×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Quảng Nam

CHỦ ĐỀ: Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 19 12 2010 15:00 #16055

  • thaothanh
  • thaothanh's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 2
  • Số lần được cảm ơn: 0
Kính thưa các anh chị trong diễn đàn!
Dưới đây là hoàn cảnh của gia đình người cậu ruột em, rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, xem xét, giúp đỡ của các anh chị:

\"Tôi là Trương Thị Tấc, sinh năm 1960, đang cư trú tại tổ 5, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chồng tôi là Lê Tự Cảnh, sinh năm 1957, nghề nông, là lao động chính của gia đình có 6 người. Con trai đầu Lê Tự Sinh đang là sinh viên trường cao đẳng điện Hội An, con gái giữa Lê Thị Ngà đã nghỉ học để phụ giúp gia đình, con gái út Lê Thị Ngọc đang học lớp 9. Cha chồng tôi là Lê Tự Tri, 82 tuổi, bị tai biến mạch máu não và bị bệnh Parkinson, nằm một chỗ đã 3 năm nay cần phải có người chăm sóc. Bản thân tôi đau ốm thường xuyên, không lao động nặng được, chỉ đi làm thuê, thu nhập thấp. Gia đình tôi thuộc diện xóa đói giảm nghèo, mọi chi tiêu trang trải chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và ba con bò chồng tôi đang nuôi.
Ngày 13/11/2010 chồng tôi đi ăn giỗ, không may bị mắc xương ở cổ họng, tôi đưa chồng vào Bệnh viện Vĩnh Đức (Điện Bàn - Quảng Nam) để cấp cứu, mấy ngày sau được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng thật không may, trong quá trình phẫu thuật chồng tôi đã bị hôn mê sâu và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tại đây các bác sĩ cho biết chồng tôi bị thủng thực quản, vỡ ổ áp xe, tràn máu mủ tim phổi, gây nhiễm trùng cục bộ. Chồng tôi đã trải qua ba lần phẫu thuật để vá thực quản và súc rửa toàn bộ cơ thể. Đến nay đã hơn 1 tháng điều trị, chi phí thuốc men lên đến hàng trăm triệu nhưng hiện sức khỏe chồng tôi vẫn còn rất yếu và đang tiếp tục điều trị tại phòng 410, Khoa ngoại - Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Thật sự đến lúc này gia đình tôi đã hoàn toàn cạn kiệt về cả sức khỏe, tinh thần, lẫn tài chính. Tôi đã cầm cố sổ đỏ ngôi nhà duy nhất của cha chồng, vay mượn khắp anh em bà con nhưng vẫn không đủ trang trải chi phí điều trị. Bác sĩ cho biết phổi chồng tôi rất yếu, có khả năng phải phẫu thuật nữa vì nhiễm trùng, nếu cứu được thì di chứng để lại cũng rất nặng nề, không còn khả năng lao động nữa.
Tôi tha thiết cầu mong các tổ chức từ thiện mở rộng tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi để có thể tiếp tục chữa trị cho chồng tôi và ổn định cuộc sống sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!\"

Địa chỉ liên hệ: Lê Tự Cảnh - Tổ 5, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0988284144 (Lê Tự Sinh - con trai bệnh nhân)

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 19 12 2010 15:07 #16057

  • ThaiDzuy
  • ThaiDzuy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Ngựa
  • Tổng số bài viết: 2626
  • Điểm khen ngợi: 13
  • Số lần được cảm ơn: 452
Trường hợp anh Cảnh đang nằm tại Khoa Ngoại, BV Đa khoa Đà Nẵng nên phải nhờ các bác ở Đà Nẵng thu xếp ghé thăm tại Bệnh viện xem tình hình thế nào? Không biết gia đình có thẻ BHYT không? Theo suy đoán của cá nhân Thaidzuy thì chưa có nên chi phí mới lên cả trăm triệu.

Thân,

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 20 12 2010 08:57 #16087

  • nguoithuhaihai
  • nguoithuhaihai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 980
  • Điểm khen ngợi: 7
  • Số lần được cảm ơn: 234
CLBXMMTrung ui! Lên đường nhé:

@ Mời bác BIMMIC, bichthy_md phối hợp đến xác minh tại BV ĐaKhoa ngay
@ Mời bác lacdo89(cùng thuythuymeocon,sky&fly) đi Tổ 5, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
@ 22 sẽ nhờ người gặp con trai bệnh nhân đang học CĐ Điện lực miền Trung

Tuần mới, thắng lợi mới các bác ơi!

(sau xác minh, bác nào có thông tin trước, cứ post lên trước nhé)

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 20 12 2010 10:45 #16095

  • cuong.nguyen
  • cuong.nguyen's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 443
  • Số lần được cảm ơn: 1
mong tin xac minh tu DD ah...

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 20 12 2010 15:33 #16118

  • lacdo89
  • lacdo89's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 43
  • Số lần được cảm ơn: 1
Tai họa đến bất ngờ thật!

Tuần này lacdo89 bận Thi nhưng đến thứ 7 thì có thể lên đường được rùi!
Hai bạn thuythuymeocon và sky&fly xem có thu xếp được ko nhé!

Thân!

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 00:59 #16150

  • thuythuymeocon
  • thuythuymeocon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 80
  • Số lần được cảm ơn: 0
Lacdo thứ 7 này meocon đi làm chủ nhật được không ha ? Nếu chủ nhật thì meocon sẽ đi cùng lacdo nhá.
Cảm bac22 đã thông báo. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui mới

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 01:06 #16151

  • HMHai
  • HMHai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 502
  • Số lần được cảm ơn: 36
Các bạn Miền Trung cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt, nghe các bạn hẹn T7, CN mà nhìn lại hôm nay chỉ mới thứ Ba...

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 02:28 #16155

  • bichthuy_md
  • bichthuy_md's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 324
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 18
BIMMIC đâu rùi, nhận nhiệm vụ thôi. BV Đa Khoa thì cũng gần nên chắc không cần đợi đến cuối tuần đâu nhỉ? Nhưng trong giờ hành chính và buổi tối bichthuy_md phải đi làm (mùa thi nên hơi bận). Nếu được có thể sắp xếp đi vào buổi trưa BIMMIC nhé (ngày nào cũng được). Mong tin. Thân !

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 04:43 #16174

  • BIMMIC
  • BIMMIC's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 48
  • Số lần được cảm ơn: 0
BIMIC đã nhận được tin nhắn của bác 22 lúc sáng, giờ mới vào DĐ đọc tin được. Trưa mai, mình và bichthuy_md cùng vào viện thăm chú Cảnh nhé. ;) Có bạn nào ở Đà Nẵng nếu tham gia được thì càng tốt. Thế nhé!

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 05:01 #16176

  • thuythuymeocon
  • thuythuymeocon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 80
  • Số lần được cảm ơn: 0
thuythuymeocon trưa mai rảnh có thể tham gia được. mai mình đi với ha sdt 01225554042.
Bệnh viện đg Quang Trung phải ko ? c bichthuy ?

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 09:40 #16191

  • bichthuy_md
  • bichthuy_md's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 324
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 18
OK. Thuythuymeocon ơi, số điện thoại của thuythuymeocon bichthuy_md gọi mà không được, thế nên nếu thuythuymeocon vào DĐ thì mai gặp nhau trước cổng bệnh viện Đa Khoa - Quang Trung lúc 12h kém nhé. Thân !
Số đt của bichthuy_md : 0903 487 036

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 09:47 #16192

  • bichthuy_md
  • bichthuy_md's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 324
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 18
Lacdo và Meocon ơi, nếu đi chủ nhật thì alo cho bichthuy_md theo với nhé. ĐT : 0903 487 036
Thân!

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 13:12 #16203

  • thuythuymeocon
  • thuythuymeocon's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 80
  • Số lần được cảm ơn: 0
Uhm, mình sẽ alo cho bichthuy_md còn xem ý kiến lacdo khi nào khởi hành meocon ko biết đường đí đến đó hic.

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 21 12 2010 13:48 #16206

  • nguoithuhaihai
  • nguoithuhaihai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 980
  • Điểm khen ngợi: 7
  • Số lần được cảm ơn: 234
@HMhai:
HMHai đã viết:

Các bạn Miền Trung cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt, nghe các bạn hẹn T7, CN mà nhìn lại hôm nay chỉ mới thứ Ba...

Ui ui, bác đọc ko kĩ rùi!
CLBXMMT kỳ này chọn phương án hợp đồng tác chiến, ba mũi giáp công, trên 1 địa bàn rộng với 3 tỉnh thành phố:
-Mũi trinh sát vào TP Hội An, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, đường Nguyễn Tất Thành
-Mũi tung thâm vào BV ĐK TP Đà Nẵng, đường Hải Phòng (đường Quang Trung là cổng sau)
-Mũi đi huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là mũi vu hồi, ra quân chậm hơn.

Ngay trưa nay 21-12, mũi trinh sát đã tiếp cận con trai nạn nhân, nhưng đến tại trường thì ko thành công vì em đã về quê
Còn mũi chính ĐNẵng: giờ G là 12 giờ00, đúng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22-12 lun.

@BIMMIC, bichthuy_md, thuythuymeocon, fly&sky, lacdo89: mọi việc bước đầu tiến triển tốt. \"Quyết thắng\" đợt này nhé. Chiến hữu nào về trước sẽ được đặt cách thăng cấp và nâng 1 bậc lương :laugh:

Điện Trung, Điện Bàn - Lê Tự Cảnh - Tai họa do hóc xương 22 12 2010 01:05 #16234

  • lacdo89
  • lacdo89's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 43
  • Số lần được cảm ơn: 1
Chào cả nhà!

Tình hình là thứ 7 có fly&sky và lacdo.
CN thì có thêm chị bichthuy_md và thuythuymeocon nhưng lacdo bận việc nhà không tham gia được.

Về quê Điện Bàn lacdo biết rõ đường nên thui quyết định 8h00 thứ 7 ngày 25/12 tiến về Quảng Nam nhé!Tập trung ở địa điểm cũ gần Cầu Sông Hàn.

Ban đầu có lacdo và fly&sky.Các anh chị nào tham gia được ngày thứ 7 thì liên hệ nhé! :) tụi em chưa có nhiều kinh nghiệm!

Thân!
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.079 giây
Powered by Kunena Forum