×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3

CHỦ ĐỀ: Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 16 03 2011 02:26 #21823

  • vicuocsongnhanloai
  • vicuocsongnhanloai's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 205
  • Số lần được cảm ơn: 0
Khát vọng sống còn trên những tờ vé số

(Dân trí) - Sinh mạng Nguyễn Thị Hằng như ngọn đèn sắp cạn, lay lắt được nhờ những giọt dầu quý giá. Hằng còn sống ngày nào là nhờ đồng tiền gom góp được từ việc cả nhà đi bán vé số, làm thuê làm mướn để đưa em đi chạy thận.

Cô gái trong bức ảnh năm xưa so với Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi, trọ ở quận Bình Thạnh, TPHCM) bây giờ khác xa nhiều quá. Không còn khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười xinh tươi, mái tóc dày cột thành 2 bím… Hằng bây giờ vàng vọt, da dẻ sần sùi, tóc lưa thưa, đôi tay thì đầy những u những cục sau tháng năm chạy thận triền miên.
Hằng biết, từ khi Hằng đổ bệnh là cả nhà bước vào cuộc chiến trường kỳ kiếm tiền chạy thận cho em. Nhưng càng ngày càng thua, nhà cửa đã bán hết, giờ gia đình 5 người thuê trọ trong gian nhà ẩm thấp, nằm sâu trong một con hẻm trên đường Bạch Đằng (TPHCM). Lúc nào cạn tiền, đành xin chủ nhà cho ở tạm ngoài mái hiên.

Mẹ bán vé số, cha làm bảo vệ, 2 em trai nhỏ đi làm thuê, cả nhà vắt hết sức cũng không theo kịp lịch trình chạy thận của Hằng ở BV Quận Bình Thạnh, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi hơn 200.000 đ, chưa kể các loại thuốc men khác, hay thỉnh thoảng phải đi cấp cứu. Bác sĩ khuyên phải ăn uống bồi bổ, Hằng cũng đành nhịn.
Cái khó ló cái khôn, cách kiếm tiền không giống ai, mà chỉ những người ở tận cùng nỗi túng thiếu mới nghĩ ra. Có ngày, cả nhà không còn gạo ăn, vé số ế, lương làm thuê chưa ai lĩnh… Khi đó, mấy anh em trong công ty đưa cho ba của Hằng mấy chục ngàn nhờ mua cà phê, ông bèn đi mua thiếu (mua chịu), hẹn cuối tháng trả lại. Mấy chục ngàn đó trở thành bữa cơm cho cả nhà Hằng.
Cô Nguyễn Thị Nga (49 tuổi) tâm sự: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có lẽ nhà tôi mỏng phước nên con gái mắc phải căn bệnh nhà giàu này. Mong ước lớn nhất của cả nhà bây giờ chỉ là kiếm đủ tiền chạy thận cho con, để giữ được nó ở với gia đình được ngày nào hay ngày ấy.

Chồng tôi ao ước giá mà có ai cho mượn vài triệu đồng, sẽ mua 1 cái xe máy cũ để chạy xe ôm kiếm thêm tiền lo cho con. Nhưng giờ nợ nần chồng chất, không ai dám cho vay nữa. Nhìn nó bệnh tật mà nằm quay quắt trong xó nhà ẩm thấp như vầy, tôi khổ tâm lắm, mình làm cha mẹ mà không lo được cho con đầy đủ hơn”.
Giờ, bệnh thận của Hằng đi vào giai đoạn cuối. Cô gái trẻ khó khăn lắm mới nói nên lời, đi lại phải nhờ mẹ xốc nách hoặc ngồi xe lăn. Thế mà, ngày nào đỡ mệt một chút, Hằng xin được đi theo bán vé số cùng mẹ. Mà quả thật, nếu đưa Hằng đi cùng, mẹ nhọc sức hơn nhưng bù lại, vé số bán được nhiều hơn. Đó là điều duy nhất Hằng đền đáp được cho gia đình lúc này.[/b]

Địa chỉ: Cô Nguyễn Thị Nga (mẹ của Nguyễn Thị Hằng): 194/50/12 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TPHCM. Điện thoại: 0121 358 6305
Đọc được bài báo về hoàn cảnh này nên post lên mong DD xác minh.
link bài: dantri.com.vn/c167/s718-464244/khat-vong...n-nhung-to-ve-so.htm

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 16 03 2011 03:20 #21827

  • mai-am-chung
  • mai-am-chung's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 348
  • Số lần được cảm ơn: 1
\"Chồng tôi ao ước giá mà có ai cho mượn vài triệu đồng, sẽ mua 1 cái xe máy cũ để chạy xe ôm kiếm thêm tiền lo cho con\" maiamchung không cầm được nước mắt. 
Một bửa ăn tối nhà hàng một gia đình 4 tới 6 người đã tốn kém gần vài triệu, nghĩ lại sau thấy phun phí quá.
 mong được tin sớm từ các bác nhé. 
Cảm ơn

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 16 03 2011 15:30 #21880

  • nguyenkhanhhuan
  • nguyenkhanhhuan's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Tối nay tôi đã đến thăm em Hằng. Thật sự em rất khó khăn, em và gia đình được một người thương tình cho ở nhờ. Nhìn em và hoàn cảnh gia đình em mà lòng đau thắt, xót xa. Thương cho em sống với căn bệnh bào mòn quá nhanh chóng sức khỏe và cơ thể tuổi xuân xanh.

Trong giai đoạn cuối của bệnh thận, bây giờ, trên cơ thể em, những chỗ để bác sỹ tiêm và gắn máy chạy thận, trên cơ thể em giờ đây không còn chỗ nào để có thể tiêm được nữa. Tuy đau đớn, nhưng gặp chúng tôi (tôi và 3 người bạn đi cùng) em vẫn cười thật tươi. Tuy không thể nói rõ được (như người bình thường) nữa, nhưng tôi vẫn nghe được em nói (vừa chỉ lên trời) \"chết.. chết\", em cười và nói \"sắp chết..\". Mẹ em cho hay, \"em bị lẫn và nói năng không còn rõ nữa cũng khoảng 1 năm nay, nên khi mọi người đến thăm, không ai hiểu được em nói gì cả..\"

Khi chuẩn bị ra về, vì thấy em có vẻ mệt rồi, nên chúng tôi chia tay gia đình và em, em nắm lấy tay tôi, và vuốt lên người tôi, nụ cười vẫn nở trên môi em, nhưng khi này không còn tươi nữa.. em cúi đầu thay cho lời cảm ơn nói không được, mắt em \"vàng vọt\" rưng rưng nhìn tôi và các bạn.. rồi chỉ biết nhìn dõi theo chúng tôi ra khỏi cửa.

Thật lòng quá xót xa và thương cảm hoàn cảnh em Hằng. Mong rằng có nhiều người có tấm lòng quảng đại, giúp đỡ em và gia đình em. Rất mong Ban quản trị diễn đàn sớm xác minh để có thể giúp đỡ em một cách nhanh chóng.. vì căn bệnh - giai đoạn cuối của hoại thận, không cho phép em chờ đợi lâu nữa.. không còn có thể chờ đợi lâu được nữa..

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 16 03 2011 15:42 #21881

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chào Vicuocsongnhanloai, chị Mai-am-chung và Nguyenkhanhhuan,

Ken ở gần TH em Hằng đây. Ngày mai Ken có việc bận rồi, nên Ken sẽ sắp xếp đi xác minh hoàn cảnh này sớm nhất có thể nhé, trễ nhất là thứ 6 tới đây thôi. Thông tin cập nhật Ken sẽ đưa lên sau.

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 17 03 2011 00:20 #21890

  • Lời Yêu Thương
  • Lời Yêu Thương's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
k87yeng đã viết:

Chào Vicuocsongnhanloai, chị Mai-am-chung và Nguyenkhanhhuan,

Ken ở gần TH em Hằng đây. Ngày mai Ken có việc bận rồi, nên Ken sẽ sắp xếp đi xác minh hoàn cảnh này sớm nhất có thể nhé, trễ nhất là thứ 6 tới đây thôi. Thông tin cập nhật Ken sẽ đưa lên sau.

Nếu thứ 7 tuần này thì mình sẽ đi cùng anh Ken và mọi người còn thứ 6 thì chịu rùi :lol: . Thân

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 19 03 2011 06:24 #21999

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Sáng hôm qua, thứ 6, 18/3, Tommy và Ken đã tới thăm gd của chị Hằng tại địa chỉ trên. Mấy hôm nay do bệnh nên cô Nga (mẹ của chị Hằng) không đi bán vé số, ở nhà cùng cô con gái lớn và chăm sóc cho chị. Tô bánh ướt cho Hằng ăn còn dang dở khi 2 chúng em tới.

Gd có 5 người, Hằng là lớn, bị bệnh 3 năm nay. Quê nhà 2 vợ chồng cô Nga ở Cà Mau và Sóc Trăng. Trước gd cũng khá giả, có nhà bên Tân Phú, nhưng từ khi chị Hằng bệnh vì túng quẫn gd đã bán đi căn nhà duy nhất và đi ở thuê cho đến nay. Số tiền bán nhà hơn 100 triệu cũng đã đội nón ra đi theo tháng ngày dài chạy thận. Trước gd thuê 1 phòng trong căn nhà hiện tại với giá 800k, nhưng mấy tháng nay gd đang ở nhờ phía trước nhà vì không có tiền thuê, và chủ nhà thương mà cho ở. Một tấm phản trước nhà là nơi nghỉ ngơi của cả 1 gd 5 người, rất chật chội, chỗ nấu ăn không có.

Nơi nghỉ ngơi của gd 5 người

Chồng cô Nga làm bảo vệ cho 1 cty, từ 6h tối đến 6h sáng, để sáng về ai có thuê gì làm nấy kiếm thêm chút ít phụ vào tiền chạy thận cho Hằng. Lương bảo vệ của chú khoảng 1tr7. Người em trai 17 tuổi đi làm phụ hồ, việc ngày có ngày không nên rất bấp bênh, em trai út đang học lớp 8 trường THCS Hà Huy Tập, Bình Thạnh và đang có nguy cơ bỏ học. Hàng ngày út đi ké xe của bạn đi học, chiếc xe đạp duy nhất người ta cho để chú dùng đi làm.

Họ hàng chủ yếu ở quê, nghèo khó và không giúp được gì cho Hằng. Cha mẹ cô chú đã già. Trước kia cô đi bán bánh mì dạo, nhưng nợ tiền mấy trăm ổ bánh mì, người ta bắt nợ và lấy cả xe nên không đi bán nữa. Chuyển sang bán vé số, ngày kiếm được 50-70 ngàn, nhưng thu nhập không ổn định với những ngày nghỉ vì bệnh tật, đau cột sống. Hàng ngày 2 mẹ con đi bán tranh thủ ghé vô BV xin cơm từ thiện ăn.

Cô chú rất muốn về quê, mần thuê mướn sống qua ngày chứ ở thành phố không kham nổi chi phí, nhưng vì chạy thận cho Hằng nên hiện tại cô chú không về được. Cô nói con vậy bỏ sao đành, và vẫn cầm cự ở Sg được ngày nào tốt cho Hằng ngày đó. Do thấy hoàn cảnh gd khó khăn nên hôm đi chạy thận có gặp được một người và cũng nhờ đó mà được đưa lên báo, từ hôm đó tới giờ cô cũng thành thật nói là đã nhận được 3 triệu do mấy người đem tới tận nơi cho.

Chị Hằng chạy thận hàng tuần vào thứ 3, 5 và 7, tại BV Bình Thạnh. Dù có BHYT nhưng chi phí mỗi tháng cùng tới hơn 2 triệu, đã được một bác sĩ trong BV thương nên giúp nhiều lần nhưng giờ bác ấy đã chuyển đi nên không giúp được Hằng thêm nữa.

Hiện tại, cô chú chỉ mong có được chiếc xe máy để chạy xe ôm kiếm thêm ít đồng mỗi ngày, rồi ai kêu gì thì chở vì xe đạp đang có dù muốn chở cũng không ai kêu.

Bệnh của chị Hằng giờ cũng nặng lắm rồi, da mặt hết sức sần sùi, cánh tay phải bao lần lấy ven đã nổi lên nhưng vết bướu nhỏ, gầy gò. Hằng nói gì em và Tommy không thể nghe được, không hiểu chị nói gì cả.


Độc giả thương và giúp đỡ thì cũng có giới hạn, bệnh thận này khi đã vướng vào như là món nợ dài lâu. Tiền công đi làm gom góp lại cũng không đủ chi phí chạy thận cho chị Hằng hàng tháng.


Đi xác minh về Tommy và em cũng có vài điều trăn trở. Nay viết bài mạnh dạn đề xuất với mọi người giúp cho gd chú chiếc xe máy, kiếm kế sinh nhai lâu dài để lo bệnh tật cho chị Hằng, dù biết rằng quãng đời của chị không còn nhiều nữa. Sau đó chúng ta tiếp tục theo dõi và cân nhắc đến khoản CMTX nếu thấy thực sự cần thiết. Hổ dữ không ăn thịt con. Chị Hằng mang bệnh tật rồi gd khánh kiệt, cha mẹ vẫn ở bên chăm lo thật vô cùng đáng quý, dù hoàn cảnh hiện tại gói gọn trong từ “khổ”. Chúng ta hãy giúp cho gd chiếc cần câu cơm, để: Nuôi con cho được vuông tròn, Mẹ Thầy dầu dãi, xương mòn gối long…

Gd đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Rất mong cả nhà quan tâm và chia sẻ. Tommy và Ken thay mặt gd xin chân thành cảm ơn.

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 19 03 2011 08:54 #22006

  • cuong.nguyen
  • cuong.nguyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 443
  • Số lần được cảm ơn: 1
Chac nho bac Lehung73 ra tay tim 1 chiec xe phu hop, cuong.nguyen/thuylevc and friends se nhan trach nhiem tim kiem nguon tai tro cho viec can thiet nay de phu giup gia dinh em.

cuong.nguyen/thuylevc and friends

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 19 03 2011 13:00 #22008

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
cuong.nguyen đã viết:

Chac nho bac Lehung73 ra tay tim 1 chiec xe phu hop, cuong.nguyen/thuylevc and friends se nhan trach nhiem tim kiem nguon tai tro cho viec can thiet nay de phu giup gia dinh em.

cuong.nguyen/thuylevc and friends

cám ơn các anh chị và bác cuong.nguyen đã nhanh chóng giúp đỡ theo đề xuất của tổ xác minh cho gia đình em Hằng.lehung xin nhận nhiệm vụ này và sẽ có thông tin nhanh nhất cho cả nhà.
lehung chỉ xin có ý nho nhỏ.vì đây là cần câu cơm cho cả gia đình nên lehung sẽ kiếm một chiếc xe máy cũ Trung quốc loại tốt đc ko ah.hay là xe cũ của Nhật.. :(
giá xe cũ còn tốt của TQ là khoảng 3t5 tới 5t tuỳ loại xe
giá xe cũ của hãng Nhật thì dao động từ 10t trở lên ..
.cả nhà và bác cuong.nguyen cho em bt ý kiến ah.

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 19 03 2011 16:43 #22023

  • Khai Tâm
  • Khai Tâm's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 22
  • Số lần được cảm ơn: 1
Chào anh Cuong.nguyen và Lehung73, Khai Tâm nghĩ một khi đã giúp nên giúp cho trọn. Chiếc xe của TQ dù cũ hay mới cũng không bền, dể hư hại, nếu sửa nhiều lần cũng rất tốn kém trong khi gd không có tiền. Chúng ta giúp cho gd chiếc xe cũ của Nhật thì tốt hơn, chiếc xe có tốt chạy mới ổn, tiền kiếm được đều hơn và chi phí chạy thận cho em Hằng cũng dễ xoay sở hơn. Mấy ý của Tâm mong góp ý cùng anh em.

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 19 03 2011 17:50 #22026

  • 2Lúa
  • 2Lúa's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 25
  • Số lần được cảm ơn: 0
Khai Tâm đã viết:

Chào anh Cuong.nguyen và Lehung73, Khai Tâm nghĩ một khi đã giúp nên giúp cho trọn. Chiếc xe của TQ dù cũ hay mới cũng không bền, dể hư hại, nếu sửa nhiều lần cũng rất tốn kém trong khi gd không có tiền. Chúng ta giúp cho gd chiếc xe cũ của Nhật thì tốt hơn, chiếc xe có tốt chạy mới ổn, tiền kiếm được đều hơn và chi phí chạy thận cho em Hằng cũng dễ xoay sở hơn. Mấy ý của Tâm mong góp ý cùng anh em.


Tôi cũng đồng ý với bác Khai Tâm, xin phụ trợ $100 US cho xe Nhật cũ.
Bác Banbe6x Ơi, không biết QC 2000 có việc gì cho mẹ con cô Nga làm để có thêm thu nhập không ạ ?

2Lúa

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 20 03 2011 11:07 #22044

  • cuong.nguyen
  • cuong.nguyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 443
  • Số lần được cảm ơn: 1
xe Nhat cho no an toan anh Le Hung ah. cuong.nguyen thay Wave Alfa co ve duoc do.

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 20 03 2011 11:41 #22046

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
cuong.nguyen đã viết:

xe Nhat cho no an toan anh Le Hung ah. cuong.nguyen thay Wave Alfa co ve duoc do.


Tommy và Ken rất cảm ơn anh Cuong.nguyen đã nhanh chóng giúp đỡ gd cô Nga, chị Hằng. :)

Khi nào anh Cuong.nguyen chắc chắn đã tìm được nguồn tài trợ cho chiếc xe, Tommy và Ken sẽ đến nói chuyện và báo tin mừng này cho gd biết. Gd sẽ vui lắm. Một lần nữa chúng em rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. :)

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 20 03 2011 15:31 #22055

  • NamViet
  • NamViet's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 344
  • Số lần được cảm ơn: 5
Thông tin cập nhật về sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho gia đình em Hằng :
dantri.com.vn/c167/s167-465073/me-oi-chi-hang-duoc-cuu-roi.htm

Thân ái !

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 20 03 2011 16:28 #22062

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
NamViet đã viết:

Thông tin cập nhật về sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho gia đình em Hằng :
dantri.com.vn/c167/s167-465073/me-oi-chi-hang-duoc-cuu-roi.htm

Thân ái !

cảm ơn các anh nhóm NamViet đã cập nhật tình hình ah.vậy thì các bác và anh cuongnguyen cho bt ý kiến tiếp theo nhé.có nên liên lạc với gia đình để phụ giúp thêm cho họ kiếm một chiếc xe thật tốt cũ của Nhật hay ko,vì với số tiền của hội chữ thập đỏ và báo Dân Trí giúp đỡ thì chỉ kiếm đc một chiếc xe cũ của Trung Quốc mà thôi.hoặc sẽ chuyển sang hình thức CM khác ah.thanks

Bình Thạnh - Nguyễn Thị Hằng - Chạy Thận 20 03 2011 20:19 #22067

  • 2Lúa
  • 2Lúa's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 25
  • Số lần được cảm ơn: 0
lehung73 đã viết:

NamViet đã viết:

Thông tin cập nhật về sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho gia đình em Hằng :
dantri.com.vn/c167/s167-465073/me-oi-chi-hang-duoc-cuu-roi.htm

Thân ái !

cảm ơn các anh nhóm NamViet đã cập nhật tình hình ah.vậy thì các bác và anh cuongnguyen cho bt ý kiến tiếp theo nhé.có nên liên lạc với gia đình để phụ giúp thêm cho họ kiếm một chiếc xe thật tốt cũ của Nhật hay ko,vì với số tiền của hội chữ thập đỏ và báo Dân Trí giúp đỡ thì chỉ kiếm đc một chiếc xe cũ của Trung Quốc mà thôi.hoặc sẽ chuyển sang hình thức CM khác ah.thanks


To^i đề nghị bác Lehung73 giải thích v/đề xe Nhựt với gia đình cô Nga càng sớm càng tốt . Nếu không, chồng cô Nga mua nhầm xe trung quốc rồi phải sửa mải thì càng tốn hơn mà không thu nhập được gì cho gĐ lại trở thành 1 ga\'nh nặng khác .
Nếu như g/đ cô Nga mua xe trung quốc thì tôi xin đổi phần hổ trợ $100 US sang chi phí chạy thận cho cháu Hằng vậy!
Xin ca\"m ơn các bác,
2Lúa
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.174 giây
Powered by Kunena Forum