×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

CHỦ ĐỀ: CLB Xác minh - Miền Trung

hoàn cảnh bà HÀ THỊ SẮT -TDP4 phường hương vân 29 09 2015 01:17 #89650

  • vầm
  • vầm's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • MC Hoàng Dũng
  • Tổng số bài viết: 152
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 113
Là người hàng xóm của vầm, bà hà thị sắt ở tại TDP4 phường hương vân_thị xã hương trà_ thừa thiên -huế.
khi 1 ai đó nhìn vào gia cảnh của bà sắt thì chúng ta không khỏi phải rơi lệ,khi sống trong một ngôi nhà chỉ một hình một bống,không có chồng va cũng không có con cái,quanh năm suốt tháng chỉ sống thui thủi 1 mình.Năm nay đã ngoài 85 tuổi mà vầm thấy chưa có lần nào bà nỡ 1 nụ cười trên môi, sống trong hiu quạnh của cuộc đời bệnh tật luôn dai dẵn và giày xé lương tâm của bà, hằng tháng bà đi viện không biết bao nhiêu lần với các chứng bệnh: tăng huyết áp(THA), hen suyễn, bệnh tim.
mỗi lần thay gió trỡ trời thì bà lại thở không nỗi ,bị THA .mỗi lần ngĩ việc vầm lại chạy vào nhà bà để ngồi tâm sự cho bà đỡ buồn, thấy bà khóc thì nước mắt vầm không kìm hảm được, thấy bà chia sẽ thì vầm mới hiểu được nổi khổ của 1 thân phận...không chồng, không con cái...thấy đáng thương làm sao?
Những yếu phẩm như: gạo, thức ăn,...! thì nhờ những tình cảm của chi hội phụ nữ TDP4 giúp đỡ 1 tháng 30 lon gạo....? nhà nước trợ cấp hằng tháng 270k trên 1 tháng đối với hc neo đơn và khó khăn để bà mưu sinh qua ngày.
Mỗi lần bệnh tật lên cơn thì hàng xóm chung tay chỡ bà đi viện.Với 1 phương diện là con, cháu, hàng xóm thi vầm nhận thấy 1 nỗi khổ của người phụ nữ như vậy!
qua cuộc trao đổi với vầm thì bà có một mong ước tột cùng mong các nhà hảo tâm và anh chi em DD NTCM hãy mỡ rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ cho bà vượt qua bệnh tật hiên tại.( vầm chỉ có thể giúp bà là chở cho bà đi viện khi mỗi lần bà bị tái phát và 1 số tiền nho nhỏ của minh cho bà thôi)
qua đây vầm mong muốn ace NTCM hãy quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho bà vượt lên số phận nghiệt nghã này.
các ace nhóm huế muốn tham khảo hoặc XM TH này thì liên hệ cho vầm vầm sẽ dẫn mọi người đi. 01626589982
Bà hà thị sắt cám ơn ace NTCM rất nhiều.

Huế- bà Nguyễn Thị Giang TDP4-Hương Vân-Hương Trà 03 10 2015 10:58 #89726

  • vầm
  • vầm's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • MC Hoàng Dũng
  • Tổng số bài viết: 152
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 113
ngày hôm nay vầm tình cờ gặp một hoàn cảnh vô cùng là đau khổ và khó khăn, qua cuộc trao đổi với vầm về bà thì vầm nhận thấy:

Bà Nguyễn Thị Giang ,78 tuổi trú tại TDP4 Phường Hương Vân-Hương Trà-TT Huế.
vầm được biết bà giang sống trong ngôi nhà với 1 đứa con trai út tên là: Nguyễn Đình Thuyên anh đã có vợ và có con,1 phần là cuộc sống quá khó khăn và 1 phần là anh thuyên đòi ăn riêng với người mẹ bất hạnh này.Sống trong 1 căn nhà cũng phải ăn riêng và sống riêng,qua cuộc trao đổi vầm thấy bà đáng thương làm sao! Năm nay bà đã ngoài 78 tuổi mà chưa có lần nào bà cảm nhận sự vui sướng và hạnh phúc trong cuộc sống,số phận bà chưa dừng lại ở đó khi mà trong người bà bệnh tật lai dai dẵn đeo bám bà đến suốt cả cuộc đời, hiện tại bà mắt những chứng bệnh hết sức là nguy hiểm đến tính mạng của bà như: ung thư đại tràn,đã cắt từng khúc ruột mà giờ chuyển qua di căn qua phổi mà bác sĩ nói là ác tính không lành được,hằng tháng bà phải vào viện để chuyền hóa chất( dùng cho những người bị ung thư),cuộc sống đã quá khó khăn, túng thiếu mà bênh tật còn hành hạ cả thể xát lẫn tinh thần của bà,qua cuộc trao đổi vầm thấy số phận của bà giang thật là đáng thương làm sao! mỗi lần đi viện thì bao nhiêu thứ trong gia đình đều bán hết để lấy tiền mà điều trị cho bà.
vầm có hỏi bà giang thêm 1 câu rằng: vậy thì số phận của bà đã như vậy thì bà có mong ước như thế nào?
thì bà vừa trã lời và vừa khóc rằng: bà mong muốn nếu được 1 ai đó cho bà 1 phép màu để cho bà vượt qua số phận nghiệt nghã này.
Qua đây thành viên vầm có một tâm nguyện rằng: mong ace DĐ NTCM sớm nhanh chóng giúp đỡ cho bà giang vượt qua nghịch cảnh nay.
Nhóm huế muốn XM TH này thì hãy liên hệ với vầm qua số điện thoại:01626589982, vầm sẽ dẫn cho mọi người đến hoàn cảnh này.

Không mong đến_chẳng cầu đi
Không phân khôn_dại còn chi để buồn,
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình.

CLB Xác minh - Miền Trung 03 10 2015 23:54 #89738

  • trangvitgioi
  • trangvitgioi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 3535
  • Số lần được cảm ơn: 252
Vầm: Để giới thiệu hoàn cảnh mới, bạn post bài trong mục "Hoàn cảnh chờ xác minh" nhé, mọi người biết và thu xếp xác minh. Còn đây là topic CLB xác minh - Miền Trung, các bạn trao đổi kế hoạch xác minh các hoàn cảnh, topic này chìm khá lâu rồi.

THân.
The following user(s) said Thank You: vầm

Sống Để Yêu Thương 20 07 2017 02:43 #99052

  • chuductaidlu
  • chuductaidlu's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Duc Tai
  • Tổng số bài viết: 105
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 180
Hoang Hue oi!
Bạn giới thiệu hoàn cảnh này vào mục hoàn cảnh chờ xác minh nhé!

CLB Xác minh - Miền Trung 20 07 2017 04:41 #99058

  • -TrườngGiang-
  • -TrườngGiang-'s Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 535
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 826
Trường Giang đã chuyển bài viết của Hoàng Huế về đúng mục Hoàn cảnh chờ xác minh tiêu đề: Hà Tĩnh (Hương Sơn) - Cháu Trường - Bệnh não./.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, minhsơn97
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.082 giây
Powered by Kunena Forum