×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Thư mục này dành cho BQT hoặc Điều Phối Viên thông báo những hoạt động liên quan của diễn đàn.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Thăm nhau...

Thăm nhau... 11 02 2019 01:47 #109121

  • banbe6x
  • banbe6x's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • BAN QUẢN TRỊ
  • BAN QUẢN TRỊ
  • banbe6x
  • Tổng số bài viết: 6673
  • Điểm khen ngợi: 54
  • Số lần được cảm ơn: 4541
Chào cả nhà !

Chiều hôm qua (10/2/2019-Mùng 6 Tết) Trangvitgioi, Phale, Maitramtg cùng Tiger và 6x đi Bình Dương thăm Xelan90 - Một trong những thành viên đặc biệt nhất của NTCM chúng ta.

Chẳng cần hẹn hò gì nhiều, Vịt vừa xuống tới sân bay là Tiger hốt gọn và nhặt tiếp những thành viên còn lại.
Maitramtg tranh thủ trao may mắn vài trăm tờ vé số hoàn thành sở hụi trong ngày là phóng về Bình Thạnh đón đầu xe của Tiger...
Chỉ có bầu bí Phale là đủng đỉnh rời ổ nhưng khi ngồi trên xe thì cái miệng không ngừng...

Xelan90 tuy bất ngờ nhưng cũng kịp trang bị bộ cánh truyền thống để đón tiếp đoàn trọng thể và thật vui khi thấy Xelan90 khỏe hơn sau khi lựa chọn cho mình mình được một chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Cá nhân 6x tóm lược bằng : "Vui toàn tập"

Thân.

Đính kèm:
The following user(s) said Thank You: -TrườngGiang-, maitramtg

Thăm nhau... 11 02 2019 02:25 #109122

  • -TrườngGiang-
  • -TrườngGiang-'s Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Tổng số bài viết: 535
  • Điểm khen ngợi: 4
  • Số lần được cảm ơn: 826
Tuyệt vời quá. Lan tỏa tình yêu thương trong dịp đầu xuân mới./.
The following user(s) said Thank You: maitramtg

Thăm nhau... 11 02 2019 07:26 #109123

  • maitramtg
  • maitramtg's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 140
  • Điểm khen ngợi: 5
  • Số lần được cảm ơn: 386
Chào cả nhà

Mồng 6 tết của Mai Trâm không biết nói Như thế nào cho hết ,,Cảm dác Mai Trâm bây giờ chỉ biết nói lời cảm ơn đến ngôi nhà chung.
Người Tôi Cưu Mang đã luôn đồng hành cùng 3 mẹ con Mai Trâm,, vào những năm 2009

từ khi Mai Trâm rơi vào tận cùng của bế tắc,
một người không biết gì về kiến thức không biết một mặt chữ,, giờ Mai Trâm được hiểu biết nhiều về kiến thức là nhờ Anh chị Em ngôi nhà Người Tôi Cưu Mang đã giúp Mai Trâm,, từ giật chắc cả tin thần..
hiện tại Mai Trâm đã được học hỏi nhiều về tình yêu thương được chia sẻ yêu thương,,
Cảm ơn Em Tiger làm Tài xế chở Anh Em đi xuống anh Huy xe lăn90 cảm ơn Em luôn giúp chị lên xuống xe.
cảm ơn Anh6x, đã làm cầu nối cho Mai Trâm được đi chúc Tết cùng anh em, cảm ơn Trangvịtgoi ,phale, Tiger, đã lì xì cho chị bao lì xì đỏ 500k Mồng 6 tết của Mai Trâm thật là tuyệt vời đầy yêu thương.


Thân !
Đính kèm:
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-
Thời gian tải trang: 0.635 giây
Powered by Kunena Forum