Hôm nay em có nói chuyện với cô hà về tình hình của các em, em thấy vừa hài vừa thương, em tóm tắt lại cho cả nhà biết.
Giờ hai em Hậu và Thu phải đóng 1.300k tiền học 1 năm.Do các em thuộc diện hộ nghèo nên được nhà nước hỗ trợ thêm một ít tiền. Hôm trước bố các em đi nhận được 600k, đáng lẽ tiền này phải nộp lại hết cho nhà trường (tất cả các học sinh khác đều như thế) nhưng do đói nên cả nhà ăn hết mất. Vì thế nhà trường rất tức giận, cô giáo chủ nhiệm cũng buồn và tức, may là có cô Hà nói đỡ cho nên nhà trường cũng thông cảm và có thể trả lại cho nhà trường sau.
Hàng tháng cô Hà vẫn mua vào cho các em các nhu yếu phẩm cần thiết ( gạo, dầu ăn, nước mắm...). Tháng 10 này cô đã mua đưa vào cho các em.
Hiện tại gia đình có nhiều miệng ăn, bá và ông giờ không làm được gì nên với khoản CMTX 700k/tháng hiện tại của nhà mình thì các em còn gặp rất nhiều khó khăn trong cái ăn cái mặc. Cô Hà
đề xuất tăng mức CM hàng tháng cho các em thêm 300k để giúp các em đỡ khó khăn hơn. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ các em

Chúc cả nhà sức khỏe.