×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM

CHỦ ĐỀ: Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh...

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 10 10 2010 23:17 #11225

  • vitcon702
  • vitcon702's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 275
  • Số lần được cảm ơn: 1
@ k87yeng & lehung73: thanks 2 ban da xac minh va biet e da nhan duoc tien giup do

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 16 10 2010 09:28 #11683

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Em có nghe nói nhà cô Nết bị hư nồi cơm điện, em muốn tặng cô 1 nồi cơm điện và 500.000đ CMKTX giúp cô Nết.
có bác nào định đi thăm cô Nết trong thời gian sắp tới, cho yugi đi theo tặng cô nồi cơm và gửi tiền lun không ạ?

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 17 10 2010 12:34 #11735

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Cảm ơn bạn Yugidazai!

Thời gian tới sẽ có chuyến đi Củ Chi. Cụ thể ngày giờ mình sẽ thông báo lên đây trước vài ngày để bạn sắp xếp đi cùng nhé!

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 18 10 2010 11:24 #11813

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
Ok, if đi đc thứ 7 or CN thì yugi đi được, còn nếu 0 đi đc mình sẽ gửi đồ và tiền tại quán cơm, nhờ mọi người chuyển giúp :)

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 18 10 2010 12:52 #11817

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
yugidazai đã viết:

Ok, if đi đc thứ 7 or CN thì yugi đi được, còn nếu 0 đi đc mình sẽ gửi đồ và tiền tại quán cơm, nhờ mọi người chuyển giúp :)


Chắc chắn sẽ đi vào thứ 7 hoặc CN, vì trong 3 người biết địa chỉ nhà cô Nết em Hải (mình, Tommy, anh Lehung73) không ai rảnh thứ 2-6 đâu bạn ạh. Bạn yên tâm.

Ken.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 31 10 2010 14:17 #12882

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Hôm nay đi Củ Chi, sau khi trao đàn cho 2 gđ khiếm thị, 3 anh em (anh Lehung73, Tommy & Ken) tức tốc chạy thêm hơn 30km tới nhà em Hải cô Nết. Rất tiếc bạn Yugidazai phải về sớm đi thăm TH cụ Tư cùng bác 6x và anh em bên công ty Gấu nên không tham gia được, bạn đã gửi lại nồi cơm điện và 500k để 3 anh em trao lại cho gđ cô.

Ngôi nhà trước mấy anh em tới thăm nay đã bán cho người ta lấy tiền trả nợ và 2 mẹ con đang ở ngôi nhà mới gần ngay đó được xây dang dở trên mảnh đất của cô em gái cô Nết, và đã dọn về ở được 1 tuần.

Sức khỏe cô Nết vẫn vậy, anh hai của Hải năm ba bữa về nhà 1 lần rồi lại đi. Lúc 3 anh em tới Hải bị bệnh nằm trong phòng không dậy được, do không gặp Hải nên anh em cũng không hỏi thăm được gì nhiều.

Khi ra về Ken thay mặt anh em gửi tặng cô Nết nồi cơm điện & 500k (Yugidazai ủng hộ). 2 cô gửi lời cảm ơn 3 anh em và cả nhà đường xa tới thăm hỏi. Có thông tin gì mới em sẽ cập nhật lên sau.
Hình ảnh ngôi nhà mới

Ken & Tommy thăm hỏi, trao quà cho cô Nết

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 31 10 2010 16:38 #12896

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
nhìn cô ốm wa\' :(
@Ken: chắc Hải bệnh nặng lắm sao 0 vào thăm đc lun hả Ken?

Tiếc quá, không đi cùng với mọi người để thăm cô đc, dù sao cũng thanks anh Lehung,Ken va Tommy đã giúp yugi trao quà cho cô Nết ;)

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 20 03 2011 16:20 #22061

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
Chào cả nhà.
hôm nay lehung và bạn có chuyến đi Củ Chi,sau khi thăm mái ấm Thiện Duyên,gặp lại hai hoàn cảnh khiếm thị ở gần đó.lehung cùng bạn mình đã có chuyến ghé thăm lại em Hải và cô Nết.cũng đã hơn 4 tháng rồi chưa thăm và cập nhật lại TH này.cứ tưởng mọi chuyên sẽ tốt đẹp với người con hiếu thảo này vậy mà.. :(
vừa bước vào nhà.lehung đã thấy cô Nết nằm đó,sức khoẻ quá kém..ko có Hải ở nhà.linh tính có chuyện gì đó.vừa gặp bác của Hải.lehung đã bất ngờ khi nghe một câu chuyện mà mình ko tưởng là xảy ra với em.
bác của Hải vừa kể vừa khóc.
\"Hải nó bị đi tù rồi con ah\".hôm gần tết,nó có ra uống nước với bạn bè. rồi vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn,một trận ẩu đã xảy ra.có liên quan đến hung khí và Hải đã liên can vào vụ án này với vai trò là thủ phạm một cách oan ức.chuyện xảy ra trước tết.toà cũng đã xử rồi.Hải phải chịu án 4 năm tù..lehung nghe mà cứ như từ trên cao rớt xuống.sao em nông nổi vậy Hải ơi.
chuyện cũng đã xảy ra rồi.bây giờ chỉ có người mẹ nằm đó.tuy ai cũng giấu nhưng cô Nết vẫn bt là có chuyện gì đó đã xảy ra.ko còn đc bàn tay Hải chăm sóc,cô xuống sức quá nhanh.bệnh tật lại trổi dậy.cô yếu dần.cô cứ mê sảng và gọi tên Hải..nhìn cô như ngọn đèn leo lét trước gió.thương quá cảnh nhà như thế này.bây giờ có trách Hải cũng chẳng đc gì.bây giờ chỉ bt mẹ con mỗi người một nơi,Hải cứ u sầu hỏi thăm và gửi gắm mẹ cho bác của mình khi bác xuống thăm em.em lo cho mẹ và khóc khi nghĩ đến chuyện xấu nhất xảy ra mà mình ko thể về với mẹ,đành phải làm một người con bất hiếu.nghe mà nghẹn ngào quá.
chào bác của Hải ra về mà lòng thấy nặng nề.sao lại có nhiều chuyện
tai ương đổ xuống gia đình này vậy.xin lỗi và cả nhà thông cảm vì lehung ko thể nào chụp hình cho cả nhà xem dc.nhìn mẹ Hải tiều tuỵ quá.lehung ko dám xin phép chụp.
cả nhà ơi..bây giờ như thế nào.. :(

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 20 03 2011 16:43 #22063

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Lâu nay em vẫn luôn ấp ủ một chuyến đi về Củ Chi thăm lại gd em Hải mà chưa thể sắp xếp được thời gian, vì lịch rảnh của mọi người chênh nhau quá, cứ nói là tuần sau, tuần sau lại tuần sau. Cái linh tính cứ như thôi thúc mình, từ trước Tết, vẫn cảm giác rằng gd Hải có chuyện gì đó. Nay được anh Lehung73 báo tin mà buồn hết sức...

Cũng một thời gian dài, tưởng mọi chuyện êm xuôi. Sóng gió đến, phá tan đi cuộc sống êm đềm trong căn nhà vốn yên bình của người con trai hiếu thảo và người Mẹ già yếu. Thật không ngờ...

Hải đã vào tù, còn người anh bị tâm thần của Hải không biết lưu lạc nơi đâu. Mẹ lại đang quá yếu...

Lúc này đây khi ngồi viết lên những dòng này em cũng không biết hiện tại mình nên làm gì nữa. Buồn. Bất ngờ quá. Chỉ một cảm giác này...

@ Anh Lehung73: Anh ơi mình sắp xếp một chuyến đi thăm em Hải anh nhé, cho em đi với. Em rất muốn đi.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 21 03 2011 03:57 #22080

  • bymyside4
  • bymyside4's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 260
  • Số lần được cảm ơn: 3
Chào cả nhà
Bạn Banglangtim nhờ mình gửi Anh Lehung 200k tới mẹ của Hải.Nhờ anh ứng tiền giùm em,em sẽ gửi cho anh nha :)
@ Ken : Nếu không phải là người thân của Hải,vào thăm Hải rất khó .Thường đi thăm vào đầu tháng Ken ah ,và mỗi tháng chỉ được thăm 1 lần thôi .
Chúc cả nhà có 1 tuần làm việc vui

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 22 03 2011 12:38 #22186

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
chào cả nhà.
Tối nay lehung vừa điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ em Hải thì đã nhận đc tin .cô Nết đã ra đi vào sáng hộm nay 22/3 sau bao ngay nằm trên giường bệnh.phút cuối của cô thì lại ko có người con thân thương của mình bên cạnh.hôm trước sau khi ra về lehung biết là sẽ đến ngày này vì thấy sức khoẻ cô đã quá yếu,vậy mà sau cứ nghe nhói trong lòng.
lễ tang của cô kéo đài 3 ngày,sẽ động quan vào trưa ngày 24/3.
Cầu mong cho hương hồn cô siêu thoát và sẽ giúp em Hải vượt qua những lúc khó khăn vào lúc này.
vậy ngày mai bạn nào thu xếp dc thì cùng đi với lehung viếng cô Nết lần cuối dc ko.mong BQT và tổ điều phối cho bt ý kiến ah.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 22 03 2011 15:05 #22191

  • ThaiDzuy
  • ThaiDzuy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Ngựa
  • Tổng số bài viết: 2626
  • Điểm khen ngợi: 13
  • Số lần được cảm ơn: 452
Nghe tin của anh lehung73 về cô Nết thật là buồn. Như vậy, cái tiêu đề bài viết \"Chỉ cần mẹ khỏi bệnh\" vĩnh viễn không đi đến một cai kết có hậu.

Mong các bạn trong đó thu xếp đến viếng cô Nết cho vong linh cô được an ủi phần nào vì Hải không ở bên cô lúc lâm chung.

Thành kính phân ưu!

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 22 03 2011 15:23 #22192

  • haybanglong
  • haybanglong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 558
  • Điểm khen ngợi: 6
  • Số lần được cảm ơn: 139
Xin chào các bạn!

Đọc hc này mà thấy thương quá! và cũng lo cho tâm lý tiêu cực của em Hải. Dù án của em là đúng hay sai thì cũng là sa ngã lúc bồng bột của tuổi mới lớn. Lúc qua đời chắc mẹ em chẳng thể yên lòng về người con hiếu thảo của mình. Cái mà chúng ta còn có thể giúp được cô Nết yên lòng nơi chín suối là vẫn quan tâm động viên, theo dõi cháu Hải để cháu được thêm sự an ủi, thêm niềm tin vào cuộc đời để còn trụ vững trong cs còn rất dài ở phía trước.

Mình biết là vào thăm cháu không dễ và các bạn TV trong SG cũng bận rất nhiều việc, nhưng mình vẫn tha thiết mong các bạn thu xếp vào thăm cháu được ít nhất 1 lần để cháu tin rằng vẫn còn những người thương và quan tâm tới cháu, mong cháu mãi là người tốt, đấy cũng là cách duy nhất cháu báo hiếu cho mẹ.

2 Lê Hùng: nếu các bạn có thể vào thăm Hải được thì Hùng ứng 200K mua quà cho cháu giúp mình nhé.

Thân!

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 22 03 2011 16:57 #22195

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
Chào cả nhà ! Chị Nết giờ cũng đã chấm dứt những muộn phiền và đau đớn , còn em Hải - người ở lại chắc sẽ đau lòng lắm khi chẳng được ở bên Mẹ trong những giờ phút cuối cùng .
Chúng ta sẽ thu xếp thăm Hải để động viên em phấn đấu trong cuộc sống .

Chúng ta sẽ xuất quỹ 1,000,000đ để phúng điếu cho chị Nết .
Nhờ Lehung73 cùng các bạn tới viếng và chia buồn với gia đình của chị . Cảm ơn các bạn .
Thân .

@Pen : Nhờ Pen xuất quỹ gửi Lehung 1,000,000đ . Cảm ơn Pen .

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 22 03 2011 17:27 #22197

  • vitcon702
  • vitcon702's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 275
  • Số lần được cảm ơn: 1
Vitcon phu them 500k nho mua them luong thuc cho em Hai trong nhung ngay gian kho . Thanks
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.082 giây
Powered by Kunena Forum