nttd đã viết:Cảm ơn 1nong_dan đã thăm và cập nhật tin tức của bà Diu.
Sức khỏe của bà lúc này thế nào, trong những tấm hình, nhìn bà không được vui lắm.
Xin 1nong_dan có thể cho biết bà có thể tự đi mua thức ăn về nấu hay không? Thỉnh thoảng nttd muốn bà có một bữa ăn ngon, nhờ 1nong_dan mua dùm thịt hay cá có được không?
Hiện tại bà có thiếu những vật dụng cần thiết cho cuộc sống mỗi ngày, lần tới đến thăm, 1nong_dan cho biết luôn để mọi người cùng chia sẽ với bà.
Thanks all.
Cảm ơn chị nttd đã quan tâm tới bà Diu.
Sức khỏe của bà có kém hơn trước vì ăn uống thất thường,và bữa ăn hầu như không có gì ngoài rau,và bà thêm bệnh cao huyết áp,nên cũng tốn thêm tiền thuốc hàng tháng.
Bà vẫn tự đi mua và nấu ăn dc chị ạ,nên em sẽ tư vấn cho bà mua thức ăn.
Còn các vật dụng thì bà chả có cái gì cả,ngoài cái nồi cơm điện cũ đáng giá vài chục nghìn của vợ chồng anh hàng xóm tốt bụng cho bà.
1nong_dan đã nhận dc 400k Phong gửi,1nong_dan sẽ chuyển tới bà Diu.