×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Quảng Bình – Ông Thí, bà Hiên - Bệnh nặng, nghèo khó

Quảng Bình – Ông Thí, bà Hiên - Bệnh nặng, nghèo khó 27 10 2014 15:32 #84745

  • Giang sơn
  • Giang sơn's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 134
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 111
Đó là hoản cảnh đáng thương của 2 vơ chồng già ở Thôn Đồng Lào – xã Thuận Hóa – huyện Tuyến Hóa – tỉnh Quảng Bình. Cụ ông Hà Văn Thí năm nay 75 tuổi cùng cụ bà Nguyễn Thị Hiên 70 tuổi. Khi chứng kiến cảnh sống và hoàn cảnh của ông bà chúng tôi không khỏi bùi ngụi và thương cảm cho một số phận một cuốc đời đầy sóng gió và bất hạnh của 2 cụ. Ông bà có 5 người con, 3 gái và 2 trai thì 3 người con gái đều đã chết khi tuổi đang thanh xuân 2 cô chị thì thắt cổ tư tử còn cô em thì gieo mình xuống sông chết đuối. con lại 2 người con trai chỉ 1 người thì lành lặn đã lấy vợ ở quê làm nông gia cảnh nghèo khó nên củng không giúp đước gì, người con trai út thì củng bị bệnh thần kinh từ nhỏ nên củng đi lang thang ai nhờ gì làm đó để kiếm ăn qua ngày. Cụ ông tuy là đã lớn tuổi nhưng vẩn là người trụ cột trong gia đình, nhưng không may cách đây 4 tháng cụ ông bị bệnh tai biến mạch máu nảo nên hiện giờ chỉ nằm một chổ, mọi sinh hoạt phải có người giúp đở, còn cụ bà thì bị bệnh tâm thân cách đây 7 năm hàng ngày chỉ biết đi lang thang, đầu đường xó chợ không biết làm gì, kể cả nấu một bữa cơm. Hiện 2 cụ sống leo lắt như ngọn đèn trước gió. Khi chúng tôi tới thăm 2 cụ chúng tôi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh quá khó khăn của 2 cụ, một ngôi nhà nhỏ cấp 4 trống hơ trống hoắc, không khí ngột ngạt âm thâm lảnh lẻo như không có người ở chăm sóc, khi bước vào phòng trong thì một mùi hôi bốc lên khó chịu, trước mắt chúng tôi hiện ra 1 cảnh tượng đáng thương tâm tôi không tin vào mắt mình lại có hoàn cảnh khó khăn như như vậy, cụ ông với thân hình gầy yếu rách rưới đang nằm co quắp trên chiếc giường gỗ củ kỷ xung quanh buộc mấy thanh tre như chiếc cụi, đối diện cụ bà đang ngôi vô định không chút thần sắc, tài sản trong nhà không có gì đáng giá ngoài mấy bao áo quần củ và một chiếc tủ gổ con con, Tài sản có giá trị nhất của ông bà lúc này chỉ là một cái xô nhựa đưng vài lon gạo và mấy gói mý tôm mà nhưng người hàng xóm thương tình đem cho, mọi người sơ mất nên để ngay trên giường ngủ của cụ bà. Khi nghe tiếng người cụ ông chỉ u ớ được vài tiếng như đứa trẻ chưa biết nói. Khi chúng tôi hỏi thăm thì chị Trần Thị Hương một người cháu dâu của ông bà cho biết hoàn cảnh của ông bà thất đáng thương là hộ nghèo nhất xóm, mổi tháng ông bà chỉ được chính quyền hổ trợ 350.000 nghìn đồng, và 2 chiếc thẻ bảo hiểm y tế ngoài ra không có nguồn thu nhập gì thêm. Rất mong sự giúp đở của cả nhà để ông bà có cuộc sống đở khó khăn vất và những nắm cuối đời . Mọi sự ủng hộ xin liên hề Chị Trần Thị Hương thôn ở Thôn Đồng Lào – xã Thuận Hóa – huyện Tuyến Hóa – tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 01258345404.
Xin cảm ơn cà nhà!
Có một số tấm ảnh nhưng sơn không úp được mong cả nhà giúp đở
The following user(s) said Thank You: banbe6x, kim bang

Quảng Bình – Ông Thí, bà Hiên - Bệnh nặng, nghèo khó 12 08 2015 14:46 #89060

  • kim bang
  • kim bang's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 846
  • Điểm khen ngợi: 5
  • Số lần được cảm ơn: 222
Kính mong các bạn ở Quảng Bình quan tâm xác minh ạ!
Xin cảm ơn!
The following user(s) said Thank You: banbe6x
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.056 giây
Powered by Kunena Forum