×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Nghệ An - Hai bé bệnh Tim - BV Nhi Nghệ An

Nghệ An - Hai bé bệnh Tim - BV Nhi Nghệ An 08 03 2011 16:02 #21423

  • hongquy
  • hongquy's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên
  • Thành viên
  • Tổng số bài viết: 4
  • Số lần được cảm ơn: 0
Lời khẩn cầu từ hai trái tim trẻ thơ nơi bệnh viện
(Dân trí) - Hai trẻ thơ với hai trái tim lỗi nhịp và cần được mổ gấp thì may ra mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng thật khó vì gia đình của các cháu quá khó khăn.


Hai cháu là Lê Thị Huệ, 3 tháng tuổi, xóm 6, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu và cháu Lê Đại An, 13 tháng tuổi, khối 18, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.
Nhận được thông tin từ bạn đọc, chúng tôi có mặt tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Nhi Nghệ An) nơi hai cháu đang điều trị bệnh tim với nguy cơ tử vong rất cao nếu như không được mổ sớm. Nỗi buồn, lo lắng và ưu sầu thể hiện rõ trên nét mặt của hai người mẹ khắc khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc, đôi mắt trũng sâu bởi những đêm thức trắng chăm sóc con...
Cả hai người mẹ của 2 cháu bé chỉ biết ôm con, ngày ngày trụ lại bệnh viện mong có một phép mầu nào đó sẽ đến với những thiên thần bé nhỏ của mình. Bởi một lẽ, giờ đây họ không có tiền chạy chữa cho các con.
Chị Hoàng Thị Triều đã cạn nước mắt vì con mang căn bệnh hiểm.

Trên chiếc giường nhỏ cháu Lê Thị Huệ vừa được gia đình đưa vào BV Nhi trong tình trạng sức khỏe yếu, thể trạng tím tái, da xanh... nhưng chỉ nặng hơn 4kg. Tại đây, Huệ được các bác sỹ siêu âm, kết luận cháu bị thông liên thất lỗ lớn, kích thước 15mm + thông liên nhĩ kích thước 6mm, tăng áp phổi nặng, viêm phổi cấp, bắt buộc phải mổ hở. Các bác sỹ cho biết, nếu không được phẫu thuật sớm thì trong vòng từ 3 - 6 tháng sau nguy cơ tử vong đối với cháu Huệ sẽ rất cao.
“Khi nghe bác sỹ bảo cháu bị tim, viêm phổi... tôi như sụp ngã. Bởi gia đình tôi từ trước tới nay không có ai bị bệnh tim cả, giờ thì phải làm sao đây các chú?”, chị Hoàng Thị Triều rầu rĩ.
Được biết, gia đình chị chuyên “độc canh” nông nghiệp chỉ với hơn 2 sào ruộng “mùa đực mùa cái” gạo chưa đủ ăn chứ nói gì đến chuyện có tiền để chữa bệnh cho con. Trong khi đó gia đình hai bên nội ngoại hoàn cảnh cũng đang chạy ăn từng bữa không thể giúp được gì hơn. Để có tiền nhập viện cho con, gia đình chị đã bán đổ bán tháo những vật dụng có giá trị.
Hai vợ chồng bỏ bê công việc đồng áng để “định cư” tại bệnh viện, nên cái khó cái khổ cứ bám riết không thoát ra được. Trong khi đó bệnh tình của cháu Huệ ngày càng nặng, người xanh xao, còi cọc, ngực bắt đầu to ra và xuất hiện thêm những biểu hiện khác thường. “Cầm cố mảnh đất hương hỏa của tổ tiên cũng chỉ được phân nửa tiền phẫu thuật cho cháu. Vợ chồng tôi tính nát óc rồi vẫn chưa biết làm thế nào cả chú ạ”, chị Triều cho hay.
Bác sĩ khuyên nên đưa cháu Lê Đại An ra Hà Nội để mổ gấp nhưng bởi chữ nghèo, chứ khó nên trái tim cháu vẫn chưa được đập những nhịp đập bình thường.
Nằm cạnh giường cháu Huệ là cháu Lê Đại An, 13 tháng tuổi, trú khối 18, phường Quán Bàu, TP Vinh. Cháu An nhập viện lần đầu khi vừa tròn 2 tháng tuổi trong tình trạng gầy gò, da xanh, ho nhiều, khó thở, nhịp tim nhanh, ngực dô…
Kết quả siêu âm cho thấy cháu bị thông liên thất, lỗ lớn 13mm, tăng áp phổi mức độ nặng. Ngay lúc đó, gia đình cháu An được bác sĩ khuyên nên đưa cháu ra Hà Nội để mổ gấp. Nhưng lần lữa mãi nhịp tim của cháu vẫn không được đập những nhịp đập bình thường bởi chữ nghèo, chữ khó.
Chị Trần Thị Tâm, mẹ cháu An nước mắt ngắn dài thở than: “Biết cháu cần phải mổ gấp từ khi mới lọt lòng nhưng vợ chồng làm nghề lao động chân tay, không có nổi 5 - 6 triệu đồng dư dật để đủ tiền tàu xe chứ chưa nói chuyện chi phí ca mổ. Ông nội là thương binh, bà nội bị tai biến mạch máu não, ông bà ngoại làm nông nên cũng không đỡ đần được gì…”.
Bác sĩ Trần Đức Lượng, người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân tim tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã khuyên hai gia đình đưa cháu đi các bệnh viện tuyến trung ương để tiến hành mổ cho các cháu nhưng vì khó khăn, hai gia đình đành để cháu ở lại đây điều trị. Với những phương pháp điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh chúng tôi chỉ có thể kéo dài sự sống cho các cháu thêm một thời gian thôi. Cũng đã có một số trường hợp vì không có tiền nên để con ở nhà điều trị, đến khi xoay đủ kinh phí thì đã muộn.”
Trong phòng bệnh bao trùm bởi một màu trắng, hai trái tim yếu ớt trở nên trơ trọi, cô độc giữa một bệnh viện đông người. Những trái tim bé nhỏ ấy đang khắc khoải chờ một phép màu.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Hoàng Thị Triều (mẹ cháu Huệ): xóm 6, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An.

ĐT: 0973.875.164 (gặp ông Cường là ông nội của cháu Huệ)

Chị Trần Thị Tâm (mẹ cháu Lê Đại An): khối 18, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.
ĐT: 0383.541.315


http://dantri.com.vn/c167/s718-45989...-benh-vien.htm

Nghệ An - Hai bé bệnh Tim - BV Nhi Nghệ An 25 03 2011 12:05 #22367

  • NamViet
  • NamViet's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 344
  • Số lần được cảm ơn: 5

Nghệ An - Hai bé bệnh Tim - BV Nhi Nghệ An 25 03 2011 15:02 #22371

  • ThaiDzuy
  • ThaiDzuy's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Điều Phối Viên
  • Điều Phối Viên
  • Ngựa
  • Tổng số bài viết: 2626
  • Điểm khen ngợi: 13
  • Số lần được cảm ơn: 452
Quả thật mừng cho hai cháu và cũng mong tất cả các trường hợp được đăng trên báo Dân Trí nói riêng và các báo diện tử khác luôn nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả trong và ngoài nước.

Cảm ơn thông tin cập nhật của bác Nam Viet Group.
  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.091 giây
Powered by Kunena Forum