×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM

CHỦ ĐỀ: Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 01 03 2011 04:20 #20924

  • sansui
  • sansui's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 178
  • Số lần được cảm ơn: 2
Một người bạn nhờ em post TH này sang nhà mình,mong các anh chị trong CLB xác minh Miền Nam giúp đỡ ạ
Mình rất đắn đo khi post trường hợp này lên đây. Nhưng thực sự mình đã gõ nhiều cửa rồi, có những nơi rất nhiệt tình như Chương trình Nguồn Sống Mới của HTV7 nhưng tới giờ này vẫn chưa giúp được gì. Đến nỗii mà người bạn của mình chuyên tài trợ cho chương trình đó thương quá nên tài trợ cho một số tiền, gọi là học bổng cho con chị ấy thôi chứ như muối bỏ biển. Mình mạo muội vào đây kể ra tình cảnh của chị Kim Anh ở xã An Thới Đông, Cần giờ, HCM để các mẹ giúp mình chia sẻ, nhiều khi là lời động viên tinh thần thôi cũng tốt rồi.

Lần đó mình tình cờ biết chị Kim Anh và được một chị trong xã dẫn tới thăm chị ấy. Trong căn nhà lá khoảng 8m2 không có giường, chỉ có một cái võng để chị nằm, một cái bàn và bên trong là bếp rất sơ sài... mình giật mình khi nhìn thấy chị Kim Anh. Thật là tàn tạ đáng thương quá!

Từ khi chị Kim Anh lâm bệnh phải chạy thận cách nay 7 năm, bao nhiêu đồ đạc đáng giá trong nhà đều đội nón ra đi, người chồng thì đã bỏ chị đi lấy người khác, một mình chị nuôi con nhỏ, chị đã phải gởi lên ông bà nội 3 đứa con, chỉ có đứa con út ở lại với chị và bà ngoại. Hiện thời sức khỏe của chị rất yếu, không đủ sức làm bất cứ việc gì, chỉ nằm một chỗ và nếu không có tiền để mua thuốc thì chị Kim Anh không thể nào qua nổi.

Gia cảnh của chị Kim Anh cũng rất tội, không có anh em bà con, chỉ có một mẹ già làm lụng trong vườn kiếm rau cháo cho hai mẹ con chị sống qua ngày.

Mình cho chị một ít tiền, nhưng đúng như HTV7 đã từ chối giúp vì với người bệnh này thì tiền núi đổ vào cũng ko cứu được. Hiểu là như vậy nhưng mình vẫn ko thể quên ánh mắt chị ấy và mẹ già của chị ấy đau đáu nhìn theo khi mình bước ra khỏi đó... nên mình đang cố tìm hiểu để giúp đứa con trai 10 tuổi của chị ấy. Vì chắc chắn là Kim Anh ko sống được lâu rồi, mẹ già thì cũng như chuối chín cây, đứa bé sẽ thế nào...
Địa chỉ chị Trần Thị Kim Anh, ấp An Bình, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh, điện thoại: 08 388 77799.





Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 01 03 2011 08:29 #20938

  • Haibara82
  • Haibara82's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 54
  • Số lần được cảm ơn: 3
Rất mong các anh chị CLB Xác minh miền Nam thu xếp thời gian thăm chị KA và có phương án giúp đỡ 2 mẹ con chị.
Nhìn chị thấy chị khổ quá đi mất.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 01 03 2011 09:24 #20940

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Huyện Cần Giờ cách khá xa trung tâm Tp.HCM, đi đến đó cả đi và về cũng mất tới nửa ngày, hơn nữa các ngày trong tuần mấy TV nhà ta cũng bận đi làm, đi học. Nhóm XM sẽ thu xếp đến thăm và xác minh gia cảnh chị Kim Anh đây sớm nhất có thể. Mong 2 bác Sansui và Haibara chịu khó chờ thêm ít ngày nhé.

@ Các bác CLB XM: Bác nào rảnh ngày nào xin post thông tin lên để chúng ta cùng nhau sắp xếp lịch đi sớm nhất nha mấy bác. :)

Tks all.

Ken.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 01 03 2011 11:03 #20946

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Sáng thứ 6 này Ken và Moon sẽ đi Cần Giờ XM TH này ạ. :)

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 02 03 2011 06:27 #20989

  • sansui
  • sansui's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 178
  • Số lần được cảm ơn: 2
cảm ơn các anh chị trong miền Nam đã cố gắng thu xếp đến với chị Kim Anh,mong tin từ các anh chị

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 04 03 2011 03:26 #21111

  • Junmay
  • Junmay's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Cám ơn mẹ sansui và các bạn trên diễn đàn này. Mình là người đã đi tình cờ biết hoàn cảnh chị Kim Anh và đã đến thăm 3 lần rồi nhưng cảm thấy ko giúp gì được nhiều hơn, may mà có mẹ sansui giúp post giùm cho chị ấy. Đường vào nhà chị Kim Anh hơi ngoắt nghoéo ngoằn nghèo, nên trước khi đi thì các bạn liên hệ với mình để mình nhờ người dẫn vô nếu các bạn ko có nhiều thời giờ để tự hỏi đường, còn nếu đi xe hơi thì phải gởi ở UBND Xã hoặc trạm y tế các bạn nhé, phía trong có một khúc xe hơi ko qua được. Sau khi xác minh nếu các bạn thấy trường hợp này đáng được giúp đỡ thì khi đi tiếp ới mình với, mình ở bên otosaigon.com nên cũng có mấy bác đòi theo! Thanks các bạn rất nhiều.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 09 03 2011 01:35 #21428

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chào cả nhà,

Thứ 6 tuần trước Moon và Ken đã có 1 chuyến ra ngoại thành Cần Giờ xác minh gia cảnh chị Kim Anh. Lời đầu tiên cho phép Ken được nhận lỗi do thời gian này hay viết bài lên chậm, mong mọi người thông cảm, và cũng xin cảm ơn sự nhiệt tình chỉ dẫn đường của Junmay , nhưng địa chỉ nhà chị KA không khó kiếm cho lắm nên mấy lần hỏi thăm 2 chị em cũng tìm ra được, và bởi thế nên hôm nay mới có bài XM này đây ạ. :P

Bước chân vào nhà 2 chị em gặp được chị KA ngay. Chị KA rất gầy, mấy câu đầu nói chuyện cảm giác có vẻ khỏe mạnh, nhưng được 1 lát có thể thấy rõ sự mệt mỏi khó nhọc trong từng câu nói.

Căn nhà nhỏ lợp tranh mà mọi người thấy là nhà của chị, do Bố Mẹ đẻ thương nên cất cho chị mái nhà từ khi chị bệnh đến nay đã được 8 năm.
Từ khi biết chị bị bệnh, chồng chị không muốn gánh vác trọng trách chăm lo cho vợ và gd nên đã bỏ đi và hiện nay có gd riêng.

2 người đã có với nhau 4 người con trai. Đứa lớn nhất nay 20 tuổi và đang học cấp 3. Trong 4 người con nay chỉ duy nhất đứa con út đang ở với chị, còn lại 3 đứa lớn mỗi đứa ở 1 nơi. Người con cả đang ở với Bố và mẹ kế, đứa thứ 2 ở với chú, đứa thứ 3 ở với cô.

Mọi chi phí ăn uống cũng như trị bệnh của chị KA đều do cha mẹ già lo lắng vì không nỡ nhìn con của mình chết dần vì bệnh tật cộng thêm nỗi đau gd khi chồng đã bỏ chị mà đi. Chị không có sức khỏe để làm bất cứ việc gì, dù chỉ là giặt 1 chậu quần áo. Gd bên ngoại cũng có mấy anh em gần đó, nhưng nhà nào nhà nấy hoàn cảnh, không lo được cho chị. Thỉnh thoảng có ghé thăm cho 50, 100 ngàn ăn uống thêm.

Cha mẹ chị có được ít ruộng và 1 vuông nuôi tôm. Ruộng làm quanh năm đủ ăn qua ngày, nhà không có vườn. Giả như nếu có thì khu đất mặn này cũng khó có thể trồng trọt gì để kiếm sống. Cha mẹ chị KA còn có 1 vuông tôm nhỏ và mọi sinh hoạt cũng như thuốc thang đều trông cậy vào nó. Cha mẹ chị đã già, tuổi cao, sức khỏe cũng yếu,không thể làm lụng nhiều. Được mùa tôm thì không sao, nhưng khi lỡ thất bát gd rơi vào khó khăn túng quẫn , phải vay mượn để chị có tiền đi chạy thận.

Gd không có sổ hộ nghèo, mặc dù chị có BHYT nhưng vẫn chi trả 80%. Chi phí chạy thận mỗi tháng cần nộp cho BV chợ Rẫy là 2tr3 ( phiếu viện phí tháng 2/2011), tiền thuốc mỗi tháng hơn 400k do nằm ngoài danh mục.

Trước 1 tuần chị lên BV Chợ Rẫy chạy thận 2 lần, hiện tại là 3 lần. Quãng đường dài vắng vẻ từ nhà chị ra tới chỗ bắt xe bus để lên SG khá xa, đi qua đoạn rừng ngập mặn khá heo hút ( Moon và Ken đi qua đoạn này cũng thấy sợ), vậy mà nhiều lần chị phải lăn lội đi bộ. Miền Nam mùa này nắng gay gắt, Ken đã tự hỏi liệu chị cứ đi như thế được bao nhiêu lần nữa với sức khỏe yếu ớt của mình???

Hoàn cảnh của chị KA hiện nay rất cần sự giúp đỡ của cả nhà. Cha mẹ đã già, sức khỏe nay cũng đã yếu lắm. Dù ít dù nhiều, đỡ được phần nào gánh nặng cho gd là điều mà 2 chị em đi xác minh rất mong muốn và mừng cho gd chừng ấy. Ken và Moon mong cả nhà giúp chị 1 khoản CMTX với 500.000/tháng, đỡ chị phần nào chi phí thuốc thang trong suốt quãng đường gắn với máy chạy thận còn dài phía trước.

Xin hãy giúp chị KA và gd. Cả nhà nhé…!

@ Moon: Moon ơi em up hình lên giùm chị nha. :)

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 09 03 2011 15:35 #21473

  • lovemode
  • lovemode's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 56
  • Số lần được cảm ơn: 0
Hoàn cảnh chị thật đáng thương và cha mẹ chị thì càng đáng thương hơn, ở tuổi này rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi... Lovemode xin đăng ký giúp gia đình mỗi tháng 300K trong vòng 1 năm bắt đầu từ tháng này đến tháng 3/2012. Vì giờ đã gần giữa tháng nên mình sẽ chuyển tiền vào cuối mỗi tháng vậy.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 03:02 #21501

  • pquyen
  • pquyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 2282
  • Số lần được cảm ơn: 4
Hoàn cảnh của chị thật bị đát!

Đã có bạn Lovemode giúp CMTX 300k/tháng/12tháng. Còn thiếu 200k như đề nghị của tổ xác minh. Mong các bạn giúp thêm!

Thân.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 04:28 #21509

  • mai-am-chung
  • mai-am-chung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 348
  • Số lần được cảm ơn: 1
Cho mình xin thêm $20 USA/tháng trong 1 năm, tính từ thang 4 nhé.  Vậy xin cho hỏi fải gửi cho ai?

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 05:33 #21510

  • sansui
  • sansui's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 178
  • Số lần được cảm ơn: 2
cảm ơn Ken và Moon rất nhiều về chuyến đi xác minh này,rất mong hoàn cảnh của chị Kim Anh sẽ bớt khó khăn hơn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 06:01 #21513

  • mai-am-chung
  • mai-am-chung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 348
  • Số lần được cảm ơn: 1
Ý lộn rồi, ý mình muốn nói là xin gửi $20 USA/tháng/ trong 1 năm. Tín từ thang 4 nhé. Vậy fải gửi cho ai?

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 06:52 #21515

  • xulanhphanlan
  • xulanhphanlan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 748
  • Số lần được cảm ơn: 19
Thanks các bạn quan tâm giúp đỡ cho tr hợp của Chị Kim Anh này.hiện có hai bạn Lovemode & Maiamchung đăng ký CMTX cho Kim Anh
1 Lovemode 300 X 12 tháng
2 Maiamchung 20 usa X 12 tháng
@ Maiamchung.tôi giải thích cho bạn hiểu thêm nhé. việc CMKTX thì chuyển về cho thủ quỹ DĐ.trong tất cả sự đóng góp của bạn,
Còn CMTX thì bạn chuyển trực tiếp cho người nhận.hoặc MAC nhờ ai đó giúp chuyển tiền giùm cho bạn hàng tháng đến tay người nhận sự giúp đỡ của bạn.vì bạn đang sinh sống nước ngoài.nếu kg muốn nhờ qua người thân.thì các TV trên DĐ sẳn sàn giúp bạn nếu bạn có yêu cầu cần giúp.
Việc CMTX bằng usa.theo tôi có ý kiến với Bạn thế này,nên chuyển đổi thành tiền vnđ 20 usd = 400K chẳn.để tránh phiền toái cho người nhận làm tr chuyển,khi người nhận sự giúp đỡ có câu hỏi. Tại sao tháng này nhiều, tháng này kia ít vậy ?? v.v vì lý do tiền ngoại tệ lên xuống.mà người nhận kg biết. đó là ý kiến riêng của tôi góp ý với bạn.
Việc ai nhận làm tr chuyển và chuyển cho ai trong tr hợp này.xin Bạn đợi ít thời gian nữa nhé.sau khi có QĐ từ BQT bác Pquyen
Mong các Bạn quan tâm TH này.thông báo cho chị Kim Anh và hướng dẫn cho GĐ mở TK để nhận tiện CMTX từ DĐ được rồi ạh. mau tiến hành các bác nhé. thanks All

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 07:07 #21518

  • mai-am-chung
  • mai-am-chung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 348
  • Số lần được cảm ơn: 1
Cảm ơn xulanhphanlan
Maiamchung sẽ gửi $20 USA cho cháu bên đó hoặc có thể gửi thắng luôn vô tkhoản của chij Kim Anh hay BQT tùy Theo mọi người quyến định, chuyện gửi thẳng vô tk từ bên Mỹ maiamchung phải hỏi phần bên đây côi có được hay không lũc đó tính sau.

Cần Giờ - Chị Kim Anh - Chạy Thận 10 03 2011 07:33 #21523

  • xulanhphanlan
  • xulanhphanlan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 748
  • Số lần được cảm ơn: 19
mai-am-chung đã viết:

Cảm ơn xulanhphanlan
Maiamchung sẽ gửi $20 USA cho cháu bên đó hoặc có thể gửi thắng luôn vô tkhoản của chij Kim Anh hay BQT tùy Theo mọi người quyến định, chuyện gửi thẳng vô tk từ bên Mỹ maiamchung phải hỏi phần bên đây côi có được hay không lũc đó tính sau.


@Maiamchung. bạn sống bên US bạn có thể tham khảo ý kiến.làm quen với các TV Vitcon702 & Cotoiday.vế cách thức chuyển tiền.vì họ cũng sống bên US đó.
việc chuyển tiền như MAC nói thì tôi nghĩ cước phí rất đắc nếu MAC chuyển như thế
Thân
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.082 giây
Powered by Kunena Forum