×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM

CHỦ ĐỀ: Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 11 06 2010 10:33 #3871

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Ken nhiệt liệt ủng hộ ý kiến của cô Hkfami. Trưa mai khi bán cơm xong mọi người cùng nhau tới nhà Phú nhé các bác, xem xét nhà cửa rồi bàn kế hoạch sửa nhà cho gia đình luôn. :) Ken thay mặt gia đình cảm ơn cả nhà mình rất, rất nhiều ạ.

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 12 06 2010 04:03 #3904

  • Chip
  • Chip's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 36
  • Số lần được cảm ơn: 4
Nhà mình ơi, cho nhà Chip góp 1triệu vào quỹ sửa nhà cho em Phú nhé. Ngày mai đi nấu cháo nhà Chip sẽ gửi tiền cho anh Sáu đó nha! :)

Chúc cả nhà hôm nay đến bàn bạc công việc sửa nhà cho em Phú được trôi chảy và mau chóng!

Cảm ơn nhà mình!

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 12 06 2010 16:16 #3926

  • goddragon
  • goddragon's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Vào đây thông báo đã đưa cô HKFami số tiền dùng để mua BHYT cho Phú,co Kiểm vào xác nhận

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 12 06 2010 22:34 #3928

  • minhphu_kt
  • minhphu_kt's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Có giúp Trần Minh Phú không mọi người? keke.

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 13 06 2010 01:16 #3930

  • asian
  • asian's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 368
  • Số lần được cảm ơn: 1
Chào cả nhà,

Sau buổi bán cơm thứ 7, nhóm gồm có bác TheAnh, Tieuhuongduong, Hatcat, K87yeng, Golddragon, Sunyata Asian có đến thăm em Phú. Hôm nay Bác TheAnh đã gọi nhiều lần nhưng Phú nằm mệt mỏi không mở mắt nổi và không nói chuyện được vì cơn đau.

Đây là những hình ảnh về túp lều mái tole nhà Phú:
(hình ảnh chụp bằng điện thoại không rõ lắm mong cả nhà thông cảm)
Từ ngoài bước vào

Mái tole được dựng ké vách của nhà phía sau

Hướng bếp tựa vách nhà bên cạnh và nhà vệ sinh (không mái) của gia đình

Mái tole chấp vá

Dàn khung cây chấp nối

Nhìn từ trên mái nhà

Những băn khoăn của nhóm:
- Phú cần phải tái khám và tiếp tục điều trị vì \"tâm bệnh\" sẽ chóng làm cạn kiệt con người.
- Nếu cả nhà đồng ý và chung tay sửa mái nhà cho Phú thì khi đang thi công, Phú sẽ nằm nơi nào để tiện cho các thầy thợ sửa chữa.

PS: Mời các bác cùng đi vui lòng bổ sung thêm thông tin ạ, cảm ơn các bác.

@ Sunyata: Cảm ơn bác đã nhập monkey từ xứ Sunyata về để giúp nhóm chụp hình từ mái nhà nhé :cheer:

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 13 06 2010 06:02 #3937

  • minhphu_kt
  • minhphu_kt's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Minh Phú chia buồn cùng minh Phú. Nhìn những cảnh này không khỏi phải xót xa. :(

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 13 06 2010 07:25 #3940

  • BiMi
  • BiMi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 27
  • Số lần được cảm ơn: 0
Vậy có quyết định cuối cùng là giúp đỡ như thế nào chưa các bạn?

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 13 06 2010 13:44 #3952

  • Sunyata
  • Sunyata's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Sáng nay anh banbe6xSunyata tiếp tục đến thăm nhà em Phú.
Anh 6x đã tìm mọi cách để xóa đi sự bi quan trong lòng em Phú với mong muốn em Phú có được Khát vọng muốn sống, để từ đó cố tâm chữa trị.
Điều đáng mừng là hôm nay em Phú có vẻ khỏe hơn hôm qua 1 tí, chịu nói chuyện với 2 anh em ( chắc là vì anh 6x với em nhìn mặt hiền hiền, không như mấy Chị , mấy Anh \"hung dzữ\" hôm qua :P ). Bây giờ chỉ mong em Phú hiểu chuyện , quyết ý chiến đấu với bệnh tật ( tức là hiểu được lòng anh 6x đó :S _)

Về việc sửa nhà. anh 6x đang suy tính phương án. Em chỉ nói vài ý như sau :
- Việc sửa mái nhà không đơn giản a :huh:
- Vì miếng đất có 2 vách tường của nhà người khác, và nghe nói bên nhà người ta cũng khó chịu nên cũng hơi khó.
- Sự ỔN ĐỊNH của gia đình em Phú trên mảnh đất này cũng ko có gì bảo đảm ( miếng đất của em chồng của mẹ Phú , có vẻ cũng không thân thiết gì)
- Nếu sửa mái nhà, Phú có thể qua tá túc vài ngày tại nhà Ngoại của em ở gần đó, nên việc này nhà mình đã đỡ lo.

Hề hề, báo cả nhà là anh 6x và em cũng đã tận hưởng cảm giác nước chảy tứ bề rùi hem...đang ngồi thì trời mưa to 1 chút...thế là đứng đó làm chứng luôn :laugh:


Phương án sửa mái nhà hay chữa bệnh thì anh 6x sẽ bàn với mọi người sau

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 15 06 2010 09:58 #4075

  • Sunyata
  • Sunyata's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
trưa nay chị Hkfami có chuyển dùm 10 lon sữa Ensure ( dạng sữa tươi đóng lon) là quà của chị Cotoiday dành bồi bổ cho Phú. Số sữa này hiện đang đặt tại \"Đại Bản Doanh\" , Quán Cơm 2000 14/1 Ngô quyền ;) . Nếu thành viên nào sắp tới đi thăm Phú, xin nhớ đem theo số sữa này trao tặng luôn. :laugh:

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 17 06 2010 10:46 #4168

  • Sunyata
  • Sunyata's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Đã đưa tận tay em Phú 10 lon sữa Ensure của chị Cotoiday. Sunyata cũng nhắc nhở em cố gắng uống mỗi ngày 1 lon, từng chút một, cố không nôn ra để có sức khỏe tiếp tục chữa trị.

Đã nhắn với bố dượng của Phú liên lạc với anh banbe6x để bàn về sửa mái nhà .

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 17 06 2010 17:04 #4182

  • pquyen
  • pquyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 2282
  • Số lần được cảm ơn: 4
Chào cả nhà.

Về trường hợp em Phú, tôi tổng kết lại, chúng ta đã đồng thuận cách giúp đỡ sau:

1/ Bồi dưỡng cho em Phú, dùng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc giảm đau, thuốc bổ để \"xoa dịu\" phần nào căn bệnh. Giúp em lạc quan hơn.

2/ Giúp gia đình em sửa chữa nhà. Đây là nguyện vọng của em và của gia đình. Chúng ta đang cân nhắc sửa chữa như thế nào hợp lý nhất. Cần lưu ý vấn đề miếng đất mà gia đình đang ở là của ông em chồng đang có ý định bán.

Các bạn đã giúp em Phú có ductri 5tr, cotoiday 1tr, vitcon 1tr, chip 1tr (không biết còn sót bạn nào?)

Khi nào có dự toán cụ thể về việc sửa chữa, Tổ điều phối sẽ chuyển ngay cho bạn nào phụ trách. Không đưa trực tiếp cho gia đình để đảm bảo đúng mục đích.

Các bạn giúp em Phú xin tiếp tục gởi về cho thỏ.

Thân.

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 18 06 2010 09:48 #4205

  • Theanh
  • Theanh's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 667
  • Số lần được cảm ơn: 27
Về trường hợp em Phú, em xin có thêm mấy ý kiến sau:

Hiện em Phú đang rất suy sụp về tinh thần, thiếu niềm tin vào tất cả mọi người, không nghĩ là lòng nhân ái có trên đời thực. Vì thế, để em lấy lại tinh thần, em đề xuất Cưu Mang Không Thường Xuyên cho em ngay lập tức 3 triệu đồng. Bởi để lâu, em sẽ nghi ngờ và vùi vào hố sâu của quá trình khủng hoảng niềm tin.

Thứ hai, có bác nào thường xuyên ghé thăm và động viên em ấy nhập viện trở lại.

Còn phần sửa nhà, em nghĩ chúng ta sẽ sửa nhưng ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, một điều khó khăn chỉ khi xuống thực tế mới thấy đó là căn nhà này nếu sửa thì phải làm lại từ dàn rường cột đến tôn. Như vậy thì khá tốn kém, trong lúc nền đất thì có thể bị ông chú dượng bán bất cứ lúc nào có thể.

Qua trao đổi với ông chú dượng của Phú, Theanh có biết là ông đồng ý cho sửa nhưng vẫn giữ nguyên ý định bán nhà khi hoàn thành giấy tờ xong. Theo ông ta nói thì việc đó có thể diễn ra trong 1-2 năm nữa, vì giấy tờ đất vẫn còn nhiều thứ chưa xong.

Thật sự khó khăn để đưa ra quyết định sửa, hay không sửa nhà. NHưng riêng ý em thì chúng ta nên sửa nhà theo nguyện vọng của Phú, với một chi phí khoảng 8 triệu đổ lại thôi. Còn trên khoản đó thì chúng ta hỗ trợ số tiền đó cho em thuê nhà còn hơn.

Mong các bác cho thêm ý kiến ạ. Cảm ơn cả nhà!

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 18 06 2010 09:55 #4206

  • Chip
  • Chip's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 36
  • Số lần được cảm ơn: 4
Chip hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Theanh. Chúng ta fải cân nhắc cho kỹ, kẻo số tiền bỏ ra ko hiệu quả gì...

Việc cần nhất là một nơi ở ổn định gần như là \"ngay lập tức\" cho em Phú. Vậy thì 1 chỗ trọ khoảng 1triệu/tháng cho gia đình em cũng ko fải là wá khó khăn. Còn với việc sửa nhà mà fải sửa từ trước ra sau từ duới lên trên, thú thiệt mình ko tin là có thể làm trong vòng 8triệu.

Cứ tính thử, 1triệu/tháng x 12 tháng = 12triệu thì chắc diễn đàn mình cũng giúp được.

Cũng 12triệu đó sửa nhà cũng 1 năm rồi fải bỏ đi vì ông chú bán nhà (thậm chí ko biết là có được 1 năm hay không? Cái này chỉ có chú của Phú biết chứ ko ai biết cả).

Vậy thì mình ủng hộ ý kiến ngay lập tức tìm chỗ trọ cho em Phú và gia đình.

Thân.

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 19 06 2010 11:01 #4249

  • ductri
  • ductri's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 69
  • Số lần được cảm ơn: 1
em cũng ủng hộ ý kiến là gia đình Phú dọn ra ngoài ở trọ. Vì nhà ở hiện tại không phải là sở hữu của gia đình Phú. Ngoài ra trong thời gian sửa chữa gia đình bắt buộc cũng phải tìm một chỗ khác để Phú nghỉ ngơi vì em đó đang bệnh nặng mà. Sau đó lại dọn về ở tạm vài tháng đến khi chú bán nhà thì lại đi. Như vậy cũng không phải là giải pháp tốt nhất để giúp cho em ấy.
Em tự hỏi liệu chúng ta có thể thuyết phục Phú và gia đình chấp nhận ý kiến tìm một căn nhà ở trọ tương đối giúp em đó có được thoải mái yên tâm hơn trong những ngày dưỡng bệnh. Mà không khiến Phú và gia đình cảm thấy thất vọng là chúng ta từ chối giúp đỡ việc sửa nhà. Nếu việc thuê mướn trong nhiều tháng có phát sinh thêm tài chính, em sẽ giúp đỡ ủng hộ gia đình em ấy.

Bình Tân -Em Đoàn Minh Phú 22 06 2010 12:48 #4394

  • Sunyata
  • Sunyata's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
ngày 17/6 vừa qua. Em đã nhắc anh Thời ( cha dượng em Phú ) liên lạc với anh banbe6x để bàn chi tiết về phương án sửa chữa mái nhà. Có hẹn là HÔM NAY sẽ liên lạc lại với anh 6x và em để tới nhà gặp trực tiếp.

Nhưng 2 anh em chờ cả ngày không thấy liên lạc lại.

Chiều ,gọi cho mẹ Phú thì biết rằng anh Thời không về nhà hôm nay, số liên lạc của anh Thời thì không có :dry: . Liên lạc với em trai anh Thời ( là chủ đất, đồng thời là người thuê anh Thời làm việc) cũng không được :huh: .

Tối lúc 7h, gọi lại cho mẹ Phú 01286719940 thì lại không liên lạc được. :blink:

Mọi chuyện đứng yên tại chỗ :S .

Quan điểm của em. Đứng nhìn xem người nhà có nhiệt tâm muốn làm không.! :angry:
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.085 giây
Powered by Kunena Forum