×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Hà Tĩnh

CHỦ ĐỀ: Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 26 03 2010 13:58 #306

  • laohatien
  • laohatien's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 715
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 115
Chào cả nhà!

Chúc cả nhà một ngày khỏe, hôm nay Hoacomay lấy hết can đảm để đưa lên đây một trường hợp mong cả nhà thương tình giúp đỡ,dù trong thâm tâm rất muốn giúp đỡ mọi người nhưng văn thơ vốn khô khan nên ngại.

Đó là gia đình chị Đinh Thị Minh xóm 2 bắc kênh Thạch Kênh, Thạch Hà- Hà Tĩnh. Trước đây gia đình chị cũng như bao gia đình khác cuộc sống vui vầy,sum họp. Vợ chồng chụi khó làm ăn các con chăm ngoan biết nghe lời. Hai vợ chồng dự tính xây một căn nhà ngói thay cho căn nhà che bằng phên đất với số tiền tích góp bao lâu rồi vay mượn bạn bè xây một ngôi nhà khoảng 25 đến 30 triệu. Nhưng điều không may đã xãy ra trước ngày 16/4 (ngày mà anh chị dự định làm nhà) nềm hy vọng có một căn nhà để ở bèn vụt tắt, tiếng cười của 3 đứa con thơ cũng chấm dứt tại đây. Khi mọi người báo tin người cha yêu thương chúng đã qua đời vì bị tai nạn, anh bị rơi từ trên xe máy xuống và mất ngay tại chổ, mọi người đưa anh về nhà với hình hài không còn nguyên vẹn. Cuộc sống quanh năm đã cùng cực nay chổ nghỉ ngơi cuối cùng ở trên trần thế cũng chỉ là một căn nhà dột nát(nó được di chuyển từ căn nhà củ xuống) sống chưa được nhờ con cái thì nay đã đi vào cỏi vinh hằng. Số vốn mà anh chị dành được đã dùng vào ma chay cúng cơm, vậy là người không còn và nhà cũng không cánh mà bay. Người mất đã mất rồi thế nhưng nỗi đau về tinh thần của mẹ con chị Minh thì vẫn còn đó .
Hôm tết vừa rồi tôi ghé thăm gia đình chị nhìn chị ngày càng gầy gò như cành cây khô, nhìn lên bàn thờ thấy bức ảnh của anh còn quá trẻ thấy mà xót. Hoacomay đến chị rót nước mời uống khi hoacomay hỏi thăm và động viên chị hai hàng nước mắt của chi rơm rớm chảy. Nhà còn lại bốn mẹ con vấn sống trong căn nhà củ, căn nhà nằm phía ngoài nên mỗi lần gió lùa vào mẹ con lại xúyt xoa vì lạnh. Năm nay đứa con trai lớn em tên là Trương Viết Hoàng đã học lớp 11 trường nghề, Con người ta thì chỉ biết ăn và học còn em bao gánh nặng gia đình lai đè trên trên đôi vai là con trai lớn và là con trai một em vừa gánh trách nhiệm lam anh vừa gánh trách nhiệm làm cha. Vụ mùa vừa rồi em thay cha làm tất cả mọi việc từ cày bừa đến chở mạ, chở phân đường thì mưa lầy lội ba anh em đẩy xe mạ đi mà ai nhìn cũng thương, cả nhà mà nhìn thấy cảnh đó chắc cả nhà cũng đau lòng lắm. Hoàng vốn là cậu bé ham học nhưng em tâm sự “em cũng muốn học xong và ôn thi đại học như chị nhưng giờ gia đình em thế này em định bỏ học đi làm thuê nuôi em ăn học giúp mẹ, em thương mẹ quá chị ạ từ ngày ba mất ngày nào mẹ ra thắp hương cho ba mẹ cũng khóc, tinh thần mẹ càng sa sút không làm gì được mấy hai đưa em em còn nhỏ quá” nghe em nói mà tôi cũng thấy mũi lòng.

Đây là hoàn cảnh gia đình chị Minh mong gia đình nhà ta giúp đở dể em Hoàng có thể tiếp tục đến trường như bao em khác và chị Minh có thêm nguồn động lực tin thần nho nhỏ để vững bước trong thời gian tới. thay mặt gia đình chị Minh Hoacomay cảm ơn gia đình ta nhiều.

Có gì cả nhà có thể liên lạc với hoacomay qua email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. điện thoại 01648131092

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 26 03 2010 14:00 #307

  • laohatien
  • laohatien's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 715
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 115
Em sẽ cố gắng liên hệ xác minh trường hợp này. Dù sao cũng là quê em

Không hiểu sao lại có cái bài quê em này, quê em Nam Định mờ

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 01 07 2010 07:55 #4745

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Sắp tới Sunny_night sẽ về Hà Tĩnh, về đúng huyện Thạch Hà luôn, nên sẽ đi xác minh trường hợp này. Ko biết Hoacomay có còn ở nhà ko nhỉ? Và nếu có ai có thể đi xác minh cùng thì liên hệ với Sunny_night qua số ĐT 0986 364 786 nhé!

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 11 07 2010 01:03 #5075

  • Lời Yêu Thương
  • Lời Yêu Thương's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Có thề mình sẽ xác minh dùm cho .

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 12 07 2010 04:28 #5110

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
@Loi yeu thuong: Bạn ở Hà Tĩnh à? Mình cũng đang định đi xác minh. bạn đi đượct hì liên hệ với mình đi trong thời gian sớm nhất nhé! Thanks!

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 07 08 2010 14:41 #6468

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Vừa rồi về quê Sunny_night có ghé nhà chị Minh để xác minh TH này.
Khi Sunny_night đến thăm, chỉ có chị Minh ở nhà. Ngôi nhà tranh vách đất đúng nghĩa đã hư hỏng nhiều với những lỗ thủng ở khắp nơi. Trước mắt tôi là một người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò, lam lũ, khi được hỏi thăm hoàn cảnh gia đình chị ko giấu được những giọt nước mắt tủi thân. Đúng như Hoacomay đã đưa ở trên, chồng chị mất cách đây một năm do tai nạn xe máy, để lại vợ và 3 đưa con đang độ tuổi ăn học và một số tiền nợ để xây móng nhà. Chiếc móng ở trước nhà vẫn còn nguyên vẹn nhưng ko biết bao giờ thì nó mới được gánh một ngôi nhà trên đó, vì số tiền 7 triệu vay Ngân hàng Nông nghiệp vẫn còn nguyên vẹn từ khi chồng mất đi chị Minh vẫn chưa trả được.
Kinh tế gia đình giờ đây chỉ trông vào mấy sào ruộng, một mình chị gánh vác, nhà có nuôi một con trâu để cày bừa.
Ba đứa con của chị, em Hoàng năm nay học lớp 12, đang học trường nghề (vừa học văn hóa vừa học nghề), hiện tại em đang đi thực tập ở Đà Nẵng, đi trong 3 tháng hè mà đóng đến gần 4 triệu (gồm tiền hoc, tiền thực hành và tiền ăn, ở), đến tháng 9 em lại về nhà học tiếp 12. Em thứ hai năm nay lên lớp 10, chị Minh tâm sự vừa rồi định cho em nghỉ học nhưng em cứ năn nỉ mãi cho em đi học trường nghề như anh sau này vừa có bằng văn hóa vừa có nghề để làm nên chị đồng ý nhưng nỗi lo học phí cho năm học mới thì chị vẫn chưa biết làm cách nào để lo cho cả ba em vô học. Em út năm nay lên lớp 7.
Học phí và tất cả các khoản phải đóng của em Hoàng là 1,4 triệu, em thứ hai năm nay lên lớp 10 cũng đóng khoảng 1 triệu. Gđ có sổ hộ nghèo nên được miễn giảm một nửa. Em thứ ba học lớp 7, tiền đóng cho nhà trường cũng khoảng 700 - 800, chưa kể tiền sách vở.
Ra về, trời mưa lắc rắc, chị Minh năm nay đã 50 tuổi, nhìn chị co ro trong bộ quần áo mỏng manh, bên căn nhà đã dột nát mà thương cho chị và các em. Hy vọng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của DD để tiếp sức cho chị nuôi ba em ăn học.

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 07 08 2010 14:49 #6469

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Sao em chỉ post mỗi lần được một hình thôi hey?

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 07 08 2010 14:49 #6470

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Gian bếp tồi tàn

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 07 08 2010 14:50 #6471

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Toàn cảnh ngôi nhà chị Minh

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 07 08 2010 14:50 #6472

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Ngôi nhà chị Minh

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 07 08 2010 23:11 #6489

  • vitcon702
  • vitcon702's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 275
  • Số lần được cảm ơn: 1
Truong hop nay da xac minh va kem theo hinh anh vay vitcon dang ky cmktx giup gd 1trieu va xin hoi thanh vien nao se trung chuyen dum vitcon den gd chi Minh

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 09 08 2010 06:31 #6531

  • hkfami
  • hkfami's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 746
  • Số lần được cảm ơn: 3
Nêú CMKTX thì gởi vào tk thủ quỹ diễn đàn phải không các bác?

Minhtran muốn gởi gđ chị Minh 1 triệu, vậy mình chuyển cho Pen nhé!

E hèm, nói thiệt nha, mình thích cái dòng thông tin về Thủ quỹ chạy chạy trên giao diện website như ngày xửa ngày xưa quá, vì bây giờ đi tìm tk cuả thủ quỹ mới Pen hơi bị lúng túng đêy.... :P :P :P :P :P

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 09 08 2010 11:38 #6546

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Số tiền CMKTX sẽ rất hữu ích cho chị Minh trang trải tiền học cho ba đứa con đầu năm học. Là người đi xác minh, Sunny_night đề xuất DD CMTX cho gđ chị mỗi tháng 500.000, vì cả nhà có ba em đi học, chị thì chỉ làm ruộng nuôi ba con ăn học rất vất vả.
Mong cả nhà xem xét. Thanks!
Em xin làm người trung chuyển, sau này để xem chị có thể làm thẻ ATM được thì sẽ làm cho chị. Em cũng chỉ trung chuyển được bằng cách nhờ bạn em ở Hà Tĩnh chuyển giúp chứ em cũng ở Huế, thỉnh thoảng mới về nhà.

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 12 08 2010 02:06 #6726

  • hkfami
  • hkfami's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 746
  • Số lần được cảm ơn: 3
@ minhtran : tiền 1 triệu cuả bác cho trường hợp này mình chuyển Thủ quỹ Pen theo đúng qui trình CMKTX nhé!

@ Pen : nếu thấy 1 triệu từ tài khoản ...1962 là của minhtran tặng gia đình chị Minh, nhá!

Có cách nào chuyển sớm để chị Minh kịp lo tiền học cho các cháu không các bác?
:) :) :)

Thạch Kênh, Thạch Hà - Chị Minh - Chồng mất, nuôi con ăn học 12 08 2010 03:36 #6736

  • Sunny_night
  • Sunny_night's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 967
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 235
Em có bạn ở Hà Tĩnh, cũng cùng huyện với chị Minh. Em nhờ bạn ấy trung chuyển được ko ạ? Bạn ấy nói tối về sẽ ĐK thành viên của DD luôn.
Mong BQT cho ý kiến chính thức về TH gđ chị Minh. Thanks!
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.088 giây
Powered by Kunena Forum