×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Quảng Trị

CHỦ ĐỀ: Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 21 06 2012 10:08 #53357

  • Lá Thủng
  • Lá Thủng's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 16
  • Số lần được cảm ơn: 0
Tìm lại bà lão đáng thương trong bài báo mà cộng đồng facebook đã share cho nhau hàng ngàn lần
Bỏ lại cái mệt mỏi của công việc bận rộn buổi sáng, bỏ lại sau lưng cái gió Lào như luôn muốn thổi bay con 67 . Tôi đi tìm tới nhà của cụ Nậy ( KP11, TT. Gio Linh). Bà lão ăn mày đáng thương, nhân vật chính của bài báo đã được chia sẻ hàng ngàn lần trên facebook.

Về hoàn cảnh thì như trong bài báo đã viết, cụ Nậy gặp phải bất hạnh trong cuộc sống gia đình khi lần lượt những đứa con của cụ sinh ra đều qua đời khi còn rất nhỏ. Cụ bị mẹ chồng và chồng quy cho cái tiếng “sát con” suốt ngày phải chịu cành nhiếc móc và đòn roi, cụ phải trở về quê với 2 bàn tay trắng. Cuộc sống của một con người cô độc cứ thế diễn ra trong buồn tẻ. Cụ bảo đáng ra cụ cũng không phải chịu cảnh khổ như thế này nếu cái kẻ bất lương kia không nhẫn tâm ăn cắp toàn bộ số tiền cụ dành để lo cho tuổi già và chuyện hậu sự. Và một lần nữa người phụ nữ khốn khổ lại rơi vào cảnh trắng tay. Người già là thế, khi đã ở gần đất xa trời thì ước muốn duy nhất của họ đó là chuyện hậu sự của mình được vẹn toàn, có một cỗ áo quan và 2m đất ngoài đồng, thế là đủ. Và thế, cụ đi ăn xin để lo cho hậu sự của mình
Có 1 tình tiết là bài báo được chia sẻ viết năm 2010, lúc đó cụ mới 93 tuổi. Bây giờ sau 2 năm, cái tuổi già khắc nghiệt đã làm cụ không thể đi ăn xin như trước nữa, 1 tuần cố lắm thì đi được 1 lần. Nhà cách chợ có hơn 1 cây số nhưng theo cụ kể từ tờ mờ sáng khi gà gáy đã phải dậy đi, đi 2,3 bước là phải đứng lại nghỉ, túc tắc mãi đến trưa thì tới chợ, bà con ai giúp gì cho gì thì cụ nhận và cũng bằng từng đó thời gian cụ trở về trong căn nhà tồi tàn của mình. Hiện nay ngoài khoản phụ cấp 180k /1 tháng của nhà nước ra thì cuộc sống của cụ chỉ trông chờ vào 1 buổi đi xin đó, được bao nhiêu thì cũng dè sẻn để sống qua ngày trong khi đó trái gió trở trời ốm đau không 1 đồng mua thuốc. Cụ bảo “ Ông trời còn thương mệ nên cũng không đau nặng, chỉ nhức trong xương là nhiều thôi “ Căn nhà tình thương của nhà nước xây cho cụ hiện đã xuống cấp trầm trọng, giột nát nên mỗi lần mưa xuống cụ bảo chẳng khác gì ở ngoài trời, \" nhưng nhà không con không cháu thì phải chịu thôi cháu ạ \" Kế hoạch đi xin để mua áo quan của cụ có vẻ cũng không thể thực hiện được, cụ nói rất tội \" Sau ni chết hàng xóm nhà nước có lo cho mệ cái áo quan thì mệ cảm ơn, không thì cũng 1 manh chiếu cuốn lại ra ngoài đồng chơ chừ mệ đi hết nổi \"


Ngồi nghe cụ kể chuyện, mình không thể ngờ khuôn mặt hiền hậu đối diện mình đã phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy. Thiệt tình mình không thể nói được lời nào ngoài những lời động viên và lời hứa “ Mệ cứ yên tâm, không ít thì nhiều cháu sẽ đem những sự giúp đỡ của cộng đồng gửi tới mệ “.
Chắc chắn rồi, tình thương là để sẻ chia mà.

Có 3 việc cần làm trước tiên cho cụ :
1/ Sửa lại mái nhà đã dột nát (1000k)
2/ Mua tặng cụ một cỗ áo quan như mong ước
3/ Có kế hoạch cưu mang thường xuyên cho cụ
Những việc làm này rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng. Vui lòng liên lạc nếu bạn muốn sẻ chia

Ngôi nhà đã quá xập xệ

Người phụ nữ hiền hậu đã gặp quá nhiều nỗi bất hạnh trong đời

Ban ngày nhà cụ đâu cần bật đèn đâu nhỉ :)

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 21 06 2012 12:08 #53360

  • Lá Thủng
  • Lá Thủng's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 16
  • Số lần được cảm ơn: 0
Đường tới nhà cụ Nậy rất dễ, mọi người tới TT Gio Linh hỏi trụ sở của KP11, tới đó hỏi nhà mụ Nậy hay đi xin thì ai cũng biết, nằm gần đó luôn. Mong mọi người đi sớm về sớm. Chờ tin của mọi người

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 22 06 2012 15:44 #53444

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
ngày mai tụi e đi mua thức ăn cho cụ Mai rồi đi xác minh luôn. A rảnh ko sắp xếp thời gian đi với tụi em

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 24 06 2012 16:34 #53539

  • Lá Thủng
  • Lá Thủng's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 16
  • Số lần được cảm ơn: 0
dragonfly đã viết:

ngày mai tụi e đi mua thức ăn cho cụ Mai rồi đi xác minh luôn. A rảnh ko sắp xếp thời gian đi với tụi em

Mọi người đi về chưa ? Kết quả thế nào rồi mọi người ơi. Hôm ni a phải vô ĐN gấp để sáng thứ 2 phỏng vấn

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 25 06 2012 00:17 #53543

  • luckystar
  • luckystar's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 381
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 30
Tình hình là hôm qua mọi ng đã đi xác minh trường hợp này rùi, thông tin chi tiết Dragonfly sẽ đưa lên ngay.

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 25 06 2012 19:07 #53607

  • dragonfly
  • dragonfly's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1090
  • Điểm khen ngợi: 10
  • Số lần được cảm ơn: 359
hôm chủ nhật nấu cháo xong, mấy a em (a.Phamtien, a pcthang, a gió Lào, a.Hóa và dra) thu xếp đi ra thăm cụ Mai và xác minh TH cụ Nậy luôn,

Thì ra nhà cụ Nậy cùng nằm trên 1 tuyến đường nhà cụ Mai, cách gần 1km, mà bữa giờ ra hoài ko biết.
Cụ Nậy sinh năm 1917 (năm nay đã 95 tuổi), cái tuổi đã cao đáng lẽ phải được con cháu phụng dưỡng. Nhưng 1 người thân cũng ko còn. Cụ tâm sự, cụ lấy chồng khi 19 tuổi và cũng có 3 người con. Năm cụ 23 tuổi thì 2 đứa con của cụ đau ốm rồi qua đời, sau 25 tuổi cũng có thêm người con nữa chưa kịp mừng thì cũng lại từ giã cuộc đời khi vừa mới lọt lòng, Từ đó, chồng lấy lại vợ khác, còn gia đình nhà chồng đối xử nhẫn tâm với cụ. Cụ cũng gắng chịu đựng nhưng đến năm 35 tuổi cụ ko gắng được nữa nên bỏ về căn nhà cũ của bố mẹ cụ, Từ đó, phía chồng cũng chẳng ai đoái hoài tới cụ, phía ngoại cũng còn vài người bà con, nhưng rồi cũng wa đời, vậy là cụ cô đơn 1 mình trong căn nhà nhỏ. lúc trẻ vẫn đang còn có sức khỏe còn bán rau cỏ để kiếm sống wa ngày, cũng dành dụm được ít tiền, đến khi về già, đau ốm, tuổi ngày càng cao, sức càng yếu ko làm gì được nữa thì cũng lấy số tiền dành dụm đó ra tiêu. Rồi số tiền đó cũng hết và cũng ko người thân, nên cụ chấp nhận ngả tay xin người ta từng đồng để lo miếng ăn wa ngày, và gắng tích góp để có thể mua cho mình 1 cái quan tài lúc quy tiên.
Cách đây 2 năm, cụ còn đi xin hằng ngày được, nhưng bữa nay tuổi già, chân bị khớp nhức đau đi xa ko được, đi vài bước phải dừng nghỉ, xoa dầu nóng rồi đi tiếp. từ nhà cụ tới chợ khoảng 2 km, mà cụ đi từ sáng sớm lúc 5h30 đến 7h hoặc 7h30\' mới tới chợ, xin người đi qua kẻ đi lại. Ai cũng thương hoàn cảnh của cụ và biết được mong muốn \"mua quan tài để lo hậu sự cho mình sau này\" của cụ nên 1 ngày cụ cũng kiếm được vài chục nghìn, nhưng 1 tuần cụ chỉ đi được 2-3 lần vì chân đau nhức ko đi được. Với số tiền xin được đó cùng với số tiền hỗ trợ hàng tháng 180k của nhà nước ( Chế độ 202), cụ chia ra mua gạo mắm muối ăn hàng ngày (đi ăn xin cụ mua,ko đi được cụ nhờ hàng xóm), mua dầu xoa bóp và để dành lại để mua quan tài. Đến nay, cụ dành dụm được 2M.
Nhìn cụ mà lòng không khỏi xót xa, 1 mình đơn độc trong căn nhà cấp 4 do quỹ vì người nghèo Quảng Trị hỗ trợ xây dựng tháng 1/2006.





Hiện tại bên hội từ thiện Búp Sen Hồng Quảng Trị đang quyên góp ủng hộ cho cụ cái wan tài và sửa sang lại nhà cho cụ.
Dra xin đại diện cho nhóm xác minh đề xuất:
+ mua cho cụ 1 cái quạt tường và dây điện (30m), công tắc để bắt quạt cho cụ (hiện tại nhà cụ bắt bóng điện từ hàng xóm wa)(nhóm xác minh cũng đã trao đổi với hàng xóm về vấn đề này)
+ CMTX 500k/tháng cho cụ lo ăn uống hàng ngày để cụ ko phải đi xin ăn nữa
Mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ cho cụ,
thân,

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 27 06 2012 03:26 #53697

  • Lá Thủng
  • Lá Thủng's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 16
  • Số lần được cảm ơn: 0
cảm ơn mọi người đã đi xác minh nhanh chóng, mong mọi người giúp đỡ cụ

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 27 06 2012 03:39 #53700

  • pham_tien84
  • pham_tien84's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 90
  • Số lần được cảm ơn: 0
Trường hợp của cụ Nậy thật đáng thương, mong các anh, chị gần xa giúp đở cho cụ để cụ có 1 cuộc sống an nhàn phần đời còn lại. thân!

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 04 07 2012 15:57 #54112

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
dragonfly đã viết:

Dra xin đại diện cho nhóm xác minh đề xuất:
+ mua cho cụ 1 cái quạt tường và dây điện (30m), công tắc ...
+ CMTX 500k/tháng cho cụ lo ăn uống hàng ngày để cụ ko phải đi xin ăn nữa

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cụ ạ :)

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 06 07 2012 07:27 #54212

  • luckystar
  • luckystar's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 381
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 30
yugidazai đã viết:

dragonfly đã viết:

Dra xin đại diện cho nhóm xác minh đề xuất:
+ mua cho cụ 1 cái quạt tường và dây điện (30m), công tắc ...
+ CMTX 500k/tháng cho cụ lo ăn uống hàng ngày để cụ ko phải đi xin ăn nữa

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cụ ạ :)

Cám ơn anh, dù ở nơi xa xôi kia a vẫn luôn theo sát bọn em.
Rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà để mong sao cụ bớt cô quạnh suốt phần đời còn lại. Để cuộc sống của cụ sẽ ấm áp hơn!

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 07 07 2012 03:30 #54250

  • mechichi
  • mechichi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 196
  • Số lần được cảm ơn: 0
Mechi xin đăng ký CMTX cho cụ 300.000 VND/tháng trong vòng 1 năm bắt đầu từ tháng 07.2012 (Phần còn lại nhờ MTQ khác hỗ trợ thêm ạ). Không biết bạn nào có thể đứng ra nhận trung chuyển giùm thì vui lòng cho số TK để mechi chuyển tiền.

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 09 07 2012 00:36 #54313

  • luckystar
  • luckystar's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 381
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 30
mechichi đã viết:

Mechi xin đăng ký CMTX cho cụ 300.000 VND/tháng trong vòng 1 năm bắt đầu từ tháng 07.2012 (Phần còn lại nhờ MTQ khác hỗ trợ thêm ạ). Không biết bạn nào có thể đứng ra nhận trung chuyển giùm thì vui lòng cho số TK để mechi chuyển tiền.

Rất cảm ơn chị Meochichi ah. Nếu được BQT đồng ý em sẽ nhận trung chuyển cho trường hợp này ah. Mong tin từ cả nhà ah.

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 09 07 2012 01:45 #54320

  • panchita271
  • panchita271's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Minh xin duoc CMTX Cu 300k. Bat dau tu thang 7. Minh co the ck vao so tk nao duoc a ? thanks

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 09 07 2012 03:51 #54326

  • luckystar
  • luckystar's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 381
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 30
panchita271 đã viết:

Minh xin duoc CMTX Cu 300k. Bat dau tu thang 7. Minh co the ck vao so tk nao duoc a ? thanks

Trước tiên, cảm ơn bạn nhiều (vì ko bit tuổi nên tạm gọi vậy ah).
Vậy là cả chị mèo và bạn số tiền CMTX cho cụ Nậy đã được 600k/ tháng rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều ah.
Mong tin từ BQT rất nhiều ah.

Khu Phố 11 -TT Gio Linh - Cụ Nguyễn Thị Nậy 09 07 2012 08:44 #54348

  • Lá Thủng
  • Lá Thủng's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 16
  • Số lần được cảm ơn: 0
luckystar đã viết:

panchita271 đã viết:

Minh xin duoc CMTX Cu 300k. Bat dau tu thang 7. Minh co the ck vao so tk nao duoc a ? thanks

Trước tiên, cảm ơn bạn nhiều (vì ko bit tuổi nên tạm gọi vậy ah).
Vậy là cả chị mèo và bạn số tiền CMTX cho cụ Nậy đã được 600k/ tháng rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều ah.
Mong tin từ BQT rất nhiều ah.

Cảm ơn cả nhà rất nhiều, với sự chia sẻ của cả nhà mong rằng cụ có những năm tháng cuối đời thảnh thơi
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.240 giây
Powered by Kunena Forum