×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: 67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 19 04 2012 05:47 #49261

  • HOADAIKHO92
  • HOADAIKHO92's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 13
  • Số lần được cảm ơn: 0
Hoàn cảnh GĐ Chị Hiền. Vợ tật nguyền,Chồng bị tai biến

Mình biết hoàn cảnh này do về quê nội chơi. Chị tên.Bùi Thị Hiền SN 1963. Ngụ tại 67/4 Đồng Nai. Phường Phước Hải.TP Nha Trang.Khánh Hòa Khi vừa sinh ra bàn chân phải của chị đã cong queo ,dị dạng.năm 1983 từ Phú Yên vào Nha Trang , ở đây chị đi học may , sau đó mở 1 tiệm nhỏ để may quần áo và dạy may. năm 1990 chị quen anh Nguyễn Cao Nguyên . Anh làm phụ hồ , tính tình chịu thương chịu khó. 1992 anh cầu hôn chị, không lâu sau hai anh chị đã có 1 đứa con, Anh và chị đều ý thức được rằng chỉ có cái chữ cho con mới có thể thoát nghèo. năm 2009 đúng khi người con trai đang thi tốt nghiệp thì chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú
Anh ôm lấy vợ và nói \"còn anh còn con em đừng vội buông xuôi\". Thế rồi 1 tay anh thu xếp tiền bạc để đưa vợ vào BV Ung Bướu TPHCM trị bệnh. Khi chị vào điều trị. thì bệnh tình đã nặng và BS buộc phải cắt bỏ 1 bên ngực trái. Suốt 1 tháng ở đây anh luôn nắm chặt tay chị trong những lúc phải chịu hóa trị đau đớn. Sau đó vì hết tiền anh chị đành xin toa thuốc của BS về điều trị ở Khánh Hòa và để anh có điều kiện đi làm. vào tháng 04-2011 khi anh chuẩn bị đi làm . Bỗng nhiên anh ôm lấy đầu kêu chóng mặt rồi nằm lăn ra đất. Sau giây phút đó, anh không nói gì và người cứng đơ. Căn bệnh tai biến bất ngờ đó đã vĩnh viễn cướp đi chỗ dựa duy nhất của vợ và con trai anh.
Một người chồng khỏe mạnh,lam lũ giờ đã nằm bất động , không thể nói cười , động viên vợ con. rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm giúp cho hoàn cảnh này

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 20 04 2012 03:47 #49315

  • doanminhgai
  • doanminhgai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 176
  • Số lần được cảm ơn: 0
Được biết thành viên Xuongrong mới vừa chuyển vào Nha Trang sống và đang rất buồn, nay có việc cho XuongRong rồi đây. Có việc cho XR rồi đây, mong XR sắp xếp thời gian xác minh trường hợp này.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 20 04 2012 08:14 #49329

  • xuong rong
  • xuong rong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 209
  • Số lần được cảm ơn: 7
Hi cả nhà ! Em nhận nhiệm vụ mới. Chủ nhật có thông tin mọi người nhé.
Tin vui: Xrong đã có việc mới. He he, đã hết tự kỷ.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 20 04 2012 08:18 #49330

  • doanminhgai
  • doanminhgai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 176
  • Số lần được cảm ơn: 0
Đó mình biết mà, lâu nay lên dd đọc các bài viết lúc nào cũng thấy XR buồn, tự kỷ ,,, nhớ Huế yêu thương. Nay hết buồn rồi hén, chúc XR có nhiều sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ ở Nha Trang.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 19 12 2012 02:23 #62433

  • xuong rong
  • xuong rong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 209
  • Số lần được cảm ơn: 7
Chào cả nhà !
Xuong rong lỗi hẹn trường hợp này lâu quá rồi. Đã từng đi xác minh nhưng không kịp cập nhật vì bị cuỗm mất cái máy ảnh và quyển sổ. Vừa rồi xuong rong đã quay trở lại gia đình chị Hiền để thăm và xác minh lại.
So với lần trước đến thăm thì tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Hiện nay cả gia đình 4 người vẫn đang sống trong 1 ngôi nhà khoảng 25m2 được xây làm 2 tầng nhỏ của người chị. Ngôi nhà này được người chị thương cảm cho mượn từ năm 1993 đến nay. Nhìn ngôi nhà rất sơ sài và hầu như không có gì đáng giá.
Vợ chồng chị Hiền đều là trẻ mồ côi nên khi kết hôn họ sống khá vất vả. Tuy nhiên theo lời chị thì anh là thợ xây giỏi, chăm làm nên mới đầu cuộc sống của gia đình cũng không đến nổi. Cho đến 3 năm trước chị bị ung thư vú, 2 con còn nhỏ nên có bao nhiêu tiền của bấy lâu đổ dồn cho chị chữa bệnh. Chị đã được phẫu thuật cắt 1 bên ngực và đang phải điều trị bằng thuốc theo chỉ dẫn của BS thêm 5 năm. Tiếp sau đó 1,5 năm chồng chị đột ngột bị tai biên. Một lần nữa gia đình chị rơi vào tuyệt vọng. Suốt gần 2 năm vay mượn chạy chữa, tình hình của chồng chị Hiền cũng không khá hơn chút nào. Cũng may gia đình được địa phương xét thuộc diện hộ nghèo nên hiện nay cả 2 vợ chồng đều phải chống chọi với bệnh tật nhờ vào những viên thuốc từ Bảo hiểm hộ nghèo. Chỉ phải đóng thêm 5% như quy định. Hôm xuong rong tới không gặp anh, Chị nói đùa, ở nhà buồn quá nên anh chuyển hẳn vào khu phục hồi chức năng – BV Đa khoa tỉnh để sống rồi, thỉnh thoảng hết đợt BH mới về như đi công tác vậy.
Vợ chồng chị Hiền có 2 cậu con trai:
Con trai lớn tên Nguyễn Cao Tri, sinh năm 1993 hiện đang học năm 2 trường Sĩ quan thông tin Nha Trang. Vì học hệ cao đẳng dân sự nên vẫn phải đóng học phí và đóng các khoản khác bình thường. Mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng em không được miễn giảm học phí. Năm ngoái e có đi bán café phu giúp gia đình nhưng năm nay thường xuyên đi học nên không làm thêm được gì. Học phí của em nhờ vào khoản vay tiền sinh viên hàng năm. Nhìn vào góc phòng chiếc xe đạp cũ, chị kể mấy hôm nay xe hư nên nó toàn đi bộ tới trường.
Cậu con trai út Nguyễn Cao Thắng sinh năm 1998 đang học lớp 9 và hằng năm có được giảm 50% học phí.
Một gia đình 2 người bệnh nặng, 2 đứa trẻ trên trường nhưng nguồn thu nhập chính là dựa vào chiếc máy may cũ kỹ. Chị vốn là thợ may giỏi nhưng từ khi bị bệnh, suốt ngày uống thuốc nên không đủ tỉnh táo để nhận may hàng mới mà chỉ nhận sửa đồ cho bà con lối xóm. Ngôi nhà anh chị ở nằm cuối một mê cung hẻm, ngõ nên cũng chẳng có khách. Với 1, 2 cái áo mỗi ngày chị chỉ có thể làm ra được 10 -20k. Nội ngoại không có, anh em ở xa lại khó khăn nên cuộc sống anh chị chật vật mỗi ngày với vay mượn thâm chí đôi khi đành nhịn đói qua ngày.
Cách đây hơn 1 năm, hoàn cảnh gia đình chị được chương trình Truyền Hình nhân ái của đài Khánh Hòa đến ghi hình. Vì thế gia đình cũng nhận được 10 triệu từ tấm lòng hảo tâm của nhiều người. Nhờ đó mà gia đình chị cầm cự cho được đến hôm nay. Thỉnh thoảng có chính quyền và bà con lối xóm đem tới ít ký gạo, vài trăm ngàn ủng hộ nữa.
Không biết phải nói sao để diễn tả hết hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình chị, xuong rong mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ tấm lòng các anh chị để em Tri và Thắng có cơ hội tiếp tục đến trường. Vợ chồng chị cũng có chút thời gian nghi ngơi để chống lại với bệnh tật. Xuong rong đề xuất CMTX hoàn cảnh này 500k/ tháng. Hi vọng sớm nhận được phản hồi.
Địa chỉ nhà chị Hiền: 67/4 đường Đồng Nai – TP Nha Trang
Số điện thoại: 0583 876 870
The following user(s) said Thank You: phuclehuu

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 19 12 2012 02:33 #62434

  • xuong rong
  • xuong rong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 209
  • Số lần được cảm ơn: 7
Một vài hình ảnh :
Chiếc xe đạp hỏng đã mấy ngày chưa được sửa.


Dụng cụ làm việc của chị Hiền:

Một góc nhà và thành phẩm lao động :
Thẻ BHYT hộ nghèo:

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 29 12 2012 02:40 #62857

  • nguyễn thị hồng Dung
  • nguyễn thị hồng Dung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 207
  • Số lần được cảm ơn: 5
Chào cả nhà!

Trường hợp này bạn xuong rong chỉ đi xác minh một mình nhưng cũng đã nêu lên hoàn cảnh này thực sự khó khăn. Xuong rong đề xuất CMTX 500.000đ/tháng, mong cả nhà cho ý kiến và nhanh chóng giúp đỡ ạ.

Thân mến!

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 22 01 2013 15:13 #64215

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
nguyễn thị hồng Dung đã viết:

...Xuong rong đề xuất CMTX 500.000đ/tháng...

Mong mọi người cùng góp sức giúp gd chị Hiền ạ :)
Xin cám ơn.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 26 01 2013 18:06 #64541

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Đỗ Quyên đã viết:

...
10.Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến --> đề xuất 500k/tháng
www.nguoitoicuumang.com/index.php?option...&id=49261#4926162434
...

Q CMKTX... 500K.

TV Quyen_omon sẽ chuyển giúp.

Cám ơn bác Đỗ Quyên :)

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 26 01 2013 18:42 #64552

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
Chào cả nhà!

Thành viên Đỗ Quyên đăng ký CMKTX gia đình chị Hiền 500,000đ

Đỗ Quyên đã đăng ký tại đây

Nhờ Xuongrong hướng dẫn chị Hiền mở TK cá nhân để thuận tiện cho việc chuyển tiền giúp đỡ (Nếu mở được TK tại VCB thì tốt).

Xin cảm ơn Xuongrong đã xác minh hoàn cảnh này, cảm ơn sự giúp đỡ của Đỗ Quyên.

Thân.

@Xuongrong: Bạn cung cấp thêm hình ảnh vợ chồng chị Hiền dùm nhé.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 01 02 2013 03:15 #64896

  • trangvitgioi
  • trangvitgioi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 3535
  • Số lần được cảm ơn: 252
Hình như xuongrong đang trông thời gian chăm con nhỏ, 28 âm Vịt về Nha Trang sẽ ghé thăm và cập nhật tình hình. Tổ ĐP duyệt chuyển tiền chị Đỗ Quyên cho Vịt.

@ Chị Đỗ Quyên: em sẽ mua quà khoảng 200k và gửi tiền mặt gia đình 500k chị nhé.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 03 02 2013 14:24 #65014

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
trangvitgioi đã viết:

... 28 âm Vịt về Nha Trang sẽ ghé thăm và cập nhật tình hình. Tổ ĐP duyệt chuyển tiền chị Đỗ Quyên cho Vịt.

@ Chị Đỗ Quyên: em sẽ mua quà khoảng 200k và gửi tiền mặt gia đình 500k chị nhé.


Pen chuyển cho Trangvitgioi 500,000đ để nhờ Vịt trung chuyển tiền CMKTX tới gia đình chị Hiền dùm Đỗ Quyên.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 04 02 2013 16:56 #65141

  • Đỗ Quyên
  • Đỗ Quyên's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 227
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 36
Chào cả nhà,

Do cận Tết nên Quyen_omon rất bận rộn và chưa chuyển $$ đến cho các hoàn cảnh được ngay. May nhờ sự điều phối linh động của bác banbe6x nên tiền cưu mang có thể đến với các gia đình vào ngày Tết.

Xin cảm ơn bác banbe6x, penguin, trangvitgioi, Quyen_omon thật nhiều.

Chúc mọi người xuân Quí Tỵ nhiều hạnh phúc và thành công!

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 21 02 2013 13:43 #65772

  • Quyen_omon
  • Quyen_omon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1080
  • Điểm khen ngợi: 6
  • Số lần được cảm ơn: 252
Đỗ Quyên đã viết:
10.Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến --> đề xuất 500k/tháng
www.nguoitoicuumang.com/index.php?option...;id=49261#4926162434
...
Q CMKTX... 500K.

TV Quyen_omon sẽ chuyển giúp.
Đã chuyển 500k từ Chị Đỗ Quyên đến quỹ.
Thân.

67/4 Đồng Nai, Nha Trang - Chị Hiền -Tật nguyền-Chồng-Bị tai biến 03 03 2013 08:22 #66151

  • trangvitgioi
  • trangvitgioi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 3535
  • Số lần được cảm ơn: 252
28 tết Vịt ghé thăm chị Hiền, sức khỏe chị và chồng đã tốt hơn. Hằng tháng anh chị lấy thuốc có BHYT nên đỡ chi phí phần nào. Anh Nguyên (chồng chị) đi lại được, chiều chiều anh đi quanh xóm bán vé số được 10.000đ-30.000đ mỗi ngày, chị vẫn ở nhà may đồ. Học phí của con trai lớn chị vay ngân hàng rồi trả dần.

Qua thăm lại, Vịt nhận thấy TH này anh chị đều có thể tự lo được dù hơi vất vả nên không đề xuất CMTX. Tuy nhiên học phí của con trai mới là gánh nặng của anh chị nên mong MTQ giúp đỡ khoản học phí mỗi năm.

Vịt đã chuyển 500.000đ CMKTX chị Đỗ Quyên gồm 200.000đ bánh kẹo và 300.000đ tiền mặt
  • Trang:
  • 1
  • 2
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.086 giây
Powered by Kunena Forum