×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 29 06 2013 05:39 #70426

  • be-buti
  • be-buti's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 264
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 58
Pháp sư Tịnh Không :
Trong mạng đã được định trước là có, sẽ luôn có. Trong mạng đã định sẵn không có, cầu cách nào cũng không được. Vì thế, Viên Liễu Phàm tin vào vận mạng, vọng tưởng gì cũng chẳng cần nghĩ tới, vì sao? Trong mạng đã định sẵn rồi, ta có muốn cũng chẳng được! Trong mạng là có thì ta chẳng muốn cũng không được luôn! Coi như xong, đơn giản là chẳng nghĩ tới nữa! Tâm ông ta thanh tịnh, đắc Định rồi, mà cũng đắc tam muội. Ông ta và hòa thượng Vân Cốc hai người ngồi xếp bằng trong Thiền Đường suốt ba ngày ba đêm, trong tâm chẳng dấy lên một vọng tưởng nào! Hòa thượng Vân Cốc thấy vậy bội phục vô cùng: Một người có công phu Thiền Định sâu như thế chẳng dễ có, ba ngày ba đêm ngồi trên bồ đoàn chẳng dấy lên một vọng tưởng nào! Do vậy, hết sức ca ngợi ông ta. Ông ta mới cho biết: “Mạng tôi đã được Khổng tiên sinh đoán sẵn rồi, hết thảy đều biết”. Ông ta nói: “Tôi có suy tưởng cũng uổng công; nên đơn giản là chẳng nghĩ tới nữa”. Nghe xong, thiền sư Vân Cốc cười ha hả: “Tôi ngỡ ông là thánh nhân, [nào ngờ] vốn là phàm phu”. Thánh nhân là công phu thành tựu, còn ông ta là phàm phu, tin tưởng nhân quả, coi như chẳng cần nghĩ tới, có nghĩ tới cũng uổng công, suy tưởng đều là vọng tưởng, cớ gì chính mình phải chịu khổ? Vì thế, chẳng nghĩ tới. Vì thế, ông ta chưa phải là định, mà là hiểu rõ nhân quả. Chúng ta phải tin sâu nhân quả, “một miếng ăn, miếng uống đều đã định sẵn”, có thể tin sâu chẳng nghi thì tự nhiên có thể buông xuống, sẽ dám buông xuống. Nhiều người chẳng dám buông xuống vì sợ nếu buông xuống hết tất cả thì ngày mai phải làm sao đây? Cứ luôn nghĩ trước, nghĩ sau, chẳng chịu buông xuống triệt để. Ðây là vì chẳng hiểu rõ Sự Lý, chẳng sanh khởi lòng tin. Nhưng sự thật là buông xuống càng nhiều thì thâu hoạch càng nhiều. Giàu sang từ đâu đến? Từ bố thí tài vật mà đến, đây là quả báo. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí huệ, quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, sống lâu, tóm lại càng bố thí thì được càng nhiều.
Các bạn đọc liễu phàm tứ huấn thì biết, số mạng Viên Liễu Phàm sống đến năm 53 tuổi, không có con trai, công danh chỉ đến vậy, vậy mà tu bố thí, thập thiện, thực tế sống đến 74 tuổi, có con trai, công danh vượt hơn 1 bậc

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 03 09 2013 06:26 #72605

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
Ngày 1/9/2013 OG đã có chuyến đi tới bênh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Rất may vì gặp được cả 3 trường hợp mà dd đang Cưu mang ở đó. Xin được thông tin với cả nhà về chuyến hành trình về đất Tổ như sau:

- Cũng giống như em Vượng, em Tuấn chị Hằng giờ vẫn phải truyền 3 lần/tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Ngoài phải tuyền để lọc máu chị vẫn phải mua thêm thuốc bên ngoài để uống như Ca, Fe, Đạm…để bổ sung cho cơ thể, và chỉ tính riêng tiền thuốc như 1 chai đạm= 135k sắt = 150k…nên riêng khoản tiền thuốc ngoài 1 tháng cũng hết khoảng hơn 1 triệu/tháng. Tiền chạy thận là 580k/tháng..và nếu được chạy đầy đủ 1 tuần 3 buổi thì sức khỏe sẽ đảm bảo hơn nhưng nếu chạy hai buổi/tuần thì ảnh hưởng đến sức khỏe và theo như lúc OG trao đổi với y tá Hằng người trực tiếp điều trị cho chị thì được biết nếu như không được chạy đủ hoặc chạy không thường xuyên thì sẽ dẫn đến tích nước trong người dẫn đến khó thở, mặt phu, và gây khó khăn trong đi lại, yếu quá sẽ không tự đi lại được mà phải dùng xe đẩy.
- Về cuộc sống của chị Hằng hiện nay cũng rất khó khăn mặc dù sức khỏe yếu nhưng chị vẫn phải cố làm thêm bán hàng, các công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Và hiện nay hoàn cảnh của chị càng khó khăn hơn khi chị gái của chị Hằng cũng đang chạy thận tại BV và chị phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học sống ở quê cùng bà ngoại, bố chị đã mất hôm mùng 3 tết. Và qua trao đổi với chị H thì tiền CMTX tháng 8 chị vẫn chưa nhận được. Chị có nguyện vọng đó là các khoản CMTX mong được gửi vào khoảng thời gian từ 25 đến cuối tháng vì cuối tháng chị phải trả viện phí
- Hiện nay dd đang CMTX em, qua trao đổi với em và làm việc với Bác sỹ với tình hình hiện tại của em OG đề xuất CMTX 500k/tháng…
- rất mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ em…

Thân

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 04 09 2013 06:45 #72666

  • be-buti
  • be-buti's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 264
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 58
XIn chào, mình đã chuyển 1000k CMKTX em Hằng, nhờ các bạn báo giúp em Hằng

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 04 09 2013 14:00 #72688

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
be-buti đã viết:

XIn chào, mình đã chuyển 1000k CMKTX em Hằng, nhờ các bạn báo giúp em Hằng


Rất chân thành cảm ơn be-buti đã giúp đỡ chị Hằng.. :laugh: :laugh:
OG đã thông báo và chị gửi lời cảm ơn dd... :( :(

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 04 09 2013 14:47 #72697

  • trangvitgioi
  • trangvitgioi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 3535
  • Số lần được cảm ơn: 252
Ong Gia: em có chụp được hình các Th Phú Thọ ghé thăm vừa rồi không? Nếu có em post lên mọi người cùng xem nhé. Thanks em.

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 04 09 2013 14:52 #72699

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
trangvittroi viết

Ong Gia: em có chụp được hình các Th Phú Thọ ghé thăm vừa rồi không? Nếu có em post lên mọi người cùng xem nhé. Thanks em.


Dạ có chị ah...vì hôm đó em quên không mang máy ảnh nên mượn điện thoại của y tá Hằng chụp và nhờ chị Hắng chuyển qua Fb cho em. Do lỗi mạng nên chị chưa gửi ảnh cho em được ah.. :laugh: :laugh:

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 05 09 2013 04:36 #72726

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
Đây là hình ảnh chị Hằng đang chạy thận..

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 23 11 2013 03:45 #75232

  • 1nong_dan
  • 1nong_dan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 756
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 69
Chào cả nhà.
Hằng cho biết em đã nhận dc CMTX tháng 11/2013
Còn tháng 10/2013 em chưa nhận dc.
1nong_dan .

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 27 11 2013 14:30 #75357

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
OG Sẽ thu xếp để xác minh và thăm gia đình chị Hằng và hai cháu nhỏ

Thân

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 10 12 2013 14:14 #75652

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
ngày hôm nay 10/12 OG đã đến thăm hoàn cảnh gia đình chị Hằng ở quê. Vì lí do công việc nên Og chưa thể viết bài xác minh được, OG sẽ cố gắng cập nhật hoàn cảnh hiện tại cho cả nhà cùng biết

Thân :cheer:

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 14 12 2013 13:41 #75754

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
OG xin cập nhật thông tin về chuyến đi xác minh hoàn cảnh gia đình chị Hằng như sau:

Trong gia đình khi mà người đàn ông là trụ cột để là chỗ dựa cho các thành viên trong gia đình thì nhà chị Hằng lại mất đi chỗ dựa vững chắc ấy, Bố chị Hằng do tuổi cao nên đã chết năm ngoái, tính đến mùng 3 tết năm nay là tròn một năm. Chồng chị cũng đã bỏ hai mẹ con chị ra đi để lại trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, mộc mạc 3 bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày, bữa no, bữa đói, còn chị Hằng thì vẫn ngày qua ngày âm thầm, miệt mài chống trọi với căn bệnh thâm căn ở Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

Hai người con của chị vừa chăm ngoan, vừa họ giỏi tuổi ấu thơ đã phải sống cảnh xa mẹ, vắng cha thật đáng thương và xót lòng. Cháu Hương đang học lớp 5, cháu Bình đang học lớp 3 nhưng vì thương bà, thương mẹ nên đã mấy lần xin bà cho nghỉ học để đi làm giúp bà, nuôi mẹ chạy thận sống qua ngày tháng đau khổ này. Đã chậm tiền đóng học phí nên giấc mơ đi học của hai em có lẽ cũng sẽ bị ngắt quãng vì quá khó khăn trong cuộc sống gia đình, Bà lại bị bệnh cao huyết áp nên sức khỏe cũng ốm đau thường xuyên. Dù bệnh tật nhưng vì thương con, thương cháu bà vẫn phải gắng gượng ngày ngày lên đồi kiếm những bó củi mang về bán cho người thị trấn với giá 10.000 đồng/bó

Các con của Bà đã lớn nên lập gia đình ở nơi xa đất khách quê người không có nhiều thời gian vè thăm nuôi và phụng dưỡng bà và hai cháu nhỏ được. Kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình nhà bà mà nước mắt bà cứ thế trào ra như những đau khổ trong cõi lòng bà dồn nén bấy lâu nay không biết chia sẻ cùng ai vậy. Do phải miệt mài chạy bệnh cho Chồng và chị Hằng nên gia đình bà đã phải vay ngân hàng hơn 50 triệu đồng, và vay lãi bên ngoài gần 70 triệu đồng, Bà nói với tôi giọng sụt sùi – không biết phải lấy đâu ra tiền để trang trải hết số nợ này nữa khi mà khoản thu nhập chính của gia đình bà là chăn nuôi gà vịt quanh nhà và trông vào khoản hỗ trợ của địa phương cho gia đình hộ nghèo 180.000/người cho hai suất trong gia đình bà.

Trao đổi với bà Dương Thị Hiền trưởng thôn Tân Tến – Xã Thượng Long - Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ cô cho biết gia đình bà Thắng thuộc diện nghèo nhất trong xóm và năm nào khi bình chọn hộ nghèo gia đình bà cũng được địa phương ưu tiên hàng đầu. Mặc dù nghèo khó nhưng gia đình bà luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chỉ tiêu của địa phương. Cô Hiền còn cho biết bà Thắng và hai cháu sống rất hòa thuận với hàng xóm xung quanh và được bà con yêu mến

Qua chuyến xác minh này OG xin đề xuất Cưu mang thường xuyên giúp hai cháu Hương và Bình tiếp tục con đường học tập. Ngoài ra vẫn tiếp tục khoản CMTX giúp chị Hằng chạy thận như hiện tại

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 16 12 2013 07:57 #75760

  • trangvitgioi
  • trangvitgioi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 3535
  • Số lần được cảm ơn: 252
Ong Gia: em chụp được hình ảnh hai cháu và mẹ chị Hằng không? Up cả nhà xem với nhé. Thanks em.

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 16 12 2013 13:02 #75769

  • ONG GIA
  • ONG GIA's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 764
  • Số lần được cảm ơn: 8
OG xin được cập nhật hình ảnh của chuyến đi

Bà Thắng và ha cháu Hương, Bình

Bảo hiểm hộ nghèo của bà và hai cháu

Những bó củi mà bà Thắng lấy về đem bán với giá 10k/bó

Ngôi nhà ba bà cháu đang sinh sống

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 20 12 2013 05:26 #75909

  • be-buti
  • be-buti's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 264
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 58
Mình vừa chuyển 1000k CMTX em Hawgng Tháng 11,12/2013, các bạn báo em Hằng giúp mình nhé

Thượng Long, Yên Lập - Em Hằng - Chạy thận 20 12 2013 06:56 #75921

  • domanhtuan
  • domanhtuan's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 67
  • Số lần được cảm ơn: 54
em báo cho chị hằng rồi ạ
Moderators: ComoiSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.081 giây
Powered by Kunena Forum