×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 20 08 2011 15:33 #32949

  • pquyen
  • pquyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 2282
  • Số lần được cảm ơn: 4
banbe6x đã viết:

Chào cả nhà !
Ngày hôm nay NNMU số 10 đã hoàn tất 99% ( theo thông báo của bác Trầm Ca và anh Kiệt - Phụ trách xây dựng NNMU số 10 ) hoàn thành sớm hơn dự kiến do thời tiết thuận lợi cho xây dựng .
Nhờ bác P.Quyen duyệt chi thêm 10 triệu nữa để kết toán phần nhân công cho đội thợ trong ngày thứ Bảy này , phần tiền còn lại sẽ kết toán khi 6x nhận các chứng từ và tổng kết hết các chi phí vật tư xây dựng .
Thân.


Pen em chuyển 10.000.000 cho bác Tramca nhé!

Thân.

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 06:34 #33048

  • giangcoinamtruoc
  • giangcoinamtruoc's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 887
  • Số lần được cảm ơn: 3
Ngày 22 tháng 8 năm 2011.Giangcoi đã chuyển 500 000 đ góp viên gạch nhỏ đến ngôi nhà của bác.Vì lý do cá nhân nên hợi bị chậm trễ.Mong cả nhà thông cảm!
gửi anh pen:anh xác nhận giùm em nhé!

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 07:56 #33054

  • hoaxuan
  • hoaxuan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 9
  • Số lần được cảm ơn: 0
Lâu rồi mới vào NTCM, mình thật xúc động về hoàn cảnh của bác TC. Mình xin đóng góp 500,000VND vào việc xây dựng NNMU số 10. Mình đã chuyển khoản vào TK của Penguin, nhờ Pengium kiểm tra và xác nhận giúp nhé. Số TK của mình cũng ở VCB, đuôi ....937945. Cám ơn.

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 12:56 #33085

Chào cả nhà !

Hôm nay , NNMU số 10 đã hoàn tất .Có thể các bạn cho là tôi khách sáo khi ngỏ đôi lời cám ơn đến toàn thể anh em trong đại gia đình .Nhưng tôi vẫn mong rằng các bạn sẽ thông càm cho tôi được bày tỏ lòng tri ân sâu xa và chân thành trước những ân tình của cả nhà .
Các bạn thân mến !
Lúc bạn Cát Đằng ghé thăm,thật sự tôi rất ái ngại tiếp bạn trong hoàn cảnh khó khăn và trong căn lều lụp xụp của mình .Nhưng thật bất ngờ, bạn Cát Đằng đã đưa thông tin lên diễn đàn cho cả nhà biết . Và cũng thật bất ngờ , thông tin về tôi ngay lập tức được đón nhận rất nhiều phản hồi , động viên , chia sẻ...của các bạn .
Được sự đồng thuân của đại đa số TV và sự nhất trí của BQT , NNMU số 10 dành cho tôi trở thành hiện thực .Thật không có mơ ước nào to lớn và tuyệt vời hơn mà suốt mấy chục năm trời nay vợ chồng tôi không thể với tới .Nhờ toàn thể đại gia đình và bằng hữu xa gần đã nhiệt tâm , nhiệt tình chung tay góp sức giúp chúng tôi có được một ngôi nhà đúng nghĩa là NNMU.Tôi rất mong các bạn xem đây cũng là ngôi nhà của tất cả đại gia đình chúng ta !Hoanhatnguyet vợ tôi cứ mãi nhìn ngắm ngôi nhà mới mà thầm mong luôn luôn được đón tiếp cả nhà đến đây .
Giờ phút này , đứng trước ngôi nhà mới , vợ chồng tôi rất xúc động và cảm kích nên không nói được gì nhiều. Một lần nữa ,mong các bạn cảm thông và nhận nơi đây lòng tri ân chân thành nhất .
Cầu chúc các bạn thường lạc , hạnh phúc ...và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống để cùng nhau chung vai sát cánh trên con đường thiện nguyện , lan tỏa lòng nhân ái , giúp những mảnh đời bất hạnh bớt khổ đau !
Nguyện đem công đức của các bạn hướng về khắp tất cả chúng sanh đồng hành đồng lợi.
Thân mến chào các bạn !

Xin tặng cả nhà bài thơ tôi mới viết :

TÌNH NGƯỜI BÊN CON SUỐI NHỎ


Khi qua suối chợt nghe con suối hát
Bao cát vàng lót tạm reo bước chân
Tay nắm tay ...mời nhau ly nước mát
Ngọt đầu môi - nghe có muối trong lòng !

Dòng nước xanh ngời lên hoen mắt đỏ
Dặm đường xa thêm lớn nỗi mong chờ
ÁNH hồng tươi - mùa thu không rụng LÁ
Lửa ân tình ...hong chín cả đời thơ !

Ta đã biết nghiệp ai người ấy trả
Nặng lòng chi với hai chữ \" vô tâm \" ?
Dầu cách xa , là tri kỷ tri âm
Lúc hữu sự cùng \"ơi\" nhau một tiếng .

Bao sông suối nước đều trôi về biển
Bấy nhiêu lòng cùng chung một hướng đi .
Trao nụ cười xóa bớt nỗi sầu bi
Chia khốn khó ...giúp đỡ người bất hạnh !

Trăm hoa nở tỏa lan hương nhân ái
Vạn bàn tay kết lại dựng tình người.
Dẫu khô cạn từ nay suối vẫn hát
Nhà nghĩa tình luôn rộn tiếng cười vui !!!

LN Trầm Ca
( Tháng 8 / 2011)

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 13:51 #33090

  • ThaiDzuy
  • ThaiDzuy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Ngựa
  • Tổng số bài viết: 2626
  • Điểm khen ngợi: 13
  • Số lần được cảm ơn: 452
Đọc bài thơ bác vừa viết thấy ấm lòng vô cùng. Mong hai bác an cư lạc nghiệp.

Mong rằng từ đây, bác gái hoanhatnguyet có thêm nhiều sản phẩm hoa đất sét bên những bài thơ ấm áp tình người của Lê Nguyễn Trầm Ca!

Chúc hai bác nhiều sức khỏe và may mắn!

Thân,

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 13:55 #33092

  • carycon
  • carycon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Số lần được cảm ơn: 0
Bài thơ của bác Trầm Ca thật là hay và cảm động, chúc gia đình bác luôn vui vẻ. Khi nào có dịp cháu sẽ ghé thăm nhà bác.

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 14:27 #33097

  • Sonnynhan
  • Sonnynhan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Số lần được cảm ơn: 8
Cho Sonny hỏi : kinh phí xây NNMU số 10 đã đủ chưa ạh?

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 15:42 #33099

  • 1nong_dan
  • 1nong_dan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 756
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 69
Chào cả nhà!
Thật vui khi NNMU số 10 đã hoàn thành.
Chúc mừng vợ chồng bác Tramca có ngôi nhà mới,chúc 2 bác luôn mạnh khỏe,và luôn có những bài thơ cảm động.
Tuy ở cách xa bác nhưng sẽ có dịp nào đó 1nong_dan tới thăm gia đình bác.
Xin tặng các bác thành viên Miền Nam một tràng pháo tay cho sự vất vả của các bác.

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 22 08 2011 19:22 #33104

  • Tieukhe
  • Tieukhe's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 20
  • Số lần được cảm ơn: 0
Mừng bác Trầm Ca

Thơ này xin tặng bác Trầm Ca
Hai nửa đời chung thời vất vả
Thăng trầm cánh hạc mỏi ngàn phương
Thao thức từng phen vô định hướng

Thơ này xin tặng nhật nguyệt hoa
Xuân dẫu tàn phai thành xa lạ
Truân chuyên trở gót, níu quay lưng
Tạ khách tòng phu tận núi rừng

Thơ này xin tặng Mạnh Thường Quân
Nhất tác mà sinh vạn nẻo lành
Đưa mây nối gió hòa chung điệu
Duyên nợ này ai dám tự thành.

Tieukhe

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 23 08 2011 03:18 #33120

  • lathuvang
  • lathuvang's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 3840
  • Điểm khen ngợi: 22
  • Số lần được cảm ơn: 1354
Chúc mừng NNMƯ số 10 đã hoàn thành .
Mừng ngày bàn giao nhà , Lathuvang mến tặng vợ chồng bác Tramca bộ tách trà. Mến chúc 2 bác nhiều sức khoẻ để đồng hành cùng NTCM.
Mong BQT quyết định ngày bàn giao nhà(cố gắng chọn ngày Chủ nhật nhé các bác).
Cảm ơn.

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 23 08 2011 03:20 #33121

  • hoaxuan
  • hoaxuan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 9
  • Số lần được cảm ơn: 0
Không biết Pen đã nhận được khoản tiền này của mình chưa. Pen xác nhận cho mình nhé. Thanks.

hoaxuan đã viết:

Lâu rồi mới vào NTCM, mình thật xúc động về hoàn cảnh của bác TC. Mình xin đóng góp 500,000VND vào việc xây dựng NNMU số 10. Mình đã chuyển khoản vào TK của Penguin, nhờ Pengium kiểm tra và xác nhận giúp nhé. Số TK của mình cũng ở VCB, đuôi ....937945. Cám ơn.

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 25 08 2011 14:16 #33305

  • XuLanhTinhNong2
  • XuLanhTinhNong2's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 221
  • Điểm khen ngợi: 5
  • Số lần được cảm ơn: 70
Xin chúc mừng gia đình bác Trầm Ca!
Kính chúc hai Bác Tân Gia Hạnh Phúc!

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 25 08 2011 21:58 #33321

  • penguin
  • penguin's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • NTCM
  • NTCM
  • Tổng số bài viết: 1672
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 6
@Hoaxuan + Giangcoinamtruoc: Quỹ đã nhận được 1.000.000VND hai bạn chuyển ngày 22/08. Cảm ơn hai bạn!

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 26 08 2011 14:23 #33377

Chào cả nhà !


















Chào cả nhà
Nhân dịp mừng NHMU số 10 vừa mới hoàn tất , vợ chồng tôi xin thân mời các bạn gần xa bớt chút thì giờ quí báu đến chung vui cùng chúng tôi với một bữa cơm đạm bạc \"cây nhà lá vườn\" của vùng quê Long Thành ĐỒNG NAI.Nếu không có gì trở ngại và được sự nhất trí của BQT ,chúng tôi xin dự định tổ chức buổi gặp mặt vào sáng ngày lễ QK 02/9/2011 (thứ sáu ngày hai tháng chín )tại Tổ 3 Ấp 5 Xã Bàu Cạn Huyện Long Thành ĐN .
Chúng tôi rất mong và chờ đợi đón tiếp các bạn.Chân thành cám ơn đại gia đình \"nguoicuumangtoi\".Chúc các bạn thường lạc.Thân mến !
LN Trầm Ca + Hoanhatnguyet .

Đồng Nai (Long Thành) - NNMU10 - Bác Côn (Trầm Ca) gia cảnh khó khăn 26 08 2011 14:47 #33378

  • nguoithuhaiba
  • nguoithuhaiba's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 13
  • Số lần được cảm ơn: 0
chẳng biết nói gì hơn,,, các bạn thật tuyệt vời... :)
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.219 giây
Powered by Kunena Forum