Em chào cả nhà

Lâu lắm rồi rua mới liên lạc được cô Nhị, hôm qua nói chuyện mà thương cô quá ạ. Cơn bão Damrey quét vào Khánh Hòa để lại rất nhiều mất mát sau thương về cả người và của. Trong cơn bão vữa rồi nhà cô bị thổi bay mất mái, may là chạy kịp sang nhà hàng xóm trú không thì không biết cô và em có chuyện gì không nữa. Hiện ngôi nhà cô và em ở bị gió thổi bay mái chưa có tiền để lợp laị, cô đang ở tạm ở gian nhỏ khác của ngôi nhà (phần không bị tốc mái), hiện tại cô và em rất khó khăn. Bão đi qua thiệt hại nhiều quá dẫn đến việc ăn uống, chăm sóc em cũng không đảm bảo dẫn tới em hay ốm.
Gia đình cô hiện tại có một số khó khăn nổi cội như sau:
1. Gia đình cô đang thiếu kinh phí ăn uống, thuốc cho em => Đề xuất CMKTX gạo dầu và một ít tiền để giúp cô trong việc ăn uống sinh hoạt.
2. Cô đã liên hệ anh việc sửa lại mái nhà để có chỗ cho mẹ con cô ở nhưng hiện tại không có tiền để mua vật liệu và thuê nhân công làm (vì nhà cô chỉ có cô với em bị bện nặng). => Đề xuất CMKTX gia đình cô 10.000.000 đ chi phí sửa lại mái nhà để mẹ con cô có chỗ ở.
Mong BQT phê duyệt và các MTQ giúp đỡ gia đình cô vượt qua khó khăn này.
Một số hình ảnh do cháu cô gửi cho ruacon, cả nhà xem ạ!