổng số bài viết: 1672
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 6
lovemode đã viết:

Hix, bữa nay mình mới rảnh nên mới đi chuyển 400K như đã đề cập được. Anh Sơn kiểm tra và chuyển giúp mình nhé (từ Nguyễn Thị Xuân Khánh đó). Thanks!

Cảm ơn Lovemode! Quỹ đã nhận được tiền bạn chuyển.
Quỹ cũng vừa chuyển 1 triệu tiền phúng điếu cụ phòng vào tài khoản K87yeng. Em Ken đâu rồi? Xác nhận giúp anh nhé. Cảm ơn em!

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 10 04 2011 22:11 #23480

  • vitcon702
  • vitcon702's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 275
  • Số lần được cảm ơn: 1
@ bac Quyen: em co dang ky 1 trieu giup gd vay bac nho Pen chuyen cho Ken la ung dum em hay cua DD . Thanks
pquyen Pen em chuyển 1.000.000 cho ken để đi phúng điếu cụ Phòng.

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 11 04 2011 17:52 #23594

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
penguin đã viết:

Quỹ cũng vừa chuyển 1 triệu tiền phúng điếu cụ phòng vào tài khoản K87yeng. Em Ken đâu rồi? Xác nhận giúp anh nhé. Cảm ơn em!


Dạ em đã nhận được 1 triệu tiền phúng điếu từ Quỹ chuyển. Tks anh Pen.

Trong tuần này em qua nhà cụ Phòng gửi tiền phúng điếu, nhân tiện hỏi thăm khoản nợ của gd ra sao. Vậy còn khoản CMKTX của Lovemode và chị Vitcon702 sao anh? Anh trả lời thắc mắc chị Vitcon702 giúp em luôn nhé.

vitcon702 đã viết:

@ bac Quyen: em co dang ky 1 trieu giup gd vay bac nho Pen chuyen cho Ken la ung dum em hay cua DD? Thanks

Tân Phú - Cụ Phòng - Ung thư Gan 26 04 2011 14:42 #24765

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chiều này em đi Tân Phú gửi số tiền 1 triệu của DD ta tới người con gái cụ Phòng để phúng điếu cụ. Em bận việc nên giờ mới qua gửi tiền cho gd được, mong mọi người thông cảm cho em.

Cụ Phòng ra đi rất thanh thản, chi phí hỏa thiêu cũng được một người tốt bụng giúp đỡ, tro cốt cụ được gửi lên Chùa nhờ các nhà sư cúng thất. Nay đã gần 3 thất tròn. Lúc em tới chị con gái đang cúng cơm cho bà, 1 chén cơm với mấy cọng rau, 1 trái trứng và ly nước trắng.

Cụ mất, chị cũng đi làm trở lại ở quán cơm gần chợ Lớn, chồng chị vẫn đi phụ hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đứa con vẫn gửi ở quê.

Cuộc sống gd như thế là tạm ổn. Khoản nợ của gd em xin phép không đề cập đến nữa. Gd có thể lao động và trả dần, với công việc của 2 vợ chồng như hiện nay.

Em rất cảm ơn thiện ý của anh 2 Lúa, chị Vitcon702 cũng như mọi người về việc chi trả khoản nợ của gd, nhưng qua buổi trò chuyện trực tiếp em thấy việc này không cần thiết nữa. Chị nhắn em gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của DD dành cho gd chị.

Chị nhận tiền 1 triệu của DD
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.143 giây
Powered by Kunena Forum