×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Đồng Nai

CHỦ ĐỀ: Biên Hòa - Hai cô bị liệt

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 10 04 2011 19:51 #23475

  • tyana
  • tyana's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Xin chào đại gia đình NTCM

Hôm nay có dịp xuống dưới Đồng Nai, tyana, anh Yugi, anh Magic_Q và một chị nữa đã có dịp chứng kiến tận mắt một mảnh đời còn khó khăn, hi vọng chúng ta sẽ cùng chung tay góp sức...

Cô Phạm Thị Tuyết (1948) và cô Phạm Thị Lửng (tên thân mật là cô Út - 1954) là hai chị em ruột sống tại một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Biên Hòa. Gia đình hai cô có bốn chị em, ngoài hai cô ra còn có cô chị cả, hầu như hằng ngày vẫn qua giúp đỡ, và một cô nữa theo chồng ở tận Long Xuyên. Hai cô không có chồng con, nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Cô Tuyết bị té xe dẫn đến gãy xương (hình như là xương chậu) năm 2000, từ đó đến nay chỉ nằm một chỗ trên giường, mọi sinh họat hằng ngày đều rất khó khăn.

Cô Út phải làm việc kiếm tiền chăm lo cho mẹ già (đã mất cách đây khoảng 2 năm) và người chị ruột, nên hơn một năm trở lại nay cột sống có vấn đề, viêm khớp, liệt chân, đầu gối sưng phù, chỉ ngồi lết đi lại trong nhà. Ngoài ra, theo lời cô kể, cô còn bị hư mắt trái khi còn nhỏ. Lúc đầu cô có đi chữa trị ở một số bệnh viện, nhưng bệnh không thuyên giảm. Cho đến hiện tại, hai cô không dùng bất kì một loại thuốc nào.

Việc sinh hoạt hằng ngày của hai cô khá khó khăn. Ăn uống phần lớn là nhờ cô chị cả mang qua, ngày ăn hai bữa, có gì ăn nấy, lâu lâu cô Út có nhờ bà con làng xóm mua thêm chút đỉnh. Cô Tuyết nằm liệt trên giường, chén cơm được đặt lên bụng mà múc ăn. Hàng ngày, cô Út đều tự giặt đồ, nhưng gần đây, tay cô có triệu chứng tê buốt khá nhiều, việc này bây giờ thêm phần vất vả. Phơi hay lấy đồ thì cô đợi người chị cả qua nhờ giúp.

Căn nhà hai cô ở khá đơn sơ, có gác lửng chất đồ trên lầu. Phía trước nhà khá trống, chỉ đặt bàn thờ ba mẹ, toàn bộ sinh hoạt ở phía sau. Cô Tuyết nằm trên một chiếc giường nhỏ, còn cô Út thì trải chiếu dưới đất. Xung quanh để khá nhiều đồ tiện cho việc sử dụng. Vì nhà khá tối và muỗi nên đèn và quạt được dùng suốt ngày. Hai cô có chiếc radio cũ cùng bầu bạn tâm sự.

Theo lời kể, trung bình hàng tháng tiền điện và nước khoảng 300.000 Hội Chữ Thập Đỏ có giúp đỡ từ 200.000 - 240.000 mỗi cô một tháng. Ngoài ra, vì cả hai đều theo đạo Thiên Chúa Giáo nên hai cô còn nhận thêm sự giúp đỡ chút đỉnh từ nhà thờ.

Hi vọng nhà mình sớm đi xác minh trường hợp này, để có thể giúp đỡ hai cô phần nào trong những năm sau.

Nhà của hai cô ở địa chỉ 8/2B hẻm 9, tổ 5, khu phố 1, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa. Nhà mình để ý là hẻm đi vào nhà cô rất nhỏ, không để ý sẽ khó tìm thấy, trên bản số nhà chữ \"B\" đã được dán băng keo vàng che đi. Số điện thoại liên lạc là 01634593213. Nhớ giữ máy lâu để cô Út có thời gian di chuyển để đi nghe máy.

Rất mong sớm nhận được tin từ đại gia đình mình. Cám ơn cả nhà nhiều.
[em thiếu gì thì các anh chị bổ sung giúp em nha]

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 11 04 2011 02:02 #23489

  • Lời Yêu Thương
  • Lời Yêu Thương's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Có ai đi thì liên lạc với mình nha .

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 13 04 2011 16:46 #23755

  • Lời Yêu Thương
  • Lời Yêu Thương's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Lúc 21h tối nay mình đi có công việc nên cùng đường ghé qua thăm 2 cô và để cho biết nhà của 2 cô , có gì hôm sau đủ người đi xác minh cho dễ biết nhà . Nếu mà mình theo địa chỉ trên mà hỏi thăm thì ít người biết lắm . Hẻm vào nhà hai cô gần như nằm giữa UBND phường Tam Hòa và trụ sở công an Phường trên đường QL15 ( cũ ) nay là đường Phạm Văn Thuận .
Mình vào chỉ là thăm hai cô và hỏi một số chuyện như là mỗi tháng Hội chữ thập đỏ giúp mỗi cô 240k , cô cũng không muốn có xe lăn vì cô cứ đi ngồi trong nhà để còn phụ làm mấy công việc nhẹ trong nhà . Mình chỉ nói thêm mấy việc như vậy có gì hôm sau đủ người rồi thông tin cụ thể . Thân

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 16 05 2011 15:33 #26160

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Chiều nay mình đã ghé thăm hai cô , một cô thì đang nghe đài và một cô thì vừa nằm vừa ăn vì hàng ngày cô chỉ nằm ăn thôi . Buổi sáng các cô gửi hàng xóm mua thức ăn dùm hình như chỉ khoảng 20k , số tiền này mà ở trên cũng đã đề cập và thỉnh thoảng mọi người có cho hai cô chút ít , nếu lúc nào hết thì hai cô chỉ ăn cơm với nước tương .
Chiếc đài cũ trước đây do một người tặng hai cô nay đã hư nên mình xin tặng hai cô chiếc đài radio . Ngoài ra mình nghĩ , hiện nay chỉ có một cô ngồi lết giữa nhà để lấy cái cây tắt mở công tắc điện nên có thể hôm nào mình và bạn mình đến nhà cô dời công tắc điện đưa xuống dưới cho cô dễ xử lý . Các bác cho ý kiến nhé !

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 06 06 2011 15:20 #27555

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Chiều nay trời mưa to nhưng mình và Shuchi cũng đã ghé thăm cô và xác minh lại trường hợp này . Xin lỗi cả nhà vì không thông báo lên DD trước khi đi XM .
Ngoài những chuyện mà mình đã đề cập ở trên thì mình xin nói thêm vài cái nữa . Tiền điện hàng tháng các cô phải trả khoảng gần 150k , còn nước được cho dưới 10 khối nước nếu dùng quá 10 khối nước thì phải trả tiền .
Bây giờ chỉ có cô ngồi lết giữa nhà nuôi hai cô nằm trên giường mà thỉnh thoảng người này người mới cho vài chục .
Sau đây cập nhật tạm một hình ảnh hơi mờ còn hình khác Shuchi sẽ cập nhật sau . Trước tình hình như vậy nhóm XM xin đề xuất như sau : CMTX 300k/1tháng để phụ giúp thêm cho 2 cô sinh hoạt hàng ngày .

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 07 06 2011 12:12 #27637

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
@a MyDarling: thanx avà Suchi đã đi xác minh TH này, bữa giờ e lo ko có ai đi :P

1 ngừoi chỉ nằm trên giừong,ko làm gì đc, ngừoi còn lại cũng ko đi lại đc mà còn phải làm mọi việc trong nhà và lo cho ngừoi chị của cô, thật đáng thưong. May mà cuối cùng cũng đã đc xác minh và đề xuất, mong mọi ngừoi chung tay giúp đỡ hai cô ạ.

Cám ơn cả nhà.

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 10 06 2011 15:32 #27898

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Chào cả nhà,

Thật may quá, a hau171107 ở Biên Hòa đăng kí giúp hai cô khoản CMTX này (300k) trong vòng 6 tháng và nhờ Yugi thông báo lên đây.
Vậy Yugi cũng sẽ nhận trung chuyền tiền hàng tháng cho hai cô cùng với TH bà Út và TH bà Hạnh bé Hân ở Biên Hòa luôn ạ.
Cám ơn a hau171107 đã quan tâm và giúp đỡ hai cô :)

Thân.

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 11 06 2011 02:43 #27914

  • pquyen
  • pquyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 2282
  • Số lần được cảm ơn: 4
vậy tốt quá!!! cám ơn anh hau171107.

Cám ơn Yugi nhận làm trung chuyển cho TH này.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 11 06 2011 04:53 #27924

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Thanx bác pquyen đã duyệt ạ.
Vậy Yugi sẽ trao tiền CMTX cho hai cô vào đầu tháng sau (cùng với bà Út và bà Hạnh bé Hân), tính từ tháng 7 luôn.
Cám ơn mọi người. :)

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 04 07 2011 14:38 #29532

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Chào cả nhà,
Hôm qua về Biên Hòa, Yugi đã ghé thăm và trao tiền CMTX T7 (300k) từ a hau1707 đến cô Tuyết và cô Lửng. Hai cô rất vui và cám ơn a hau1707, dặn Yugi hôm nào dẫn a đến để cô gặp mặt và cám ơn ạ :)

@a My Darling: e vẫn chưa thấy chiếc radio mới mà a tặng đâu cả :P

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 04 07 2011 16:44 #29543

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Hôm qua lúc 21h Cô Tuyết có gọi cho mình và nói là lúc chiều Yugi có đến và trao tiền CMTX , cô cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cô .
@Yugi : Hôm trước ghé nhà hai cô thì cô có nói là không cần mua đài nữa đâu nên mình đã không mua nữa và mình sẽ để khi nào có trường hợp nào rùi mình sẽ tặng . Vì cô nói nếu có giúp hai cô thì hàng tháng phụ giúp hai cô là được .

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 31 07 2011 13:09 #31370

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Chào cả nhà,
Tuần sau Yugi sẽ xuống Biên Hòa trao tiền CMTX T8 cho hai cô.
Nhưng tháng sau Yugi đi du học nên ko thể tiếp tục nhận trung chuyển tiền CMTX (từ T9) cho hai cô đc nữa.
Yugi xin nhờ bạn nào có thể nhận trách nhiệm này (cùng với TH bá Hân + TH bà Út ở Biên Hòa) giúp đc ko ạ?
Nếu có xin thông báo lên dd hoặc liên lạc với Yugi sớm nhất có thể (trước thứ 7) để Yugi sẽ dẫn đi cùng lần này cho biết đường lun
Cám ơn mọi người.

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 10 08 2011 06:28 #32194

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Chào cả nhà,
CN vừa rồi Yugi đã về Biên Hòa trao tiền CMTX T8 từ a hau1707 cho hai cô, cũng như thông báo rằng từ tháng sau a hau1707 sẽ trực tiếp trao tiền CMTX cho hai cô luôn ạ.
Thật buồn khi cô Tuyết cứ khóc và theo chân Yugi mãi đến khi ra cửa, làm Yugi cũng ko dám về :(, tôi nghiệp hai cô ko có ai trò chuyện, suốt ngày ở trong nhà.
Cô Tuyết gửi lời cám ơn rất nhiều đến a hau1707 và mọi ngừoi đã giúp hai cô đỡ đc phần nào trong cuộc sống hàng ngày.
Cám ơn a hau1707 và mọi ngừoi.

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 03 09 2011 18:41 #33955

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Lúc tối hôm nay hai cô vừa báo tin cho mình là hai cô đã nhận được tiền mà bạn hau1707 trực tiếp đến trao cho hai cô . Hai cô cảm ơn bạn hau1707 , và cảm ơn bạn Magic_Q , Yugi cùng bạn Shuchi .

Biên Hòa - Hai cô bị liệt 21 11 2011 14:57 #39096

  • My Darling
  • My Darling's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Một Thời Để Nhớ
  • Tổng số bài viết: 2041
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 291
Vừa rùi mình có ghé thăm hai cô , bạn hau1707 vừa trao tiền CMTX cho hai cô và nghe 2 cô nói là vừa mua thêm cái quạt giá 320k nữa . Thân
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.227 giây
Powered by Kunena Forum