×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Quảng Nam

CHỦ ĐỀ: Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 20 03 2011 16:01 #22060

  • ThaiDzuy
  • ThaiDzuy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Ngựa
  • Tổng số bài viết: 2626
  • Điểm khen ngợi: 13
  • Số lần được cảm ơn: 452
Tuy không phải là hoàn cảnh mà NTCM đang CMTX, anh Cảnh cũng là một trong những hoàn cảnh bệnh tật hơi đặc biệt. Nhóm cũng cố gắng trên đường đi ghé thăm anh xem tình hình hiện nay của anh thế nào.

Hiện tại anh Cảnh vẫn phải ăn qua sonde vì vẫn chưa thể ăn qua đường miệng. Thức ăn gồm cháo xay nhuyễn, cũng bất tiện nhưng không còn cách nào khác. Anh nói buổi tối anh cũng không ngủ được nhưng thể trạng dù sao cũng khá hơn lúc nằm viện.

Vợ anh thì đi làm bún thuê, phải dậy từ 2h sáng mỗi ngày, thu nhập được 800,000 VND / tháng.

Cô con gái đầu thì vẫn làm công nhân giày da, lương tháng 2 triệu VND / tháng nhưng cũng lo trang trải cuộc sống (thuê nhà, ăn uống...) nên thỉnh thoảng mới giúp bố mẹ được vài trăm ngàn.

Cậu con trai duy nhất học Điện lực sẽ ra trường tháng 10 này. Khi rảnh rỗi, cậu vẫn đảm đương nhiệm vụ chăn bò. Nhà anh Cảnh vẫn nuôi bò thuê (nuôi bò cái, nếu đẻ được bê thì mình sẽ được 1/2 con bê con???)

Bé Út đang hoc lớp 9. Nhà anh còn có bố ruột anh 83 tuổi bị tai biến mạch máu não, hàng ngày phải tập đi phục hồi chức năng tại nhà.

Nói chung gia cảnh nhà anh vẫn còn nhiều khó khăn. Hy vọng bằng sức lao động và sự chia sẻ của họ hàng, gia đình anh sớm ổ định cuộc sống.

Một vài hình ảnh cập nhật:

Anh Cảnh, đằng sau phía xa là bố anh bị tai biến:



Ngôi nhà nhìn từ ngoài vào:



Thân,
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.061 giây
Powered by Kunena Forum