×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Hà Tĩnh - Gia đình anh Sáng, chị Thủy - Bệnh tật nuôi 3 con nhỏ

Hà Tĩnh - Gia đình anh Sáng, chị Thủy - Bệnh tật nuôi 3 con nhỏ 30 12 2014 06:50 #85974

  • Lê Chinh
  • Lê Chinh's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
Chúng tôi tìm đến nhà anh Hồ Văn Thuỷ ở xóm 7 xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Vào buổi chạng vạng tối giữa cái lạnh xuống gần 10 độ của mùa đông.Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi -chị Hồ Thị Sáng gầy gò, yếu ớt, mỏng manh. Nấp sau lưng mẹ là một bé trai khoảng 8 tuổi đen nhẻm, co ro, phong phanh chiếc áo ấm cũ rách nát.Gian nhà nhỏ bị mối ăn gần hết,có nguy cơ bị sập khi có gió bão,anh chị phải dùng một số cây gỗ tạp để chống đỡ, đến ngay chính chúng tôi ngồi trong căn nhà đó cũng cảm thấy nơm nớp.
Qua nói chuyện và trao đổi, chúng tôi được biết gia đình chị có 5 người. Gồm 2 vợ chồng và 3 người con(1 gái, 2 trai). Chồng chị là anh Hồ Văn Thuỷ sinh năm 1968 đang đi cày ruộng phía trước nhà với sự giúp sức của hai người hàng xóm vì bản thân anh Thuỷ bị lao phổi nặng cộng với căn bệnh thoái hoá cột sống. Anh chị cùng 3 đứa con trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Chị là Hồ Thị Sáng sinh năm 1970, ốm đau thường xuyên. Bản thân bị suy thận nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do thể trạng yếu nên những bệnh nhân thận mắc đồng thời nhiều bệnh khác như: tiểu đường, tim mạch, lao,...vì vậy họ vừa chạy thận vừa điều trị các căn bệnh khác. Và chị Sáng cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Ngoài chạy thận 3 lần/tuần chị còn phải điều trị cùng lúc bệnh tim và gan.Vì có bảo hiểm hộ cận nghèo nên chi phí cho mỗi lần chạy thận là 1,5 triệu đồng, 3 lần/tuần tương đương với 4,5 triệu đồng/tuần - một số tiền quá lớn đối với gia đình chị Sáng. Ngoài ra tiền thuốc để điều trị cho bệnh tim, gan là 500 nghìn đồng/tuần.Gia cảnh vốn đã nghèo nay lại còn khó khăn hơn khi số thóc bán phục vụ cho việc chạy thận của chị nay cũng đã cạn kiệt. 2 đứa con của chị đã phải nghỉ học. Đứa con gái lớn phải đi rửa bát thuê cho các quán ăn để tự nuôi sống bản thân, đứa con trai thứ phải nghỉ học mò cua bắt ốc để kiếm thêm miếng ăn cho gia đình, còn đứa con trai út đang học lớp 2 Trường Tiểu học Thạch Đỉnh cũng không có tiền nộp học nên em có thể không tiếp tục đến lớp được nữa.
Sự sống của bệnh nhân chạy thận nhân tạo phụ thuộc vào “túi tiền”. Khi kinh phí không còn, không được lọc máu thì họ sẽ chết. Hơn nữa, những chi phí này không phải trả một lần mà sẽ đeo đẳng họ cả cuộc đời. Đây cũng là lý do mà căn bệnh này được gọi là “bệnh nhà giàu” và người giàu cũng phải khóc khi không may mắc bệnh. Nhìn chị Sáng xanh xao, yếu ớt...cùng ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn....chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ diễn đàn, của tất cả mọi người để có thể tiếp thêm sức mạnh cho gia đình anh chị Thuỷ - Sáng và với hi vọng những đứa con của anh chị tiếp tục được đến trường học lấy cái chữ.

Hà Tĩnh - Gia đình anh Sáng, chị Thủy - Bệnh tật nuôi 3 con nhỏ 27 06 2015 16:21 #88515

  • ruacon_xd
  • ruacon_xd's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 482
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 231
Mong các thành viên nồi cháo Hà Tĩnh sắp xếp xác minh để có thể giúp đỡ gia đình sớm ạ!
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.060 giây
Powered by Kunena Forum