×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Phú Thọ - Ông Quyền - Bệnh tật, neo đơn

Phú Thọ - Ông Quyền - Bệnh tật, neo đơn 23 02 2012 06:09 #44777

  • choem1conduong
  • choem1conduong's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Gia tài của cặp vợ chồng già này Ông Đặng Văn Quyền 63 tuổi là gian nhà tranh vỏn vẹn 15m vuông ở Khu 2 Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
Trong nhà chỉ có 1 bộ bàn ghế , 1 chiếc hòm nhỏ đựng thóc , 1 cái giường . tất cả đều cũ kỹ , ọp ẹp đặt lưng hoặc ngồi khẽ xuống đã nghe tiếng \"ca cẩm\" của thang vạc , như chực rơi ra. Họ lấy nhau 1972 và chờ mãi tiếng khóc trẻ con nhưng tất cả đều vô vọng. Mãi đến 10 năm sau thì bà có thai. Khi đứa con vừa tròn 1 tuổi, thì con trai ông mắc bệnh não . Gia đình chạy chữa nhưng vì kinh tế khó khăn cộng với căn bệnh hiểm nghèo nên 1989 cháu bé mất.
Sau khi đứa bé mất bà phát hiện mình bệnh bướu cổ. BS kết luận bướu U tuyến giáp không mổ đơợc , chỉ có cách dùng thuốc cầm cự để kéo dài sự sống . Do dùng thuốc lại không được bồi bổ , lao động vất vả và nên sức khỏe của bà càng ngày càng suy kiệt
Ông cũng không hơn gì vì bệnh thần kinh nên ông thường xuyên lên cơn co giật. mấy năm gần đây, ông phát hiện có 1 khối U cứng, to bằng cái bát ở dưới rốn. ban đầu U không gây đau vì ông không có tiền nên không đi khám. Vài năm gân đây U phát nên ông thường xuyên đau nhức.
Tuổi càng cao khối U càng lớn sức khỏe của họ càng suy kiệt . Vợ chồng Ông Bà chỉ đơợc 1 sào ruộng khoán nên phải làm thêm bằng cách vơ cỏ, nhổ mạ . đường từ nhà vào rừng đến 40 cây số mà bà vẫn đèo gánh củi trên vai. Mỗi tháng bình quân được từ 10-15 gánh củi để nuôi thân và chữa bệnh . Không sức khỏe , không tiền, và không có con cái mỗi ngày ông bà với bao nỗi lo
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.124 giây
Powered by Kunena Forum