Chào cả nhà!
Tối qua Loan có ghé thăm nhà ông bà Tấn Thảo lúc ông bà vừa ăn cơm tối xong. Căn nhà chật chội vừa đủ chỗ cho 4 người ngồi, lối vào cũng không dám bước mạnh vì sợ sụp. Ông bà vẫn như vậy, bà bệnh tiểu đường, ông tăng xông, vẫn kiên trì uống thuốc. Ông vẫn đi bán vé số hàng ngày, ngày bán được 50 tờ được 60.000đ phải lo trang trải tiền ăn uống, tiền thuốc cho cả hai người. Bà ở nhà nấu cơm cho ông về ăn. Nhìn vô thùng gạo thấy gạo đã hết. Nhân tiện Loan có hỏi thăm về việc nhận tiền CMTX thì ông bà nói từ Tết tới giờ chưa nhận của ai (cái này Loan cũng chưa chắc chắn vì ông bà đã già rồi, không biết có nhớ nhầm nữa hay không).
Loan xin đề xuất CMTX cho ông bà 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm (mắm, muối, đường, bột canh, nước tương...) để ông bà đỡ bớt được 1 phần chi phí, và nếu được CMTX thêm 200.000đ bằng thực phẩm như trứng, mì gói để ông bà đỡ đói lòng lúc sáng sớm đi bán vé số. Tiền thuốc của bà 1 tháng hết khoảng 500.000đ, của ông chỉ khoảng 50.000đ.
Một vài thông tin và đề xuất mong mọi người và TĐP cho ý kiến. Nếu được thì có thể CMTX trong tháng này thì tốt quá, nhà ông bà đã hết gạo rồi.
Hình ảnh lúc qua thăm ông bà:
Thuốc tiểu đường của bà với giá 100.000đ/7 viên.
Thân!