xoay quanh topic đang nóng này getdown_sky đã có buổi xác minh và thứ 2 ngày 10/03/2014. Do lên vào lúc em Phương tới trường tham gia buổi học chiều nên getdown_sky không gặp được em. Lân la mấy nhà hàng xóm cũng thu thập được đôi chút thông tin như sau :
mới đây có một nhóm thầy cô giáo tới thăm em và còn có sự góp mặt của báo đài chính quyền địa phương, gần đây nhất có một số cá nhân tổ chức ở Nghệ An vào thăm và giúp em 10 triệu đồng để em tiếp tục con đường tới trường. Hiện tại em Phượng đã về sống cùng cậu ruột nên theo getdown_sky nghĩ em đã có chỗ ở tạm che mưa che nắng, ngôi nhà cũ vẫn án ngự một mình trên bãi đất trống mới đây được chính quyền xã đo đạc cấp bìa đỏ sau khi mẹ em Phượng mất. Xét thấy hoàn cảnh em Phượng khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng được quan tâm khá nhiều từ cộng đồng nên getdown_sky đề xuất chúng ta theo dõi và sẽ hỗ trợ lúc em khó khăn. Con đường hiện tại mà em mong muốn là học vấn nên tạm gác xây dựng ngôi nhà mơ ước để lúc em xong đoạn đường học hành giúp xây dựng sau cũng chưa muôn ( ngày còn là sinh viên dù học gần getdown_sky cũng ít về). Người thân, hàng xóm đang bao bọc em sau những sự mất mát quá lớn với em. Hy vọng em sẽ ấm áp không hiu quạnh.
Lần sau có thời gian quay lại Hương Khê getdown_sky sẽ gắng gặp em để cập nhật thêm tình hình
Hình ảnh ngôi nhà :
Thân ái!