×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Vĩnh Phúc- Bé Trang - Ung Thư Máu - Yên Lạc

Vĩnh Phúc- Bé Trang - Ung Thư Máu - Yên Lạc 09 06 2011 09:24 #27801

  • canthoquetoi
  • canthoquetoi's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 142
  • Số lần được cảm ơn: 0
Bé Trang đang điều trị tại Khoa Nhi, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. số ĐT: 01294.116.691


Các ban. ơi ....Hảy đọc tiêu đề cho bài báo này đi.Dù trái tim của bạn có cứng như đá , bạn củng không thể nào dửng dưng được trước hoàn cảnh một bé gái tuổi chưa kịp vui đùa nghịch ngợm đã phải gồng mình với những đợt điều trị vì căn bệnh quái ác \"ung thư Máu \" .
Cái câu \"Sao cháu không có tóc, bà nhỉ ?\" thật khiến mình không tài nào cầm được nước mắt . Với tuổi ngây thơ ngọng líu ngọng liu...Bẹ gái ay thật đáng thương làm sao phải không các ban..Sộ phận của em mong tựa vào chúng ta đó ....hảy cùng 1 tay chung sức đem nụ cười và tia hy vọng sống đến với em.Mịnh nơi này luôn nguyện cầu cho em mau bình phuc...
dantri.com.vn/c728/s728-488084/sao-chau-...g-co-toc-ba-nhi-.htm
Xin chia sẻ
Than men,

Địa Chi?
Bà Nguyễn Thị Minh Hoan, ở thôn Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 01294.116.691

\"Sao cháu không có tóc, bà nhỉ ?\" 09 06 2011 09:37 #27804

  • vnt2291
  • vnt2291's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
Đồng chí nào tổ chức đi thăm cháu thì call cho em tý nhé, em đi cùng luôn.

Vĩnh Phúc- Bé Trang - Ung Thư Máu - Yên Lạc 09 06 2011 10:04 #27805

  • canthoquetoi
  • canthoquetoi's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 142
  • Số lần được cảm ơn: 0
Sau khi mình post bài này lên rồi ...Mình trở lại trang web nơi đã đăng bài báo này ...Mình đọc đi đọc lại gần như thuộc làu hết từng đọan trong bài viết . Nuớc mắt mình cứ rơi và rơi mãi ....khi dừng lại ở cái câu hỏi ngây ngô ấy của bé \"Sao cháu không có tóc, bà nhỉ ?\"

và một dấu hỏi to lớn \" tại sao trong cuộc đời lại có nhiều số phận đau khổ đến như thế ? nó cứ lặp di lặp lại trong đầu óc mình, khiến mình cảm thấy quay cuồng và bấn loạn
Lại thêm một hoàn cảnh ...một bé gái ....một đứa trẻ ngây ngô chưa biết nói tròn câu xuông chữ ,khi chưa biet tuơng lai , những ngày mai này sẽ thế nào ?
Hiện tại tóc đã rụng gần như hết nhưng mà miệng vẩn còn hồn nhiên tuơi cuời và dể mến ...nhìn hình ảnh này ai mà không xót xa trong lòng phải không bạn ?
Chúc bé mau lành bệnh và cùng các bạn đồng trang lứa đến truờng nhé
Mến,
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.142 giây
Powered by Kunena Forum