Chào cả nhà
Chiều nay LNLB đã ghé thăm và xác minh gia đình ông Học
Ông: Trần Hữu Học – 81 tuổi
Bà: Nguyễn Thị Tuyết – 68 tuổi
Địa chỉ: Cẩm Phúc- Cẩm Xuyên
Gia đình ông bà có 2 người con trai, ông từng là chiến sỹ chống mỹ và hiện tại là thương binh hạng 2. Sau khi xuất ngủ ông bà lập gia đình và sinh sống tại địa phương.
Anh con trai lớn Trần hữu Thắng –sinh năm 1983 lập gia đình được ông bà làm cho một ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh bố mẹ, và hiện đã có 3 con
1. Cháu Trần Thị Như-sinh năm 2006 -11 tuổi ( học lớp 6)
2. Chau Trần Hữu Anh – sinh năm 2013 – 4 tuổi (học lớp mầm non 4 tuổi)
3. Cháu Trần Hữu Hiếu –sinh năm 2014- 3 tuổi (ở nhà với ông bà)
Con thứ 2 của ông bà anh Trần Hữu Lợi học xong thì được phân công công tác tại Quảng Ninh.
Ông bà cứ ngỡ ngày tháng tuổi già sẽ được vui cùng con cháu thì tai họa ập xuống gia đình anh Thắng. Năm 2015 anh Thắng phát hiện bị ung thư dạ day đã vào giai đoạn cuối, là trụ cột trong nhà nay ốm đau bệnh tật không có thu nhập gì thêm nên ông đành cầm có sổ lương hưu của ông để hy vọng chạy chữa cho con,có gì bán được đã bán, trâu bò, lơn gà... nhưng căn bệnh ung thư đã cướp đi đứa con lớn của ông bà, cha của 3 đứa trẻ
Ngày 08/02/2016 anh Thắng đã trút hơi thở cuối cùng khi mới 33 tuổi. Nổi đau mất con ông bà đang gắng gượng để vực dậy khi lá vàng tiễn đưa lá xanh, ông gần như suy sụp hoàn tòan, nhưng anh Thắng mất rồi còn 3 đứa cháu dại và con dâu, ông bà đã động viên nhau chéo chống động viên con dâu vì các con mà cố gắng.
.... Nhưng anh Thắng vừa mất chưa được 49 ngày thì..... cái đêm đó.....26/03/2016, bà Tuyết nói trong nước mắt, khoảng 21h00 đêm bà nghe tiếng cháu khóc, nghĩ chắc chị em nó lại tranh giành nhau và lại có mẹ các cháu ở nhà nên bà không sang, nhưng đến lúc nghe tiếng cả 3 đứa trẻ khóc thì bà thật sự hốt hoảng, ông bà sang nhà thì thấy 3 đứa tre ngồi co ro ôm nhau khóc trong căn phòng ngủ,nhưng không thấy con dâu đâu, bé Như mếu máo bảo, lúc chiều tối mẹ đưa cho con 6 gói mỳ tôm, mẹ nói” khi mô 3 đứa đói thì ra ngoài quán nhờ họ pha cho mà ăn, nếu trời túi( trời tối) mà không đi được thì bóc ra ăn sống, nhớ cho em uống nước với” rồi mẹ đi. Ông bà và anh Lợi chưa từng nghĩ một người phụ nữ lại đang tâm bỏ 3 đứa con thơ mà đi..ông bà cũng đã từng chờ chị, hy vọng chị nghĩ đến những đêm con khóc khi không có mẹ mà xót xa quay về.. Nhưng từ đó đến nay cũng đã hơn 1 năm mẹ 3 đứa trẻ bặt vô âm tính, không tin tức, không lời nhắn gửi và khi đi chị mang theo toàn bộ giấy tờ của 3 đứa trẻ và một số tiền nhỏ trong ngày đám của anh được bà con hỗ trợ ông bà đều đưa hết cho chị.
Ông đã ngoài 80 tuổi, bà cũng đã gần 70 tuổi mất sức lao động hoàn toàn nhưng nay con trai mất, con dâu bỏ đi, 3 cháu nội đang tuổi ăn tuổi lớn với đồng lương trợ cấp thương binh ít ỏi của ông bà đành nhận lại 3 sào ruộng cố gắng cày cấy để có cái ăn và nuôi các cháu trưởng thành khi còn có thể.
Các cháu đi học nhà trường cũng xét hoàn cảnh khó khăn nên cũng đã miễn giảm tiền xây dựng trường và tiền học phí cho các cháu.
Xét hoàn cảnh thực tế nhóm HT xin đề xuất CMTX cho gia đình các cháu 500.000đ/ tháng
Và CMKTX nhu yếu phẩm theo kho hàng Hà Tĩnh
Rất mong nhận được sự quan tâm của cả nhà dành cho 3 đứa trẻ.