×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Người đề xuất chương trình khác tuyệt đối không đưa tài khoản cá nhân hay tổ chức nào khác lên diễn đàn để kêu gọi ủng hộ nếu chưa được sự chấp thuận của Ban Quản Trị. BQT không chịu trách nhiệm về những hành vi của thành viên nằm ngoài chương trình hoạt động của diễn đàn.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Quảng Trị - Tiền trạm Avao - Dakrong

Quảng Trị - Tiền trạm Avao - Dakrong 05 05 2011 14:21 #25315

  • mavica
  • mavica's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 257
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 32
Hi all,
Được ủy quyền của Lason mama, em xin tường thuật chuyến tiền trạm Avao.
@Min/Mod: lần đầu tham gia tiền trạm nên em chưa có kinh nghiệm viết bài. Em ko biết tách ra thành bài mới có vi phạm nội quy post bài của DĐ ko? Nếu sai vị trí xin Min/Mod bế em về đúng vị trí ạ :P

...Hoàn thành công việc ở Tr\'Hy.
Sau 1 đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng 1/5 đoàn tập trung ăn sáng tại đúng quán hôm trước gặp nhau ở Blahee. Ăn sáng xong, chia tay bác nguoithuhaihai, trangncc và mẹ con chị lathuvang trở về ĐN. Các thành viên còn lại quay về A lưới.
Ăn trưa tại A Lưới xong trời bắt đầu nổi cơn giông và lắc rắc có hạt mưa. Mọi người bàn bạc đi xác minh không cần quá nhiều xe và người đề phòng trường hợp mưa to bị mắc kẹt trong bản không ra kịp trước khi trời tối. Quyết định cuối cùng chỉ có xe bác Cua và xe bác Phúc lên đường đi xác minh A vao. 2 xe còn lại phải thay lốp và về Cửa Tùng trước.
Từ A Lưới tiếp tục theo đường HCM khoảng 50 km, rẽ vào đi tiếp khoảng 7 km đường đèo núi ngoằn nghèo nhưng khá dễ đi thì tới điểm trường chính A vao. Do bác Phúc đã gọi điện liên hệ trước với thấy hiệu trưởng nên khi tới nơi thì thầy đã đứng đó đón đoàn.
Tại điểm trường chính thì cơ sở hạ tầng khá khang trang.
Trường chính nhìn từ xa:
Thầy hiệu trưởng cho biết ngoài điểm trường chính thì còn có 7 điểm trường lẻ nằm sâu bên trong. Đoàn nhanh chóng trao đổi với thầy hiệu trưởng mong muốn vào khảo sát các điểm trường lẻ.

Thầy hiệu trưởng đưa đoàn vào điểm trường lẻ thứ nhất: Lớp học xây bằng gạch, bàn ghế, cửa sổ, cửa ra vào sộc sệch, xuống cấp, trống trường rách thủng...
(điểm này em không có ảnh. @bác Phúc bổ sung giúp em nhá)

Tiếp tục vào điểm trường lẻ thứ 2:
Toàn cảnh: Lớp học có 2 gian: 1 gian bàn ghế xếp ngay ngắn, 1 gian bàn ghế chỏng chơ chắc không sử dụng.
Tiếp tục vào điểm trường lẻ thứ 3:
Trời mưa:
Đi qua 1 bản thì sẽ vào được điểm trường lẻ thứ 3. Đường bắt đầu xấu. Ở đây đang làm đường + trời mưa lầy lội rất khó đi. Vì thế theo kinh nghiệm của mình, bác Cua quyết định chỉ để 1 mình xe bác đi tiếp sâu vào trong đề phòng trường hợp không ra được. Thầy hiệu trưởng phải xuống xe lội bùn vào trước. Ai cũng muốn được trải nghiệm vào tận nơi thăm các điểm trường vì vậy dồn thêm 2 em sunny và dragon lên xe bác Cua. Xe tiếp tục đi, lắc lư qua các rãnh bùn lầy lội. Bác Cua liên tục tăng/giảm ga, cài cầu... Bỗng ... Suỵch. Bánh xe kẹt trong rãnh đất bùn nhão không đi tiếp được nữa. Trời mưa ngày càng to. Mọi người có chút lo lắng sẽ mắc kẹt qua đêm giữa rừng. Bác Cua trấn an tinh thần chị em, bắt ngồi im trên xe để bác đội áo mưa 1 mình lội bộ vào điểm trường để lấy thông tin: (Đến đoạn này thì em mất sóng ạ – để bác Cua tường thuật đoạn này)....
5 chị em ngồi trong xe 888 đủ thứ chuyện và ăn hết 1 cơ số ô mai và kẹo mút đợi bác Cua ra. Khoảng 30\' sau thấy bác Cua xuất hiện.
Giờ là lúc xử lý chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn. Bác Cua quay ra chỗ công trường đang thi công nhờ được 1 chiếc xe xúc vào kéo xe oto ra. Bác Cua bảo “lần đầu tiên được thằng khác kéo, mọi lần toàn mình phải kéo...”.
Em ngồi trong xe nên góc máy chỉ có thế này ạ.
Đố cả nhà biết đây là chân của ai? Xe được kéo ra khỏi chỗ lầy và quay trở ra phía bản.
Còn 1 ít áo, mũ và kẹo, đoàn quyết định phát nốt cho dân trong bản. Nhà cửa, con người ở đây nghèo và lạc hậu. Đi từng nhà thấy nhà nào cũng nheo nhóc, đông con. Họ nhìn mấy người đi chia quà vẻ rất lạ lùng...
Do thời tiết và đường xá gặp khó khăn nên đoàn quyết định phải quay ra không thể đi tiếp. Sau cơn mưa,khi quay ra gặp một số cây đổ ngang đường.
Trên đường ra, đoàn rẽ vào đồn biên phòng Pa Lin: Đoàn gặp và trao đổi với các đồng chí BĐBP về mục đích của chuyến đi.. Đề nghị có được sự hợp tác giữa BĐBP và các thành viên diễn đàn để có được thông tin, hình ảnh, các thủ tục hành chính cần có, cần phải làm để chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch cho chương trình sắp tới (nếu thực hiện được).
Làm việc với các đồng chí BĐBP xong thì đã gần 6h30\'. Trời bắt đầu tối. Chia tay các đồng chí BP đồng thời cũng nói lời tạm biệt với các thành viên miền Trung còn lại quay về ĐN còn xe bác Cua về Cửa Tùng. Về đến Cửa Tùng lúc 9h30. Mọi người về trước từ chiều vẫn đang ngồi đợi để cả nhà cùng ăn tối...
Vậy là hoàn thành mọi công việc cần làm. Cả đoàn HN có 1 đêm và nửa ngày nghỉ ngơi thực sự ở Cửa Tùng. Sau bữa trưa, 2h chiều ngày 2/5 lên xe chạy 1 mạch (chỉ nghỉ ăn tối khoảng 1h đồng hồ) về đến HN lúc 3h sáng ngày 3/5. Kết thúc chuyến đi QN với bao cảm xúc khó tả, kỉ niệm khó quên ...

Quảng Nam - Tiền trạm Avao - Dakrong 05 05 2011 15:28 #25344

  • cuadedanh2008
  • cuadedanh2008's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 62
  • Số lần được cảm ơn: 0
Nhìn chung cái đói cái nghèo cái khổ và khó khăn thiếu thốn thì nơi đâu cũng có, với Avao hay miền Trung thì việc tổ chức một chuyến từ thiện tài trợ cho đồng bào đặc bịêt là các cháu học sinh có qui mô lớn với sự tham gia của cả 3 miền là tâm huyết và khát khao của chúng tôi, giờ này năm ngoái chúng tôi cũng đã khảo sát tại Asầu, Alưới song điều đáng bàn là chúng ta nên xem lại tiêu chí ngay trong bản thân mỗi người chúng ta đặc biệt là những người đi xác minh, nếu so với các tiêu chí của các chuyến đi trước đây thì có lẽ các địa danh như Nậm ban, Ka lăng hay Mường tè sẽ là tâm điểm để đi tiếp nhưng( Lại nhưng) như đã nói ở trên có lẽ ngay bản thân chúng tôi cần xem lại tiêu chí, một số hình ảnh chuyến đi khảo sát còn việc tiếp theo có lẽ xin để ban điều hành quyết định, nếu tiếp tục chúng tôi sẽ chuẩn bị các bước tiếp theo với tiêu chí chu đáo, kỹ lưỡng, hiệu quả để không phụ lòng tin của diễn đàn cũng như các thành viên.

Em bổ sung thêm một số hình ảnh tại Avao - Darkrong
Đường vào các điểm trường








Trường học của các cháu











Đồng bào Pako






Quảng Trị - Tiền trạm Avao - Dakrong 05 05 2011 16:37 #25348

  • phuclehuu
  • phuclehuu's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1317
  • Điểm khen ngợi: 18
  • Số lần được cảm ơn: 450
Mod hoặc mavica sửa lại giùm, A Vao thuộc Quảng Trị chứ không phải Quảng Nam. Thân mến.


Kẹo của Mợ Tép - Khỏi lo chảy nước nữa nhé :laugh:

Điểm trường gần nhất
Bên ngoài nhà ở giáo viên


Trường lớp

Quảng Nam - Tiền trạm Avao - Dakrong 05 05 2011 16:55 #25349

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Nhìn một số hình ảnh của chuyến đi, em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và khâm phục cho tấm lòng và sự vất vả của tất cả các anh các chị.

Đồng bào ở đây nghèo và khó khăn quá, mấy em bé thậm chí không có nổi bộ quần áo đàng hoàng để mặc...! Thương ghê. Đường vào bản vào làng cũng lắm gian nan, nhà cửa trống trước dột sau...Lòng tự hỏi không biết bà con ở đây sống như thế nào...

Quảng Nam - Tiền trạm Avao - Dakrong 06 05 2011 04:55 #25383

  • Tepty
  • Tepty's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 767
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 98
Tep cám ơn bác Phuclehuu nhiều ạ, hihi

@Anh Cua : cách anh nói úp úp mở mở em chả hiểu gì. Nhìn hình ảnh tiền trạm tại các điểm trường của avao em thấy nó quả thật rất chênh lệch so với trường chính nhưng nó chả khác gì so với các điểm trường trên kalang cả : cũng những lớp học với bàn ghế xiêu vẹo, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn... vậy thì mình còn chờ gì nữa ạ??? em nhớ bà la xát nhà anh từng nói với NTCM thì ko gì là ko thể cả và nhất là giờ lại còn được trang bị bằng mấy cái chân to của OF nữa chứ :laugh: Mà sau khi đi xác minh về là phải có đề xuất đấy bà la xát chưa giới thiệu phần này với anh à :P :P Em đùa tí thôi. Bọn em đều biết anh và chị Lason là những người đi nhiều, tiếp xúc nhiều với những phận người nghèo khó và nếu quả thật hai bác mà thấy cần phải làm gì chắc chẳng chịu để yên đâu B)

Quảng Trị - Tiền trạm Avao - Dakrong 06 05 2011 08:12 #25399

  • cuadedanh2008
  • cuadedanh2008's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 62
  • Số lần được cảm ơn: 0
@Tep:Cuộc sống của đồng bào và điều kiện họch tập của các cháu ở đây rất khó khăn thiếu thốn tuy nhiên nếu so với Tây bắc, Ka lăng hay Nậm ban thì đời sống của đồng bào cũng như điều kiện của các cháu học sinh tại Avao qủa thật là có khá hơn rất nhiều lần tuy nhiên nếu chúng ta thực hiện chương trình ở đây thì cũng không phải là điều không nên làm (đó cũng là lý do sau chuyến đi Alưới năm ngoái chưa đạt kết quả như mong đợi chuyến này quay trở lại để một lần nữa tìm ra điểm nên làm).
Bóng của tép anh thổi bục hết các thứ ra mà chả dùng được quả nào, rút kinh nghiệm lần sau tép mua loại Durex tốt bền và đàn hồi tốt hơn loại Dumex.

Quảng Trị - Tiền trạm Avao - Dakrong 13 05 2011 10:16 #25901

  • Tepty
  • Tepty's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 767
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 98
cuadedanh2008 đã viết:

@Tep:Cuộc sống của đồng bào và điều kiện họch tập của các cháu ở đây rất khó khăn thiếu thốn tuy nhiên nếu so với Tây bắc, Ka lăng hay Nậm ban thì đời sống của đồng bào cũng như điều kiện của các cháu học sinh tại Avao qủa thật là có khá hơn rất nhiều lần tuy nhiên nếu chúng ta thực hiện chương trình ở đây thì cũng không phải là điều không nên làm (đó cũng là lý do sau chuyến đi Alưới năm ngoái chưa đạt kết quả như mong đợi chuyến này quay trở lại để một lần nữa tìm ra điểm nên làm). Vậy nếu có làm gì và làm như thế nào thì anh đề xuất sớm để mọi người có thời gian chuẩn bị anh nhé
Bóng của tép anh thổi bục hết các thứ ra mà chả dùng được quả nào, rút kinh nghiệm lần sau tép mua loại Durex tốt bền và đàn hồi tốt hơn loại Dumex. Tại lần này nhận bóng em ko kiểm tra, em xin rút kinh nghiệm và tự kiểm điểm bản thân. Vì anh bị bục các loại thứ nên em xin nộp phạt cho hai anh chị cái loại bóng mà anh đã đề xuất ạ

:)
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.184 giây
Powered by Kunena Forum