×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM

CHỦ ĐỀ: Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 22 04 2013 03:52 #68072

  • Yến Anh
  • Yến Anh's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 17
  • Số lần được cảm ơn: 1
Thành kính phân ưu tới gia đình chị Kim Anh.
Cầu mong linh hồn chị sớm siêu thoát. Nam mô Adidaphat.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 22 04 2013 15:33 #68106

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Mong chị ra đi thanh thản và yên nghỉ dưới suối vàng.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 22 04 2013 16:54 #68114

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Ken xin nói thêm chút về TH chị Kim Anh. Chị Kim Anh cùng gd đã chống chọi với căn bệnh thận này gần 14 năm, một quãng thời gian rất dài. Cuối tuần rồi chị và người thân cùng lên BV vì chị cảm thấy quá đau không thể chịu đựng thêm được nữa. Trên đường từ BV về nhà thì chị mất, khi chưa gặp được ai trong gd. Gd chị tuy nghèo nhưng rất thương yêu nhau, mọi người ai cũng thương chị KA nên lúc chị mất gd đau khổ lắm, mặc dù đã biết trước ngày nào đó chị ấy cũng ra đi. Tối hôm chị mất, chồng chị cũng về chịu tang. Gd chị KA cùng nhau góp tiền lo đám tang cho chị, và gd xin miễn điều, để mong chị KA ra đi thanh thản. Khoản 500k chị Dung43 gửi chị Gái không muốn nhận, nhưng em có giải thích rằng đây chỉ như tiền CMKTX và không phải tiền phúng điếu, chị mới miễn cưỡng lấy. Suốt buổi nói chuyện, chị Gái khóc hoài, em vụng về không biết động viên thế nào, chỉ ngồi nghe chị nói thôi.

Chị KA có 4 đứa con, giờ chị mất, Ba Mẹ chị sẽ thay chị chăm lo cho mấy nhỏ. Được cái 4 em em nào cũng rất ngoan và hiếu thảo, dù anh em chia cắt 2 nơi nhưng vẫn thương nhau nhiều. Thật tội nghiệp.

Với tình hình gd hiện tại, em xin phép đề xuất ngưng CMTX. Chị Gái nhờ em gửi lời cảm ơn tới những MTQ đã giúp đỡ gd chị trong thời gian qua. Chị KA ra đi thanh thản, một phần nhờ vào khoản giúp đỡ của mọi người.

Ngày đầu tiên đi XM, có em và Moon. Ngày cuối cùng trước khi gd chôn cất chị, cũng có em và Moon, vô tình mà như hữu ý. Đôi lúc em nghĩ đây không biết có phải Duyên không, nhưng trong lòng thấy buồn. Em mong chị KA sang bên kia sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, không đau đớn, không khổ sở, 4 đứa nhỏ sẽ luôn nhớ thương người Mẹ hiền như chị.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 23 04 2013 02:12 #68123

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Nhớ hôm nào còn ghé thăm gia đình và ngồi nói chuyên cũng như nghe những ước mơ mà chị ấp ủ..
Vậy mà giờ đây...
có lẽ đó cũng là cái Duyên gặp gỡ ở cõi nhân sinh này hen Ken.
Xin đc chia buồn cùng gia đình chị .Cầu mong linh hồn chị được siêu thóat cõi vĩnh hằng.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 25 04 2013 16:14 #68225

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
k87yeng đã viết:

...
Ngày đầu tiên đi XM, có em và Moon. Ngày cuối cùng trước khi gd chôn cất chị, cũng có em và Moon, vô tình mà như hữu ý. ...


Duyên của Kim Anh với NTCM chúng ta chỉ tròn 25 tháng ngắn ngủi. Cầu mong hương hồn chị sớm siêu thoát.

Theo đề xuất của Ken và Moon chúng ta sẽ ngừng CMTX chị Kim Anh từ tháng 5/2013 các bạn nhé.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 09 11 2013 13:07 #74958

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chị KA đã mất được gần 7 tháng rồi. Tính đến nay em đã gặp và biết chị được 32 tháng, gần 3 năm.
Thời gian, đi nhanh quá...!
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.068 giây
Powered by Kunena Forum