×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Nha Trang - Chú Thanh - Vô gia cư nghèo đói

Nha Trang - Chú Thanh - Vô gia cư nghèo đói 27 09 2015 15:09 #89622

  • ruacon_xd
  • ruacon_xd's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 482
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 231
Em chào cả nhà!
Vừa tối nay Ruacon qua nhà một người quen chơi, trên đường về ruacon giật mình vì thấy một bóng người nằm cạnh gốc cây vỉa hè (đường vắng và tối mà ruacon đi bộ). Sau khi nhìn kỹ thì ruacon thấy một bác trung tuổi nằm ôm bụng ở gốc cây. Em liền đi lại gần và hỏi thăm bác thì thấy bác quen vì hàng ngày thấy bác lang lang thang qua cổng công trình e làm. Em trò chuyện một lúc với chú (chú nói rất khó nghe) thì em biết được như sau:
Chú chỉ nói chú tên Thanh, chú năm nay 57 tuổi, quê chú ở Nha Trang nhưng chú không nói rõ là ở chỗ nào. Khi em hỏi về gia đình thì chú nói Chú không có vợ con và nhà cửa gì cả, hàng ngày chú nằm ở đây. Ban ngày chú đi lang thang làm và xin kiếm ăn rồi buổi tối thì chú về đây ngủ. Nhìn xung quanh chú không có cái gì ngoài bộ độ rách chú mặc (hàng ngày em vẫn thấy chú mặc bộ này đi trên đường). Nhìn thì thấy 1 tay của chú gần như không tự hoạt động được, hỏi thì mới biết là chú bị tật. Chân tay chú yếu, lúc đi toàn có một cái gậy chống đi kèm.




Hàng đêm chú ngủ trên vỉa hè


Một tay Chú không tự hoạt động được


Đôi dép chú đi hàng ngày
Nói chuyện lúc em mới biết là ngày hôm nay chú chưa có gì để ăn, chú cứ ngồi xoa bụng nên em gửi chú một ít tiền để chú mua đồ ăn tối chú cười và cảm ơn.
Hiện tại chú đang rất cần giúp đỡ để có một chỗ ở để nghỉ ngơi và có cái ăn hàng ngày (chú đã lớn tuổi mà lại gầy yếu).
Vì thế rất mong các thành viên khu vực Nha Trang sắp xếp xác minh để các MTQ có thể giúp Chú kịp thời ạ.
Mọi người có thể gặp chú Thanh buổi tối hoặc sáng sớm tại khu vực vỉa hè đường Trường Sơn - Phường Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang.
Khi đi mọi người có thể liên hệ ruacon theo số: 0969754708 vì ruacon ở và làm gần đấy.
Thân!
Đính kèm:
The following user(s) said Thank You: banbe6x, phuclehuu, be-buti, -TrườngGiang-
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.424 giây
Powered by Kunena Forum