×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Hà Tĩnh - Cụ Sâm - Không người chăm sóc

Hà Tĩnh - Cụ Sâm - Không người chăm sóc 09 03 2018 02:55 #103694

  • Victoria
  • Victoria's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 10
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 17
Em xin giới thiệu trường hợp cụ ông Phạm Văn Sâm, '' Ông Sâm Mắm'' Ở thôn 11 xã Cẩm Quan Huyện Cẩm Xuyên Tĩnh Hà Tĩnh, cựu chiến sỹ Điện Biên.
Trong ngôi nhà nhỏ, ông nằm một góc, ko điện, ko giường , ko màn che muỗi. Một nồi cá kho bị thối đầy dòi nhưng ông vẫn phải ăn. Còn gì chua chát hơn với một con người từng cống hiến. Ông ko còn bất kỳ người thân nào cả ( ông chỉ có một cháu gái tên Thuý nhưng lấy chồng xa hơn chục năm rồi ko thấy về thăm ông ).
Những việc cần giúp ông trước mắt như sau.
1--- Mua cho ông cái giường, bộ chăn màn.
2--- Bắt lại cho ông hệ thống điện thắp sáng.
3--- Mua cho ông bộ xong nồi và cái bếp để ông nấu ăn (ông đang nấu bếp củi)
4--- Làm cho ông cái mái che trước nhà để mưa nắng đỡ hắt vào nhà ông.
5--- Nếu có điều kiện sẽ làm cho ông cái thẻ tiết kiệm ngân hàng để ông ko còn phải đi ăn xin nữa.
Mọi giúp đỡ cụ Sâm xin hãy về Thôn 11.xã Cẩm Quan. H. Cẩm Xuyên. Tĩnh Hà Tĩnh.
MONG NHÓM CỦA DĐ Ở HÀ TĨNH CÓ THỂ XÁC MINH TRƯỜNG HỢP CỦA CỤ SỚM VÌ CỤ ĐÃ GIÀ YẾU LẮM, CỨ THẾ NÀY CHẮC CỤ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA.
em không lấy được cái video về, chắc tại tay nghề kém. Hii. Mong các thành viên khác thông cảm cho em
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-

Hà Tĩnh - Cụ Sâm - Không người chăm sóc 09 03 2018 06:57 #103696

  • -TrườngGiang-
  • -TrườngGiang-'s Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 535
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 826
Nhóm Hà Tĩnh ơi, mau thu xếp thời gian xác minh hoàn cảnh của cụ nhé. Rất cần sự chung tay của mọi người ah./.
The following user(s) said Thank You: maitramtg, minhsơn97

Hà Tĩnh - Cụ Sâm - Không người chăm sóc 10 03 2018 00:47 #103705

  • VânKiêuSa
  • VânKiêuSa's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1096
  • Điểm khen ngợi: 21
  • Số lần được cảm ơn: 1600
chào bạn Victoria
Hoàn cảnh Cụ Sâm hiện tại các nhóm ở Hà Tĩnh đang kêu gọi hỗ trợ rất nhiều ạ.
- Fb bạn Trần Đình Lĩnh: ngày 09/3 Đã kêu gọi và trao 16 triệu đồng cho cụ, hiện vẫn đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các MTQ.
vì vậy nhóm HT không xác minh hoàn cảnh này nhưng vẫn tiếp tục theo dõi qua các nhóm và sẽ có phương án giúp đỡ khi cần thiết nhé cả nhà



Bạn Victoria lưu ý hộ ạ,các hoàn cảnh đã và đang đc báo đài và các nhóm quan tâm nhiều thì tạm thời NTCM chúng ta tìm các hoàn cảnh thực tế ít ai biết đến để giúp đỡ như thế nó thiết thực hơn.

Và bài này VKS copy cũng trên một trang fb của một nhóm HT,

* Xin mọi người dành hai phút để xem cận cảnh đời sống của cụ ông Phạm Văn Sâm, '' Ông Sâm Mắm'' Ở thôn 11 xã Cẩm Quan Huyện Cẩm Xuyên Tĩnh Hà Tĩnh . Sau mấy đêm ko ngủ để suy nghĩ nên làm gì để giúp ông. Tôi quyết định đăng Clip này và hi vọng nhận đc sự chia sẻ giúp đỡ của tất cả mọi người để giúp ông, cựu chiến sỹ Điện Biên năm ấy.
Trong ngôi nhà nhỏ, ông nằm một góc, ko điện, ko giường , ko màn che muỗi. Một nồi cá kho bị thối đầy dòi nhưng ông vẫn phải ăn. Còn gì chua chát hơn với một con người từng cống hiến. Lẽ ra đây ko phải việc của tôi nhưng vì ông ko còn bất kỳ người thân nào cả ( ông chỉ có một cháu gái tên Thuý nhưng lấy chồng xa hơn chục năm rồi ko thấy về thăm ông ) nên tôi đã suy nghĩ mấy ngày và quyết định đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người.
Những việc cần giúp ông trước mắt như sau.
1--- Mua cho ông cái giường, bộ chăn màn.
2--- Bắt lại cho ông hệ thống điện thắp sáng.
3--- Mua cho ông bộ xong nồi và cái bếp để ông nấu ăn (ông đang nấu bếp củi)
4--- Làm cho ông cái mái che trước nhà để mưa nắng đỡ hắt vào nhà ông.
5--- Nếu có điều kiện sẽ làm cho ông cái thẻ tiết kiệm ngân hàng để ông ko còn phải đi ăn xin nữa.
Vì vậy tôi xin nhận đc sự giúp đỡ của tất cả các nhà hảo tâm để giúp ông, ông cụ yếu lắm rồi ko còn đc bao lâu nữa mọi người ạ.
Xin hãy hiểu cho tôi, tôi cân não lắm mới dám viết ra những lời này. Nếu ai chưa biết về cuộc đời và công lao của ông Phạm Sâm thì xin hãy đọc bài viết của tôi về ông trên trang cá nhân.
Mọi giúp đỡ cụ Sâm xin hãy về Thôn 11.xã Cẩm Quan. H. Cẩm Xuyên. Tĩnh Hà Tĩnh.
Các bạn ở xa có thể gửi qua STK....... Ngân hàng quân đội chi nhánh Khánh Hòa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyển tới tay ông.
Trân trọng.
Đính kèm:
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, minhsơn97
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.291 giây
Powered by Kunena Forum