×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 24 02 2013 03:42 #65870

  • trungvet
  • trungvet's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
Thông báo: hiện đêm qua 26/2 do yếu quá cô lại nhập viện và hiện đang ở tại bệnh viện 7C lầu 2 phòng 308. các bạn đi xác minh lưu ý giúp mình.
cập nhật: trưa nay 27/2 cô nhắn tin báo là có khả năng ngày mai cô chuyển qua khu khác trong bệnh viện. các bạn đi xác minh nhớ gọi điện trước cho cô trước khi đi.
Sáng nay cô báo là đã chuyển sang phòng 341 rồi


Bệnh tình trầm trọng không đi lại được, cô độc không nơi nương tựa, không anh em bà con người thân,nợ nần chồng chất (do tiền đi viện), nằm chờ hồi chuông cuối của đời mình! đó là hoàn cảnh hiện tại mình có thể nói về cô Phượng.
Sinh ra là trẻ mồ côi trong cô nhi viện. cuộc sống không biết mình là ai trong xã hội xô bồ. gắn bó với cái nghề vé số đến gần hết cuộc đời mình. Cô vẫn luôn vui vẻ hoạt bát khi lần đầu tôi gặp cô khi đi làm thêm tại quán cafe. Qua năm mới gặp lại cô thì cô đã trong tình trạng bệnh tim đã trầm trọng,suy tim độ 3, hở van 2 lá + 3 lá, giãn tĩnh mạch mãn tính, phổi ứ nước, u nang. Phòng trọ đã không cho cô ở do sợ cô chết bất cứ lúc nào trong nhà của họ, hiện tại cô đang ở nhờ nhà người quen mà cô đã từng cưu mang lúc trước. Mình đang là sinh viên năm cuối chưa đi làm nên chưa thể giúp cô được gì nhiều. Mong diễn đàn có thể cử thành viên đi xác minh giúp trường hợp này.
Địa chỉ nhà cô đang ở nhờ:

(nhà trọ cô nằm tận cùng trong hẻm nhà trọ, trước hẻm có quán tạp hóa, hẻm nằm bên tay phải quán, trước quán có cây trứng cá)

Số dt của cô Phượng: 093 928 0487 (nếu cần dẫn đường thì liên hệ mình qua số ĐT 01675740321;yahoo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; facebook: www.facebook.com\\vettrung. Mình ở trọ trong làng Đại Học)

Rất cần lắm những tấm lòng.!

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 24 02 2013 10:28 #65879

  • trungvet
  • trungvet's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
Hiện tay chân và mặt cô Phượng đã phù lên nhiều! Mới nhận tin nhắn của cô lúc trưa. con người dù có cứng rắn can đảm tới đâu khi đối mặt với tử thần cũng đều yếu đuối! cần gấp những hành động của các nhà hảo tâm để cô có thêm ngày tháng ở lại.

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 25 02 2013 11:28 #65913

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
trungvet đã viết:

Hiện tay chân và mặt cô Phượng đã phù lên nhiều! Mới nhận tin nhắn của cô lúc trưa. con người dù có cứng rắn can đảm tới đâu khi đối mặt với tử thần cũng đều yếu đuối! cần gấp những hành động của các nhà hảo tâm để cô có thêm ngày tháng ở lại.

Trưa nay ban Phale phu trách khu vực Thủ Đức đã cho lehung bt là các bạn của nồi cháo đã thu xếp đc thời gian ghé thăm.sẽ thông báo lên dd.Bạn nào tham gia đc thì liên hệ với phale hoặc viết bài vào topic này luôn nhé..Thanks

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 25 02 2013 16:13 #65918

  • trungvet
  • trungvet's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
www.facebook.com/vettrung
25 tháng 12 2011 gần Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Sáng chủ nhật.... lạnh.....chăn ấm... nó vẫn giữ lời hứa dù chỉ là đối với một người bán vé số! 7.00AM lôi xe ra, lục cái áo khoác trong thau đồ mặc lúc tham gia rock storm hôm trước (vẫn còn nồng nặc mùi mồ hôi của rất nhiều người) khoác đại lên người!!!
Leo lên xe phóng nhanh lên quán cà phê cũ, nơi nó từng làm thêm và quen \"má\". Người đàn bà bán vé số ấn tượng với nụ cười.... hồn nhiên (mà từng có đứa khẹn cười giống ...cháu của nó). Vào ngồi gọi ly cà phê sữa, chưa kịp rút điện thoại gọi cho \"má\" thì đã thấy ngay \"má\" ngay sau lưng!!!!... linh thật. Vẫn bộ đồ cũ vẫn là nụ cười hồn nhiên kiểu trẻ con như cũ nhưng trên môi đã tím tái, không biết vì lạnh, vì rét hay vì căn bệnh ung thư đang đeo đuổi trên người.... Nó không biết \"má\" bao nhiêu kí nhưng khi thấy cái bóng bé nhỏ của \"má\" mâu thuẫn quá với câu nói \"4 cái áo ấm rồi đó con!!!\".....
Gọi ly cà phê sữa cho \"má\", ly đặc biệt ... nhiều sữa. chắc là uống thay bữa sáng... suốt buổi, vẫn ôm ly trà nóng trong bàn tay giờ cũng đã tím tái và sưng phù vì suy tim.
Nó ngồi đó, im lặng nghe má luyên thuyên kể chuyện, đủ thứ trên trời dưới đất, than tháng này vào viện 4 lần, thằng con nuôi về quê, bà chủ nào đó dẹp tiệm.... nó ngồi nghe, ngồi nhìn, ngồi suy nghĩ !!!
Nó khâm phục, khâm phục một tâm hồn, khâm phục một số phận.... \"má\" sinh ra đã không biết mình mang họ gì, sống trong cô nhi, 52 mùa đi qua đi vẫn lủi thủi một mình đi đi về về.... \"má\" mang tên một màu hoa đẹp của mùa hạ... nó cũng giật mình vì cái tên giống với tên người yêu nó. bất ngờ thật... Nụ cười của \"má\" hồn nhiên giống trẻ con chắc là vì cái khoảng trống của 2 cái răng cửa không còn... luôn vui vẻ, luôn dí dỏm.... căn bệnh ung thư mỗi tháng lấy đi 5 triệu của má.... vay mượn.... giúp đỡ từ một tổ chức... vẫn không đủ... tháng đi viện tháng không.... vé số bán ra được ngày nào trả nợ ngày đó....
Ngồi một lúc \"má\" lại đi bán... Nó ngồi lại một mình, nếu \"má\" không quay lại kịp lúc chắc mắt nó hoe đỏ đi mất. Vội mua giùm má mấy tờ vé số, trả tiền cà phê rồi xin phép ra về... nó thấy không buồn, cũng không vui.... chỉ là sự xáo động nào đó trong tâm trí....
Sáng chủ nhật, kết thúc bằng thau đồ chờ giặt ở nhà! và buổi chiều có một chút chờ đợi, một chút hy vọng vớ vẩn vào mấy tờ vé số \"má\" đưa và lời hứa vui của nó \"con mà trúng giải đặc biệt thì \"má\" khỏi phải đi bán vé số nữa\"...
p/s: viết về cô năm ngoái.

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 26 02 2013 04:23 #65945

  • trungvet
  • trungvet's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
Sáng nay mới đi nhận tiền từ chú Nguyễn Văn Tâm tại UK gởi về cho cô mua thuốc xong. Do không gọi lại được cho chú Tâm nên giờ con gởi hình lên đây cho chú và nhắn với chú là con đã nhận đủ tiền và chuyển hết toàn bộ số tiền con nhận được cho cô Phượng.











Link hình:
i.upanh.com/vlwyyo
i.upanh.com/vlwyyr
i.upanh.com/vlwyyh
i.upanh.com/vlwygf
i.upanh.com/vlwygw
i.upanh.com/vlwygz
i.upanh.com/vlwygk
i.upanh.com/vlwymw
i.upanh.com/vlwyme
i.upanh.com/vlwyjo
i.upanh.com/vlwyjg

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 26 02 2013 04:28 #65946

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
Mọi người ơi. T5 tuần này mình và anh Công sẽ ghé thăm cô Phượng. Khỏang 6g gặp tại Bưu điện thủ đức-ngay chợ thủ đức.
Bạn nào đi chung thì gặp tại đó nha :)

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 26 02 2013 09:06 #65966

  • trungvet
  • trungvet's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 6
  • Số lần được cảm ơn: 0
các bạn vào thăm cô thì nói với bà chủ nhà trọ là cái cô bán tạp hóa phía trước đó. Nói là bà con mới ở quê lên chơi chứ nói thăm cô Phượng vé số bị bệnh thì sẽ gây khó khăn cho cô Phượng. vì cô Phượng không muốn cô chủ nhà trọ biết, nếu biết cô bị bệnh nặng sẽ đuổi không cho ở nữa. các bạn lưu ý giúp mình. nếu cần chỉ đường thì liên hệ số dt của mình ở trên.

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 01 03 2013 02:21 #66055

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
Hi cả nhà.
Tối qua mình và anh Công có ghé bệnh viện thăm cô. Giờ cô đã chuyển ra phòng 341, BV Quân đội Q9. Tình trạng của cô quả thực rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Hiện tại BS bảo cô vách tim hở 3.5, tim phổi đều rất xấu, chân phù, ho suốt đêm, nhiều đàm, miệng đắng không ăn được và không có ai chăm sóc, giúp cô đi vệ sinh. Mình không gặp được BS và chuyên ngành thì mình không hiểu nên cái này chắc nhờ Phale :)
Cô đang nợ rất nhiều. Lúc nhập viện mượn 10 triệu, phải trả 13 triệu. Chưa kể tiền viện phí sắp tới mặc dù cô có Bảo hiểm y tế.
Ước muốn của cô là được mổ tim, trả hết nợ. Cô có cho mình số của nhóm từ thiện mổ tim miễn phí ở Vĩnh Long.08 7038 22345
Bạn nào biết thông tin thì giúp dìm cô Phượng nha
Mình thấy tình hình này rất khẩn cấp rồi.
Mình đề nghị mọi người cho ý kiến sớm trường hợp này.
Hình mình thấy cũng không khác gì ảnh của Trung chụp nên mình không up lên.
:)

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 01 03 2013 10:26 #66068

  • nguyenphuonghienntcm
  • nguyenphuonghienntcm's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 158
  • Số lần được cảm ơn: 0
@: Leah: Mình biết bạn rất nóng lòng nhưng theo mình biết thì Cô Phượng sẽ không đủ SK để mổ đâu em gái mình cũng bị giống Cô nên mình biếtđược tình trạng SK lúc này.Bệnh của cô giờ di căn sang phổi, thân...và các nội tạng quan trọng của cơ thể, bụng trướng, nổi đầy vết loét...Đêm không ngủ được chỉ ngồi và rên. EM gái mình cũng như vậy gần 1 năm trời người chỉ có da bọc xương cả nhà mình đã chuẩn bị hậu sự nhưng rất may em mình đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Điều mình nghĩ lúc này là chúng ta tìm một ai đó để chăm sóc cô vì em gái mình cũng giống như cô. Nhưng rât may em mình có mẹ và các chị chăm sóc và tìm được mộtloại thuốc phù hợp nên bệnh tình của em mình đang ngày một tiến triển. Để mình hỏi mẹ mình xem loại thuốc gì và sẽ mua và gửi cho cô.
Để cô phượng uống xem thế nào rất mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.
Nếu chủ nhật này không có gì thay đổi mình sẽ cố gắng lên chăm sóc cô 1 ngày và xem bệnh tình cô thế nào và để có hướng điều trị.
Hôm đó có ai rảnh thì cùng mình chăm sóc cô nhé.

Thân!

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 02 03 2013 01:49 #66094

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
hi bạn, mình sẽ đi với bạn. Lh mình số 093 3số6 3160 nha :)

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 04 03 2013 09:08 #66194

  • dcongvt
  • dcongvt's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 76
  • Số lần được cảm ơn: 0
hi, hôm trước dcongvt & leah2011 đi đến bv thăm cô P, xác nhận những j leah2001 đã viết lên dd là đúng.

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 05 03 2013 02:27 #66217

  • nguyenphuonghienntcm
  • nguyenphuonghienntcm's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 158
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà!
Hôm chủ nhật ngày 3/3/2013 NPH và vettrung đã đến BV thăm và cùng trò chuyện với cô Phượng, cô rất vui.
NPH cũng đã hỏi BS về bệnh tình của cô Phương, BS cho biết bênh của cô thì không khỏi được, mà phải điều trị dài dài và cần mua thuốc ngoài luồng vì bệnh tim và bênh dãn tĩnh mạnh của cô có nhiều loại thuốc trong BV không có phải mua ngoài, còn việc mổ tim thì cô không đủ SK để mổ, và do Sk yếu nên đã di căn sang thận, phổi, và đặc biệt là cô bị dãn tĩnh mạnh ở chân nên đi lại không được, cần mua thuốc mỗi toa khoảng 600k - 700k uống trong vòng 1 năm và cần có người chăm sóc về việc này NPH cũng đã nhờ điều dưỡng chăm sóc cho cô mỗi lần cô đi tiểu tiện còn sinh hoạt ăn uống thì cô tự lo được và có bạn vettrung hỗ trợ thêm.
Cô tâm sự bây giờ cô lo không có tiền trả tiền vay (nóng)hôm 25 tết 10 triệu đồng để chữa bệnh vì không đi bán vé số được đến 12/2 âm lịch cả lãi và gốc lên đến 13 triệu đồng tuần vừa rồi chủ nợ đã cho người đến BV đòi nợ, về khoản này mong cả nhà chung sức giúp đỡ để cô yên tâm chữa bệnh cô cũng tội nghiệp không người thân thích, không nơi nương tựa giờ lại bệnh tật không đi bán vé số được, cô còn lo tiền ăn, tiền phòng trọ (NPH và vettrung có khuyên cô trả phòng trọ vì cô ở BV suốt nhưng cũng phải đóng tiền phòng mỗi tháng 1 triệu, nhưng cô bảo không trả vì sợ khỏi bệnh về không có phòng ở thuê phòng khác mắt hơn).
@ leah vad dcongvt: có hướng đề xuất, kêu gọi mọi người để cả nhà và mọi người biết cùng chung sức giúp đỡ cô?
Khoản nợ cô vay NPH sẽ trao đổi với MTQ chú Nguyễn Tâm để nhờ chú giúp khoản này?
Mong cả nhà chung sức giúp đỡ để cô yên tâm chữa trị?
Trên đây là một số hình anh hôm NPH lên thăm cô!!!
direct2.anhso.net/140/17/179670/5320138599605.jpg
Thân!

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 06 03 2013 03:01 #66268

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
Mình nghĩ mỗi tháng cưu mang thường xuyên cô 1triệu cho tiền thuốc vì cô bệnh hoài đâu có đi bán được.
Nhưng trước tiên là giúp cô trả tiền viện phí và khỏan nợ 13triệu.
Tạm thời mình ủng hộ cô 1 triệu. Hôm trước ghé thăm anh dcongvt có ủng hộ cô 500k.
Mọi người sớm cho ý kiến nha. :)

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 06 03 2013 03:24 #66271

  • nguyenphuonghienntcm
  • nguyenphuonghienntcm's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 158
  • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà!

@ leah và dcongvt: Cảm ơn bạn leah và dcongvt đã giúp đỡ cô!Theo NPH thì nếu các bạn giup cô thì các bạn đến BV đóng trước tiền việc phí cho cô để cô có thể yên tâm nằm chữa bệnh, Vì cô đi lại khó khăn.
Các bạn hỏi cụ thể tiền viện phí bao nhiêu? và tiền thuốc ngoài luồng mỗi tháng bao nhiêu? để cả nhà biết và cùng chung sức giúp đỡ nhé?
Thứ 6 này NPH cơ quan cho đi khám sức khỏe ở TPHCM NPH sẽ tới thăm cô và hỏi cụ thể mấy vấn đề chưa rõ và cùng vettrung thuyết phục chủ nợ xem chủ nợ có bớt 1 phần tiền lãi cho cô không?
Có ai đi được thì ll với NPH để cùng đi nhé.

Thủ Đức - Cô Phượng - Bệnh tim, ung thư 06 03 2013 03:36 #66272

  • leah2011
  • leah2011's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 83
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 14
neu di sau gio lam viec thi minh di dc. Hien nhan lai so dt cho minh di.Rat vui duoc gap ban
  • Trang:
  • 1
  • 2
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.077 giây
Powered by Kunena Forum