×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Quảng Trị - Bé Châu Anh - Bệnh Tim

Quảng Trị - Bé Châu Anh - Bệnh Tim - Đông Hà 29 01 2011 16:41 #19330

  • cuong.nguyen
  • cuong.nguyen's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 443
  • Số lần được cảm ơn: 1
Đi tìm sự sống cho bé Châu Anh

Vất vả lắm mẹ Châu Anh mới đỡ bé ngồi dậy và quấn chăn quanh người để em dựa vào. Bé có khuôn mặt sáng, đôi mắt đen tròn, đang ôm bình sữa uống từng ngụm, ngắt quãng bởi khó thở bởi căn bệnh tim.

Sự sống của bé hiện đang được tính theo từng ngày

Tôi tìm đến ngôi nhà số 105, đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc KP7, phường 5, TP Đông Hà trong một ngày đầu năm mới 2011, để tìm hiểu về trường hợp cháu Mai Châu Anh, con của vợ chồng anh, chị: Mai Văn Tùng và Võ Thị Lành, bị bệnh tim bẩm sinh.

Cháu bé có khuôn mặt sáng, đôi mắt đen tròn, đang ôm bình sữa uống từng ngụm, ngắt quãng bởi khó thở. Châu Anh năm nay đã hơn bốn tuổi nhưng do bị bệnh tim nên không thể đi lại được mà chỉ nằm một chỗ, chân, tay tím tái và gầy, cháu luôn gọi mẹ và rên rỉ kêu mỏi, mệt.


Để bé có thể ngồi lên, mẹ Châu Anh phải vất vả lắm mới đỡ bé ngồi dậy và quấn chăn quanh người để bé dựa vào

Nói về hòan cảnh gia đình, anh Mai Văn Tùng (ba của bé) tâm sự: “Vì hoàn cảnh, em thì làm phụ hồ còn vợ chưa có việc làm nên kinh tế không vững, cưới nhau được 1 năm thì sinh bé vậy mà bé lại bị bệnh tim. Dù đã cố gắng chữa chạy nhưng vẫn không làm gì được. Hiện căn nhà mà vợ chồng đang ở là của vợ chồng người anh trai đang đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về.”

Người chị dâu buôn bán ở chợ Đông Hà vì thương hoàn cảnh hai em nên đã cố gắng giúp đỡ. Thế nhưng kinh tế của hai gia đình đều quá khó khăn nên khi thấy cháu bị đau như vậy mà đành ngậm ngùi vì không biết làm sao hơn. Từ khi kết hôn với nhau, anh Tùng, chị Lành lúc thì ở nhà ngoại tại phường Đông Lương, gia đình ngoại cũng nghèo, lúc thì thuê nhà trọ để ở. Anh Tùng làm nghề chạy xe ôm, chị Lành không có việc làm, hơn nữa từ khi sinh cháu Châu Anh đến nay, chị phải thường xuyên ở nhà chăm sóc con.

Hằng ngày bé chỉ có thể nằm, muốn ngồi dậy phải quấn chăn quanh người nhưng rất khó nhọcNgoài bé Châu Anh, hai vợ chồng anh Tùng còn có đứa con trai mới hơn 1 tháng tuổi. Từ khi bé Châu Anh bị đau đến hiện nay, những gì làm ra đều đổ dồn cho việc chữa chạy của bé và mua sữa cho cháu thứ hai.

Bé Châu Anh được phát hiện bị bệnh bẩm sinh từ khi tròn một tháng tuổi, suốt 4 năm qua hai vợ chồng đã nhiều lần đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Cách đây 5 tháng, bé được chuyển vào Bệnh viện tim TPHCM để mổ thay tim, song bác sĩ đã chẩn đoán có u bướu và bị ép xe não nên không thể mổ được, bây giờ tính mạng của bé Châu Anh chỉ biết kéo dài thêm được ngày nào hay ngày nấy.

Một ngày cuối tháng 12 năm 2010, Bệnh viện tim TPHCM trả cháu Châu Anh về nhà, ngày lên tàu trở ra Đông Hà, nhìn vợ chồng anh Tùng, chị Lành bế trên tay bé gái mệt lả, rất nhiều người không quen biết, không thân thích đều không cầm được nước mắt và họ đã bịn rịn chia tay cháu.

Bố mẹ cháu Mai Châu Anh như đứt từng khúc ruột mỗi khi nhìn thấy cháu vật vã, chống chọi với những cơn đau. Nói về con chị Lành nước mắt tuôn rơi mà bảo: “Tôi chỉ mong có một phép màu để chữa được bệnh cho con. Thấy con nằm đau đớn mà lòng như có dao dắt từng khúc ruột”

Rất mong có sự hỗ trơ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để gia đình anh Tùng, chị Lành có điều kiện chăm sóc cháu Mai Châu Anh khi sự sống mong manh của cháu đang phải tính từng ngày.

Theo Dân trí

Cuong.nguyen mong tin xac minh tu anh chi em DD ah....

Quảng Trị - Bé Châu Anh - Bịnh Tim - Đông Hà 29 01 2011 16:42 #19331

  • cuong.nguyen
  • cuong.nguyen's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 443
  • Số lần được cảm ơn: 1
Chết, mong admin chuyen giup sang ben hoan Canh Cho xac minh gium cuong.nguyen ah...

Tks.

Quảng Trị - Bé Châu Anh - Bịnh Tim - Đông Hà 25 03 2011 17:52 #22386

  • phuclehuu
  • phuclehuu's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên rất tích cực
  • Thành viên rất tích cực
  • Tổng số bài viết: 1317
  • Điểm khen ngợi: 18
  • Số lần được cảm ơn: 450
Trường hợp này Dân Trí làm rồi mà:





42.550.000 cho 2 đợt thấy trong ảnh.
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.152 giây
Powered by Kunena Forum