×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Quảng Bình

CHỦ ĐỀ: Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 27 11 2014 12:18 #85383

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !

Hôm nay tình cờ biết được hoàn cảnh mệ Đỗ THị Báu, 57 tuổi ở Đội 4 - Văn La - Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình. NT mạo muội giới thiệu với cả nhà mong cả nhà chung tay động viên, giúp đỡ mệ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hiện nay mệ đang nằm điều trị bệnh tại khoa Ngoại thân tiết niệu, BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới với chẩn đoán Sỏi thận - Sỏi niệu quản/ Bệnh lý mạch vành. Hoàn cảnh mệ vô cùng đáng thương, mệ có 2 con gái lấy chồng gần nhưng vì các con ko có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy ngày được ngày mất, cuộc sống bấp bênh ko dư giả gì đã vậy 2 con rễ hay rượu chè nên ko có ai chăm sóc mệ. Trước đây còn khỏe mệ có làm 1 sào ruộng kiếm bữa rau cháo qua ngày, nhưng 4 - 5 năm trở lại đây mệ bị bệnh ko lao động nặng được , lại phải nhập viện thường xuyên nên cuộc sống của mệ rất khó khăn, con cái mới đầu cũng có lo cho đôi chút, nhưng càng về sau, khi mệ nằm viện ngày càng nhiều thì các con sinh ra xích mít, cãi cọ rồi chăm mệ ngày được ngày mất.

Thấy hoàn cảnh mệ khó khăn,hay đau ốm nên địa phương xét cho mệ được hộ nghèo, và chế độ neo đơn nên mỗi tháng mệ nhận được 270.000, chắt chiu dành dụm ko đau ốm mệ cũng qua bữa, nhưng hễ đau ốm nhập viện lại phát sinh bao nhiêu thứ tiền, may ra có bảo hiểm hộ nghèo còn đỡ.

Lần này tình trạng bệnh mệ nặng hơn, bị sỏi thận ứ nước độ 4 phải nhập viện để mổ, vì mệ bị bệnh lý mạch vành nữa nên phải nằm điều trị gần 20 ngày cho ổn định mới mổ, ngày mệ mổ các chị con gái mệ có gom được 500k lên đóng tạm ứng cho mệ, nhưng vẫn chưa đủ may sao có Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện hỗ trợ mệ thêm được 500k nữa nên mệ đóng tạm ứng cho đợt mổ. Chị con đầu có ở lại chăm chút mệ được vài ngày thì chồng lên chở về ko cho chăm mệ nữa, mệ lại thui thủi 1 mình.

Khi hỏi mệ ăn uống như thế nào thì mệ bảo buổi trưa mệ đi ra cổng mua 10.000 cơm với ít rau và canh mệ ăn 2 bữa, có hôm mệ mệt ko đi mua được thì các bác cùng phòng giúp mệ người thìa cơm, người chút cá qua bữa.

Các bác cùng phòng mệ cho hay\" Mệ phải tự đi mua cơm để mệ vừa mua vừa xin họ được rẻ hơn, chứ nhờ mọi người trong phòng mua 10.000 họ ko bán. Có hôm mệt quá nhưng mệ vẫn rán đi mua cơm nên ngất xỉu ngời đường được người ta đưa vào \".

Thiết nghĩ, người ta với tuổi mệ bây giờ đáng ra phải được con cháu chăm lo vui vầy, an dưỡng tuổi già nhưng đằng này mệ vẫn còn phải bon chen từng đồng để chi trả viên phí, vật lộn với bệnh tật để sống qua ngày, vừa buồn lo chuyện con cái. Mệ nói\" nhiều khi tui muốn chết đi cho rồi chứ ko biết sống tiếp như thế này để làm gì nữa\" nước mắt mệ lại trào ra !

Cuộc sống của mệ thật đáng thương, mong cả nhà cùng chung tay an ủi giúp đỡ mệ vượt qua khó khăn trước mắt và nỗi buồn về tinh thần này ạ ! Thân !!!

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 01 12 2014 03:41 #85440

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !

Ko hiểu vì sao bài viết của em bị cắt mất đoạn cuối và các hình ảnh, em đã bổ sung lại bài viết nhưng các h/a đã mất.

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ mệ vượt qua nỗi đau bệnh tật và khó khăn trước mắt ạ ! Thân !!!

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 16 12 2014 04:31 #85729

  • loanngyen1202
  • loanngyen1202's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1276
  • Điểm khen ngợi: 21
  • Số lần được cảm ơn: 676
@ Ngà Trần: Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về hoàn cảnh của Mệ nhé.
Mong các thành viên khu vực Quảng Bình sắp xếp thời gian xác minh hoàn cảnh này để có hướng giúp đỡ phù hợp nhé. Mong tin mọi người. Xin cảm ơn :)

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 18 12 2014 09:17 #85777

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !
C loanngyen1202 đã viết:

@ Ngà Trần: Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về hoàn cảnh của Mệ nhé.
Mong các thành viên khu vực Quảng Bình sắp xếp thời gian xác minh hoàn cảnh này để có hướng giúp đỡ phù hợp nhé. Mong tin mọi người. Xin cảm ơn :)


Hôm thứ 7 tuần trước ngày 13/12/2014 các ACE NTCM QB đã sx tg đi xác minh hoàn cảnh của mệ , nhưng do bận rộn quá nên chưa viết bài được , mong cả nhà thông cảm, các bạn sẽ viết bài sớm nhất có thể ạ !!! Thân !

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 26 12 2014 18:04 #85901

  • Khanh Vy
  • Khanh Vy's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Chào cả nhà!
Em là thành viên của NTCM Quảng Bình đã gần 1 năm nhưng đây là lần đầu em tham gia diễn đàn ạ!
Vừa qua biết về trường hợp mệ Đỗ Thị Báu, em và một số người trong nhóm đã tiến hành đi xác minh.
Ngày 13/12/2014, em cùng một số ace (Thái Ngọc, Sonvjp QB, Hà Nhi nguyễn, Bích Trần, Tra Hien) đã ghé thăm nhà mệ Báu.
Trước đó, em đã được gặp mệ ở bệnh viện Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới (nơi em đang làm việc). Ấn tượng đầu tiên là mệ quá già so với tuổi. Lúc đó mệ nằm viện với tình trạng thận ứ nước nặng do sỏi/ bệnh mạch vành. Nhắc đến mệ Báu thì nhiều khoa ở bv biết. Vì hoàn cảnh mệ hết sức khó khăn và thường xuyên phải nằm viện.





Mệ có 2 cô con gái đã lập gia đình. Cả 2 nhà đều là thuần nông,nghèo, 2 con rể rượu chè bê tha, không có thu nhập ổn định. Mặc dù có con, nhưng đa số thời gian nằm viện là mệ tự chăm sóc. Thời gian mệ mổ lấy sỏi, có 1 cô lên chăm, nhưng mới được 2-3 ngày đã bị chồng gọi về, không cho chăm nữa. Trong khi mệ mới mổ xong càn phải theo dõi. Nghe mệ kể mệ truyền dịch, nhờ người bên cạnh đi mua cơm mà đưa được 10k nên họ không mua được(vì tối thiểu là 15k). Mấy ac ở bv còn kể là trước đây có đợt đói quá mà không có tiền, mệ phải đi vét thức ăn thừa của bệnh nhân khác để ăn. Quá khổ đi!
Neo đơn lại còn bệnh tật, không đủ sức lao động nên nguồn thu nhập duy nhất của mệ là 270k/thàng tiền trợ cấp ng nghèo neo đơn. Khoản tiền này được nhận 3th 1 lần. Số tiền ít ỏi, ăn còn chưa đủ, thế mà mệ còn căn bệnh mạch vành đeo bám. Bệnh này xác định uống thuốc gần như cả đời, mà thuốc có rẻ đâu (em làm khoa tim mạch nên em biết). Mệ nằm viện còn được bảo hiểm chi trả, chứ về nhà thì tự túc 100%.



Nhà của mệ là nhà cấp 4 nhỏ và thấp. Nội thất đáng kể chỉ có 1 giường ọp ep, 1 sập cũ, rương áo quần, thùng đựng gạo, 1 quạt điện cũ và 1......cái quan tài. :(








Mệ có một khoảnh vườn nhỏ cằn cỗi, không trồng nổi hoa màu.

mệ có cho 1 cô con gái mảnh đất trong vườn để làm nhà, mong có con cái gần nhà đỡ đần sớm tối. Nhưng nhà chị này cũng nghèo không kém. Nhà nghèo, 4 miệng ăn chỉ trông vào một sào ruộng. Anh chồng không có việc làm ổn định lại hay rượu chè bê tha. Cách đây 5 năm, con rể mệ bị gãy chân phải nẹp vis, đến nay vẫn chưa tháo ra do không có tiền. Nghĩ mà cảm cảnh.
Sau khi xác minh, chúng em thống nhất đây thực sự là một hoàn cảnh cần cưu mang, và cần cmtx 300k/tháng.Ngoài ra hỗ trợ mua thêm chăn cho mệ ạ!
Mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho trường hợp này!
Lần sau nếu có em sẽ cố gắng đăng bài sớm hơn. Thank cả nhà!

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 29 12 2014 12:55 #85958

  • nttd
  • nttd's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 183
  • Điểm khen ngợi: 5
  • Số lần được cảm ơn: 64
Chào nhóm bạn QB - Xin các bạn cho biết cụ thể giá tiền mua chăn mền là bao nhiêu và ai sẽ là người trung chuyển cập nhật tin tức cho hoàn cảnh này?

Thanks,

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 30 12 2014 03:51 #85971

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà!
Chịnttd đã viết:

Chào nhóm bạn QB - Xin các bạn cho biết cụ thể giá tiền mua chăn mền là bao nhiêu và ai sẽ là người trung chuyển cập nhật tin tức cho hoàn cảnh này?

Thanks,

Xin cảm ơn chị đã nhắc nhở và cũng xin lỗi mọi người vì chưa cập nhật số điện thoại liên lạc với mệ, vì mệ ko có điện thoại nên mn có thể liên lạc với con rể mệ nhà ở ngay bên cạnh tên là Hoan theo sdt 02642715396.

Còn về giá tiền chăn trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại với nhiều giá tiền từ 300 - 600k đã có 1 cái chăn ấm ạ( tất nhiên chất lượng đi kèm giá thành) nếu chúng ta có thể giúp đỡ mệ được 1 cái chăn 600k thì quá tốt ạ !

Em cũng đã tìm hiểu và được biết con rể mệ hay nhậu nhẹt nên nếu chuyển tiền cho con gái mệ có thể tiền sẽ ko về tay mệ được nên ace NTCM Quảng Bình sẽ nhận trung chuyển cho mệ , nhưng vì 1 số AE chưa biết cách vào dd hoặc vào chưa thành thạo nên cụ thể trước mắt em sẽ nhận trung chuyển trực tiếp cho mệ và cập nật tin tức về mệ ạ ! Mong cả nhà chung tay giúp đỡ mệ để mùa đông này mệ ko còn lạnh lẽo nữa ạ ! Thân !

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 03 01 2015 19:37 #86055

  • phong_1992_qn
  • phong_1992_qn's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 383
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 56
Chị nttd đồng ý CMKTX 600K để bà Báu mua chăn. Ngà Trần cho biết số tài khoản để phong gửi tiền giùm chị nttd ạ.

Thân!

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 05 01 2015 08:52 #86092

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !
Bạn phong_1992_qn đã viết:

Chị nttd đồng ý CMKTX 600K để bà Báu mua chăn. Ngà Trần cho biết số tài khoản để phong gửi tiền giùm chị nttd ạ.

Thân!


Vậy là mùa đông này mệ ko còn lạnh nữa ! Thay mặt ae Qb và mệ báu cảm ơn c Nttd đã quan tâm giúp đỡ mệ, cảm ơn bạn Phong_1992 ! STK của Ngà Trần:
VCB Trần Thị Ngà
TK : 0311000683971
Mong mọi người quan tâm giúp đỡ mệ!
Chúc cả nhà năm mới sức khỏe và hạnh phúc ạ ! Thân !

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 05 01 2015 23:29 #86106

  • phong_1992_qn
  • phong_1992_qn's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 383
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 56
Phong xin được phép chuyển tiền trực tiếp vào tk Ngà Trần mà ko qua quỹ ạ.

Ngà Trần, Phong đã chuyển 600k vào tk Ngà Trần rồi ạ.

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 08 01 2015 01:46 #86171

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !
phong_1992_qn đã viết:

Phong xin được phép chuyển tiền trực tiếp vào tk Ngà Trần mà ko qua quỹ ạ.

Ngà Trần, Phong đã chuyển 600k vào tk Ngà Trần rồi ạ.


Cảm ơn bạn phong_92 ! Ngà Trần đã nhận được tiền chăn của c nttd . Cảm ơn chị nhiều ạ ! chủ nhật tới đi nấu cháo ACE NTCM QB sẽ tranh thủ đi mua chăn tặng mệ !

Ngày 29/12/2014 mệ lại nhập viện tới hôm nay 8/1/2015 mới được ra viện( chủ nhật vừa rồi mệ có đến nhận cháo dinh dưỡng), nghe nói chị nttd tặng chăn mệ rất mừng, mệ gửi lời cảm ơn đến chị và cả nhà nhiều !

Vì bệnh tình của mệ thường xuyên nhập viện nên mệ thường xuyên phải ăn cơm \"bụi\' mà với 270k/tháng tiền trợ cấp mệ chi phí rất khó khăn,mong cả nhà xem xét giúp đỡ cho mệ để mệ vượt qua khó khăn bệnh tật ạ ! Thân !

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 08 01 2015 02:54 #86178

  • be-buti
  • be-buti's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 264
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 58
Mệ khổ quá, cầu cho Mệ qua cơn bệnh này , cám ơn bạn Ngà Trần đã nhiệt tình giúp đỡ mệ

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 12 01 2015 06:47 #86262

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !
Hôm qua chủ nhật ngày 11/1/2015, tranh thủ buổi trưa lúc đi phát cháo dinh dưỡng về ACE NTCM QB gồm a Thanh Sỹ, a Thái Ngọc, Sơn Vjp, Bích Trần, Ngà Trần và Bé Định đã đi mua chăn tặng mệ Báu.
Chi phí mua chăn hết 550k,còn 50k AE đã mua thêm 1 gói mì chính 20k, và 1 chai dầu ăn 33k tặng mệ
Thời tiết lạnh nên mệ ngồi 1 mình trong nhà, thấy mấy AE đến mệ mừng mừng tủi tủi nói cảm ơn vì có mấy AE đến chơi, chứ như mọi ngày mệ toàn đi viện nên đóng cửa, có ở nhà thì cũng thui thùi 1m ít ai lui tới. Mệ khoe đợt này mới đi viện được các bác sỹ chăm sóc tận tình chu đáo nên về sk mệ có tốt hơn, ko còn ho nhiều như trước, các bác sĩ hẹn mệ tới tháng 4 mới nhập viện để mổ lại. Khi ACE đưa chăn tặng mệ, mệ ko nói hết vui mừng gửi lời cảm ơn tới AE đã lặn lội rét mướt, cảm ơn chị nttd và diễn đàn đã quan tâm mệ.
Một số h/ả
[/img]
[/img]
Chúc mệ luôn giữ được sức khỏe ổn định như vậy và nhận được nhiều sự quan tâm chung tay của nhà ạ !

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 14 01 2015 12:31 #86336

  • nttd
  • nttd's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 183
  • Điểm khen ngợi: 5
  • Số lần được cảm ơn: 64
Cảm ơn nhóm bạn QB đã nhanh chóng mua chăn ấm và đến thăm Mẹ Báu. Mùa đông này, với sự quan tâm của các bạn, Mẹ Báu sẽ ấm áp hơn!
The following user(s) said Thank You: Ngà Trần

Lương Ninh, Quảng Ninh- Mệ Báu - Bệnh tật, neo đơn 11 02 2015 03:56 #86792

  • Ngà Trần
  • Ngà Trần's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 302
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 102
Chào cả nhà !

Chị

nttd wrote: Cảm ơn nhóm bạn QB đã nhanh chóng mua chăn ấm và đến thăm Mẹ Báu. Mùa đông này, với sự quan tâm của các bạn, Mẹ Báu sẽ ấm áp hơn!


Thật cảm ơn những lời động viên của chị, nhưng những gì ACE QB làm dc ko đáng là bao để giúp mệ vượt qua khó khăn, năm mới đang đến gần mà hiện tại vẫn chưa có ai nhận CMTX mệ cả. Mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà về hoàn cảnh của mệ ạ ! Thân !
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.076 giây
Powered by Kunena Forum