yugidazai đã viết:XuLanhTinhNong2 đã viết:
Vì tình hình công việc của mình rất tồi tệ (bị giảm giờ và sắp thất nghiệp) nên mình sẽ không còn đủ khả năng để cmtx những trường hợp mình đã/đang nhận bấy lâu nay. Ít nhất mình sẽ cmtx cho đến tháng 1/2013. Và từ tháng 2/2013 trở đi thì rất mong có MTQ nào tiếp tay với mình. Xin cảm ơn rất nhiều.
...
6) Sài Gòn - Bé Thanh Phong - Động Kinh cmtx 400K/tháng
www.nguoitoicuumang.com/index.php?option...mitstart=60#forumtop
@Ken ơi, Ken sắp xếp đến thăm và cập nhật tình hình về bé Phong, xem có cần điều chỉnh mức CMTX ko nhe?, thanks bạn hiền 
Tuần trước em gọi điện thoại để tới gặp chị Nguyên hỏi thăm, nhưng gia đình đã chuyển về Bình Dương hơn 1 tháng nay rồi. Chị nói, ở Saigon đông người bán quá nên cũng khó khăn, gd quyết định về Bình Dương để giảm chi phí sinh hoạt. Mỗi ngày 2 anh chị đi bán vé số cũng lời được 180 - 200 ngàn. Chi phí thuê nhà 1 tháng hết 200k bao gồm điện nước, ăn uống rẻ hơn trên Saigon nhiều. Hơn nữa, sức khỏe của bé Phong cũng ổn định hơn.
Nói là tái XM nhưng gd chị Nguyên ở xa, em ko có thời gian để gặp được gd. Theo ý kiến cá nhân em, xét theo hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có thể ngừng CMTX TH bé Phong tại đây vì gd cũng có thu nhập và điều quan trọng nhất là sức khỏe của Phong đã đỡ hơn trước nhiều. Việc điều chỉnh CMTX em đề xuất như trên có vẻ chưa thực sự thuyết phục, nên cô bác anh chị có ý kiến xin viết lên đây cho mọi người cùng rõ.
Em đã trao đổi thẳng với chị Nguyên việc ngưng CMTX. Chị nhờ em gửi lời cảm ơn tới anh TLC và anh Xulanhtinhnong2 thời gian qua đã giúp đỡ cho bé Phong. Thay mặt gd em cũng cảm ơn 2 anh về sự giúp đỡ trong thời gian qua. Chúc anh Xulanhtinhnong2 sớm vượt qua khó khăn và có một công việc tốt hơn trong thời gian sắp tới ạ.