×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 15 04 2013 05:12 #67871

  • coivothuong
  • coivothuong's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 33
  • Số lần được cảm ơn: 1
Kính gửi các Anh/Chị.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các Anh/Chị cùng gia đình - những người có tấm lòng nhân ái và luôn sống vì người khác.
Kế đến tôi xin kể một hoàn cảnh rất đáng thương và tội nghiệp, mong rằng sau khi xác minh, trường hợp này sẽ được cưu mang, giúp đỡ.

Chú tên Nguyễn Anh Tuấn - sinh năm 1958, bị mù cả 2 mắt từ nhỏ, người đen đúa, còm cõi vì cái nghèo, mưa nắng dãi dầu và cả nỗi muộn phiền con cái.

Vợ của chú tên Nguyễn Thị Phương - sinh năm 1958, bị tiểu đường type 2 và còn một số căn bệnh khác mà không có tiền để khám và chữa trị. Người cô Phương bị phù, đau và cứng cơ, khó di chuyển. Cô nhận giặt đồ thuê (nhưng bây giờ rất ít người thuê) và bán vé số, lượm ve chai.
Hai cô chú có 5 người con: người anh cả bị nghiện rượu nặng,thân tàn ma dại không biết sống được bao lâu, người anh kế bị tâm thần bỏ đi lang thang lâu lâu phường bắt về rồi lại bỏ nhà đi tiếp, người anh thứ 3 thì đi làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng nuôi người anh thứ 2 (mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 360 ngàn đồng), cô con gái thứ 4 thì có chồng làm phụ hồ nhà cũng nghèo lo không xong bản thân mình nói chi đến lo cho ba mẹ, còn người con trai út thì làm công nhân lương khoảng 3 triệu/tháng, lâu lâu ghé về cho ba mẹ chút tiền rồi đi tiếp.

Vợ chồng chú sống trong 1 căn nhà nhỏ số 46/13 KP3 tổ 20A đường số 2, P Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức tồi tàn, nhếch nhác. Ngôi nhà trước đây cũng do phường xây cho, nhưng xây rất tạm bợ, chỉ có gạch xây lên, giờ tường nứt thành nhiều mảng, có thể rơi bất kỳ lúc nào, cánh cửa hư nát quá nên cô Phương sợ rơi đè trúng người nên đã gỡ bỏ. Ngôi nhà không có cửa và có thể ướt, ngập khi trời mưa hay triều cường. Chỉ còn mỗi mái tôn cũ kỹ với nhiều lỗ thủng xem như là còn nguyên vẹn nhất nhà.

Thu nhập của gia đình chú Tuấn: Chú bán vé số ngày nhiều nhất bán được khoảng 100 tờ, lời khoảng 130 ngàn đồng, chưa kể nhiều lúc bị bọn xấu nó lừa lấy vé số và tiền. Mỗi tháng chú được Phường trợ cấp 240 ngàn đồng/tháng.

Rất mong các Anh/Chị quan tâm, sớm xác minh trường hợp đáng thương này.
Từ hướng Bình Thạnh về Thủ Đức, vừa qua khỏi chân cầu Bình Triệu, đường số 2 bên hông nhà nghỉ massage Phụng Thủy, chạy thẳng qua khỏi hẻm số 46, đến hẻm số 52, nhà chú ở cuối hẻm 52.

Xin chân thành cảm ơn.

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 15 04 2013 05:14 #67872

  • coivothuong
  • coivothuong's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 33
  • Số lần được cảm ơn: 1
tôi xin gửi thêm hình

Attachment Doc1.doc not found

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 15 04 2013 08:37 #67884

  • coivothuong
  • coivothuong's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 33
  • Số lần được cảm ơn: 1
Xin chào các Anh/Chị.

Tôi đã vận động một số bạn bè, người quen sẽ sửa nhà giúp vợ chồng chú Tuấn. Tuần này sẽ cho người đến làm (gia cố tường, gắn cửa và nâng nền).

Hy vọng trường hợp này sẽ được sớm xác minh để nhận thêm được sự chia sẻ, giúp đỡ cô chú cải thiện cuộc sống.

Một lần nữa, tôi chân thành biết ơn rất cả mọi người./.

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 15 04 2013 10:31 #67885

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
coivothuong đã viết:

Xin chào các Anh/Chị.

Tôi đã vận động một số bạn bè, người quen sẽ sửa nhà giúp vợ chồng chú Tuấn. Tuần này sẽ cho người đến làm (gia cố tường, gắn cửa và nâng nền).

Hy vọng trường hợp này sẽ được sớm xác minh để nhận thêm được sự chia sẻ, giúp đỡ cô chú cải thiện cuộc sống.

Một lần nữa, tôi chân thành biết ơn rất cả mọi người./.

Cám ơn bài giới thiệu cũng như tấm lòng của anh và các bạn của mình đang quan tâm đến hòan cảnh anh Tuấn.Thành viên CLBXM sẽ thu xếp đến thăm gia cảnh trong thời gian sớm nhất.Thanks anh nhiều

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 18 04 2013 09:28 #67983

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Chiều nay 18-4.loannguyen và các bạn sẽ ghé thăm gia đình chú Tuấn.Cả nhà chờ tin cập nhật tình hình sau chuyến thăm này của loannguyen và các bạn nhé.Thanks .

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 21 04 2013 15:14 #68051

  • loanngyen1202
  • loanngyen1202's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1276
  • Điểm khen ngợi: 21
  • Số lần được cảm ơn: 676
Chào cả nhà!

Chiều thứ 7 sau lúc bán cơm, Loan cùng bạn trinhnguyen, anh Đức Sơn có qua ghé thăm và xác minh trường hợp Chú Tuấn mù bán vé số. Địa chỉ số 46/13 KP3 tổ 20A đường số 2, P Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức

Mọi người ghé nhà lúc hai cô chú vừa mới đi bán vé số về chuẩn bị ngả lưng. Đập vào mắt mọi người là căn nhà đã xuống cấp khá nghiêm trọng, chỉ còn mỗi một chiếc chiếu nhỏ để tất cả mọi người cùng ngồi trò chuyện.

Chú tên là Nguyễn Anh Tuấn (55 tuổi), chú bị mù không còn nhìn thấy gì, mọi sinh hoạt xung quanh phải nhờ vào người vợ giúp đỡ, chú còn bị bệnh tim mạch. Hàng tháng chú được phường trợ cấp 240.000đ, BHYT 100%. Chú là hội viên hội người mù Quận Thủ Đức, hàng tháng được gửi tặng 10kg gạo Cô tên là Nguyễn Thị Phương (55 tuổi), cô bị tiểu đường tuýp 2, BHYT 50%, cô Phương thường hay lên cơn đau. Hàng ngày hai cô chú đi bán vé số, bán được từ 100 - 130 tờ vé sô, tiền lời khoảng 115.000đ - 150.000đ/ngày

Gia đình chú có 5 người con.
+ Người con trai thứ 2 tên là Nguyễn Văn Thanh (1981), là con trai cả trong gia đình, cha mẹ bệnh ngặt nghèo và gia đình cơ cực, thế nhưng anh lại là một người con trai nát rượu, say xỉn suốt ngày. Hàng ngày anh đi rong ruổi ngoài đường xin tiền uống rượu, lâu lâu có ghé về nhà nhưng cũng chỉ là để xin tiền để mua rượu uống, không có thì chửi mắng. Vì nghiện rượu nên sức khỏe anh sa sút và tiều tụy. Anh có một người vợ và một cậu con trai, tuy nhiên anh đã bị vợ bỏ và đứa con trai bấy giờ cũng lêu lổng, suốt ngày rong ruổi ngoài đường. Hôm đó nhóm đến không gặp anh và con trai.
+ Người con trai thứ 3 tên là Nguyễn Thanh Hiền (1985), anh hiện đang là công nhân, lương khoảng 3 triệu/tháng nhưng vì chỗ làm khá xa, anh phải ở trọ, tiền lương cũng chỉ đủ cho chi phí ăn ở. Lâu lâu anh mới ghé về thăm nhà, thỉnh thoảng cô Phương lên cơn đau thì anh mới gởi ít tiền cho mẹ uống thuốc.
+ Người con trai thứ 4 tên là Nguyễn Anh Toàn (1988),anh bị bệnh về thần kinh, hiện ở nhà cũng không giúp được gì cho gia đình. Lúc trước cô Phương có gửi anh vào trại tâm thần nhưng sau đó vì thương con, cô cũng không nỡ nên cũng đưa anh về nhà. Hàng tháng anh được nhà nước trợ cấp 360.000đ và được hưởng BHYT 100%.
+ Bé thứ 5 tên là Nguyễn Thanh Thảo (1995). Thảo năm nay chỉ mới 18 tuổi nhưng đã có em bé 2 tuổi. Thảo hiện đã có gia đình và đang sống bên nhà chồng, cũng không giúp gì được cho ba mẹ.
+ Người con trai út tên là Nguyễn Trung Hiếu (2007). Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng do gia đình quá khó khăn nên em phải nghỉ học và theo anh Hiền làm công nhân. Em hiện cũng đang ở trọ và không sống chung với gia đình.
Chi phí tiền điện nước khoảng 100.000đ/tháng.
Hàng ngày cô chú đi bán vé số, tiền kiến được bao nhiêu chi phí cho việc ăn uống, hôm nào bán được nhiều thì ăn nhiều, bán được ít thì ăn ít. Nỗi buồn lớn nhất của cô chú bây giờ là hai người con và đứa cháu, một say xỉn và một tâm thần và một ham chơi lêu lổng. Cả hai vợ chồng đều bệnh đau, vậy mà vẫn phải bán vé số vất vả để nuôi cả gia đình 5 miệng ăn.
Thật may cho gia đình là vẫn còn mái nhà để chở che lúc mưa nắng. Tuy nhiên căn nhà nhỏ của cô chú đã xuống cấp khá nghiêm trọng, căn gác gỗ đã mục, không còn được tận dụng để làm gì. Nhà vệ sinh ban ngày cũng như ban đêm đều không có ánh sáng. Nhà không có cửa,một phần nền cũng đã bị lở. Căn nhà nhìn rất tồi tàn.

Qua xác minh, nhóm xin đề xuất CMKTX cho gia đình 500.000đ + 25kg gạo + 1 cái quạt máy. Đồng thời, rất mong sự chung tay của cả nhà để chúng ta cùng giúp cô chú sửa lại căn nhà. Chi tiết về việc sửa nhà như thế nào, cháu xin nhờ bác 6x có thể ghé qua nhà cô chú để xem lại giúp cháu, vì việc này cháu cũng không rành lắm.


Một vài thông tin nhóm xác minh xin chia sẻ, rất mong ý kiến của BQT và mọi người về trường hợp này.

Một vài hình ảnh
Sổ trợ cấp của chú Tuấn


Sổ trợ cấp của anh Toàn


Sổ khám bệnh của chú Tuấn

Sổ điều trị của cô Phương

Sổ hộ khẩu gia đình (Loan chụp thiếu mất chú Tuấn :laugh: )







Giấy thăm bệnh lúc cô Phương vào thăm anh Toàn khi anh ở trại tâm thần

Nhà vệ sinh dù ban ngày hay ban đêm đều không chút ánh sáng

Phía trên căn gác đã mục nát

Mái nhà


Một góc nhà nền bị lở


Phía ngoài căn nhà

Hình ảnh cô Phương - chú Tuấn


Thân mến.

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 22 04 2013 04:11 #68075

  • Yến Anh
  • Yến Anh's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 17
  • Số lần được cảm ơn: 1
loanngyen1202 đã viết:

Chào cả nhà!


Thật may cho gia đình là vẫn còn mái nhà để chở che lúc mưa nắng. Tuy nhiên căn nhà nhỏ của cô chú đã xuống cấp khá nghiêm trọng, căn gác gỗ đã mục, không còn được tận dụng để làm gì. Nhà vệ sinh ban ngày cũng như ban đêm đều không có ánh sáng. Nhà không có cửa,một phần nền cũng đã bị lở. Căn nhà nhìn rất tồi tàn.

Qua xác minh, nhóm xin đề xuất CMKTX cho gia đình 500.000đ + 25kg gạo + 1 cái quạt máy. Đồng thời, rất mong sự chung tay của cả nhà để chúng ta cùng giúp cô chú sửa lại căn nhà. Chi tiết về việc sửa nhà như thế nào, cháu xin nhờ bác 6x có thể ghé qua nhà cô chú để xem lại giúp cháu, vì việc này cháu cũng không rành lắm.

Mùa mưa cũng gần đến, mong cả nhà chung tay sửa nhà giúp chú, để chú an tâm nghỉ ngơi sau 1 ngày lao động vất vả ngoài đường khi trở về ngôi nhà của mình.
Thân!

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 22 04 2013 06:12 #68087

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Chào cả nhà.
Cám ơn các bạn đả vất vả xác minh để lấy thông tin cho cả nhà bt về hoàn cảnh gia đình chú Tuấn.
lehung đồng ý về đề xuất phụ giúp chú sửa nhà,cũng như thành viên Coivothuong đã cho bt là có nhóm bạn đang quan tâm giúp gia đình chú vấn đề này.Chúng ta xem kết hợp cùng với nhóm của coivothuong như thế nào.
Về đề xuất CMKTX .
-Theo thông tin nhóm xác minh thì hiện tại gia đình gồm có hai người con trai,môt đứa cháu và cô chú.Người con trai lớn thường say xỉn,và về nhà xin tiền .vậy số tiền CM có khả thi khi dễ dàng thành lí do cho người con say xỉn về vòi vĩnh,có thể chuyển thành nhu cầu cần thiết cũng bằng giá trị như vậy trong cuộc sống ko loannguyen.
-Mỗi tháng chú đc trợ cấp 10kg gạo.Thêm 25 kg nữa có dư ko em?

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 22 04 2013 12:51 #68101

  • laohatien
  • laohatien's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 715
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 115
Đồng ý với ý kiến của bác Lehung73 và xin gửi tới tổ xác minh lời cảm ơn chân thành nhất.
Mong bác coivothuong cùng các bác lên kế hoạch dự kiên sửa ngôi nhà để đề xuất với tổ điều phối và BQT xét duyệt cũng như kêu gọi các mạnh thường quân và các bạn chung tay giuos đỡ cho trường hợp này.
Xin cảm ơn!

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 22 04 2013 15:45 #68107

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
lehung73 đã viết:

...Về đề xuất CMTX .
-Theo thông tin nhóm xác minh thì hiện tại gia đình gồm có hai người con trai,môt đứa cháu và cô chú.Người con trai lớn thường say xỉn,và về nhà xin tiền .vậy số tiền CM có khả thi khi dễ dàng thành lí do cho người con say xỉn về vòi vĩnh,có thể chuyển thành nhu cầu cần thiết cũng bằng giá trị như vậy trong cuộc sống ko loannguyen.
-Mỗi tháng chú đc trợ cấp 10kg gạo.Thêm 25 kg nữa có dư ko em?

@a Lehung: e thấy loannguyen đề xuất CMKTX chứ đâu phải CMTX đâu anh :D
Theo Yugi, hiện cô chú có thể tự lo cho cuộc sống được và việc cần giúp có lẽ là 1 chiếc quạt máy và sửa lại căn nhà ạ :)
Xin cám ơn.

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 23 04 2013 01:53 #68121

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
yugidazai đã viết:

lehung73 đã viết:

...Về đề xuất CMTX .
-Theo thông tin nhóm xác minh thì hiện tại gia đình gồm có hai người con trai,môt đứa cháu và cô chú.Người con trai lớn thường say xỉn,và về nhà xin tiền .vậy số tiền CM có khả thi khi dễ dàng thành lí do cho người con say xỉn về vòi vĩnh,có thể chuyển thành nhu cầu cần thiết cũng bằng giá trị như vậy trong cuộc sống ko loannguyen.
-Mỗi tháng chú đc trợ cấp 10kg gạo.Thêm 25 kg nữa có dư ko em?

@a Lehung: e thấy loannguyen đề xuất CMKTX chứ đâu phải CMTX đâu anh :D
Theo Yugi, hiện cô chú có thể tự lo cho cuộc sống được và việc cần giúp có lẽ là 1 chiếc quạt máy và sửa lại căn nhà ạ :)
Xin cám ơn.

@yugi.do anh viết thiếu chữ đó,đã sửa.Thanks em

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 23 04 2013 03:20 #68127

  • loanngyen1202
  • loanngyen1202's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1276
  • Điểm khen ngợi: 21
  • Số lần được cảm ơn: 676
Anh Lehung có viết :

Chào cả nhà.
Cám ơn các bạn đả vất vả xác minh để lấy thông tin cho cả nhà bt về hoàn cảnh gia đình chú Tuấn.
lehung đồng ý về đề xuất phụ giúp chú sửa nhà,cũng như thành viên Coivothuong đã cho bt là có nhóm bạn đang quan tâm giúp gia đình chú vấn đề này.Chúng ta xem kết hợp cùng với nhóm của coivothuong như thế nào.
Về đề xuất CMKTX .
-Theo thông tin nhóm xác minh thì hiện tại gia đình gồm có hai người con trai,môt đứa cháu và cô chú.Người con trai lớn thường say xỉn,và về nhà xin tiền .vậy số tiền CM có khả thi khi dễ dàng thành lí do cho người con say xỉn về vòi vĩnh,có thể chuyển thành nhu cầu cần thiết cũng bằng giá trị như vậy trong cuộc sống ko loannguyen.
-Mỗi tháng chú đc trợ cấp 10kg gạo.Thêm 25 kg nữa có dư ko em?


Anh yugidazai đã viết:

.....
Theo Yugi, hiện cô chú có thể tự lo cho cuộc sống được và việc cần giúp có lẽ là 1 chiếc quạt máy và sửa lại căn nhà ạ :)


Nhóm xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh, thực sự thì việc đề xuất CMKTX cũng mang tính chủ quan của nhóm, em xin ghi nhận kiến đóng góp của anh Lehung và anh Yugi, giảm mức CMKTX xuống là giúp cô chú 1 chiếc quạt máy và giúp cô chú sửa nhà. Nếu được BQT duyệt, mọi người sẽ ghé thăm và trao quạt cho cô chú sau khi đã sửa nhà xong ( vì hiện nhà không có cửa nên dễ mất trộm :( )

Việc sửa nhà em xin nhờ anh Lehung, bác 6x hôm nào có thời gian có thể ghé nhà cô chú xem thế nào ạ, em thực sự không rành về vụ này :lol:

Xin cảm ơn mọi người!

Thân mến!

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 23 04 2013 04:59 #68131

  • coivothuong
  • coivothuong's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 33
  • Số lần được cảm ơn: 1
Xin chào tất cả các Anh/Chị, các em - những người luôn có tấm lòng nhân ái.

Tôi rất xúc động và biết ơn các Anh, Chị, các em vì trường hợp của chú Tuấn đã được mọi người nhanh chóng quan tâm, tìm hiểu và chia sẻ.

Xin chia sẻ thêm một chút với gia đình mình về trường hợp của chú Tuấn, hy vọng không làm mất thời gian của mọi người.

Tôi tình cờ gặp chú Tuấn đã lâu rồi (cách đây hơn 6 tháng). Do bận bịu công việc, gia đình nên tôi lần lữa mãi đến tận bây giờ mới tìm đến nhà chú.
Thật sự mà nói, sau khi rời ngôi nhà tồi tàn có những số phận tội nghiệp ấy, tôi rất ân hận vì sự chậm trễ của mình, lòng tôi rối bời vì không biết sẽ phải làm sao để giúp cô chú có cuộc sống khá hơn.

Có lẽ nhà cũng chẳng có của cải gì đáng giá để phải cần đến cái cửa cổng (như lời phân trần của cô Phương).
Ừ, biết thì biết vậy, nhưng làm sao tôi có thể yên lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh mưa gió vào chiều thứ Năm -11/4/2013, mưa tạt và dột ướt cả ngôi nhà.

Lúc ấy tôi nghĩ rằng có thể NGUOITOICUUMANG có quá nhiều trường hợp tội nghiệp và đáng giúp đỡ hơn nên tôi chỉ mong cô chú được NGUOITOICUUMANG giúp đỡ phần nào, khả năng sửa chữa nhà chắc khó. Vì vậy, tôi đã vận động được 7 người bạn cùng tôi sẽ sửa chữa ngôi nhà trước khi mùa mưa đến. Tổng số tiền được 5 triệu. Hơn nữa chồng tôi (là kỹ sư xây dựng) đã đến khảo sát ngôi nhà, anh khẳng định tường mục và lúc trước được xây dựng không có khung (đại khái là vậy vì tôi diễn đạt không chính xác từ chuyên ngành như lời anh nói). Anh bảo phải gia cố tường, gắn cửa và nâng nền cao hơn đường hẻm. Anh đang tìm người gần nhà cô chú để đến sửa chữa, hy vọng sẽ nhanh trước lễ hoặc chậm lắm là ngay sau lễ.

Tôi mong rằng sẽ được góp sức chung với tất cả mọi người ở diễn đàn này để có kế hoạch giúp đỡ gia đình chú Tuấn cũng như tạo điều kiện để gia đình chú Tuấn tự cải thiện cuộc sống của mình.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người.

Thân ái./.

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 24 04 2013 06:57 #68153

  • DTam
  • DTam's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 255
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 51
Nhà như thế này đâu có ở được nữa . Thật mừng coivothuong đã có kế hoạch giúp sửa nhà . Mong các bạn xúc tiến càng sớm càng tốt kẽo tai nạn có thể xảy ra . ( Mình thấy vết tường nứt những đường dài , sợ quá ) . Chúc coivothuong gặp nhiều thuận tiện trg công việc này .

Thủ Đức - Chú Tuấn mù bán vé số 25 04 2013 01:55 #68197

  • coivothuong
  • coivothuong's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 33
  • Số lần được cảm ơn: 1
Kính gửi: - lehung73
- laohatien


Tôi chờ hồi âm của các anh nhưng chưa thấy như thế nào.
Trong khả năng giới hạn, tôi cùng vài người bạn chỉ định xây lại bức tường trước nhà + nâng nền + gắn cửa. Công việc đơn giản chỉ sửa chữa nhỏ và định là hôm nay cho người đến làm luôn.

Tuy nhiên, do có sự ủng hộ của Nguoitoicuumang nên chúng tôi hoãn lại để hy vọng Nguoitoicuumang có kế hoạch chi tiết hơn, có thể nhà vệ sinh của chú Tuấn sẽ được sữa chửa (có thể phải xin giấy phép tại Phường),...

Tôi sẽ chuyển khoản 05 triệu đồng cho nguoitoicuumang để các anh/chị sẽ thay mặt chúng tôi giúp đỡ gia đình chú Tuấn.
Nếu các anh/chị đồng ý ý kiến của tôi hoặc có ý nào khác thì rất mong cho tôi biết sớm (vui lòng phản hồi trên chuyên mục này hoặc gửi email cho tôi cũng được).

Rất mong nhận tin sớm từ các Anh/Chị.

Trân trọng./.
  • Trang:
  • 1
  • 2
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.090 giây
Powered by Kunena Forum