Ngày 30/03/2009. Muagiochuong đưa tin:
Các bạn thân mến! Tôi có biết một cô giáo tên Huệ Lan, năm nay đã 53 tuổi. Cô giáo lấy chồng năm 20 tuổi. Năm 23 tuổi, thầy giáo-chồng cô bị ung thư màng não nên đã ra đi. Kể từ đó, cô giáo sống ở vậy nuôi 1 cậu con trai giờ đã trưởng thành.
Nhưng suốt 20 năm qua, cô Huệ thuê nhà, nuôi dạy các trẻ em cơ nhỡ tại Sài Gòn. Từ em bé đang học mẫu giáo, đến các bạn giờ đã trưởng thành. Cô Huệ, hàng ngày đi dạy thêm tiếng anh, lấy tiền nuôi các em ăn học. Căn nhà chỉ có 15m2 cho tất cả 10 cô trò sinh họat. Hiện nay, Ở đó, có bé mới đang học mẫu giáo, em lớn nhất học lớp 9. Có em mất cả cha lẫn mẹ. Có em cha mẹ đều là nghiện ma tuy, có bé cha chết mẹ bỏ đi, có bé, bị gia đình khước từ....
Cô giáo đã đem về cho các em ăn học, dạy dỗ... và chưa từng nhận được sự giúp đỡ của tất cả các tổ chức nào. Làm và chỉ bíêt làm thôi.Tôi thực sự cảm đông vì một tâm hồn cao đẹp như vậy. hiện nay cô giáo đang sống Khu phố 4, hẻm 36 trên đường Nguyễn Du Quận 1. (dây là con hẻm chỉ rộng 1m vuông và khá phức tạp với nhiều thành phần khác nhau)
Lại sắp đến năm học mới. Cô Hụê lại chật vật với quần áo, sách vở, bút viết... Công việc này cô đã làm 20 năm qua. Nhưng tôi muốn chúng ta hãy chung tay giúp cô Huệ, một trái tim đẹp, một tấm lòng đẹp.
Bài viết này em cóp được từ blog của một người bạn có nickname: ketnoiyeuthuong, bên ngoisaoblog. Và em cũng không biết các nhân vật trong bài viết này đã xuất hiện trong Diễn Đàn của chúng ta chưa? Nên xin các bác xem xét giùm em nhé! Em cản ơn các bác nhiều!