×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Tp.HCM

CHỦ ĐỀ: Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh...

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 24 04 2011 07:52 #24552

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Lễ 30/4 Ken sẽ đi thăm em Hải cùng gia đình. Anh Lehung73 cho Ken biết số ĐT của gia đình để liên lạc và đăng ký.

Tổ Điều phối có thể chuyển tiền KTX của Banglangtim cho Ken được rồi ạ. Việc CMTX cho Hải, do Ken không có thời gian lên thăm Hải thường xuyên được và cũng do đường xa quá, sắp tới Ken rất bận nên cũng chưa biết trung chuyển thế nào giùm Bymyside4 cả. Để sau đợt đi thăm này về chúng ta sẽ tính tiếp vậy.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 24 04 2011 13:31 #24571

  • lehung73
  • lehung73's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1615
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 11
k87yeng đã viết:

Lễ 30/4 Ken sẽ đi thăm em Hải cùng gia đình. Anh Lehung73 cho Ken biết số ĐT của gia đình để liên lạc và đăng ký.

SDT em Hải.01886751149 hoặc 01682613520

anh đã cho rồi mà em...đây là số đt của em Hải thường liên lạc với anh và sắp xếp chuyến đi..em gọi nhé. :)
vừa rồi em của Hải cho bt sắp sếp đc hai người của dd mình tham gia. vậy Ken em xem liên hệ và cho bên gia đình Hải biết Họ tên ,năm sinh của người đi thăm để nộp danh sách cho bên trại giam nhé.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 24 04 2011 14:43 #24576

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
lehung73 đã viết:

SĐT em Hải.01886751149 hoặc 01682613520
anh đã cho rồi mà em...đây là số đt của em Hải thường liên lạc với anh và sắp xếp chuyến đi..em gọi nhé. :)


Em đã đọc qua 2 số ĐT này, nhưng do em nghĩ Hải ở trong trại giam không được dùng ĐT nên có lẽ anh cho nhầm. Nếu để sắp xếp đi thì cần số ĐT của gia đình Hải để liên lạc và hẹn nhau nơi xuất phát chứ.

Dạ, vậy mai em gọi xem sao. Có lẽ hẹn gặp nhau ở trại Bố Lá là ổn nhất anh ạ. 200k lần này sẽ mua gì cho Hải đây, em cũng không rõ nữa. Không biết trong ấy Hải thiếu thứ gì, có muốn ăn gì không, hay là mua vật dụng cá nhân? :dry: :S

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 24 04 2011 14:57 #24578

  • yugidazai
  • yugidazai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1866
  • Điểm khen ngợi: 12
  • Số lần được cảm ơn: 184
@Ken: ngày mai lúc gọi điện cho người nhà Hải, Ken hỏi là biết rõ nhất :)
Nếu chưa có ai đi với Ken thì Yugi đi với, ok :P

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 25 04 2011 01:05 #24596

  • haybanglong
  • haybanglong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 558
  • Điểm khen ngợi: 6
  • Số lần được cảm ơn: 139
Gửi Pen và K87yeng: Mình đã chuyển 200.000đ CMKTX cháu Hải vào Tk của Pen. Nhờ Pen chuyển cho K87yeng để bạn ấy chủ động cân đối, dùng cho lần thăm này hay lần thăm khác thì tuỳ bạn.

Sau khi có QĐ của BQT về việc chuyển CMTX bằng cách nào thì mình sẽ chuyển luôn cả 6T nhé!

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 25 04 2011 06:33 #24623

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Đúng ngày 30.4 này, Ken và Khai Tâm sẽ đi trại giam Bố Lá cùng người nhà em Hải đi thăm em. 2 bên không cùng xuất phát từ Saigon nhưng sẽ gặp nhau lúc 9h sáng T7, 30.4 trước cổng vào trại.

Người nhà của Hải cho biết, ở trại họ không cho mang các thứ từ ngoài vào, mà chỉ được mua ở trong Canteen của trại thôi. Nên lúc đó Ken sẽ lựa mua gì đó cho Hải nhé mọi người. Đến giờ Ken cũng chưa hình dung sẽ mua những gì đâu ạ. :S

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 29 04 2011 05:13 #24993

  • pquyen
  • pquyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 2282
  • Số lần được cảm ơn: 4
Chào cả nhà.

CMTX: có bạn haybanglong giúp 100k, bạn của banglangtim 100k. TC 200.000/tháng/6tháng, từ 5/2011. các bạn gởi cho Ken nhờ trung chuyển nhé!

CMKTX: có bạn vitcon giúp 500k, banglangtim 200k và haybanglong 200k. Quĩ trích thêm 100k. TC 1.000.000

Pen em chuyển cho ken 1.000.000 để giúp em Hải.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Các bạn giúp em Hải, xin chuyển về quĩ.

Thân.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 29 04 2011 13:10 #25022

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Em đã nhận được 1 triệu từ Quỹ chuyển. Cảm ơn anh Pen. :)

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 01 05 2011 04:59 #25096

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Ngày hôm qua em, Khai Tâm và người nhà của Hải đã gặp nhau trước cổng trại vào thăm Hải. Cả nhóm đến lúc 9h, nhưng mãi đến 10h mới vào gặp Hải được.

Mỗi tháng người nhà và bạn bè cũng cố gắng đi thăm, nhưng thời gian tới chưa biết thế nào, vì chi phí mỗi lần đi rất cao và gd không kham nổi, hết trên dưới 1tr. Mỗi lần đi ai có gì cho nấy, lúc 50, lúc 100k. Ở đây em không nói đến tiền xăng xe, vì đáng không bao nhiêu, mà là các tiền khác. Ngoài tiền mua cho Hải đồ ăn Hải thèm ăn, còn gửi lại 400k để ăn thêm, vì trong đó ăn uống cực và cũng thiếu thốn, lại còn thêm những khoản tiền tế nhị khác em xin phép không đề cập.

Đi 6 người nhưng chỉ 3 người được vào gặp Hải, nguyên tắc chỉ được 1 người. Ở đây Hải được học nghề may, và Hải tính ra trường sẽ xin việc may ở đâu đó.

Vẫn nụ cười đẹp như ngày nào nhưng giờ đây nhìn khác trước quá, gầy và buồn hơn.

- Má em mất ngày nào vậy?
- Trên là 20.3, ngày dưới là...., mà gần tới 49 ngày má mày rồi đó...À mà quên đem hình đám tang má mày vô rồi, tao quên mất, mấy đứa đang giữ bên ngoài kìa.
- Sao không đem vô em coi với.
........

2 mắt đỏ hoe. Hải khóc. Người anh họ cũng buồn. Có lẽ Hải cảm thấy có lỗi khi má mất cũng không được ở bên nhìn má lần cuối.

Chuyện bị giam lần này hoàn toàn không có lỗi của Hải, mà do người cùng xóm gây ra. Người đó hứa nếu Hải chịu ngồi tù thay người ta, người ta sẽ lo cho mẹ Hải chu đáo, và lo cho Hải công việc sau này khi ra tù. Nhưng khi Hải đã bị giam, thì người kia thoái thác và coi như lời hứa trước đây không hề có. Chuyện là như vậy. Em cũng bất ngờ khi nghe điều này.

Chia tay, Hải nói với người anh, thèm ăn ít bánh ngọt, bánh mì,..., và em đã mua cho Hải ít trái cây, bánh ngọt, chả lụa, sữa, mì,...tổng cộng hết 304 ngàn. Số tiền còn lại trong 1 triệu CMKTX, em gửi người em của Hải 700k để lần sau vào mua đồ ăn và lo cho Hải. Số ĐT của người em đã cung cấp ở bài viết trước. Ở trong khu trại giam không được quay phim chụp hình, nên em cũng không chụp người em nhận tiền được. Mong mọi người thông cảm.

Từ chỗ em ở đến trại giam của Hải khá xa, gần 70km, vì lý do sức khỏe và điều kiện thời gian, em không thể đi thăm Hải thường xuyên được. Khoản CMTX em sẽ gửi cho người em Hải để đi thăm Hải mỗi tháng. Khi nào chuyển tiền vào TK, anh chị nói cho em biết với nhé.

Thay mặt Hải và gd, em xin cảm ơn sự giúp đỡ của chị Vitcon702, chị Haybanglong, bạn Banglangtim và DD rất nhiều.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 01 05 2011 05:46 #25097

  • haybanglong
  • haybanglong's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 558
  • Điểm khen ngợi: 6
  • Số lần được cảm ơn: 139
Chào Ken và cả nhà!

Rất cám ơn Ken và Khai Tâm đã vượt đường xa để thay mặt DD đến thăm cháu Hải. Đọc xong thấy tội nghiệp quá, nhiều khi cũng vì túng quẫn, thương mẹ ốm mà quá thiếu thốn, sự nông nổi của tuổi trẻ và sự thật thà hay tin người mà có thể cháu nghĩ thà mình hy sinh vài năm trong tù để mẹ được người ta trả ơn mà chăm sóc tốt hơn nên liều mình vậy, thương và tiếc cho cháu quá! Cũng mừng là hiện nay cháu vẫn được sự yêu thương quan tâm của họ hàng, mong cháu giữ được mình khi ở trong môi trường phức tạp đó.

@ Ken: chị không biết TK của em nên sẽ gửi luôn 600.000đ vào TK của Pen, nhờ chuyển cho em được không?

Thân!

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 01 05 2011 06:58 #25098

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
haybanglong đã viết:

@ Ken: chị không biết TK của em nên sẽ gửi luôn 600.000đ vào TK của Pen, nhờ chuyển cho em được không?


Dạ, thế nào cũng được chị ạ. Nhưng mà anh Pen nhiều việc nên chị có thể chuyển thẳng vào TK của em, cũng là VCB nên dễ dàng, lại tiện cho anh Pen hơn.

Đây là TK của em chị nhé.

Số TK: 007 100 572 4137
Chủ TK: Đặng Thị Liễu
Ngân hàng Vietcombank

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 22 05 2011 07:54 #26497

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Chào chị Haybanglong và Banglangtim,

Cho em hỏi 2 chị còn giữ ý định CMTX cho em Hải không ạ? Cho đến nay em vẫn chưa nhận được tiền trung chuyển cho TH này trong khi chúng ta quyết định CMTX từ tháng 5/2011, nay đã gần hết tháng 5.

Có gì thay đổi 2 chị vui lòng cho em biết nhé. Nếu trung chuyển qua thủ quỹ, 2 chị có thể nhờ thủ quỹ chuyển tiền cho người nhà em Hải theo tài khoản như sau. Cảm ơn hai chị.

Chủ TK: Nguyễn Thị Thanh Vân
Số TK: 010 523 2710
Ngân hàng Đông Á.
Số ĐT: 0188 675 1149

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 26 05 2011 04:14 #26777

  • k87yeng
  • k87yeng's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Ken
  • Tổng số bài viết: 1165
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 59
Em đã nhận 300k từ chị Haybanglong và 300k của Banglangtim CMTX cho Hải trong 3 tháng đầu.

Chúng ta giúp CMTX từ tháng 5/2011, đáng lẽ hôm nay em chuyển 200k vào TK của Vân, nhưng đợt 30.4 vừa rồi còn dư 700k CMKTX mà người nhà Hải đang giữ, nên tháng 5 này em chưa chuyển, sang tháng 6 em chuyển 400k cho 2 tháng 5 & 6 luôn, tránh tình trạng lúc nhiều lúc ít và người nhà cũng không cân đối được tiền bạc. Em đã gọi điện nói cho Vân biết như thế.

Chi tiết mỗi tháng em cập nhật đầy đủ sau.

Ken.

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 21 06 2011 09:42 #28644

  • vinga
  • vinga's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 20
  • Số lần được cảm ơn: 0
Minh mới gia nhập, cũng xem qua một số...nhưng khg hiểu sao mình nghe nặng lòng với TH này, mình sợ đôi mắt hiền lành của Hải sẽ mất niềm tin trong cuộc sống. Minh muốn gửi 500k vào quỹ mà các bạn đang dùng để chuyển cho gia đình thăm nuôi Hải. Mình phải chuyển vào TK nào?

Củ Chi - Chỉ cần mẹ khỏi bệnh... 21 06 2011 10:45 #28648

  • xulanhphanlan
  • xulanhphanlan's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 748
  • Số lần được cảm ơn: 19
Chào Vinga

Rất vui khi có Bạn cùng đồng hành với anh chị em NTCM.nếu Bạn muốn giúp em Hải 500K. CMKTX Cưu Mang Không Thường Xuyên. Bạn vui lòng chuyển khoản về cho thủ quỹ DD.sau đó TĐP duyệt số tiền của Bạn giúp. thủ quỹ DD có trách nhiệm chuyển số tiền này tới em Hải.

Thủ quỹ DD. Penguin

Điện thoại: 0904 225 631
Số tài khoản: 0021002259202.
Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Moderators: letuantuSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.187 giây
Powered by Kunena Forum