×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Quảng Ngãi - Em Hoàng Long mồ côi cha mẹ

Quảng Ngãi - Em Hoàng Long mồ côi cha mẹ 14 02 2012 02:54 #44236

  • Mottainai
  • Mottainai's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 30
  • Số lần được cảm ơn: 0
Ngay trong cuộc sống bon chen, xô bồ và ai cũng muốn vươn lên làm giàu thì đâu đấy vẫn còn nhiều số phận, nhiều mảnh đời khó khăn phải chật vật bương chải tìm kiếm miếng ăn qua ngày. Nay, tôi xin nêu ra một trường hợp mà nhóm Thiện Nguyện Tim Ấm đã tình cờ biết được.

Gia đình bà Huỳnh Thị Huệ ở hẻm 17/3 đường Lê Ngung-tổ 10-phường Trần Hưng Đạo-thành phố Quảng Ngãi đang lâm vào tình cảnh đầy thương tâm. Bà có chồng và hai con nhưng trớ trêu thay, người con tai lớn mất khi còn bé, người con trai thứ hai cũng tử nạn cùng vợ cách đây 8 năm trong một tai nạn tàu hỏa và mới đây cụ ông-một người từng hoạt động CM cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư phế quản quái ác. Hiện tại bà đang cưu mang đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi học tên Trần Hoàng Long (lớp 6G-trường thcs Trần Hưng Đạo) là con của 2 vợ chồng người con trai thứ hai để lại. Công việc kiếm tiền nuôi sống hai bà cháu và trang trải cuộc sống qua ngày của bà là nấu cơm cho bệnh viện nhưng chỉ với mức lương chỉ vỏn vẹn 1,4 triệu/tháng. Khó khăn lại càng khó khăn hơn khi bà vừa phải sống chung với căn bệnh thấp khớp, đau thần kinh toại triền miên vừa phải gánh trên mình nhiều nỗi lo cho cuộc sống đặc biệt là món nợ với bà con láng giềng vào khoảng 15 triệu mà không biết đến lúc nào mới trả được.
Liệu rằng bà sẽ còn sống được bao lâu nữa với những cơn đau nhức quặn người khi trái gió trở trời và rồi em Nguyễn Hoàng Long sẽ phải tựa vào ai để bước tiếp quãng đời còn lại cho đến lúc tự lo được cho bản thân?!






  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.145 giây
Powered by Kunena Forum