×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Huế - Bà Hoàng Thị Giơi - Ung thư máu, viêm phổi

Huế - Bà Hoàng Thị Giơi - Ung thư máu, viêm phổi 03 10 2015 11:36 #89729

  • vầm
  • vầm's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • MC Hoàng Dũng
  • Tổng số bài viết: 152
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 113
Vầm được biết qua hàng xóm láng giềng của bà giơi kể rằng; và sau đây vầm xin được gửi đến NTCM một hoàn cảnh như sau:
Bà Hoàng Thị Giơi năm nay đã ngoài 84 tuổi trú tại TDP4 hương vân-hương trà-huế.
Được bết hiện tại bà giơi đang nằm điều trị tai bệnh viện 41-nguyễn huệ-huế, với chứng bệnh hết sức là hiểm nghèo:ung thư máu,bệnh tim, viêm phổi,lên cơn sốt nặng.
chồng bà giơi mát cách đây 40nam, giờ bà sống 1 mình trong căn nhà hết sức hiu quạnh và đơn độc, bà đị viện cách đây được 20ngay với chứng bệnh trên.thân hình gầy gò,ốm đau triền miên giờ vào viện bác sĩ khám và chẩn đoán bệnh mới biết mình bị mắc chứng bệnh quái ác này, con cái thì đã có gia đình hết rồi nhưng ai cũng khó khăn chỉ góp 1 phần nào đó.
Gần cuối cả cuộc đời rồi mà bà chưa có lần nào bà cảm nhận sự vui sướng và hạnh phúc trên cuộc đời.khó khăn nối tiếp khó khăn giờ bác sĩ yêu cầu người nhà của bà là phải thay máu cho bà, khó khăn đau khổ làm sao khi mà con cái ai cũng qua khó khăn mà giờ cũng không biết phải làm sao.
qua đây thành viên vầm mong muốn ace DĐ NTCM hãy cưu mang và giúp đỡ cho bà giơi trong hoàn cảnh khó khăn nghiệt nghã này.

Công cha nghĩa mẹ cao vời,
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
Làm người thì phải xót xa,
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.
Đội ơn chín chữ cù lao
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa.

Huế - Bà Hoàng Thị Giơi - Ung thư máu, viêm phổi 08 10 2015 09:54 #89817

  • vầm
  • vầm's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • MC Hoàng Dũng
  • Tổng số bài viết: 152
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 113
Ngay hom nay duoc tin ba gioi da di vien ve.ba cho vam biet them 1thong tin la:
cach day 3 nam ve truoc con trai ut cua ba bi dien giat chet,de lai 1 nguoi me,1nguoi ba song trong hiu quanh ca cuoc doi,va ke tu do den bay gio tinh than cua ba bi suy sup nang ne vj nho nguoi con.
Rat mong ace DD NTCM hay quan tam giup do cho ba vuot qua so phan bj kich nay.
Đính kèm:

Huế - Bà Hoàng Thị Giơi - Ung thư máu, viêm phổi 08 10 2015 09:58 #89818

  • vầm
  • vầm's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • MC Hoàng Dũng
  • Tổng số bài viết: 152
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 113
Hinh anh cua ba





Đính kèm:
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.378 giây
Powered by Kunena Forum