×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn.

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 07 08 2013 16:42 #71651

  • Tiger
  • Tiger's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 776
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 22
Chào cả nhà!
Ngày hôm qua bác Lê Văn Tấn một thực khách lần đầu của quán cơm 2000đ Sài Gòn đã tới xin được giúp đỡ 1 chiếc xe lắc để có phương tiện đi lại bán vé số.
Cùng với nguyện vọng của bác Tấn, Tiger cũng xin được giới thiệu lên dd để mong các thành viên xác minh giúp đỡ bác ấy.

Bác Tấn sinh năm 1954, quê ở Tiền Giang, trước đây có nhà ở Bìn Tân nhưng do làm ăn thua lỗ rồi cầm cố không có tiền chuộc nên nay phải lang thang hôm đây mai đó. Không có vợ con, và bản thân bác thì bị thương tật cụt mất chân phải trong thời chiến tranh.
Được người ta giới thiệu về quán cơm 2000đ Sài Gòn, bác đã làm đơn xin một chiếc xe lắc tay cùng với các giấy tờ chứng nhận khác để mong được hỗ trợ.

Các bạn thành viên khi tới thăm có thể gặp bác ấy vào khoảng 11 - 12h ở nhà thờ Tân Hương, đường Tân Hương, quận Tân Phú.
Từ khoảng 3 - 5h bác Tân bán vé số ở công số 2 công viên Đầm Sen.
Số điện thoại bác Tấn: 0962 793 811

Thân!

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 08 08 2013 04:13 #71658

  • fullmoon_107
  • fullmoon_107's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 695
  • Số lần được cảm ơn: 12
trua nay fullmoon va a lehung se di xac minh th bac Tan

(online bang dt nen viet ko dau, ca nha thong cam)

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 08 08 2013 15:19 #71680

  • fullmoon_107
  • fullmoon_107's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 695
  • Số lần được cảm ơn: 12
Chào cả nhà...!!!
Trưa nay fullmoon và anh lehung đã đến thăm và xác mình trường hợp của bác Tấn.
Đầu tiên Moon xin kể lại hoàn cảnh của bác. Bác sinh năm 1956 xuất thân quê ở Tiền Giang, được mười mấy tuổi trong một lần làm ruộng Bác đạp phải mìn làm Bác phải cắt bỏ một chân, từ đó Bác chỉ chống nạng để đi. Sau 1975 Bác lên Sài Gòn kiếm sống, Khi đó Bác có một căn nhà ở phường An Lạc, quận Bình Tân (lúc đó là xã An Lạc, huyện Bình Chánh). Vào năm 1996 Bác được thuê vào đội quản lý bồn nước 10.000 lít tại chợ An Lạc, ban đầu Bác làm thời vụ một tháng được một triệu, sau này Bác được làm vào biên chế( có hợp đồng) nhưng phải có một số tiền \"thế chân\", Bác không có tài sản gì đáng giá nên đã cầm căn nhà để có tiền \"thế chân\" cho công việc mới. Nhưng xui rủi thay, khi Bác đang làm ổn định thì người tổ trưởng bị vỡ nợ, bỏ trốn, chợ An Lạc đã giải tán đội. Nguồn thu nhập ổn định bổng chốc ko còn nên Bác không thể trả tiền cầm cố căn nhà, vậy là Bác mất đi căn nhà của mình.
Từ lúc đó đến giờ Bác phải sống lang thang, không gia đình bà con thân thuộc. Bác ngủ trên vỉa hè, trước cửa nhà thờ hay chùa quanh khu vực quận Tân Phú.
Hằng ngày Bác dậy lúc 3h30 sáng, lê xe đạp ra công viên Đầm Sen bán vé số cho mấy người tập thể dục ( xin nói thêm hiện tại Bác di chuyển bằng cách ngồi yên sau của xe đạp lấy chân còn lại để đẩy xe) đến 6h sáng thì Bác lại lê xe đi về để nghĩ ngơi và kiếm chỗ ăn cơm, vì mổi lần lê xe như vậy rất tốn sức.
Mỗi ngày Bác chỉ bán vào giờ đó và bán được 40 tờ vé số, một phần vì Bác ko có sức để lê xe đi, một phần vì Bác ko có vốn, vốn Bác chỉ có 200.000đ( lấy được 20 tờ) Đại lý vé số cho Bác thiếu 20 tờ.
Hiện tại vào các bửa 2,4,6 Bác ăn tại quán cơm 2000 Nụ cười 2, các ngày còn lại Bác ăn tại nhà mấy người cùng bán vé số hay ăn tại nhà thờ Tân Sa Châu( cách chỗ Bác 6km, vì Bác có phiếu ăn ở đây).
Trưa khoảng 3h Bác lại lê xe ra vòng xoay Mũi Tàu ( CV Phú Lâm) để lấy vé số, cách xa chỗ Bác ở 7km, vì chỗ này cho Bác thiếu 20 tờ vé số nên Bác đành đi xa như thế.
Nguyện vọng của Bác là có một chiếc xe Lắc để có thể đi bán được nhiều hơn, và có thể ngủ ngay trên xe.

Qua xác minh, nhóm xác minh nhận thấy Bác Tấn là người thật thà, hoàn cảnh hết sức tội nghiệp nên nhóm đề xuất tặng Bác một chiếc xe Lắc tay và CMKTX 1.000.000đ để Bác có vốn bán thêm vé số.

Anh Lehung post hình và bổ sung các chi tiết còn thiếu giùm em
Thân...

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 09 08 2013 05:21 #71702

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Trưa qua khi đến thăm và nói chuyện với bác.cũng là lúc cơn mưa trưa thật lớn chợt ập đến.
Nhóm có hỏi bác tối thì bác ngủ ở đâu.bác trả lời là sẽ ra ghế đá gần tường rào nhà thờ để ngủ vì ban đêm ko đc vào trong nhà thờ.
Do ko còn nhà và người thân nên địa phương nơi bác tạm trú cũng ko thể trợ cấp cho người có chế độ tàn tật như bác.Bác tâm sự giọng nhẹ nhàng mà nghe như trong đó có tiếng thở dài.
Một người đã từng có nhà.Từng cố gắng lao động bằng sức mình dù mang thương tật,bỗng chốc tay trắng,trở thành vô gia cư..có trong hoàn cảnh của bác mới thấm thía đc vì sao bác luôn thở dài và đăm chiêu như vậy.
Nhìn mái tóc pha sương, gương mặt hằn nếp nhăn thời gian ..đến tuổi này mà bác còn lang thang ngoài đường ,màn trời chiếu đất mà chạnh lòng.Moon tròn cũng đã gửi tặng bác cái áo mưa để bác dùng khi mưa gió (dù chút nữa moon dầm mưa chạy về) :( .
Mong cả nhà chung tay giúp bác một tia sáng để những ngày còn lại bên kia con dốc cuộc đời bác Tấn còn tin vào cuộc sống này hơn.
lehung up ảnh hôm ghé thăm bác.

Đơn xác nhận khó khăn nơi bác thường trú


Đơn xin giúp đỡ bác gửi cho NTCM.


Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 09 08 2013 06:21 #71707

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
@bác 6x và tổ điều phối cho ý kiến.
Hiện lehung còn giữ chiếc xe lắc tay mà dd giúp TH anh Mai Liễu ở Vũng Tàu.
hiện nay TH anh đã khả quan và có phương tiện khác,vậy lehung đề xuất chuyển xe lắc tay này qua bác Tấn đc ko ah.

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 09 08 2013 06:28 #71708

  • trangvitgioi
  • trangvitgioi's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 3535
  • Số lần được cảm ơn: 252
Cảm ơn anh Lehung và Moon tròn nhanh chóng xác minh hoàn cảnh bác Tấn. Trong lúc chờ địa phương xác nhận hỗ trợ người tàn tật và tìm chỗ ở lâu dài cho bác, có thể đề xuất CMTX giúp bác có chỗ trọ được không? Nhóm xác minh ý kiến nhé.

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 09 08 2013 14:21 #71720

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
trangvitgioi đã viết:

Cảm ơn anh Lehung và Moon tròn nhanh chóng xác minh hoàn cảnh bác Tấn. Trong lúc chờ địa phương xác nhận hỗ trợ người tàn tật và tìm chỗ ở lâu dài cho bác, có thể đề xuất CMTX giúp bác có chỗ trọ được không? Nhóm xác minh ý kiến nhé.

Nhóm xác minh có hỏi vấn đề này với bác thì bác cho bt nếu có chiếc xe lắc thì bác sẽ đi bán và có thể ngủ nghỉ ngay trên xe ở nơi nào bác dừng chân..ý kiến của bác như vậy nên nhóm xác minh chưa đề xuất vấn đề hỗ trợ nơi ở trọ cho bác.
Sẽ theo dõi cập nhật thêm một thời gian thích hợp ,khi cần thiết sẽ tiếp tục đề xuất vấn đề này cho bác .Thân

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 12 08 2013 23:39 #71810

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ chuyển chiếc xe lắc đang có cho chú Tấn.
Khi anh Mai Liễu thực sự cần thì chúng ta sẽ kêu gọi ủng hộ sau.

@Lehung73: Em chuyển xe lắc tới quán cơn 2000đ dùm anh nhé. Cảm ơn em

trangvitgioi đã viết:

... tìm chỗ ở lâu dài cho bác,
...

Trong buổi trò chuyện với chú Tấn tại Quán cơm 2000đ - SG 6x có nói chuyện với chú ấy về vấn đề trên và chú ấy cảm ơn rất nhiều tuy nhiên hiện tại chú Tấn vẫn thích cuộc sống tự do tự tại tại khu vực quen thuộc bao nhiêu năm nay .
Chú Tấn hẹn khi sức khỏe yếu kém không thể tự lo cuộc sống thì sẽ liên hệ với chúng ta để nhờ sự trợ giúp.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

@Mod mục Hoàn cảnh chờ xác minh: Các bạn nhớ chuyển các trường hợp đã xác minh rồi qua Mục Hoàn cảnh đã xác minh để tổ Điều phối sớm xem bài nhé.

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 15 08 2013 09:09 #71895

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
@ anh 6x.
Ngày mai lehung sẽ kêu xe để vận chuyển chiếc xe lắc xuống quán cơm 2k.Nhờ Tiger và các bạn trao cho bác Tân giúp ah.
Còn phần CMKTX vốn hỗ trợ cho bác mong cả nhà mình tiếp tục chung tay ah.Thân

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 17 08 2013 04:34 #71934

  • truongngocdung43
  • truongngocdung43's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 137
  • Số lần được cảm ơn: 5
Vừa chuyển vào TK Moon số tiền 1triệu CMKTX cho bác Tấn. [img/]

Attachment LeXuanDai17Aug13.pdf not found

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 17 08 2013 06:33 #71936

  • fullmoon_107
  • fullmoon_107's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 695
  • Số lần được cảm ơn: 12
moon đã nhận dc 1trieu tiền cmktx của chị Dung giúp bác Tấn.
Chị của fullmoon cmktx cho bác Tấn 400.000đ ( 200k tiền vận chuyển và 200k để bác Tấn mua thêm vật dụng gắn lên xe)
Trưa nay moon sẽ trao tiền và xe lắc cho Bác

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 17 08 2013 23:12 #71944

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
lehung73 đã viết:

@ anh 6x.
Ngày mai lehung sẽ kêu xe để vận chuyển chiếc xe lắc xuống quán cơm 2k.Nhờ Tiger và các bạn trao cho bác Tân giúp ah.
Còn phần CMKTX vốn hỗ trợ cho bác mong cả nhà mình tiếp tục chung tay ah.Thân


Moon: Chị đọc tin trễ quá. Hôm qua em gửi tiền CMKTX cho bác chưa? Nếu chưa thì cho chị gửi ké thêm 300k nữa nha. Lát chị gọi điện cho em, giờ mới 6h sáng gọi sớm quá.

Anh Lehung: TH này gấp nên em gửi tiền qua cho Moon luôn, không thông qua Quỹ, có sao không anh hai?

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 18 08 2013 07:07 #71954

  • fullmoon_107
  • fullmoon_107's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 695
  • Số lần được cảm ơn: 12
Trưa hôm qua fullmoon đã trao tiền và xe lắc cho Bác Tấn tại quán cơm 2000đ


Chiếc xe lắc


Trao 1 triệu tiền chị Dung và xe Lắc cho bác Tấn.
Mong Bác có cuộc sống tốt hơn...!!!
thân...!!!

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 18 08 2013 18:32 #71979

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
k87yeng đã viết:

...
Anh Lehung: TH này gấp nên em gửi tiền qua cho Moon luôn, không thông qua Quỹ, có sao không anh hai? ...

Chúng ta luôn khuyến khích mọi người giúp đỡ nhau như những người thân và thành viên luôn có quyền quyết định lô trình đi của đồng tiền mình giúp đỡ.
Nhưng tổ TK-KT sẽ không cập nhật các khoản CMKTX không đi qua TK của thủ quỹ.

Cảm ơn cả nhà đã giúp bác Tấn có cái cần câu đúng như mong đợi.
Thân.

Tân Phú - Bác Lê Văn Tấn. 20 08 2013 11:28 #72037

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Trưa qua sau khi học xong Ken có chạy qua quận 6 gặp bác Tấn. Vì Moon đã gửi xe và tiền cho bác trước khi Ken biết, nên thay vì nhờ Moon thì em chạy qua gặp trực tiếp luôn. Hiện nay mỗi buổi trưa bác Tấn xin nghỉ nhờ ở chùa Gò (gần bùng binh cây Gõ, nằm cuối đường 3/2).

Nhờ sự giúp đỡ của DD, hiện nay bác đã có xe lăn đi bán và số lượng vé bác lấy đi bán cũng nhiều hơn, 70 vé. Mỗi ngày bán hết 70 vé bác lời được khoảng 70k. Trừ đi ăn uống bác cũng dư được 30k/ngày, đủ để lo thuốc thang và dành dụm được chút chút. Bác cho biết sẽ để dành từ từ làm vốn để lấy nhiều vé số hơn.

Em hỏi chuyện và bác cho biết hiện nay chưa dám nghĩ tới việc thuê nhà trọ. Khi nào dư dả chút và không còn chỗ tá túc, bác sẽ tìm thuê chỗ nào giá hợp lý (khoảng 400-500k/tháng). Bác đang cố gắng xin nhà chùa cho bác được tá túc ở chùa, nhưng vẫn chưa dám nói với sư thầy. Sắp tới có tiền bác sẽ đặt người ta làm mái che cho chiếc xe lăn, đi tránh mưa nắng và cũng có thể ngả lưng nghỉ luôn trên xe khi cần thiết.

Em gửi biếu bác 300k coi như góp chút ít cho bác lấy được nhiều vé số hơn đi bán. Nhân tiện, các bác các anh bên DD mình có áo sơ mi nào cũ nhưng vẫn dùng được có thể tặng cho bác mấy cái được không ạ? Áo dài tay hay ngắn tay đều được. Hôm qua em thấy áo bác ấy mặc đã cũ nhiều, cổ áo cũng sờn rách rồi, ít lần giặt nữa là rách hẳn luôn ạ.
  • Trang:
  • 1
  • 2
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.074 giây
Powered by Kunena Forum