×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Các hoàn cảnh được giúp đỡ ở Quảng Nam

CHỦ ĐỀ: Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 22 11 2012 02:13 #60729

  • mgocthao
  • mgocthao's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 125
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 44
Trên con đường đi Mỷ sơn ngang qua Trà kiệu một thời là kinh đô của vương quốc Chăm hằng ngày có một bà cụ già đẩy chiếc xe 3 bánh đi bán chuối dạo Lưng khòm chiếc xe không nhẹ Sao lại có cụ già gần đất xa trời mà vẩn phải mưu sinh giửa trời trưa nắng
Hôm qua mthao tìm đến nhà Bà Cụ tên là Đặng Thi Đích 86t ở tại đội 8 xóm Vĩnh An thôn Đông yên xã Duy Trinh, Duy xuyên một xóm nhỏ chỉ có vài nóc nhà
Nhà bà cụ có 3 người Ông Phạm Sáu 91 tuổi chồng Bà Cụ bị Mù Con gái cụ Phạm thị Thân 47t bị Tâm Thần phải xích lại tại giường mthao thấy phát hoảng và không cầm được nước mắt
Thu nhập của gia đình chủ yếu là trợ cấp của nhà nước 630k
Con đường đẩy xe bán dạo đi về của bà cụ trên 10 km để kiếm thêm 10k hằng ngày quá gian khó với bà cụ 86 t còng lưng
Chiều những tháng này ở miền trung trời hơi lạnh nhìn gia đình bà cụ mình thấy buốt giá cả người
Gởi bà cụ một số tiền và gởi lại bà cụ niềm hy vọng anh em ta sớm đến xác minh để những ngày cuối cuộc đời bà cụ có được ít niềm vui
Hình nhờ Phúc gởi giúp

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 22 11 2012 02:28 #60730

  • phuclehuu
  • phuclehuu's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1317
  • Điểm khen ngợi: 18
  • Số lần được cảm ơn: 450
Cụ Đích 86 tuổi cùng chồng - Ông Phạm Sáu 91 tuổi mù lòa
Cùng con gái - Chị Phạm Thị Thân 47 tuổi, tâm thân phải xích lại
Cụ Đích và xe chuối mỗi ngày đi về ~ 10km để kiếm ~ 10k
Căn nhà của gia đình

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 23 11 2012 09:17 #60809

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
Chào cả nhà,
Cho mình hỏi, có anh chị em nào có kế hoạch XM trường hợp này chưa vậy? Thảm quá.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 23 11 2012 14:32 #60821

  • nguoithuhaihai
  • nguoithuhaihai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 980
  • Điểm khen ngợi: 7
  • Số lần được cảm ơn: 234
Một gia đình thật đáng thương.
Dự kiến chiều chủ nhật 25-11, 22 sẽ đi xác minh.
Có mem nào nhập đoàn ko nào? (thời gian: chưa xác định vì còn chờ liên lạc với bác mgocthao -thổ địa và là ng giới thiệu)

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 24 11 2012 00:35 #60825

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
nguoithuhaihai đã viết:

Một gia đình thật đáng thương.
Dự kiến chiều chủ nhật 25-11, 22 sẽ đi xác minh.
Có mem nào nhập đoàn ko nào? (thời gian: chưa xác định vì còn chờ liên lạc với bác mgocthao -thổ địa và là ng giới thiệu)


Regarding this case, Mr. Wilson Guillamo, Philipino want to help Mrs Dich and her daughters 200,000 VND and Love- noborder also contribute 100k via love_noborder acount during your team visit her house.

Above money has been transfered as per information bellow:

( Ông Wilson Guillemo gửi 200k, Love- noborder gửi 100k, đã chuyển 300,000 VND đến pác Penguin , nhờ chuyển đến thành viên nguoithuhaihai gui làm qua gia dinh cu Dich- Duy Xuyen khi xac minh ngay 25/Nov.)
Chuc vui vẻ.

Thông tin bên dưới,

(Payment Receipt)
Ngày, giờ giao dịch
Trans. Date, Time 24/11/2012 07:25:03
Số lệnh giao dịch
Order Number 2411120167605001

Tài khoản ghi có
Credit Account 0021002259202 Số tiền ghi có
Credit Amount 300,000 VND
Tên người hưởng
Beneficiary Name TRAN THAI SON

Nội dung chuyển tiền
Details of Payment Tham gdinh Mr. Dich : Mr. Wilson : 200,000 + Love_noborder 100,000 VND lam qua khi nguoithuhaihai khi xac minh
Best regards,

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 24 11 2012 01:40 #60828

  • quangduy
  • quangduy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 311
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 61
nguoithuhaihai đã viết:

Một gia đình thật đáng thương.
Dự kiến chiều chủ nhật 25-11, 22 sẽ đi xác minh.
Có mem nào nhập đoàn ko nào? (thời gian: chưa xác định vì còn chờ liên lạc với bác mgocthao -thổ địa và là ng giới thiệu)


Vừa đọc tin, quangduy dự định là chiều nay 24/11/2012 đi xác minh, nếu thế thì chờ bác 22 lên vậy.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 25 11 2012 08:32 #60866

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
love_noborder đã viết:

...
( Ông Wilson Guillemo gửi 200k, Love- noborder gửi 100k, đã chuyển 300,000 VND đến pác Penguin , nhờ chuyển đến thành viên nguoithuhaihai gui làm qua gia dinh cu Dich- Duy Xuyen khi xac minh ngay 25/Nov.)
Chuc vui vẻ.
...


Pen chuyển cho bác nguoithuhaiahi 300,000đ để nhờ bác ấy chuyển tới gia đình Cụ Đích dùm Mr Wilson Guillemo và Love-noborder .

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 25 11 2012 19:46 #60882

  • penguin
  • penguin's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • NTCM
  • NTCM
  • Tổng số bài viết: 1672
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 6
Quỹ đã nhận được 300.000 của Mr. Wilson và Love_noborder ngày 24/11 và đã chuyển vào tài khoản bác Nguoithuhaihai.
Thân.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 25 11 2012 21:33 #60886

  • nguoithuhaihai
  • nguoithuhaihai's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • Tổng số bài viết: 980
  • Điểm khen ngợi: 7
  • Số lần được cảm ơn: 234
Số tiền 300k của mr Wilson + Love_noboder đã được trao tận tay gia đình cụ Đích (22 đã ứng chi & cũng đã nhận lại từ Pen)

(@quangduy: viết bài xác minh nhé)

(@pen: bác làm việc suốt đêm á, thậtlà ngưỡng mộ :) :unsure: )

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 26 11 2012 01:09 #60888

  • quangduy
  • quangduy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 311
  • Điểm khen ngợi: 2
  • Số lần được cảm ơn: 61
Trong 1 ngôi nhà xiêu vẹo ở cuối con đường đi ngoằn ngoèo và không chút ánh điện vào ban đêm, đó là ngôi nhà của ông Phạm Sáu (91t) và bà cụ Đặng Thị Đích (86t) tại đội 8, xóm Vĩnh An, thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, Duy Xuyên.
Nhóm xác minh gồm phuclehuu, Nguyện, Nhung, quangduy đến thăm gia đình vào lúc chập choạng tối nên phải hỏi đường rất lâu.
Hình ảnh đầu tiên thu hút ánh mắt mọi người đó là cảnh con gái Phạm Thị Thân ngồi trên giường & xiềng xích tại chân, mọi sinh hoạt phải trông chờ vào đôi bàn tay của bà cụ Đích trong gần 47 năm qua.




Mỗi khi phát bệnh, chị Thân thường khóc gào & cấu xé bất cứ thứ gì chị cầm lấy được, vì thế chiếc chiếu chị nằm đã rách toạt đi rất nhiều. (Trước cảnh này, lúc Bác mthao đã mang biếu cụ 1 số chiếu để thay thế những chiếc đã bị rách.)
Nếu có bà cụ ở nhà thì bà còn biết cách xử lý, nhưng bà còn phải đẩy xe đi bán từng nải chuối, chính vì vậy bà phải xích chị Thân lại (Nhìn cảnh người Mẹ phải chấp nhận xích đứa con của mình lại, hầu như mọi người trong nhóm XM đều không cầm được nước mắt).
Bữa ăn của gia đình thường là cơm và 1 tí rau. Riêng chị Thân thích ăn gạo rang, nên hằng ngày, bà phải rang gạo, bỏ vào bình để chị ăn dần dần.

Ông cụ Phạm Sáu đã già (91t) lại bị mù mắt trong 2 năm trở lại đây, nên lúc nào đi đâu quanh nhà trên tay ông không thể rời chiếc gậy.

Lúc trước, ông còn phụ giúp chẻ củi, sửa lại vườn chuối để bà đi bán

Nhưng giờ ông đã bị mù hẳn 2 mắt nên mọi việc, bà cụ phải lo tất.

hình ảnh chiếc xe mà hằng ngày bà phải đây đi xa khoảng 10km để bán chuối – phương tiện duy nhất để kiếm sống cho gia đình.
Nhà bếp với vài thanh củi vụn và đống tro

Chiếc giường ngủ có lẽ đã quá cũ kỹ và cũng khá lâu rồi, không có ai chỉnh trang lại ngôi nhà đã bị mối mọt, các cây gỗ đỡ mái nhà dường như sắp gãy.

Nhóm xác minh gồm có anh phuclehuu…
đã nói chuyện cùng gia đình và đã chuyển số tiền 300.000 đồng làm quà (do Ông Wilson Guillemo & anh love_noboder) gia đình xin gửi lời cảm ơn về món quà đầy ý nghĩa của 2 người!


Nhìn khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của 2 ông bà cụ khiến mọi người xung quanh không tránh khỏi sự xúc động.
Qua chuyến đi thăm, nhóm xác minh đề xuất CMTX 600.000 đồng/ tháng. Bên cạnh đó, nhóm cũng đề xuất thêm CMKTX 2.000.000 đồng, số tiền này sẽ hỗ trợ trong việc chỉnh sửa lại vườn chuối (dự tính sẽ tốn khoảng 4-6 công + tiền đất và bọc xung quanh vườn chuối).

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 27 11 2012 16:45 #61033

  • phuclehuu
  • phuclehuu's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1317
  • Điểm khen ngợi: 18
  • Số lần được cảm ơn: 450
Một ông lão mù trên 90 tuổi

Mất hoàn toàn khả năng lao động, hạn chế khả năng sinh hoạt tồn tại.

Một người điên 49 tuổi (tuổi chính xác) mất hoàn toàn khả năng hành vy. Xích cứng tại, tiêu tiểu tự nhiên.

Tất cả đè lên vai một bà lão còm, suy nhược đã 86 tuổi.

Vỏn vẹn cho sự tồn tại của 3 con người này là 630.000 đ trợ cấp của nhà nước và vườn chuối với sự đi về ~10km của cụ bà hằng ngày để thu về ~ 10.000đ.

Bản thân tôi chưa bao giờ được chứng kiến một gia cảnh tàn tạ như thế này. vừa buồn vừa xót, vô vọng quá!

Ấy thế mà vườn rau xanh rất xanh. Chăm bón cần mẫn mới được thế! Vườn chuối bao quanh nhà thì đã quá tuổi thay mới, nên sản lượng còm cõi.

Ao ước của 2 Cụ có dăm đồng để đổ đất, thay mới, dựng lại vườn chuối nghe vừa thương vừa buồn.

Mọi người hãy giúp Cụ khoản kinh phí này, 2 triệu, chừng đó thôi nhưng sẽ cải thiện rất đáng kể đời sống gia cảnh này, Các Cụ vẫn cần mẫn mưu sinh để tồn tại.

Khoản CMTX 600 theo em là ít, theo nhóm họp trên tinh thần kinh tế khó khăn chung, nhưng em vẫn ước nó nhiều hơn thế; cho các Cụ đỡ phần bương chãi, cho bữa cơm có thêm đạm chứ không phải toàn rau. Ai có chụp chén rau cơm không đưa lên cho cả nhà xem giúp em với.

Nhiều nhiều lắm những khó khăn của gia cảnh này. Căn nhà ẩm thấp, các cột đã mối ruỗng, cơn gió mạnh em nghĩ giàn cột kèo này chả cần lắc đâu, rụng luôn! Phần nền dưới chân giường chị Thân thì đẫm mùi xú uế vì bằng cement, Cụ Bà vệ sinh rất đều và sạch, và hình như chất đạm không có nên mùi ... vẫn chưa quá sức chịu đựng cả đoàn xác minh. ... Rồi đây chúng ta cũng nên hỗ trợ khắc phục.

Rất nhiều cảm xúc khi em thăm hoàn cảnh này.

Mong cả nhà chung tay cùng gia cảnh.

Thân Ái.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 28 11 2012 17:10 #61110

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
Gần đất xa trời rồi mà các Cụ còn quá nhiều thứ phải lo lắng.

Chú Phúc giúp gia đình cụ Đích KTX 400,000đ .

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà để những ngày cuối đời 2 Cụ bớt đi phần nào sự vất vả.

Thân.

@Nhóm xác minh: Gia đình cụ Đích có nằm trong diện hộ nghèo và các Cụ có được cấp BHYT diện hộ nghèo không ?

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 29 11 2012 00:30 #61118

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
Chào cả nhà,
Qua nhóm XM, love_noborder nhận thấy, ̃ mọi việc trong gia đình như bàn ghế, các vận dụng trong nhà đều được sắp xếp một cách gọn gàng, khá sạch sẽ, có lẽ là do một tay bà cụ 86 tuổi làm cả. Rồi một khi trái gió trở trời , không biết bà cụ làm thế nào để chèo lái gia đình mình trên \" con thuyền \" đang chao đảo bởi sóng gió cuộc đời....
Được biết, gia đình cụ Đích đang sống trong ngôi nhà tồi tàn ở cuối làng,3 mặt xung quanh quanh là ruộng lúa, 1 mặt giáp với lũ tre làng, cách xa ngôi nhà gần nhất khoảng 150m mà không có phương tiện liên lạc. Do vậy, mình xin ủng hộ cụ Đích 01 cái điện thoại để cụ có thể khi cần sự giúp đỡ, có thể cụ liên lạc cho bà con, hàng xóm cũng như NTCM ( bác Mgocthao chẳng hạn ) ... khi có việc gấp trong gia đình. Ai mà biết được cảnh trái gió trở trời,khi chồng / con bệnh ( điều này chắc chắn sẽ xảy ra ), gia đình cụ phải xử lý tình huống như thế nào.
Nếu được sự đồng ý, Cuối tuần nay, về quê, mình sẽ mua điện thoại, sau đó nhờ Quangduy chuyển đến cụ trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 29 11 2012 01:57 #61119

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
love_noborder thật chu đáo! Cảm ơn rất nhiều .

Thân.

Duy Trinh, Duy Xuyên - Cụ Đích -Chồng mù con Tâm thần. 29 11 2012 10:47 #61131

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
Cảm ơn bác banbe6X đã khen.
HOàn cảnh này thật đáng thương và cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Thật tình, Love_noborder cảm thấy rất áy náy vì khả năng không thể giúp được nhiều cho gia đình cụ . MOng cả nhà chung vai giúp hoàn cảnh này ạ.
Ước gì khi mở trang web nguoitoicuumang.com, ta không còn nhìn thấy cảnh khổ đau, ngèo đói nữa nhỉ?
Thân ái,
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.087 giây
Powered by Kunena Forum