×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Quảng Nam - Cụ Thiệt - Mù, neo đơn

Quảng Nam - Cụ Thiệt - Mù, neo đơn 09 10 2012 03:52 #58525

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
Chào cả nhà,
Mong các anh / chị em NTCM xác minh, giúp đỡ cho trường hợp thương tâm này để giúp cụ không bị đói khát trong những ngày cuối đời còn lại.\'


Quảng Nam: Xin giúp đỡ một cụ già neo đơn
Thứ hai - 24/09/2012 09:47
Cụ vừa nói, vừa giang tay quờ quạt như tìm tôi. Mắt cụ một bên nhắm liền, một bên đục ngầu vết thời gian của sự khổ cực
Vừa dựng xe trước nhà “tạm bợ”, tôi nghe tiếng cụ phát ra:
-Cho tui xin miếng cơm…

Cụ vừa nói, vừa giang tay quờ quạt như tìm tôi. Mắt cụ một bên nhắm liền, một bên đục ngầu vết thời gian của sự khổ cực. Gian nhà tạm bợ được hàng xóm xây nên như còn đợi thêm 1 mùa bão nữa để sụp xuống, chiếc giường tre ngổn ngang những gối mền cũ rích… Cụ ngồi đó đếm thời gian chảy trôi trong những tháng ngày cuối đời của mình. Đó là cụ Nguyễn Thị Thiệt (SN 1921), trú tại tổ 20, thôn Qúy Hương, xã Bình Qúy, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.


Hoàn cảnh của cụ thiệt có lắm bi thương, chồng mất cách đây 50 năm cùng người con mới ra đời chưa được bao lâu. Người con còn lại được cụ nuôi nấng dạy dỗ thành người, nhưng rồi cũng bị bắt lính rồi mất thời chống Mĩ. Thời gian thoi đưa, một mình cụ lang thang giữa chợ đời, rồi cụ mù lòa, đãng trí. Hàng xóm thương tình cho bữa cháo bữa cơm, nhưng ấm no thì cụ chưa bao giờ được hưởng một ngày trọn vẹn. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm đến giúp đỡ cụ.
Bài và ảnh: Võ Thị Như Trang

Quảng Nam - Cụ Thiệt - Mù, neo đơn 11 10 2012 02:01 #58652

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
Chào cả nhà,
( For your infomation)
Cụ Thiệt hiện cũng đã tạm ổn. Cụ đã nhận được 2.500.000 đồng từ một số nhà hảo tâm thông qua nhóm thanh niên từ thiện Quảng Nam, đồng thời nhóm này đã mua cho cụ một máy quạt, lắp mới bóng đèn tuýp cho cụ. Bây giờ tạm ổn. Tuy nhiên, đang rất cần nhà hảo tâm cưu mang thường xuyên và đặc biệt là cụ rất mừng khi đến cuối đời còn có nhiều người đến thăm cụ. Cụ hạnh phúc lắm. Cụ bảo \"là từ nay cụ không muốn chết nữa để còn gặp lại các con\". Nhiều anh chị em đến thăm cụ đã rơi nước mắt trước niềm hạnh phúc lớn lao của cụ.
Tham khảo :
www.baomoi.com/Home/XaHoi/bee.net.vn/Cu-...n-co-doc/9513771.epi

Quảng Nam - Cụ Thiệt - Mù, neo đơn 22 10 2012 06:47 #59151

  • love_noborder
  • love_noborder's Avatar Topic Author
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 352
  • Điểm khen ngợi: 1
  • Số lần được cảm ơn: 41
Chào cả nhà,
Vừa qua, mình đã vận động cơ quan đến thăm cụ rồi, với số tiền hiện tại mà cụ nhậ được ( + chăn màn, thuốc men... )thì chắc có lẽ hiện tại đủ cho cụ dùng khoảng gần 18 tháng đến 2 năm.
Cụ đã \" có da , có thịt \" hơn so với tháng trước. Chắc vì có \" dinh dưỡng\" và quan trong hơn là thỉnh thoảng có người đến thăm.
Mong các anh/ chị ai ở gần Thăng bình tiếp tục xác minh để cưu mang cụ trong những ngày cuối đời.
Hình ảnh cụ Thiệt tháng trước. .... và cụ Thiệt bây giờ.

  • Trang:
  • 1
Moderators: -TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.061 giây
Powered by Kunena Forum