×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3

CHỦ ĐỀ: Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 19 07 2012 05:20 #54857

  • Nongdan_bca
  • Nongdan_bca's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
Ngay tại đầu ngã 5 Thủ Đức có 1 bà lão thường hay bán vé số,bà tên là gì thì mình không biết,chỉ biết là bà bán cũng đã hơn 10 năm nay,lúc đầu bà còn khỏe thì bà đi bộ ra và đứng bán ngay tiệm bánh mì Thiên,ngày nào tiệm bánh mì đóng cửa thì bà đứng bán ở tiệm xôi kế bên.
Tới bây giờ thì bà đã yếu,phải ngồi xe lăn,bà sống có 1 mình,không con cháu,chắc cũng phải hơn 80 tuổi rồi,hoàn cảnh của bà rất đáng thương,nhất là vào những đêm trời mưa và những lúc gió bão,dạo này trời lạnh nên tình hình sức khỏe của bà càng tồi tệ,nhưng bà vẫn phải ra bán vì cuộc sống.
Sáng bà thường bán lúc 8h tới 10h30,hoặc tới khi nắng lên cao thì bà về,chiều thì bán từ 19h tới 22h30(có bữa gần 23h đi ngang vẫn thấy bà ngồi đó ... ).Nhiều lần mình bắt chuyện thấy bà nói rất cởi mở,bên cạnh những người mua giúp bà thì cũng có những người rất vô tâm...
_ Cái này là mình nghe những người xung quanh nói:bà sống với những người cháu họ,hàng ngày phải đi bán vé số,về đưa hết tiền cho mấy đứa cháu,nếu ko đưa thì ko cho bà ăn cơm,tụi nó còn đổi vé số cũ lấy vé số mới của bà,khi bán bà được người ta nói mới biết,bà khóc quá trời...Bà muốn vào viện dưỡng lão nhưng ko có khả năng,hoàn cảnh của mình cũng ko thể giúp gì được nhiều cho bà,mình đưa lên đây mong bà sẽ được diễn dàn giúp đỡ...
_Muốn gặp bà thì các bạn nên đến trước tiệm Bánh mì Thiên ngay chợ Thủ Đức:
+ sáng : 8h-10h30
+ chiều : 18h30 tới 22h30
+ lưu ý là chiều mưa thì bà sẽ ko ra vì ko ai đẩy bà ra hết...Thân chào !

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 07 08 2012 15:30 #55643

  • PhaLe
  • PhaLe's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 178
  • Điểm khen ngợi: 3
  • Số lần được cảm ơn: 89
PhaLe sẽ đi xác minh TH này, sau 7h tối tất cả các ngày trong tuần có bạn nào đi được thì mình sẽ hẹn nhau lúc 7h tối trước cổng chợ Thủ Đức.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 08 08 2012 01:15 #55650

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
PhaLe đã viết:

PhaLe sẽ đi xác minh TH này, sau 7h tối tất cả các ngày trong tuần có bạn nào đi được thì mình sẽ hẹn nhau lúc 7h tối trước cổng chợ Thủ Đức.


Chị PhaLe ơi đi xác minh ban ngày được không? Em không biết đường đi xuống chợ Thủ Đức nên đi buổi tối em sợ lạc, vì nhà em khá xa nơi mình sẽ đến. Có gì chị pm lại cho em biết với, hai chị em mình đi.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 15 08 2012 12:52 #55909

  • Nongdan_bca
  • Nongdan_bca's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
mấy bạn đi xác minh sao rồi???Mấy nay mình bận quá ko có thời gian thăm topic,cám ơn các bạn vì đã quan tâm tới trường hợp này.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 16 08 2012 02:48 #55929

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
Hi, nhà mình gần đó. Mình đi nữa. Khi nào đi vậy mọi người

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 16 08 2012 08:17 #55937

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Tối thứ 7 tuần này lúc 19h có mình và anh Lehung đi xác minh, hẹn gặp nhau trước cổng chợ. Chị PhaLe bữa đó bận không đi cùng được. Đi xác minh về sẽ cập nhật cho mọi người biết.

Ken.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 16 08 2012 13:40 #55946

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
leah2011 đã viết:

Hi, nhà mình gần đó. Mình đi nữa. Khi nào đi vậy mọi người

rất vui khi có bạn cùng tham gia .Ken đã post thời gian và địa điểm,có gì bạn cứ đến đúng giờ và liên hệ sđt của mình nhé.
0903359673.Chào bạn

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 17 08 2012 02:06 #55964

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
ok, t7 gap hen

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 21 08 2012 05:51 #56087

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Chào cả nhà.
Trường hợp này tối thứ 7,18/8 lehung,Ken,leah2011 đã đến thăm và lấy thông tin,bài viết sẽ do Ken cập nhật nhanh nhất sau khi lấy thêm thông tin từ người con gái nuôi của bà.Thân

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 23 08 2012 11:26 #56160

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chào mọi người.

Thứ 7 trước nhóm 4 người gồm anh Lehung73, Ken và bạn, Leah2011 đã đi Thủ Đức xác minh TH cụ Hai bán vé số. Mấy hôm nay bài vở nhiều và sức khỏe không tốt lắm nên mong mọi người thông cảm cho em ít bữa. Chủ Nhật khỏe hơn em sẽ viết bài xác minh.

Ken.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 28 08 2012 11:48 #56297

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chào mọi người,

Thứ 6 trước nhóm gồm 4 người đi xác minh TH cụ Hai bán vé số ở Thủ Đức, hôm nhóm xuống không thấy cụ đâu, hỏi thăm tới lui được biết cụ vừa vào nằm viện được 1 tuần tại BV Thủ Đức. Nhóm đã đến tìm gặp và hỏi được vài điều, vì cụ thở oxy và sk đang yếu, em không dám hỏi nhiều bởi thấy cụ rất mệt. Sau đó ít ngày em đã liên lạc với con gái nuôi của cụ Hai, thông tin xác minh dưới đây đã có sự đối chiếu giữa lời kể của cụ Hai và người con gái nuôi.

Cụ Hai, tên thật Phan Thị Tô, không gia đình con cái. Chị Thúy là con gái nuôi của cụ từ khi chị còn rất nhỏ. Mẹ chị Thúy là bạn thân của cụ Hai, thương cụ không gia đình con cái nên đã cho chị Thúy làm con đỡ đầu và kêu cụ Hai bằng Mẹ. Hiện mẹ chị Thúy vẫn còn sống, gd chị ở Bình Thạnh, gọi là con nuôi nhưng từ nhỏ tới nay cụ Hai chưa nuôi chị 1 ngày nào. Ngược lại, gd chị Thúy lại là người lo cho cụ nhiều nhất vì tình nghĩa và thương cụ không con cái nương tựa.

Cụ Hai hiện sống trong 1 ngôi nhà nhỏ, bên cạnh là gian nhà của những người cháu ruột trên phần đất ông bà để lại. Mỗi tháng, cụ phải trả cho người cháu 200 ngàn tiền điện và 100 tiền nước. Ăn uống sinh hoạt hoàn toàn tự túc, mặc dù rất đông cháu bên cạnh nhưng không hề chăm lo cho cụ. Cụ Hai bị tim và phổi, có BHYT. Mặc dù bình thường cụ khá khỏe, nhưng lúc bệnh đột ngột sức khỏe theo đó suy giảm nhanh. Có lần cụ bị ngất nhưng mấy người cháu nhất định không đưa cụ vào viện vì sợ tốn tiền, họ chờ tới khi chị Thúy xuống mới để chị đưa cụ đi. Đợt rồi cụ Hai nằm viện vì cảm và bệnh cũ hành, đây là lần thứ 4, và mọi chi phí trước tới nay đều do gd chị Thúy lo hoàn toàn. Chị Thúy có nhờ cô hàng xóm túc trực BV lo cho cụ Hai và trả cô 100k/ngày.

Hàng ngày bà chủ đại lý vé số mang vé vào cho cụ Hai, khoảng 80 tờ. Trên chiếc xe lăn người ta cho, cụ nhờ người đẩy ra đầu đường bán. Tiền lời kiếm được hàng ngày cụ dành cho ăn uống, thuốc thang. Mỗi tháng người con nuôi cho cụ ít tiền, nhiều thì 400, ít 200, cũng có tháng không có vì kinh tế eo hẹp, và vẫn thường xuyên mua thuốc bổ xuống cho cụ Hai. Gd chị Thúy trước kia rất khá, nhưng chị bị tai biến, nằm liệt bao năm, nay đã ổn nhưng sk suy giảm, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào người chồng là hướng dẫn viên du lịch.
Cụ Hai nay đã già yếu, việc bán vé số cũng không thường xuyên như trước kia. Những người cháu tuy ở gần nhưng đối xử với cụ rất tệ, không hề ngó ngàng, anh em đông nhưng mệnh ai nấy sống và họ rất khá giả. Chính vì điều đó chị Thúy tuy là con nuôi nhưng thương cụ và cố gắng lo cho cụ hết lòng. Khi trò chuyện, chị chia sẻ rằng chị không hề có ý định cho cụ Hai vào viện dưỡng lão, và cũng không đồng ý cho cụ vào đó, bởi theo chị viện dưỡng lão không tốt và sợ cụ Hai sẽ càng tủi thân hơn nếu vào trong đó. Chị Thúy cũng đã mua quan tài và chỗ thờ phụng ở 1 ngôi chùa, phòng khi cụ đau yếu không qua khỏi.

Qua buổi nói chuyện, em cảm nhận chị Thúy là người rất tình cảm và chu toàn. Dù cháu chắt ngó lơ không quan tâm, thì cụ Hai vẫn còn chị Thúy – người con gái nuôi rất tốt bụng. Chị chia sẻ thêm, rằng nếu có MTQ quan tâm và giúp cụ được chút ít tiền mỗi tháng, chị sẽ rất vui và cảm ơn khi cùng chị chia sẻ bớt gánh nặng. Nếu không, chị sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể chu toàn cho gd và cả cụ Hai.
Sau khi đi xác minh về, em cũng suy nghĩ nhiều, không biết phải để xuất ra sao. Cụ Hai đã già yếu, sống nay nhưng không biết mai thế nào. Thương cụ, em cũng mong có 1 khoản CMTX nào đó, cho cụ đỡ vất vả. Nhưng, cụ còn chị Thúy, nếu đề xuất CMTX thì có vẻ không hợp lý và em nghĩ chắc mọi người sẽ không chấp nhận. Anh Lehung có nói với em TH này không cần phải CMTX và chúng ta sẽ theo dõi để CMKTX khi cụ ốm đau. Không biết ý của cô chú anh chị như thế nào ạ.

Khi em viết bài xác minh này chắc cụ Hai đã ra viện. Bữa đó đi XM nhóm có xin ý kiến từ BQT và gọi điện cho bác 6x xin CMKTX 500k cho cụ Hai. Bài viết thiếu sót gì anh Lehung bổ sung giúp em nhé, em cảm ơn anh.



Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 28 08 2012 16:17 #56311

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Chào cả nhà.
Cám ơn Ken viết bài xác minh.
lehung xin đc bổ sung vài ý kiến ,sau khi xác minh mấy anh em điều có trăn trở..
Hiện cụ Ba tuy già yếu nhưng nhất định muốn làm việc để tự nuôi mình,lehung có hỏi thăm thì đc bt số vé bà lấy bán hàng ngày đc hơn trăm tấm,thu nhập tuy ko nhìêu nhưng với người già thì ko tiêu hêt bao nhiêu,bà vẫn để dành riêng cho mình cũng như mỗi tháng người con nuôi thường xuyên chăm sóc tuy ít ỏi nhưng tình thương còn ấm áp hơn là vật chất.
Những người cháu của bà hiện giờ đã ko chăm sóc như vậy thì bà vẫn còn người con nuôi,bà sống riêng nên cũng ko nhờ cậy ai,nếu chúng ta CMTX cho bà thì mấy người cháu lại viện cớ đó mà thu tiền bà hàng tháng cao hơn nữa,ỷ lại và xử tệ với bà nhiều hơn.
TH này gần bệnh viện Thủ Đức vì vậy mong nhóm nồi cháo Thủ Đức do Phale phụ trách thỉnh thoảng ghé thăm và cập nhật tình hình sức khỏe của bà cho cả nhà biết cũng như có hướng giúp đỡ KTX cho bà khi ốm đau ,trái gió trở trời ah.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 30 08 2012 09:30 #56384

  • truongngocdung43
  • truongngocdung43's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 137
  • Số lần được cảm ơn: 5
Tán thành ý kiến của Lehung và Ken. Xin trông cậy vào Tieuhuongduong, khi nào biết được tin gì của bà thì báo cho mọi người biết nha. Nếu tình trạng khẩn cấp thì có thể liên lạc với mình qua điện thọai.

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 31 08 2012 03:23 #56409

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
Diệp nghĩ là mỗi tháng gửi cụ khỏang 200k hoặc mua sữa hay gì đó biếu cụ. Mặc dù cụ không có nhu cầu tiêu tiền và cũng có thể tự làm ra tiền nhưng cuộc sống cũng không khá cho lắm.
Khỏan tiền đó không nhiều nhưng quan trọng là cụ biết còn có nhiều bạn trẻ quan tâm cụ.
Ý của mình là vậy. ^_^

Thủ Đức - Bà Cụ - Bán Vé Số 31 08 2012 04:15 #56422

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Yugi đồng ý với bác leah2011.
Chúng ta có thể CMTX và nhờ bạn trung chuyển mua sữa đến thăm cụ và cập nhật tình hình sức khỏe của cụ hàng tháng, vậy sẽ tốt hơn.
Mong cả nhà góp ý thêm :)
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.077 giây
Powered by Kunena Forum